1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để yêu ít đi, hay thậm chí là quên hẳn một người? Cả nhà giúp em với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nnhoa123, 12/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. emsekobuonnua

    emsekobuonnua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Cách này ko phải là ko hay
  2. ahandsomeman

    ahandsomeman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2008
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    hay hay ko còn phụ thuộc vào mìn và người ta nhỉ
  3. _Be_Hu_

    _Be_Hu_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    cần 1 người bạn thân bên cạnh để chia sẻ, để ko cảm thấy cô đơn thời gian này và gặp gỡ bạn bè nhiều hơn, bắt đầu những mối quan hệ mới, làm cho mình bận rộn hơn với công việc, đừng để thời gian rảnh.
    Cất hết những bức ảnh, những kỷ niệm chug của 2 ng( tạm thời thôi), rồi khi nào nhữg cảm xúc này qua đi, nhìn lại kỷ niệm đó với 1 cảm giác vui vẻ, nhẹ nhàng nghĩa là đã quên đc
  4. bingonn

    bingonn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2009
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Nếu tình ta chẳng phải xa khi đang đậm sâu thì anh đã không đau buồn
    Nếu lòng anh không còn yêu em hơn chính mình thì anh đã quên được em
    ...
    Làm sao để đường xưa đừng in dấu chân anh mỗi ngày
    Làm sao cho lòng anh thôi gọi tên em trong mỗi giấc mơ
    ..
    Làm sao để quên niềm vui niềm hạnh phúc khi anh có người
    Làm sao quên lời chia tay lệ em rơi trên đôi mắt cay
    Làm sao để thôi chờ mong
    Làm sao tim anh thôi đừng mơ rằng ngày mai thấy em quay trở về
  5. yeuChien

    yeuChien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2008
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    khóa mợ linhkhue với lý do lảm nhảm, hài vật....
  6. aliaboy

    aliaboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2009
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    hãy để time làm cho bác quên đi mọi thứ...!"buồn thì cứ buồn,buồn riết chán hết buồn à"
  7. Tit_Ti

    Tit_Ti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    ... mới có hơn 1 năm thôi hả bạn... mình 6 năm rui.... nói thì chả ai tin.... cả 2 vẫn yêu nhau nhg k đến được với nhau..... lằng nhằng mãi 6 năm k xong.... khổ lắm..... mình nghĩ lấy 1 ai đấy.... có 1 đứa con.... lúc đấy bao nhiêu yêu thương dồn hết cho con mình là sẽ quên được....
  8. Rosebud

    Rosebud Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Đừng có quên.
    Cứ yêu nhiều vào. Nhớ nhiều vào. Cuộc đời giống như một đồ thị hình Sin. Có đỉnh thì tất có đáy.
    Cứ nhớ cứ yêu một lúc nào đó sẽ không còn nhớ còn yêu được nữa thì thôi. Tức là quên rồi.
  9. heo1986

    heo1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Tập trung vào 1 cái gì đó là quên đc thôi ấy mà.
    Trước đây bạn chưa biết gì về âm nhạc,sao bạn k thử đi học piano hay guitar xem.Trước đây chưa biết gì về thể thao thử đi học bóng rổ,tennis hoặc đi học 1 ngoại ngữ khác.Tìm quên lãng trong công việc xem sao.
    Hồi trc t chia tay Cáo nhà t cug vật vã đâu 1,2 tháng.Xong 1 lần nhìn thấy ảnh em ý chụp trên blog ăn mặc váy k còn gì ngắn hơn,mặt thì bôi son trát phấn như mấy con ghẹ.Tự nhủ loại gái này k đáng cho m phải thương với nhớ.Thế là từ đó nghĩ về em ý chỉ thấy hồi đó sao m ngu dữ,
  10. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Tớ 5 năm rồi vẫn ko quên được
    Làm thử nhiều biện pháp, nhưng chỉ có 1 cách hiệu nghiệm nhất: Làm đêm làm ngày, làm mỏi nhừ ko có thời gian suy nghĩ, tối về ngủ một giấc
    Lâu dần sẽ vợi bớt, nhưng ko quên hẳn được đâu. Thỉnh thoảng nó lại thượng lên trên ngực cho mà coi.
    Yêu một người thật nhiều khổ thế đấy!

Chia sẻ trang này