1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để yêu con gái????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi liunhananh, 21/11/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lucky059

    lucky059 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2009
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    0
    chẹp. có món gì ngon không nhở. nếu được cho em sơ múi với nha chị. he he.
  2. 102dk

    102dk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    41
    Hình như bác bị mắc chứng suy nghĩ kiểu trầm trọng hoá! Bác dành quá nhiều thời gian để đào bới suy nghĩ những vấn đề ko thực sự quan trọng.
    Vấn đề của bác em nghĩ cũng chả có j trầm trọng lắm, bác thử tưởng tượng xem nếu bác vừa ăn 1 món j đó, vừa mường tượng cái chu trình tiêu hoá của nó trong cơ thể mình. Thì có ăn ngon dc ko?
    Cảm xúc nhiều lúc ko phải để phân tích mà chỉ là để lắng nghe thôi :D
  3. liunhananh

    liunhananh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2009
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Cũng ?otỉnh? và ?ongộ? ra nhiều điều rồi,nên hiện giờ mới đang ?ochờ thời?.Lập top này để coi quan điểm bà con thế nào,thấy đông vui thì bày thớt ra chém,mấy bác nghệ sĩ đạo mạo có gì bỏ qua cho vì thực ra mình cũng không coi danh dự của người làm thơ ra gì.Còn bạn mèo nếu có thuộc ?ocóc,nhái? tôi cũng không dám khinh,chẳng qua chém chút cho tự tin thôi,thơ muôn đời là thứ lảm nhảm(nhưng mà không thê thảm nếu có tiền bảo đảm).
    Bạn songhahs nói đúng,kẻ lập dị sẽ chết hoặc tỏa sáng.Còn so với BG thì tôi đẹp trai hơn nhiều,trông bề ngoài mình không giống 1 nhà thơ lắm đâu.
    Ý kiến bạn gì đó ,thì tất nhiên với mỗi gái có 1 kiểu chơi khác nhau,mình tự tin có thể chơi với loại nào cũng được,kiểu gì gái thích thì mình chiều.
    1 số ý kiến khác sẽ ngẫm sau,nhất là maubeU có 1 sự ngộ nhận rất lớn.Rồi mình cũng sẽ dần dần mở mắt cho những người như bạn.
  4. sillydonkey

    sillydonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    910
    Đã được thích:
    0
    Em hỏi khí không phải : Bác học khoa Toán trường nào thế... Chẹp, ôi cái sự học bây giờ nó thành ra thế đây
  5. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Eo, sao nghe giống dọa dẫm thế? Mình là yếu bóng vía lắm. Bạn nói vậy làm mình sợ, tối nay về không ăn được cơm mất!
    He he mà mình cũng thấy mặt bạn rồi - nếu như cái hình đại diện trong blog là của bạn. Công nhận là BG không đẹp trai bằng.
    Thế bạn định mở mắt cho mình những điểm gì nào (về thơ hay về bạn?). Có gì nhớ báo trước cho mình run dần nhé!
  6. meomeotom2

    meomeotom2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2009
    Bài viết:
    1.141
    Đã được thích:
    3
    Cậu chủ top thử cho tớ một bài thơ cậu làm xem. Thấy cậu có nhắc đến vài chữ "thơ", chắc ko ít thì nhiều cậu cũng liên quan đến. Tớ muốn cảm nhận xem suy nghĩ của cậu về thế giới thông qua vài câu thơ đó.
  7. liunhananh

    liunhananh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2009
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Box này là box chém mà,ai cũng có xác suất bị chém,mở mắt hay mở gì maybeU muốn mở thì mình sẵn sàng mở cho.Post thơ ở đây lại nhầm box, coi như đây không phải thơ đi
    tác giả & độc giả
    người đầu tiên và người dao động nhất
    người cuối cùng và người trung thành nhất
    người từ chối cỗ máy xào nặn con người
    người hoài nghi các tính từ trong sạch
    người quỳ gối trước nàng thơ không có mặt
    người đôi co thánh thần,cự nự tiền nhân,người viết truyền thống,nhu nhược cái đẹp
    không là tác giả,người là độc giả
    không là độc giả,người là tác giả
    mãi mãi và hoàn toàn
    người sẵn sàng tâm thế một kẻ vô danh
    tước chiếc gậy phép của chúa
    người rửa tội cho những ai thấy mình quá trong sạch
    đi qua vũng lầy,lúc người thông sáng nhất
    người kính trọng kẻ viết dám đọc lại mình
    người tin lời nói không cần dẫn chứng
    người với lưỡi hái có thể bắt tan mọi cuống họng
    người lấy mình làm ví dụ cho nhiều trò giẻ rách
    người học ngọai ngữ của chó để nói chuyện với mèo
    người tin hòa bình trên một chữ yêu
    người sợ mọi lí do để chết.

    Liverpool vs Man.City,ai bắt kèo không?
  8. light22007

    light22007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Đơn giản, cứ tán đi khi nào cảm thấy chán thì dừng
    Cá nhân tớ thấy bạn là người có niềm kiêu hãnh về bản thân khá cao. Mà những người thế này, nói thật, phiền phức lắm. Vì đôi khi cái niềm kiêu hãnh đó tịnh tiến gần đến ảo tưởng lúc nào chả hay. Những bác thế này thường ko gây hứng thú lắm
  9. light22007

    light22007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    ha ha nghe giống ám chỉ ai ấy bạn mèo nhỉ?
  10. light22007

    light22007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    vàng : dùng từ lạ tai nhỉ?
    Em thật, chẳng dám ý kiến. Sợ bác sốc

Chia sẻ trang này