1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để vứt cái của nợ đó đi hả các bác?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ggbite, 26/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoitronggiangho_pc

    nguoitronggiangho_pc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    2.575
    Đã được thích:
    989
    Bác sang Topic bên cạnh xem bác aza chỉ cách dẫy hàng đấy.... Ko thích thì bỏ....
    CHỚ NÊN CƯỠNG CẦU.
    < nói nhỏ: gặp phải con lẳng lơ sau thì ko sớm thì muộn chú cũng đá đít nó thôi>
  2. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Em chán con bồ của em rồi, nó lẳng lơ và... quá. Em định chia tay với nó nhưng không biết nên nói và làm thế nào cho hợp lý.
    Một vài lần em nói nửa đùa nửa thật với nó là chúng mình chia tay nhau đi, thì nó đốp lại thế này: Chia cái lia tia phia.., rồi môi mỏ chu ra nói cả tiếng đồng hồ với em====> em lại thôi.
    Trăm sự nhờ các bác

    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Nồi lành thì úp vung lành. Nồi méo vung méo xoay quanh cũng vừa.
    Xứng đôi vừa lứa như thế còn định chuồn đường nào hử
    Cô bé kia có đủ bản lĩnh ... cắt của bác đấy. Mà cũng cắt luôn đi, giữ làm qué gì cái loại ăn xong rồi quẹt mỏ, vừa ăn cướp vừa la làng như thế
    Tinh tướng
  3. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Gớm chết cái ông em này!
    Lúc cưa con người ta thì "nàng" ngọt sớt! "Khấu hao" xong rồi thì gọi em nó là "của nợ"!
    Chán rồi thì phải bỏ là đúng nhưng mà ít ra thì cũng nên dùng cái ngôn từ cho nó phải đạo giường chiếu mấy năm trời chứ!
    Thôi chả phải vắt óc nghĩ chiêu giãy dụa làm gì! Cứ thiết kế cho anh 1 buổi nước nôi với em nó (có mẹt chú hay không cũng được!). Nghe chú tả anh đã cóc khoái vợ chú rồi nhưng vì tương lai của chú anh sẽ cố - độ khoảng 1 tuần nữa thì dù chú có muốn hay không anh cũng sẽ làm nó đá chú xưng mông!
    Ai có lòng cho xin 1 * ^_^
    Được dragonboy1080 sửa chữa / chuyển vào 17:21 ngày 29/01/2007
  4. busicare

    busicare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Cả anh nữa... anh và chú rồng lộn bắt tay nhau đi... anh em mình làm món Hambeger hay đấy chú ạ...
  5. Long.HS

    Long.HS Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    878
    Đã được thích:
    0
    ôi ôi, làm gì mà vội thế, tớ xin 1 chân, làm phát tập thể , kết vụ này lắm
  6. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Thấy 3 người vào tranh nhau "của nợ" thế này chắc chú ggbite sợ quá đổi ý mất! <==== Anh cũng chỉ mong thế! Chúc hai vợ chồng sớm hoà giải!
  7. anhtumlm

    anhtumlm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    6.848
    Đã được thích:
    0
    Thế nó lẳng lơ ở chỗ nào?
    Làm thằng đàn ông mà ko dậy dc nó thì cũng nên xem lại mình đi.
    Nếu ko chuyển sang đây, lẳng lơ mấy a cũng trị dc.
  8. dang_vitcon

    dang_vitcon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Yêu nhau mà chả hiểu nhau tí nào,yêu chán rồi mới bảo con nhà người ta lẳng lơ,chắc lúc đầu bác này lẳng lơ cũng có kém j e ý,lúc chán rồi thì chê bai con nhà người ta ghê thế.Mà là thằng đàn ông có người yêu lẳng lơ,trăng hoa mà bác ko biết làm thế nào,xử lý bằng cách nào thì bác cũng nên xem lại mình đi,em là em hơi thất vọng đấy!
  9. ggbite

    ggbite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    981
    Đã được thích:
    0
    Các bác khuyên thì ít mà đả kích thì nhiều thế Được rồi em sẽ quyết " thanh lý hợp đồng" trước thời hạn vậy.
  10. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Đấu giá đê!
    Anh hô đầu tiên: 1... vại bia + 1... đĩa lạc! (đáng ra là chú phải mất cho anh đấy!)
    Có ai trả cao hơn không?

Chia sẻ trang này