1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để yêu ít đi, hay thậm chí là quên hẳn một người? Cả nhà giúp em với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nnhoa123, 12/04/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    Bạn hãy quay lại , gặp anh ấy , nói chuyện với anh ấy .... để anh ấy tạt cho bạn 1 gáo nước lạnh , phũ phàng . Thế là bạn tỉnh ngay & quên ngay !!!
  2. Baby_Made_Cotton

    Baby_Made_Cotton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2005
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Khó lắm phải ko, dường như để quên 1 người chỉ còn cách gặp 1 người khác nhưng phải với điều kiện hơn hẳn người cũ thì mới quên được
  3. suongdadoi

    suongdadoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Trời :| 1 năm rồi ko quên sao. Mình cũng đang giống bạn này, nhưng mới có 1tháng thôi. Cứ nghĩ 1 năm nữa mà ko quên được thì dễ sợ nhỉ :|
    Có câu này tặng bạn : No pain, no gain. Mỗi lần thấy đau là mình lại thêm quyết tâm phấn đấu, quyết tâm vượt người ta hẳn một đẳng cấp, để người ta có gặp lại mình cũng phải nể, mà mình cũng chả phải tiếc nữa. Nói thật là mình cũng đau đớn, cũng nhớ điên cuồng, thèm khát mong người ta quay lại lắm. Mình đã nghĩ là nếu được thì mình sẵn sàng quỳ gối van xin nữa cơ, nhưng mình biết là lòng người ta sẽ ko thay đổi được, có làm thế chỉ càng làm người ta thấy khinh mình, thương hại mình thôi. Thế nên có nhiều điều mình rất tha thiết muốn nói với người ta nhưng mình sẽ ko bao giờ nói, chỉ để trong lòng thôi. Để đấy để còn có động lực phấn đấu.
    Lúc người ta bỏ mình, người ta nhẫn tâm lắm, đáng nhẽ mình có đủ lý do để thù hận người ta cơ, nhưng trớ trêu là mình vẫn yêu :)) Mình ko ghét người ta để phải trả thù, nhưng mình sẽ trả thù bằng cách sống thật tốt, vì sống tốt là cách trả thù tốt nhất. Thỉnh thoảng cũng phải thủ dâm tinh thần một tí nếu cần. Nghĩ lại sẽ thấy tất cả nỗi đau này cũng chỉ là 1 thứ động lực cho mình thôi mà ko phải xoắn
    còn câu này nữa cho bạn : Cảm xúc có thể thay đổi, có thể vui buồn, nhưng tinh thần ko được thay đổi. Lạc quan lên thôi.
  4. kedadoan

    kedadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2005
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    ui hồi trước mình cũng khóc nhiều lắm... cho đến khi mình xem 1 bộ phim: super rokkie thì phải... cũng kể về một cô nàng vật vã...
    Sau khi vượt qua (hoặc là giả vờ như đã vượt qua), cô í quay lại nói với anh ta:
    - When I try to forget you, it hurts even more.
    (Khi em cố để quên anh thì em lại càng đau đớn hơn)
    But when I stop to care, it doesnt matter anymore
    (Nhưng khi em không còn quan tâm nữa, thì mọi việc lại trở nên bình thường)...
    Mình nhớ đại loại như thế.
    Cố gắng DONT CARE bạn ha.
    Warm hug,
  5. Kimtaehan

    Kimtaehan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt tình đi 1 chút. Lạnh lùng thêm 1 chút! Cứng rắn thêm 1 chút nữa và có thể tìm 1 cái j đó mà mình thích để làm, để vui!
    Thời gian rồi sẽ xoá nhoà đi tất cả!
  6. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Cả 2 cái vàng đều đúng.
    Thực ra có nhiều cách, chẳng cách nào là dễ. Tuỳ mỗi người thôi. Có người quên nhanh, có người lâu quên.
    Mình nhớ dai thì tìm cách khác. Không care nữa, làm bản thân bận rộn. Còn nếu ko như em nào bên trên nói đấy, quay lại, gặp lại, nói chuyện để được 1 gáo nước lạnh là tỉnh như sáo
    Nhiều người rất lạ (có mình ), có những chuyện cứ phải hit bottom thì tự nhiên đứng phắt dậy. Tất nhiên ban đầu cũng chơi chóng mặt chút nhưng lấy lại thăng bằng nhanh ấy mà (cái này chắc cũng tuỳ người)
  7. rio2021

    rio2021 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    kể cho bạn 1 câu chuyện có thật
    hai ng rất yêu nhau ,đặc biệt là cô gái, yêu rất nhiều và đã làm rất nhiều điều vì chàng trai
    rồi đến 1 ngày ,họ chia tay ,cô gái là ng chủ động,chia tay khi họ còn rất yêu nhau.
    sau đó cô ấy đã gặp 1 ng khác ,nhưng ng đó k làm cô ấy quên đc mối tình đầu ,họ cũng chẳng đi đến đâu
    lúc đó 2 ng đã chia tay đc 6 tháng ,cô ấy nhớ chàng trai và quyết định đề nghị quay lại
    chàng trai từ chối vì đã quen với cuộc sống độc thân ,muốn nghỉ ngơi dù vẫn yêu cô gái
    sau đó 1 tuần cô ấy quên hẳn đc chàng trai ,dù trc đó 6 tháng trôi qua cô ấy vẫn khóc vì anh chàng đó
    đôi lúc mình cứ nghĩ rằng mình k thể quên đc 1 ng thì mình lại dễ dàng quên đi , nhưng mình nghĩ mình sẽ quên đc thì mình lại k thể
    chẳng có j là mãi mãi , là ko thể fai mờ cả
    cứ đến tối ,bạn tắt đèn ,nghĩ về tất cả những kỷ niệm đã qua ,thik khóc thì cứ khóc ,cứ làm thế tầm 1 tuần xem có nguôi ngoai đc ko ?
    tớ đảm bảo hết 1 tuần bạn k thể khóc đc nữa ,buồn mãi thì cũng hết mà vui mãi thì cũng nhạt mà
    có lúc nghĩ lại ,mình đã mất những ng mình yêu thương mãi mãi , họ thậm chí ko còn tồn tại trên đời nữa , mà mình cuối cùng cũng quên đc họ
    nên sao chỉ vì một mối tình ko thành mà quên đi tương lai hả bạn ?
  8. lolem08

    lolem08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2008
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi chỉ cần một phút để iu một người nhưng lại cần cả đời để có thể quên đi người ấy.
    Đừng bao giờ có ý nghĩ là mình làm việc này ,việc kia, mình đi đến nơi này nơi kia là để quên đi người ấy. Hãy làm mọi việc như chính nhu cầu trong cuộc sống của bạn.
    Con gái rất khó điều khiển cảm xúc, có cố gắng cũng chỉ là cách che giấu và kìm nén chút thui.
    Tớ đã từng cố gắng quên một người, nói chính xác hơn là khi đó muốn xoá hoàn toàn mọi ký ức , hình ảnh về người đó. THất bại thảm hại khi cố gắng thì dường như càng nhớ nhìu hơn. Tới bi h tớ vẫn chưa quên được nhưng tớ giấu mọi thứ vào một góc nhỏ, đôi khi buồn cũng mang ra gặm nhấm, chẳng phải tiếc nuối, hận thù chỉ đơn giản rằng nó là thứ mà người ta gọi là kỷ niệm.
    Nếu biết rằng người ấy sống trong em
    Liệu anh có giận hờn không nhỉ ?
    Không phải tình yêu hoàn toàn không phải thế
    Nhưng rõ ràng người ấy sống trong em
    Người ấy không đến với em trong những phút dịu êm
    Nhưng rất gần khi lòng em bão tố
    Người ấy không giống anh nồng nàn lửa cháy
    Một phút bùng lên mãi mãi không tàn...................
  9. Khongco0

    Khongco0 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0

    Tớ không thể nào quên được Mợ iu Anxiety ..cứ vào ttvnol.com là tớ phải đọc bài viết của Mợ vì nó chính xác câu chữ từ ngữ dấu chấm dấu phẩy
    Hic hic làm thế nào bây giờ ...vớ vỉn có khi mình lại Lesbian
  10. truong_chi_buon

    truong_chi_buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    751
    Đã được thích:
    0
    Khóa topic với lý do: chờ kết quả khám bệnh.

Chia sẻ trang này