1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để yêu ít đi, hay thậm chí là quên hẳn một người? Cả nhà giúp em với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nnhoa123, 12/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Làm thế nào để yêu ít đi, hay thậm chí là quên hẳn một người? Cả nhà giúp em với

    Khi tất cả đều gần như vô nghĩa so với tình cảm, thì làm thế nào để điều khiển cảm xúc của mình, cho nó ít đi, đủ để bỏ qua hết giận hờn, bực tức cả nhà nhỉ?

    Tự nhiên mình nghĩ, cứ vô tình lại hay vì đau khổ hình như chỉ dành cho kẻ chung tình.

    Mình đã thử đi du lịch nhiều hơn, đã bỏ đi đến một nơi thật xa, sang một đất nước mới, môi trường mới một thời gian, đã cố đi chơi với một vài người bạn khác giới, nhưng hình bóng ấy, cứ lẩn quất mãi. Sao yêu mà phải khổ thế nhỉ?

    Dù có đi dâu, làm gì, cũng chỉ nghĩ đến một người, cũng mong có người ta bên cạnh. Mệt mỏi
  2. bluetea

    bluetea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Bài viết:
    7.905
    Đã được thích:
    6
    Khi cố quên là khi lòng nhớ thêm
    Bạn nên nghĩ tới những tính xấu, những lúc nhếc nhác của người ta đi.
  3. ahandsomeman

    ahandsomeman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2008
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    ca này nói chung là khó [​IMG] thôi thì cắm đầu vào công việc và để thời gian giải quyết đi.
  4. pi

    pi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    Khó lắm ý nói chung là ko tưởng
    giờ đag như thế ko biết làm cách nào nên nói chung mình xác định cứ nghĩ đơn giản đi cho nhẹ nhàng cũng chẳng làm j` khác được
    đi chơi tìm mọi cách rồi ko khác được thì hết cách rùi
    bạn nên sang TS lập 1 cái topic hoặc là viết nhìu nhìu , ít ra mình thấy cách này ổn nhất
  5. xuayxuay

    xuayxuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Rồi cũng qua hết í mà
    Cứ bình tình
  6. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Lại gặp ròi..
    Ờ cứ từ từ rồi sẽ quên.
    Làm một việc j đó, không phải nghĩ tới nữa.
    Nhỉ.
    VD như sp này. nhỉ
  7. xuayxuay

    xuayxuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Trái đất bé xíu í mà
    p.s: chuẩn
  8. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Cứ để tự nhiên, đừng cố quên làm gì.
    Thậm chí thử làm ngược lại, thử lôi hết ra, nhớ về người đó, cường điệu hoá nỗi nhớ lên thật nhiều, thật nhiều, để xem mình có thể chịu đựng được đến đâu.
    Đến lúc ko thể chịu nổi, sắp làm điều gì đó điên rồ, thì tự dưng bản năng con người sẽ kéo bạn lại và bạn sực tỉnh.
    Ờ, dưng mà cũng hơi sợ đấy, lỡ đâu nó ko kéo kịp thì chết toi.
    Thôi cứ để tự nhiên đi. Time cures all things mà. Nó không dễ, nhưng bạn sẽ làm được thôi : ).
  9. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Hình như là khó thật, đã bao nhiêu năm rồi mình cũng chẳng biết nữa. Ít nhất là hơn một năm.
    Hình như tớ đang tồn tại chứ không phải đang sống.
    Công việc tiến một cách chậm chạp, nỗi nhớ cứ đầy, vơi... lặp đi lặp lại
    Giá mà người ấy không thiên thần và quỷ dữ như thế
    Giá mà người ấy không yêu mình tí gì hoặc yêu mình đủ lớn
    Giá mà người ấy không phải người yêu của mình
    Hay giá mà mình chả yêu người ta nhiều đến vậy
    Chẳng nhẽ, không thể thoát được cảnh này sao hả cả nhà?
    Ngay cả hình avartar của tớ, cũng là vì người ấy thích Tweety and Sylvester
    @ Qwens: Tớ đã nhớ nhiều lắm rồi, cường điệu lên thế nào nữa đây.
    @ Pi: tớ đã lập 1 topic bên tâm sự cách đây 5 tháng đấy, thỉnh thoảng tớ vẫn viết, nhưng viết nhiều hơn vẫn là vào một hòm email của tớ.
    Tớ tuyệt vọng rồi. Nếu không còn cách nào, thôi thì đành đợi thời gian
  10. idvalid

    idvalid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Quên 1 người = 1 người khác

Chia sẻ trang này