1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để yêu ít đi, hay thậm chí là quên hẳn một người? Cả nhà giúp em với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nnhoa123, 12/04/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. khonghoitiec

    khonghoitiec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Luẩn quẩn quá. Cậu đổi ngay ava cho tớ. Xóa, xóa khẩn cấp những thứ liên quan. Nhớ những lúc nhếch nhác như bạn trên nói cũng đúng. Khi yêu lại cứ cường điệu hóa, hoàn hảo hóa gái lên rồi giờ thì tiếc.
  2. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Thương bạn thật, khi ngta yêu bằng trọn cả con tim như vậy, khó mà có thể quên.
    1 năm ròi mà, sao mà phải khổ thế ko biết nhỉ.
    Thương con gái quá.
    Kể mà con gái có thể học một chút từ con trai.
    Đó là cách để làm mình không nhớ đến một việc j đó
    Nếu ng đó thix cái con j j trong ava của bạn. thôi đừng để nữa.
    Đừng để mình nhớ lại chứ.
    Bỏ ngay thói quen viết mail hay viết Blog về ngđó đi.
    Bỏ luôn topix này luôn.
    Càng viết cang nhớ, càng nói càng nhớ.
    Sao mình ko giống bạn được nhỉ hix hix. hơi ghen tị rồi.
  3. haclongthanvu

    haclongthanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.648
    Đã được thích:
    0
    Thử quan hệ một đêm với 1 chàng đẹp zai nào đó ở bar xem ...
    Có khi mấy hsau bạn sẽ tặc lưỡi về ex đấy ... kiểu như " Thèng đó thường thôi ... "
  4. xuayxuay

    xuayxuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Tớ phản đối cách này
    Như vậy là dối mình và dối người
  5. uocmo2009

    uocmo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    1.636
    Đã được thích:
    0
    thật ra e cũng đã thử cách này rồi, nhưng khi cô đơn 1 mình thì k thể....
  6. lionet

    lionet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2008
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Ừ, cách này rồi cũng vô dụng thôi, mình cũng mấy lần tán tỉnh, hẹn hò với các cô khác mà rồi thì cũng chẳng quên được, thấy nhạt nhạt.
    Rồi thì lại cứ tự dối mình là chờ thời gian giúp quên đi, cắm đầu vào học hành, công việc. Vẫn vô dụng Chả biết làm thế nào. Kệ vậy. Đến đâu thì đến.
  7. 2blizz

    2blizz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2008
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    cứ nghĩ mình k quên đc thì mình sẽ thật sự k quên đc <<< cái này gọi là tự kỷ ám thi đó .
    cũng k cần gò ép mình quên để làm j, cất người đó vào 1 nơi
    và bắt đầu lại cuộc sống của mình như trc đây
    tối kị tìm 1 ng để lấp chỗ trống, chỉ có trống hơn thôi, 1 thời gian là thấy nhạt .
    hãy bắt đầu sống cho mình, tránh xa thói quen và j liên quan đến kỷ niệm 2 ng`.
    sớm cười lại nhá

  8. bebymilo

    bebymilo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2008
    Bài viết:
    1.265
    Đã được thích:
    0
    Cố quên mà làm j ,ko nên quên quá khứ ,mà chỉ ko nên sống với nó thôi ,chả ai quên được quá khứ đâu bạn ạ .tớ thi thoảng cũng thế ,nó cứ ở mãi đáy của bộ nhớ í ,thi thoảng khi buồn ,ngồi 1 mình nhớ đến ,quá khứ vui thì bật cười ,buồn thì bật khóc ...hãy học cách sống đơn giản và chấp nhận quá khứ ấy ,thoải mái hơn cũng nên !!!
    Mà cứ có 1 ng mới dạy lại cho mình cách yêu thương thì ko cần cố cũng quên đưọc thôi ,đừng bảo nghĩ đến cảnh ng ta nhếch nhác mà quên được ...khi yêu nhếch mấy vẫn iu ,nhờ
  9. linkinp

    linkinp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2008
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    câu nài chuẩn. chả có cách j để thực sự quên 1 người trừ phi mình yêu 1 người mới. nhưng ko có nghĩa là fải cố sống cố chết tìm ngay 1 thằng, chỉ tự làm hại mình khi fải ép bản thân thôi. nói chung là chờ đợi chị ạ. que sera sera
    còn việc fải làm ngay bi h là del sạch những thứ liên quan tới người đó. em ngay trong đêm nói chia tay đã quăng sạch vào sọt rác, xoá mọi liên lạc có thể. tất nhiên nó ko thực sự thay đổi dc tư tưởng thực sự nhưng ít nhất cũng còn hơn là cứ đập vào mắt.
    Được linkinp sửa chữa / chuyển vào 01:19 ngày 13/04/2009
  10. meoconthaman

    meoconthaman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    677
    Đã được thích:
    0
    Sao bạn không thử làm ngược lại, chính bạn cũng cảm thấy khó quên đi còn gì. Vậy thì hãy để cho quá khứ quay trở lại, biết đâu nó lại giúp bạn xoa dịu được nỗi đau đớn ấy. Có lẽ chỉ có thời gian mới là liều thuốc tốt nhất cho mọi vết thương. Hãy cứ tin rằng một ngày nào đấy, bạn sẽ có thể quên đi quá khứ để bước tiếp con đường phía trước. Nhưng trước hết bạn cần phải học cách chấp nhận quá khứ đi đã. Đó chỉ là tôi nghĩ thế. Chúc bạn sớm vượt qua được nỗi đau của mình.

Chia sẻ trang này