1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để xác định danh tính tự khai của một kẻ là có thật hay không?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi vuongquochoangqv, 25/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vuongquochoangqv

    vuongquochoangqv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Làm thế nào để xác định danh tính tự khai của một kẻ là có thật hay không?

    Hi,
    Xin chào các bác! Em có chuyện này, bức xúc quá mà không biết làm thế nào!
    Chuyện là thế này, bà chị chồng em ( 1 con trai 7 tuổi, đã li dị ) có bạn trai. Chuyện đáng ra phải mừng, nhưng cả hai vợ chồng em phát hiện ra tay kia có quá nhiều điểm đáng nghi vấn. Hắn là dân LC-YB, sinh năm 72-73 gi đó, đã tốt nghiệp Cao đẳng SPHN 1 khoa thể dục gì đó. Về LC-YB làm ở Sở TDTT cho đến năm vừa rồi. Nhưng vấn đề là thế này, hắn cũng đã có vợ và một con gái rồi, cứ nói với chị chồng em là đã li dị, nhưng khi hỏi giấy tờ thì cứ khất lần nửa năm rồi chẳng thấy đưa. Lại nưa, hắn chuyên hỏi tiền của chị em, cứ một lúc lại thấy lấy, có tháng lấy tới 12 triệu, trước đây cũng đã cãi nhau vì he tự tiện lấy 20 triêu mà không hỏi ý kiến của she, tưởng chia tay rồi, chẳng hiểu nói ngon ngọt thế nào, bà chị em lai ok. Bon em nghi nhất là thế này, hắn đi đâu cũng rao là "cán bộ cao cấp của Bộ CA, phụ trách huấn luyện toàn cho An ninh bảo vệ APEC này khác" vô lý nhất là bọn em nghe thấy hắn nói không có phòng nào cụ thể mà chịu sự cotrol của chính Thứ trưởng, lại nói là đến tháng 11 này chuyển về X16. Em can bà chị chồng em mãi không được ( bà chị em có cái nhà nghỉ, em cho ông anh họ em quản lý hộ, ông ấy kể cho em nghe cứ mỗi lần hắn kia sang lấy tiền là toàn nói nọ nói kia, mà khốn nạn nhất là hắn gọi bà chị chồng em là con nọ con kia, "cái con điên ấy" ...hơn nữa, trước khi em phải cho ông anh em sang, hắn kia cho 2 đứa em vợ (hắn nói là vợ cũ ) quản lý, thâm thụt hàng chục triệu, mà bọn nó còn nói thẳng với ông ấy và con em em rằng hắn kia chưa bỏ vợ, ông kia truy gắt gao thì nó bảo là : Ơ, thế thì nó cũng không biết" Thế mà em nói lại với she ( em chỉ thương thằng bé con, nó như kiểu bị tự kỉ ấy, em thật lòng thương cả nó lắm ấy, các bác nhìn nó thì cũng thế thôi, em chăm con em 24/24 còn thấy thiếu, bố nó lấy vợ rồi, mà bà chị em thì như thế!) she quay ra giận, 2-3 tuần nay không liên lạc với em, mọi khi thì 1-2 hôm là đưa thằng bé con qua nhà em ăn (ở nhà nấu chán, chẳng có ai ăn chơi với nó). Em cũng bực mình, gọi lên hẳn trực ban Bộ CA hỏi, gọi lên tiếp cả trực ban X16 đều bị mấy ông trực ở đấy mắng cho là ... vì sao ma ngu the, không nhận ra đấy là bị lừa, bảo là chẳng có ai tên thế, như thế cả.
    Chuyện của em là thế đấy, em kính mong các bác xem cách nào hiệu quả nhất để vạch mặt tên kia cho bà chị em tỉnh ra. Đừng nói là em chưa hỏi CA đấy nhé, em hỏi lên Bộ CA ( nơi hắn kia nói là làm việc, gọi lên ca X16 rồi, họ nói la không có người như thế, nhưng không có đơn kiwwn, hay tố cáo gì thì chẳng lam gì được, mà bảo bà chị em tố cáo á? Có mà hãy đợi đấy! Còn bọn em thì chưa bị thiệt hại gì nên không làm gì được!Nói thật là em sẵn sàng hậu tạ đấy ạ. Em thương chồng em, bố mẹ chồng em cứ lo ngay ngáy ấy, mẹ chồng em cho she cái nhà chung cư, bán được hơn 300, lại còn tiền của she nữa, không biết bị lừa bao nhiêu rồi, mà can không được. Ở nhà em gần gũi với she nhất, she tin va chỉ nói chuyện này khác với em, nhưng riêng chuyện này em cũng bó tay.com rồi, can không được, chỉ hy vọng có thông tin về vợ con hắn chính xác cho bà chị em tỉnh ra thôi.
    Anyway, em chân thành cảm ơn các bác đã đọc topic này của em. Mong cac bác cho giai phap!!!
  2. NCD

    NCD Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    7.059
    Đã được thích:
    1
    thế thằng kia đang ở đâu ? bạn ra báo cho CA phường ý, chỉ riêng khai báo tạm trú tạm vắng thui cũng ra hàng đống giấy tờ rùi
  3. Voodoo_Child

    Voodoo_Child Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    2.065
    Đã được thích:
    0
    Đời lắm người có sự tin tưởng mù quáng nhỉ. Tốt nhất ra CA phường báo cáo là có "dấu hiệu lừa đảo". Chứ hỏi mấy ông bộ CA thì các ông giải quyết làm khỉ gì. Ko thì thuê mấy thằng đầu gấu, doạ 1 cái là nó vãi ra quần ngay í mà. Bọn lừa đảo trông thế mà nhát lắm.
    Áo của X16 là màu xanh đậm (bên An ninh mà). Mình có vài cái, nhưng chẳng có cái nào có quân hàm cả.
  4. nguyend_uyanh

    nguyend_uyanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    109
    Báo ra công an ngay nói là có dấu hiệu lừa đảo, nhưng nhớ kỹ trước khi báo phải chuẩn bị thật kỹ chứng cứ của cha kia( làm kín đáo đừng để rút dây động rừng) lừa đảo như thế nào.Đập phát chết ngay cho nó chừa.
    Bà chị bạn chắc bị bùa mê thuốc lú rồi mới tin cái loại người như vậy , chỉ tội nghiệp con bà ấy tổn thương nặng về tâm lý.
    làm càng khẩn trwơng càng tốt.
  5. vinh03nq

    vinh03nq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Gặp phải thằng lừa đảo rồi em ơi!
    Chắc là bà chị em phải ngất lên, ngất xuống với nó thì bà chị em mới lú lẫn đến thế.
    Không cần phải xác minh xem nó ly dị hay chưa đâu. Giờ xem khi nào nó lấy tiền của bà chị, báo cho CAX, CAH ngay. Hay là chưa làm luật gì rồi thì mới ra cơ sự thế này chứ!
    Sao ở đời lại có người dại thế ko biết!
  6. nguyensaigon64

    nguyensaigon64 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Câu vàng có hai nghĩa ?
  7. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Có hai cách để giải quyết thằng cha lừa đảo này , bà chị ạ :
    1. Chị nhờ công an ra tay, như mấy bác trên kia đã gợi ý.
    2. Chị thuê thám tử điều tra , tìm chứng cớ về thân thế, gia quyến(li dị thật hay chưa) , rồi nghệ nghiệp thực sự của hắn (nghe xuông phỏng ích gì) , ròai trình lên cơ quan công an, đồng thời cho bà chị của chị thấy cái giả dối của hắn. Bởi đâu phải lúc nào hắn cũng kè kè bên cạnh bà chị kia đâu.
    Thực ra cách thứ 2 thì hơi tốn kém thời gian, và tiền bạc 1 chút, nhưng có còn hơn ko, chuyện này để càng lâu, thì bà chị của chị càng tổn hại cả vật chất lẫn tinh thần; mà đứa bé thì không biết sẽ ra làm sao . Còn cái cách dùng giang hồ dọa dẫm như bác nào nói ý, em nghĩ ko ăn thua, mà có khi còn rút dây động rừng nữa ý . Mình thì ko thể ra tay vũ lực quá được, nó có làm sao , lại toi mình thôi. Mà nhẹ nhàng thì nó lí cồ, mình cũng thiệt . Tốt nhất là ra luật pháp, cho tù mọt gông, bóc lịch , ngồi nhà đá cho nên thân.

Chia sẻ trang này