1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để yêu ít đi, hay thậm chí là quên hẳn một người? Cả nhà giúp em với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nnhoa123, 12/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thutrangk9

    thutrangk9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    ui, mình cũng vậy, ban đầu vật vã lắm, nhưng sau khi nói chuyện với đứa bạn thân, nó khuyên là thôi mày nghĩ làm gì nhiều, hay coi ông ấy như một cái rẻ rách đi. Hí hí, và mình làm theo, cứ mỗi lần nhớ nhưng gì mình lại xóa đi bằng duy nghĩ(anh ấy chỉ là một cái rẻ rách thôi), hic, suy nghĩ thế quả là tệ, nhưng mình lại thấy thoải mái hơn, dễ chịu hơn, hi hi. Rồi gặp bạn bè nhiều hơn, đi chơi nhiều hơn, thấy cs quanh mình tuyệt vời hơn mình tưởng nhiều. He he, và đến giờ thì tớ đã thành công
  2. minhdo198

    minhdo198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Không quên đc thì sao cứ phải cố bắt mình phải quên hãy để nó thành kỷ niệm đẹp thỉnh thoảng lôi ra ngắm lại thấy cũng hay hay :D
    Mình cũng đã từng ở trong hoàn cảnh của bạn rồi nên có thể hiểu cảm giác này, mình cũng không thể nào quên hẳn đc khoảng nửa năm gì đấy chả làm đc việc gì cả nhg đến bjo thì nó cũng ko còn ảnh hưởng gì đến công việc cũng như cuộc sống của mình cả. Chúc mau bình phục
  3. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    tớ không biết nữa. Thực ra, mọi người hiểu nhầm tớ rồi, đó là người yêu hiện tại của tớ, chưa là quá khứ. Và tớ muốn yêu đủ ít để có thể, hoặc rời xa người đó, hoặc tình yêu, có cũng được mà không có cũng chả sao.
    Nhưng, tớ không đủ sức để ... yêu ít đi. Chắc mọi người thấy buồn cười và khó hiểu lắm đúng không? Tớ cũng không hiểu mà.

    Không biết bao lần tớ nói chia tay, rồi thậm chí cả bỏ đi thật xa, sang một đất nước xa lạ
    Tớ không hiểu vì sao yêu người ấy thế, dù tình cảm giữa chúng tớ, đã có vô vàn vết xước.
    Tớ rất yêu, song đôi lúc hận.
    Tớ mâu thuẫn, giằng xé... tự trong tâm
    Tớ có người yêu, và
    tớ cô đơn.
    tớ không thấy thoải mái để nói yêu người đấy, vì họ bảo đấy là lời sáo rỗng
    tớ đã đánh mất rất nhiều, kể cả ... chính mình
    Tớ có một người yêu để làm tớ mệt, làm tớ khóc.
    Bao giờ mới được bình yên?
    Chả biết tớ đang hành động đúng hay sai, khi viết những dòng này.
    Tớ xin lỗi khi có những PM chia sẻ, tớ không thể trả lời. Tớ sợ có ai đó biết tớ là ai.
    Tớ cảm ơn mọi người đã chia sẻ và đưa ra lời khuyên
  4. girlrock

    girlrock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    - Không nhắn tin
    - Không gọi điện
    - không gặp
    = quên
    ...............
    Quên một người thì đơn giản, có điều mình có muốn quên hay không, lòng còn vấn vương thì khó lắm.
    .........................
  5. Baby_Made_Cotton

    Baby_Made_Cotton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2005
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Mọi người thường nói lao đầu vào công việc bận rộn để quên đi nhưng tớ thấy lúc đó chẳng còn tâm trí nào mà làm việc, làm cái gì cũng hỏng. Tốt nhất những lúc tâm tạng như thế thì chỉ có cách gặp bạn bè thường xuyên caffee cafáo (vì thường những lúc cô đơn mình hay nghĩ đến người đó), lúc đó nên quan tâm đến gia đình, thỉnh thoảng đi thăm họ hàng
  6. embedder

    embedder Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/12/2006
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    Bạn này thật buồn cười. Mỗi người sống là vì niềm hạnh phúc riêng tư. Nếu tình cảm là thứ làm bạn rung động, hãy biến nó thành động lực để đạt được thành công.
  7. vitcon_kid

    vitcon_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Bạn là gái hay trai vậy?
    Bạn cứ thể hiện với ng ta những khi bạn thấy nhớ, cứ nói, cứ hành động theo đúng những gì bạn đang nghix veef ng ấy, đừng nên che đậy, càng cố giấu đi cảm xúc của mình, bạn càng k thể yêu ít đi được.
    Bạn thể hiện rất nhiều ==> ng ta càng tinh vi==> bạn thấy tổn thương==> sẽ quên rất nhanh.
    Bạn thể hiện rất nhiều ( thậm chí nhung j ban the hiện con nhieeu hon ca tinh yêu thật sự mà bạn dành cho ng ta) ==> ng ta cũng đối xử lại với bạn ngọt ngào như vậy==> thôi k còn vật vã nghĩ suy==>2 ng tiếp ttục yêu nhau hp.
    Chứ còn cả 2 cứ giữ cái sự tự ái, kiếm chế tình cảm trong lòng thì còn nhiều đau khổ, còn đầy duyên nợ mà chưa thể xa nhau, chỉ ngày ngày đau thêm mà thôi.
  8. happy2489

    happy2489 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    còn mình thì gần 3 năm rồi vẫn chưa quên đc 1ng
  9. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Thôi thế này, có lẽ là hiện tại mình chưa thể yêu ít đi hay bỏ được, thì nghe lời khuyên của mọi người là sẽ làm ngược lại, gia hạn là cố một lần không được nữa rồi thôi.
    Nhưng, mọi người cho mình hỏi, con trai, nếu quá khứ yêu đương rất là nhăng nhít, thậm chí có lúc cả 3 em. (Và từ lúc yêu mình thì cũng có 3 em cơ đấy, một là mình, một là người yêu cũ (hắn bảo mình chia tay rồi nhưng thực ra không phải, 2 tháng sau mình mới biết, đã bỏ đi nhưng hắn níu kéo), một nữa là trong thời gian mình bỏ đi đó, hắn lại tranh thủ thêm em nữa mà đến lúc mình quay lại mới biết sự có mặt của em này.) với cái quá khứ như vậy thì có phải là lăng nhăng không??? Có thể sửa đổi không?
    Hơn nữa các bác có bao giờ đi nói xấu người yêu mình? có bao giờ nói là bỏ không được vì người yêu không cho bỏ mà thực tế không phải vậy? Rồi có bao giờ các bác trai cưới mà không có tình yêu hay là chỉ có một phần rất nhỏ là tình yêu không?
    Để cưa được mình, hắn đã chơi trò cách ly mình với mọi người, nói xấu mình rất nhiều với những người đó, nói chung nghĩ lại thì thấy đấy là một thằng rất khốn. Nhưng bình thường thì thấy hắn cũng rất tốt.
    Cũng chả biết người ta định chơi trò gì với mình nữa. Cũng bảo đầu năm sau cưới, nhưng mình nghĩ chỉ là nói xuông, vì nghe bảo hứa cưới đầy em rồi. Với lại cưới xin về mình chịu khổ không được, còn người ta có yêu đâu mà khổ thì cũng chết dở.
    Vấn đề là cứ nói toẹt ra không yêu nữa thì thôi, nhưng cứ nói yêu, không có người thứ ba, nhưng lại chả có vẻ gì là người yêu của mình.
    Thế là thế nào nhỉ
  10. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Thế căn bản là bạn có yêu anh ta ko?!
    Nếu là mình, nếu mà cũng ko yêu lắm, mình bỏ! Lý do là ko muốn rắc rối. Đời còn dài, zai còn nhiều, mới chớm mà đã có bao thứ lăn tăn thế này rồi thì sau này biết còn những j nữa?!
    Mà ông này tham. Ghét tham! Vẫn biết con trai hay thik tán gái linh tinh cho vui nhưng mà nếu quá thì cũng chả có ai chịu được. Ít ra là cảm thấy ko tin tưởng cho lắm. Yêu mà cảm giác cứ phải phòng trừ thì mệt lắm. Nghỉ!
    Với lại, lý do to tướng nhất, "ko thể hiểu được anh!". Có nhiều thứ thuộc về bản chất thì khó mà thay đổi. Ko hợp gout, khác quan điểm, lý tưởng, thôi thôi giải tán!

Chia sẻ trang này