1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để yêu ít đi, hay thậm chí là quên hẳn một người? Cả nhà giúp em với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nnhoa123, 12/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Bạn nnhoa123, mình tặng bạn 2 từ nhé "in denial". Có thể là bạn trước đến giờ ít vấp váp trong chuyện tình cảm và bạn yêu anh bạn này quá nhiều nên việc thừa nhận rằng anh ấy không còn yêu bạn và có người khác là quá đau lòng nên bạn không thể chấp nhận được. Nhưng sự thật qua đoạn chat của anh kia thì mình thấy anh ấy hết yêu bạn rồi, hết yêu bạn thật chứ không cố tình làm tổn thương bạn đâu. Anh ấy từ chối mấy bận để không chat với bạn nữa nhưng bạn không tha cho anh ấy nên anh ấy phải mang hết chuyện cô T lên phòng, bạn gái sinh năm 90, đến giờ đi làm để thôi không chat với bạn nữa đó chứ. Bạn đếm xem trong đoạn chat đó anh ấy nói là mệt không muốn chat với bạn bao nhiêu lần? Bạn nghĩ xem có anh đàn ông nào, thật sự đang yêu lại cứ muốn kết thúc không chat nữa, lại mang một lô một lốc các cô ra kể cho người yêu nghe hay không? Mình thì chưa gặp bao giờ. Mình chỉ mới gặp trường hợp vì ghen tuông/ giận mình mà đi giao lưu với các cô khác cho hả giận nhưng đến khi chuyện vỡ lỡ thì vẫn một mực chối bai bải mà thôi. Còn lại đừng mong mình yêu đàn ông thành công trong sự nghiệp/có bản lĩnh lại sống chết với một tình yêu, đặc biệt là khi cô người yêu đối xử không tốt với họ. Để thành công được thì phải mạnh mẽ, lý trí nhiều và đặc biệt là tự tin và trân trọng bản thân mình. Người có những tính đó sao có thể sống chết vì tình, hết lòng cho một người đối xử không tốt với người ta cho được? Thế nên anh ấy không yêu bạn nữa đâu, quên đi. Phụ nữ thì đừng bao giờ mong trả thù đàn ông, làm tổn thương họ trong tình yêu được, bởi vì bạn sẽ là người bị tổn thương nhiều hơn họ khi cố làm như vậy đó. Bạn ra đi mong là anh kia sẽ bị tổn thương, đai đớn vì bạn thì bây giờ bạn phải chịu hậu quả thôi. Quên đi nhé.
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Hôm nay mới đọc cái này, hài quá.
    Vàng: Thế này mà không là thằng hèn nữa thì lạ thật.
    Làm người, lại chủ tâm đi lừa 2 người yêu quý mình. Kém quá. Giỏi thì lừa ai ngoài đường xem nào, đi lừa 2 ng phụ nữ yêu quý mình, hehe, thằng đàn ông này không khá được.
    Thôi thôi bạn chủ topic ơi, mình đoán bạn ít quen đàn ông con trai, bập phải thằng này, có chút tình cảm nên choáng ngợp ấy mà. Bạn mới 25t hả? Dating được bao năm rồi bạn? Tần suất thế nào? Quen đc với bao nhiêu kiểu người rồi?
    Đàn ông tốt với lịch sự với khôn ngoan còn đầy ra đấy bạn, bập vào thằng này làm gì?
    Chả lẽ bây giờ tôi kể chuyện các anh của tôi tốt tính thế nào, cư xử lịch duyệt thế nào (không những với tôi mà với mọi ng), được lòng mọi người thế nào để bạn lại buồn vì quen phải thằng mất nết hả bạn?
    Ng đàn ông đào hoa, có nhiều cô theo, ng đàn ông lăng nhăng, cưa cẩm nhiều cô khác với ng đàn ông mất dạy, lừa dối nhiều cô, bạn ạ. 2 loại đầu mà khéo léo khôn ngoan ma mãnh thì được lòng mọi cô mà chẳng cô nào dám gọi là lừa mình, loại thứ 3 thì rõ ràng là lừa rồi.
    Tưởng anh ta xịn thế nào nên bạn say, ai ngờ là kẻ kiểu này. Xời, bạn càng kể, tôi càng thấy anh ta không có mấy giá trị.
    Khẳng định với bạn là đàn ông tốt tính, lịch sự, biết cư xử còn nhiều lắm. Quen ai thì quen người tốt rồi mới tính chuyện yêu, chứ thằng đã lộ ra cái bẩn tính thì nên tránh, có để ai biết thì họ lại cười mình, xấu hổ bạn ạ.
    Xấu chàng hổ ai? Hổ bạn đấy chứ ai. Người đàng hoàng không lo đi quen, quen thằng kiểu này, giờ còn than khóc vì nó.
  3. Manuvn

    Manuvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Đọc topic này chỉ thấy hâm mộ bạn (chị) Anxiety quá, phân tích cái gì cũng đúng. Giá mà gặp được ngoài đời để mà xin tư vấn thì tốt quá. Không biết bạn (chị) bao nhiêu tuổi rồi.
    Bạn chủ topic yêu mù quáng quá. Bao nhiêu phân tích lý lẽ của mọi người như nước đổ đầu vịt cả. Bản thân bạn ý không muốn quên thì làm sao mà quên được.
  4. el_pirates

    el_pirates Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Yêu là có tình, ghét là có tình, chỉ hững hờ mới không là tình:)
  5. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0

    @ bạn anxi: tớ cảm ơn bạn đã nhiệt tình bằng cách kể cho bạn một câu chuyện thế này. Chắc bạn còn nhớ hồi lớp 7 mình bẳt đầu học vật lý nhỉ? Có 3 người, 2 người ngôi trên tàu, A ở đầu toa và B cuối toa. Người thứ 3 C đứng dưới đất. A nghĩ: B đứng yên. C chắc chắn B đang chuyển động. Thật buồn cười nếu A và C tranh cãi rằng tôi và anh trái ngược ý kiến nhau, tôi đúng thì anh phải sai.
    Lời khuyên của các bạn sẽ giúp mình nhìn nhận rõ hơn con đường mình phải đi.
    Cám ơn các bạn nhiều.
    Được nnhoa123 sửa chữa / chuyển vào 23:43 ngày 17/05/2009
  6. conqueronline

    conqueronline Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Bạn Nờ Hoa Một Hai Ba ơi, tớ vốt cho bạn rồi.
    Bạn An nói hơi khó nghe tí nhưng hình như, có vẻ, có lẽ, đúng đấy. Tớ định tư vấn cho bạn độ chục câu nhưng chả hiểu sao dạo này tớ lười chẩy thây, vào đây tuyền pam.
    Chúc bạn giải trí vui vẻ với Trí Tuệ Việt Nam On lai
  7. ve_con

    ve_con Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2006
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    Nói mãi mà rút cục thì bạn vẫn cố tự bao biện +_+ nếu vậy thì bạn post chuyện của bạn lên đây để hỏi han làm gì, vì cứ có ai nói nghịch ý bạn thì bạn phản đối, lôi tam tứ thứ ví dụ ra để minh họa, mà rặt ví dụ ko đúng.
    Sao tớ lại nói ví dụ của bạn ko đúng, nghe qua thì thấy A, rồi B, rồi C của bạn logic lắm, lại có cả nguyên tắc vật lý cơ mà, nhưng cái ví dụ của bạn nó chỉ là bề ngoài mà ko có đúng bản chất. Cái nhìn của A và C về B khách quan, còn cái nhìn của bạn và mọi người (trường hợp cụ thể mà bạn muốn nói tới ở đây là bạn Anxiety) ko khách quan giống nhau. Bạn đang "in a relationship" với anh ta (khó có thể gọi cái relationship của bạn bằng từ "yêu" được, theo quan điểm của tớ, và hình như của rất nhiều người đã comment tại topic) Bạn "mù quáng" trong cách nhìn nhận về bản chất và tình cảm của anh ta (bạn cứ kiểm tra bằng 10 người đã đọc hết topic xem có mấy người ko bảo bạn "điên tình") Thử hỏi liệu nhận xét của bạn về anh ta có thể xem là khách quan ko?
    Nếu có người nói yêu tớ mà ko biểu hiện là họ yêu tớ (chứ đừng nói còn cố ý làm tớ đau lòng) hoặc có người biểu hiện là yêu tớ mà ko nói yêu tớ, hoặc ai cũng bảo người đó yêu tớ mà chính bản thân người đó ko thừa nhận rằng họ yêu tớ, tớ còn chẳng dám kết luận là họ yêu tớ. Thế thì hà cớ gì một người ko nói yêu bạn, ko biểu hiện là yêu bạn, mọi người cũng ko nói rằng anh ta yêu bạn vậy mà bạn lại ôm khư khư cái nhận định rằng anh ta yêu bạn hết lòng, đem mọi lý lẽ, ví dụ ra bôi trét cho cái tình cảm tưởng tượng của mình.
    Bạn "vô vọng" rồi. Nếu tỉnh kịp bạn sẽ ko chỉ cứu được bạn lúc này, mà còn cứu được cả cuộc đời của bạn về sau. Tình yêu ko phải là tất cả, bạn có gắn bó được với anh ta thì bản chất anh ta vậy sẽ chẳng thể có tương lai nào tốt đẹp cho bạn đâu. Rồi sẽ có ai đó ngoài kia là một nửa thực sự của bạn.
  8. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Uhm, vì bạn lỡ rủi lấy một ví dụ về vật lý nên tôi ''ngứa nghề'' mà reply. Đừng hiểu lầm nhé. Cứ có dính đến điều tôi từng thích thì tôi phải ti toe thể hiện thôi.
    (Tôi học Vật lý kỹ đấy, hiểu cũng ổn, và tôi ghét nhất thói lấy hiện tượng vật lý hoặc thuật ngữ vật lý mà áp vào các hiện tượng không-vật-lý. Tùy tiện!)
    A và C là người hiểu biết thì sau khi tranh luận sẽ đi đến kết luận là vì sử dụng hệ quy chiếu khác nhau nên 2 kết luận (B di chuyển hay đứng yên) là khác nhau.
    A hay C mà kết luận là ''tôi đúng thì anh phải sai'' thì là ngu.
    Hy vọng bạn hiểu ra được bạn đã dùng ''hệ quy chiếu'' (ngoặc kép) nào và những ý kiến trái ngược đã dùng ''hệ quy chiếu'' nào, chứ ai đâu ngu mà mong bạn nghĩ là ''vì họ đúng nên mình sai'' đâu bạn. Con người chỉ có thể hiểu được điều nó muốn hiểu mà thôi.
    Quay lại vấn đề, VD tôi xuất phát từ quan điểm ''ai thương mình thì không làm tổn thương mình, ai làm tổn thương mình thì không thương mình'', bạn ve_con thì xuất phát từ quan điểm ''Nếu có người nói yêu tớ mà ko biểu hiện là họ yêu tớ (chứ đừng nói còn cố ý làm tớ đau lòng) hoặc có người biểu hiện là yêu tớ mà ko nói yêu tớ, hoặc ai cũng bảo người đó yêu tớ mà chính bản thân người đó ko thừa nhận rằng họ yêu tớ, tớ còn chẳng dám kết luận là họ yêu tớ.'' nên mới kết luận là anh ta không yêu / thương bạn. Còn bạn, đến bây giờ tôi vẫn chưa rõ là đứng trên quan điểm nào mà kết luận là anh ta yêu bạn.
    Cũng vậy, tôi xuất phát từ quan điểm ''người biết cách cư xử khéo léo với người khác là đáng nể, còn giỏi chuyên môn thì cũng nể, nhưng không bằng'' cho nên mới thấy cái ông bạn kể thật là hạng người lỗ mãng. Tôi ngại quen biết dạng ấy, vì rằng người ngoài mà thấy tôi cặp kè thì cũng đánh giá tôi là không biết lựa bạn mà chơi. Bạn thì xuất phát từ quan điểm gì gì đó, nhưng ít trọng điểm đó, nên bạn vẫn chịu được anh ta, nhịn anh ta nữa. (Tôi cũng hay nhịn, vì cãi nhau có làm thay đổi bản chất con người đâu, nhưng tôi nhịn và yên lặng chia tay ngay khi phát hiện thói lỗ mãng, chứ không có quen biết tiếp nữa.)
    Kinh nghiệm cá nhân của tôi là thế này: Phải yêu quý ai thì mới trọng lời của họ, mới chú ý cách hành xử của họ để mà hiểu, để mà học, để mà rút ra cái tốt. May thì gặp người mình học được điều tốt. Rủi thì gặp người mình chẳng rút ra được cái gì hay ho.
    Vậy tôi chúc bạn gặp người tốt để bạn còn học hỏi, để bản thân bạn tốt hơn, khôn ngoan hơn (thậm chí tốt hơn, khôn ngoan hơn cái người mà bạn học hỏi), còn chuyện tình cảm có thành hay không thì là do duyên may, chẳng biết trước được.
    Mong bạn đi nhiều nữa, gặp nhiều nữa để biết thêm là trên đời này có nhiều anh đàn ông tốt bụng và biết cư xử lắm, bạn ạ. Đàn ông mà khi họ đã để tâm thì họ khéo léo không thua gì phụ nữ đâu. Một giây bạn ngừng nói, một từ bạn nhấn giọng, một ánh mắt của bạn cũng có thể làm họ hiểu bạn chính xác còn hơn là để tự bạn nói ra, chứ không phải là bạn lăn ra năn nỉ mà họ trơ ra đâu.
    Người nào yêu mà chẳng quan tâm đến người mình yêu từng tí một hả bạn. Đàn ông nhạy cảm và quan tâm chẳng thua gì phụ nữ đâu, khi họ đã muốn.
  9. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Ngày xưa tôi đọc blog 1 cô nọ có câu đại loại thế này: Nếu đủ tự tin là người kia yêu mình sâu sắc có chia tay cũng rất khó quên.
    Vì bạn Hoa nghĩ anh ta yêu bạn nhiều nên dù anh ta chia tay, bạn cũng không quên được.
    Với tư cách một người từng được yêu và từng được chăm chút, tôi đánh giá là biểu hiện thế kia là ''không yêu'', dù với bạn thì có thể đó là một dạng ''yêu.''
    Tôi thấy vấn đề ở đây không nằm ở chỗ quên hay không quên, vì rằng bạn quên hay không thì anh ta vẫn muốn (và đã) chia tay bạn. Bạn thích nghĩ rằng anh ta từng / vẫn còn yêu bạn thì cũng được thôi, cũng chẳng thay đổi gì.
    Làm thế nào để yêu ít đi, hay thậm chí là quên hẳn một người? Cả nhà giúp em với >>> Cứ yêu và cứ nhớ. Còn anh ta vẫn đối xử với bạn vậy thôi. Cái gì mà lời người ngoài không giúp bạn được thì chính anh ta và thời gian sẽ làm được.
  10. MsRight

    MsRight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2009
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Em thấy chấm dứt vấn đề này được rùi đó. Hãy để chị chủ topic tiếp tục với ý nghĩ anh ấy còn yêu chị và còn có 1 ngày để quay lại với nhau.
    Không hiểu mọi ng có động lực gì mà tranh luận và viết dài như thế.
    Có đi đến đâu đâu. Người ta vẫn nghĩ và hành động như người ta muốn.
    Haizzza, mệt mỏi với những người ngoan cố.

Chia sẻ trang này