1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để yêu con gái????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi liunhananh, 21/11/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. liunhananh

    liunhananh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2009
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Làm thế nào để yêu con gái????

    Làm thế nào để yêu con gái????

    Con trai thì tất nhiên phải yêu con gái,vâng đó là bản năng tự nhiên và tôi có thừa bản năng đó.Nhưng vẫn phải hỏi câu này với chú thích là có người con gái nào thực sự để yêu với 1 người như tôi không? Câu này tôi muốn hỏi các chị em nhưng anh em rảnh thì cứ việc chém,chém. công khai không thương tiếc,thích solo thì pm cũng không ngại.Không phải vì bản lĩnh gì mà bản mặt tôi cũng đã hơi dày không chuyện gì có thể làm mình xoắn (hơn) được nữa
    Tôi cũng là người bình thường như các bác nhưng mỗi tội là lắm tài nên cũng nhiều tật hơn.Tôi tự hào là số người ngưỡng mộ mình(về 1 mặt nào đó) cũng xấp xỉ số người ghét(toàn diện)
    Khi yêu ai tình cảm của tôi ban đầu là ?otôn thờ?,một gã si tình đúng hiệu.Và rồi dần dà người ta cũng xiêu,nếu không xiêu thì tôi làm một bài thơ rồi cho qua,nói nhẹ nhàng thế đi cho nhanh,nói chung là một thời gian sau mình lại thờ người khác.Nói thế để các bác biết không phải mình thờ em nào em đó cũng xiêu,thậm chí nó còn ghét ra mặt.Ok số đó không bận tâm.
    Còn số người đã xiêu(ít thôi,trên đầu ngón tay),như tôi nói ban đầu tình cảm của tôi là tôn thờ,nhưng lại không thể kéo dài được sau khi đã hiểu người ta và người ta hiểu sơ sơ về mình.Và khi đã hết tôn thờ thì dường như cũng hết yêu.Thế nên dù không muốn tôi cũng đã gây đau khổ cho một số người,và như một sự trả giá tất nhiên tôi cũng đau khổ không ít.Sau khi đã chúc cho người hạnh phúc tôi lại tiếp tục đi thờ người khác nếu có hoặc tìm một việc gì đó để làm.
    Tôi biết thất bại của tôi đầu tiên là do việc yêu kiểu tôn thờ mà ra,nhưng câu hỏi của tôi không phải là có nên tiếp tục yêu kiểu đó hay không,mà là có người con gái nào có thể yêu kiểu đó được hay không?Hay là không có tình yêu kiểu đó nữa(đến giờ tôi đã gần tin như vậy,nhưng không dám chắc,có lẽ là tại mình chưa xứng đáng để yêu như vậy).Nên giờ tôi cũng biết thân biết phận,cứ việc ăn chơi chả phải nghĩ nhiều(thậm chí là kiểu qua đường,mong các bác bỏ qua sự thành thật).Tôi nghĩ khi mình đã có đủ điều kiên trong tay (nhan sắc,địa vị,và nhất là tiền thứ giờ tôi tôn thờ vô cùng),thì mọi thứ mình muốn sẽ có.Nghĩ vậy tưởng thanh thản rồi nhưng thỉnh thoảng vẫn thấy nản.Nhờ các bác chém. vài câu để tôi có khí thế mà chửi đổng.
    Đừng hỏi tôi người con gái tôi muốn phải là người như thế nào vì tôi cũng không biết là người như thế nào.
    Còn tôi là một người lập dị và không đàng hoàng(nhận xét của nhiều người yêu mình lẫn ghét mình),tự tin và tự ti về mình cũng ngang nhau,không ngại giao tiếp với ai dù người đó thông minh cỡ nào.Học làng nhàng nhưng cũng đã từng có giải quốc gia.Làm thơ chẳng bằng ai nhưng cũng đủ coi khinh những bọn cóc nhái.Có ưu điểm là không dùng thơ để tán gái vì thơ tôi ai đọc đều biết nó toàn bốc mùi(trừ một vài trường hợp vô tình làm người ta đổ)Nhan sắc thuộc loại trung bình cộng nhưng cũng không ngại khi người ta gọi là đẹp trai.Nói cho oai nhưng tóm lại là giờ sống sinh hoạt bình thường(rượu chè,thuốc lá),đang cố đu lấy cái bằng sau này kiếm cơm,cũng tự biết thân phận mình,nói chung là đang chờ thời.Nhưng trong thời gian chờ có một câu hỏi như trên tạm nêu ra để các cô các bác chém.(cho vui),thấy trên đây nhiều cao thủ biết đâu trước kia có kẻ lập dị giống mình.Nói thêm trước kia tôi có quá khứ không được trong sáng đó là đã từng bị đuổi cổ khỏi trường đại học,nhiều người ghét toàn diện cũng vì lí do này. Trước kia tôi học IT,giờ học về sinh học,tuy có hứng thú nhưng cảm giác giống như đi lạc vì ít ai đủ tầm hiểu được 1 người đa tình và nội tâm như mình,hoặc là người ta không dám hiểu.Nói thêm nữa tôi là người không có lí tưởng chính trị hay ít nhất là với chế độ chính trị hiên thời,nói chung là mặc kệ đời.
    Còn hiện tại tôi là người sống rất bản năng,đang cố điều chỉnh may ra sống và làm việc theo gương người bình thường được chăng.Nói đến đây lại thấy nản,hic,nhưng mà lỡ nói rồi.Tùy các bác chém.Đừng ngại mình chém lại.Còn chị em nếu ai thấy đủ tự tin để hiều mình có thể pm riêng.
  2. agoldusd

    agoldusd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2009
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Bác Thờ xong rồi thơ ơi, con gái người ta được nuôi dạy bao lâu bác cho nó ngay lên nóc tủ ngắm gà khỏa thân + thêm tí hương thì nó chịu sao nổi.
    Bác si tình là tốt nhưng bác nên si đúng chỗ, đúng người, đúng lúc ạ. Chứ si nhầm nhiều rồi bác sa đọa, bác sống bản năng thì gái nó càng khiếp ạ. Dù gì cũng nên sống có trách nhiệm với bản thân, sống sao cho xứng với những gì tốt nhất mà bố mẹ bác đã cố gắng dành cho bác. Chúc bác sớm tỉnh ngộ
  3. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
  4. meomeotom2

    meomeotom2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2009
    Bài viết:
    1.141
    Đã được thích:
    3
    Chả nỡ chém vì cảm thấy cậu này nói rất thật. Thích cái cá tình đấy.
    Gái bình thường, kiểu nữ công gia chánh đảm đang chắc khó yêu được cậu. Tuy nhiên, cậu có vẻ được cái cô bé có cá tính hoang dã, hoặc những cô bé thích bật tanh tách chấm đấy
    "Làm thơ chẳng bằng ai nhưng cũng đủ coi khinh những bọn cóc nhái." ===> Giật nẩy hết cả mình mẩy
  5. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Với tính cách và kiểu sống như này, nếu chú là người có học vấn chú ít ra cũng là một kẻ xuất chúng, hay là " bậc thượng trí ". Còn không có tài thật sự, chú sẽ là thằng dở người ( trong mắt thiên hạ ).
    Những gì chú nói về bản thân, nhất là cách tôn thờ gái và làm thơ khiến anh nghĩ ngay đến thi sỹ điên Bùi Giáng. Sinh thời thi sỹ họ Bùi cũng từng tôn thờ đến cuồng đắm 2 người đẹp là nghệ sỹ Kim Cương và diễn viên Marilyn Monroe.
    Với chất điên tình + ngộ chữ tiềm ẩn, Bùi thi sỹ đã có những câu về người đẹp dư này.
    "Cô Kim Cương hãy đi tiểu trên nấm mồ tại hạ. Đó quyết nhiên là lời rốt ráo tối hậu. Không cách gì nói khác. Nấm mồ tại hạ. Không thể đổi tiếng đó ra làm một tiếng nào khác. Hãy đi tiểu. Có thể nào đổi tiếng đi tiểu ra làm một tiếng khác...".
    Kim Cương không biết có được thưởng lãm những tuyệt tình thi nói trên không, nếu được, anh nghĩ chắc cũng...vãi đái thật.
    Bùi Giáng tuy về sau mắc chứng tâm thần, nhưng trước đó là nhà thơ, nhà nghiên cứu, và là dịch giả tài hoa. Nếu chú tài được như ông ấy thì hẵng lập dị. Còn không, nếu không tự tiết chế bản năng, anh sợ chú trở thành kẻ cô độc, lạc loài và dở hơi.
    Nhân tiện tặng kèm chú bài thơ của Bùi Giáng đọc cho vui trong ngày cuối tuần.
    Người Con Gái Mặc Quần - Bùi Giáng
    Người con gái hôm nay mặc quần đỏ
    vì hôm qua đã mặc chiếc quần đen
    đen và đỏ là hai màu rồi đó
    cũng như đời, đường hai nẻo xuống lên
    Người con gái hôm nay mặc quần trắng
    vì hôm qua đã mặc chiếc quần hồng
    hồng và trắng là hai màu bẽn lẽn
    cũng như núi và rừng đều rất mực chênh vênh
    Người con gái hôm nay mặc quần tím
    vì hôm qua đã mặc chiếc quần vàng
    vàng và tím là hai màu mỉm miệng
    mím môi cười và chúm chím nhe răng
    Người con gái hôm nay mặc quần rách
    vì hôm qua đã mặc chiếc quần lành
    lành và rách đều vô cùng trong sạch
    bởi vì là lành rách cũng long lanh
  6. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Khi nào bạn gặp một cô bóc được bản chất tất cả những cái (bạn cho là) lập dị do đâu mà có, và cô ấy hiểu bạn hơn chính bạn, biết được cái bạn cần là gì mà chính bạn cũng ko dám đối diện.
    À, và thêm một điều nho nhỏ là cô ấy nên xinh đẹp .
    Mà câu này thiệt ra đúng cho mọi đờn ông : ).
    Sơ chẩn: Bạn hông có gì bất thường cả. Thật ra là cũng hơi có, dưng cái nì dạo này rất phổ biến nên chính có mới lại thành ra bình thường : ).
    Tạm thời, điều bất thường lớn nhất là bạn sau sau chấm, phẩy ko quen thêm dấu cách, cái này nếu bỏ được thì tốt, ko cũng chẳng sao ^__^.
    [nick]
    Được gwens83 sửa chữa / chuyển vào 10:19 ngày 21/11/2009
  7. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    trả lời câu hỏi của đại biểu liunhananh: Nói chung nồi tròn thì úp vung tròn,nồi méo thì úp vung méo,anh nào kheo khéo thì nồi méo cũng úp được vung tròn.
    Túm lại là làm sao để yêu được con gái,bác hỏi câu này ảo quá.Xét về nghĩa đen của câu hỏi này thì nghe ra cứ như bác hỏi mọi người làm sao để ép mình có thể yêu được con gái (con gái không đáng yêu chăng ?hay sao mà bác phải lăn tăn làm sao mới có thể yêu được ).
    Nhưng xét trên góc độ là bác chủ topic mà đọc câu hỏi này thì sẽ có thể hiểu với nghĩa : con gái thật khó quá,làm sao để yêu được đây.
    Tóm lại em có ý kiến như sau : bác muốn yêu được con gái thì bác phải không ngừng tìm kiếm,yêu điên cuồng,thấy cô nào ưng ý tý là cứ thử mở lòng ra,bày tỏ tình cảm xem có đi được đến đâu không .85,8 triệu người Vn trong đó ít nhất 40% là nữ giới thì không lý nào bác không tìm được người hợp với mình.Đấy là chưa kể nếu khoảng 40triệu nữ kia mà vẫn không có ai hợp với bác thì hay là bác thử "làm sao để yêu con trai " xem.
  8. sunshine60

    sunshine60 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2009
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Con gái bây giờ khó yêu lắm. Toàn "đàn bà" cả thôi.
  9. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Ôi, bạn Liunhananh đổi hứng từ thơ pháp sang tình pháp rồi à?
    Phải nói là tôi thích đọc bài bộc bạch này của bạn hơn gấp nhiều lần đọc thơ của bạn! Mà dạo này thơ bạn cũng thay đổi phong cách rồi nhỉ, có vẻ hiền hơn. Biết đâu "động thái tâm lý" mới này sẽ giúp bạn có một tâm thế mới khi yêu.
    Về chuyện làm sao yêu thì thật sự vẫn chưa hiểu ý bạn lắm. Ý bạn là làm sao giữ lửa được tình yêu trong bạn, hay là làm sao giữ được người con gái? Hay như câu chú thích của bạn: có người nào hợp với bạn không?
    Nếu với câu thứ 3 thì tôi nghĩ là câu trả lời rất là lạc quan. Người như bạn, tôi thấy cũng thuộc dạng không quá bất thường về tâm lý (tôi còn gặp nhiều gã điên hơn, có chàng - xét về phương diện nào đó - điên theo đúng nghĩa. Như bạn chưa ăn thua đâu ). Tôi nói thật là khi yêu mà hơi điên điên mới thật là yêu, mà con gái đa số là thích sự lãng mạn, nên thỉnh thoảng thấy người yêu điên vì mình thì cũng sung sướng lắm.
    Tóm lại là đừng điên "nghiêm túc" quá đến mất lí trí, chuyển sang giai đoạn bệnh lý thì bạn lo gì.
    Vàng: bạn với bạn Phan Đức Dũng có nhiều điểm chung quá, mà đúng hơn là giống anh chàng trong tiểu thuyết của bạn ấy!
  10. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Thế bác thờ cô nào cũng dâng đồ lễ như nhau chứ ạ ?
    Em quan tâm đến mỗi vấn đề đấy thôi. Cô 1 cũng như cô 2 và các cô n .... sau này chứ ạ ?

Chia sẻ trang này