1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để yêu con gái????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi liunhananh, 21/11/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meomeotom2

    meomeotom2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2009
    Bài viết:
    1.141
    Đã được thích:
    3
    Bài thơ trên là của cậu hả? Ý tưởng lạ nhỉ. Cứ cảm giác đang nghe đạo hoặc kinh ý. Nói chung, cậu có suy nghĩ khá khác thường so với mọi người.
    "Thơ" của tớ thì dễ hiểu lắm, kiểu như này:
    Lặng nhìn cảnh vật sau mưa
    Thấy lòng thổn thức vì chưa te huyền

  2. sunshine60

    sunshine60 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2009
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Có dòng highlight của bác em cũng yên tâm!
    À nữa, bác thêm dòng cá độ bóng đá vào để kết bài thật là tuyệt!
    Được sunshine60 sửa chữa / chuyển vào 19:18 ngày 21/11/2009
  3. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Vâng, thế này không ai yêu là đúng rồi ạ
    Em cũng từng học chuyên toán, cũng rock rít, cũng thơ đây ạ
    In the night I feel sides of cascade
    As I walked down these garret steps one night fall
    Suddenly I was reminded, of a flower named crape-myrtle
    The hands that plucked it out from its hometown,
    their owner has long forgotten about that garden-wall
    One day, I walked down through a town of stranger
    Wakefulness into stir
    Sometimes my life is like those of leaves and grass
    Sitting around, singing out loud so freely with nature
    Sometimes I felt like a homesick child
    Image of formerly pour in my mind
    The footsteps so quiet seem never to be in upside
    Spring has passed silently before I realized
    Many nights, I fell cascade so near
    Even when I woke up, I''d still hear
    Then one night, as I walked through an open market
    I felt so happy, seem my child soul heted
    Sometimes, my life was a spark
    It lighted up in the garden with dark
    In which the fresh flowers had been just blooming
    I lost someone just have leaving
    Sometimes I saw a thousand graves
    There must be spirits around here, I gave
    When life ceased to bring progress
    Then I have lived as nothing was worth caring for
    Sometimes, I closed my soul
    And I kneel, grieving in sorrow
    With my prayer you have been away
    Leaving me alone with my own life no trace
  4. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Thơ lạ đấy, mặc dù lạ chưa chắc đã phải là hay. :D
    Nghe qua thì "tôi" khá cá tính, thế là ổn rồi. Dở cái là học vấn thì dở dang, thế "tôi" có tiền không?
  5. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Ơ hay, là bạn nói sẽ mở mắt cho mình chứ mình thì chẳng có cảm hứng mở gì với bạn cả.
    Mà cũng mở ngoặc luôn là mình chỉ không thích thơ bạn chứ không hề có ý coi thường thơ bạn đâu nhá!
    Được maybeU sửa chữa / chuyển vào 21:02 ngày 21/11/2009
  6. liunhananh

    liunhananh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2009
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    đầu tiên là nghĩ tiếng tiền
    cái này xúc tác cơn điên kéo dài

    vâng,hiện giờ "tôi" chỉ tôn thờ mỗi tiền thôi ạ.
    có bài này cũng không phải thơ
    khoảnh khắc nối dài,chưa thể chấm dứt bằng những định nghĩa triết học
    quay đầu lại là bờ sao tôi cứ thích dấn thân vào vực sâu?
    hay bởi chính tôi đã sâu hơn bất cứ miệng vực nào khác
    tất cả đều bằng phẳng kể cả những ngọn núi ngụy tạo bởi chân lí
    không điều gì điều khiển được lương tâm trừ bản năng có sẵn
    thù hằn ích kỉ lại là những thứ được kế thừa sâu sắc
    chưa ai bị định tội tôn thờ truyền thống quá đáng
    đã có người được treo cổ vì dám viết tương lai
    nhưng truyền thống của đám người này là không sợ chết
    không sợ nhưng tất nhiên vẫn chết
    có điều là chưa tiệt
    ít nhất sau khi lũ treo cổ xuống địa ngục
    chính là thiên đàng bọn chúng vẽ ra ở trần gian
    không ai muốn sống lại kể cả những vị thánh
    kể cả những người bị định tội oan
    cuộc đời là một đống tro tàn tay chân bới móc
    vẫn có định nghĩa khác hơn triết học thích bổ đầu nhét óc người.

    Liverpool 2 - 2 Manchester C.
    Manchester U. ? - ? Everton ,bác nào bắt kèo không?
    Được liunhananh sửa chữa / chuyển vào 22:27 ngày 21/11/2009
    Được liunhananh sửa chữa / chuyển vào 22:29 ngày 21/11/2009
  7. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Cho mình hỏi bạn yêu kiểu tôn thờ là yêu như thế nào?
    Tôn thờ một thời gian rồi thôi là do đâu, do mình đã hiểu sơ về người ta và người ta đã hiểu sơ về mình (theo lời bạn nói) hay đơn giản là cái gì cháy nhanh thì tắt nhanh?
    Bạn hết tôn thờ, hết yêu, bạn chia tay, thế thì có gì mà gọi là "thất bại là do tôn thờ"? Phải chăng bạn muốn nói vì bạn yêu kiểu tôn thờ mà các em không chịu nổi nhiệt lần lượt bỏ chạy hết? Nhưng ý này mình không thấy bạn viết ra.
    Bạn hỏi, có người con gái nào yêu được kiểu này không, là muốn tìm người thích được bạn yêu kiểu tôn thờ, hay muốn tìm người yêu bạn và tôn thờ bạn?
    Nếu là vế 1, cho mình quay lại câu hỏi đầu tiên.
    Nếu là vế 2, bạn đã có gì xứng đáng cho người khác tôn thờ chưa?
    Qua những gì bạn viết, mình chưa thấy có gì gọi là lập dị ở bạn (có thể là bạn viết chưa hết). Nếu bạn tự hào rằng mình là người lập dị, có vẻ bạn không thật sự lập dị đâu
  8. liunhananh

    liunhananh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2009
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn bạn đã đọc kĩ nhưng nếu đọc kĩ hơn nữa thì có lẽ bạn cũng biết câu trả lời của tôi rồi.
    Xin nhận khuyết điểm nếu lỡ làm bạn nghĩ tôi tự hào là người lập dị.Đó là nhận xét của một người hiểu tôi nên tôi nhớ,người làm tôi thấy từ này không phải lúc nào cũng mang nghĩa tiêu cực.Có lẽ xin ngẫm thêm vậy.
  9. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Thế tóm lại là bạn muốn tư vấn j ở đây? Có cô gái nào hợp với tuýp ng` như bạn ko? Uhm nếu thế thì yên tâm là... sẽ có, còn là ai, ở đâu, ra sao, thế nào... thì bạn phải đi tìm (kiếm + hiểu) thôi
    Có điều theo thiển ý của mình thì chắc bạn đang muốn có một cô gái hiểu mình chăng? Nói thật là điều ấy hơi... ko tưởng. Thứ nhất, muốn hiểu & có khả năng hiểu được ai đó là 2 chuyện hoàn toàn khác nhau. Thứ hai, bạn "muốn" thế với mục đích j? Nếu để... thoả mãn bản thân thì hoang đường quá, còn nếu để tìm cạ, để kiếm... tri kỷ thì lại càng hoang đường hơn. Vì sao ư, vì bạn chẳng thèm hiểu ng` ta, hoặc có hiểu cũng ko thông cảm (bằng chứng: hiểu sơ sơ xong, hết yêu luôn) thì đúng là ng` ta chỉ có nước xách dép chạy trước. Giờ chẳng có ai yêu mà tôn thờ cả đâu, vì tôn thờ ko phải là yêu! Yêu là nhìn thẳng vào con ng` thật của nhau, là khi phát hiện ra những điều ko như ý mình mong muốn ở ng` đó mà vẫn yêu, thế thôi!
    Nói chung thì lập dị cá tính j đó cũng chẳng vấn đề j, nhưng riêng con gái thì phần nhiều sẽ lựa chọn một nơi nào đó tin cậy, ổn định và bình yên. Và nói thật là đọc bài của bạn bản thân mình cũng... ko muốn hiểu thật Hehe, nếu lỡ hiểu sai ý bạn cái j thì thứ lỗi vậy nhé
  10. Mua__Buon

    Mua__Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    1
    Thật sự cũng mừng vì hình như cũng có người giống mình một chút dù tớ chưa bị đuổi cổ khỏi trường nào, độ "hâm" và "tôn thờ" cũng chưa như bạn.
    Nếu bạn để ý số người có tình cảm với bạn phần lớn sống khá nội tâm và lãng mạn, phần lớn họ đều từng trải và có kinh nghiệm trong cuộc sống.
    Việc bạn yêu, say nắng nhanh rồi chán đơn giản là tính bạn "lãng mạn" và hơi "hâm" một chút và BẠN CHƯA TÌM ĐƯỢC NGƯỜI BẠN CÓ THỂ YÊU ĐỂ QUÊN MÌNH, THẬM CHÍ KHÔNG TÍNH TOÁN ĐÊN TIÈN BẠC, DƯ LUẬN.
    Tặng mọi người bài nay` (đã được phổ nhạc)), nhìn thấy thơ lại ngứa ngáy:
    Từng con sóng lặng lẽ sô bờ
    Người xa ta rời xa, rời mãi
    Từng con sóng lặng lẽ đêm dài
    Ôi biết đâu là nhà
    Người yêu dấu, người xa mãi xa
    Người có biết dù năm tháng qua
    Từng con sóng lặng lẽ sô bờ
    Ơi biết đâu là nhà
    Baby love I am here tonight baby
    All I need just you''re by my side
    Love''s so closed and sometimes so far
    Don''t you ever known
    Never know what''s in your mind
    Never seen the tear in your eyes
    Till the day you say ''good bye''
    Though I love you so

Chia sẻ trang này