1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để yêu ít đi, hay thậm chí là quên hẳn một người? Cả nhà giúp em với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nnhoa123, 12/04/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Mình không biết giải thích thế nào cả. Mình không đi xin tình yêu, mình chỉ xin anh ấy đừng lạnh lùng với tình yêu. Đã định gõ lại có dấu cho dễ dọc, nhưng thôi. Còn chuyện chat có dấu hay không tuỳ vào thói quen từng người bạn (chị?) anxiety ạ.
    Khi một người khẳng định người nào đó yêu mình, sai số ít lắm. Sáng nay anh lại nhắn tin, anh nhớ em, sao em lại bỏ anh. Chết mết, sao mình yêu phải người kì cục vậy nhỉ?
    Trái tim có lý lẽ của nó mà chính bản thân mình là nguời mang trái tim ấy cũng không làm chủ được. Bi kịch ở chỗ lý trí và trái tim có luồng phản hồi trái ngược nhau. Một lúc nào đó, lý trí thắng trái tim và ngược lại.
    Nói ngoài lề một chút là mình luôn đồng ý với quan điểm không đi xin tình yêu.
    Đúng hơn là tình yêu chả bao giờ xin được. Cũng giống như người ta có thể làm hộ được chứ không học hộ được ấy
    Cám ơn anxi đã góp ý. Cám ơn mọi người. Con người có những cá thể thật không thể hiiểu được - anh là một ví dụ điển hình.
  2. toctoctoc

    toctoctoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    Biết nói sao nhỉ, bạn tweenty à, hình như bạn hơi quá mức rồi ( ?), còn kiểu anh chàng kia là mình cũng hiểu, anh ta tham lam và ích kỉ, anh ta có tình cảm với bạn đấy, có thích bạn, nhưng nó chỉ dừng ở mức sự thích thú khi ở bên bạn thôi, còn để mà đạt đến mức yêu thương thì ko có, đơn giản, nếu yêu thì sẽ không làm đau bạn, có phải vậy k?
    Những người như anh ta thì hay khiến con gái nghĩ mình là ng đặc biệt, rồi k thèm để ý đến những đứa con gái khác vo ve bên anh ta, anh ta sẽ có hàng vạn lý do để đáp trả lại việc đó , nhưg kết quả cuối cùngg vẫn là bắt cá nhiều tay.
    Nếu bạn muốn yêu thực sự lâu dài với anh ta thì nên dừg lại đi, k hẳn là stop, chỉ là take a break thôi, vì người như anh ta sẽ không bao h biết trân trọng những gì mình đang có, có dễ dàng, cho đến khi nó mất đi rồi.
    Anh ta còn nhắn tin thì bạn trả lời ntn '''' anh còn định làm diễn viên tới bao giờ nưã ?''''
    Mình biết 1 người, người ta còn nói với bạn họ như vầy cơ '''' k biết đêm qua say có gọi cho cái N bảo yêu nó k, nó hâm lắm ?''''
    Chia sẻ với bạn
  3. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    He lost you, he lost someone truely loving him. You lost him, you lost someone making you suffer. Then why bother?
    I just broke up too, with someone whom i genuinely felt he did not love me that much. Dont know why I try to hang onto that relationship for so long, giving too much of myself, and losing his respect. He even did not pick me up to save him 5 minutes. I went all my way to the airport to pick him, came and helped him clean his house, and went on my own to work, he never ever dropped me out since then. I was sick and could not eat, he told me not to go out for dinner with him cause i wasted my food. He shouted at me when I asked him to open the door for me. When I wanted to talk, he asked me why I just talked talked talked.
    And for God sake, I have been with guys treating me much better than he does. I know what love is and how a guy will treat me if he truely cares about me. And I''ve done that before too, suffering from another guy treating me like he did. And it turned out the guy had at least 2 girlfriends at a time. Then why should I stay with this man? Although I love him, I can''t stand to disrespect , and cant waste my time for someone who doesnt care about me.
    Just wanna share my thoughts and feelings. Hope that you are strong enough to forget all about him.
  4. vanhoivanbinh

    vanhoivanbinh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    2
    CHia sẻ với bạn nnhoa
    Như ý kiến của bạn grasshoper, mình chỉ mong bạn biết rằng, cũng như tình yêu, cái vỗ tay không thể làm được nếu chỉ có một tay tham gia (hi hi câu này mình dịch từ tiếng Anh, hơi củ chuối tí)
  5. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Người ta thường nói 1 bàn tay vỗ ko lên tiếng bạn ạ
  6. mobile03

    mobile03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo thế, vỗ vào đùi kêu đen đét
  7. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    Đọc đoạn chat mình ko thấy anh kia bất bình thường (dù cách ăn miếng trả miếng với bạn gái có thấy hơi tiểu nhân thật) nhưng mà mình thấy bạn thực sự "bất bình thường". Sao bạn lại tự tin là bạn chắc anh ta yêu bạn nhỉ, còn lời nói ko yêu là nói dối, kì cục...
    Đọc cái đoạn chát kia thấy lúc đó bạn type những chắc chẳng còn chút lý trí nào nữa rồi. Bạn bảo bạn ko thích van xin TY nhưng mà những gì bạn đang làm thì lại ngược hẳn với những gì bạn nói, đau đớn vật vã đến khổ sở. Người ngoài đọc vào chỉ thấy đáng thương thôi bạn ạ...
    Cố gắng lên bạn, 25 tuổi rồi. Lẽ ra tuổi này người ta nên strong lắm. Mình phải tự chủ được hành động của mình thì mới mong người khác tôn trọng mình được bạn à, đặc biệt là trong Tình Yêu...
  8. xuanbac007

    xuanbac007 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/12/2007
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Rõ ràng là nó không yêu lại còn bắt nó thế này thế nọ, biết nó mệt lại còn cố bắt nó chat cho bằng được. Đúng là chú nào yêu phải em vừa ích kỉ vừa điên tình như em này đúng là thảm hoạ
  9. NMI

    NMI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Có vẻ bạn đang quá bối rối rồi đó. Hãy bình tĩnh thư giãn đi nhé. Là con trai mình ko thích rơi vào hoàn cảnh bị ép phải chat thế kia đâu
    Tuy nhiên mình cũng rất thông cảm với tâm trạng của bạn lúc này. Nói thế nào nhỉ, bạn cũng rất giống một bạn của mình
    Nếu ko có việc gì làm thì bạn thử đọc tác phẩm này nhé:
    "Để em nói lời tạm biệt - Trương Tiểu Nhàn"
    Có link ở ngay ttvn này:
    http://ttvnol.com/forum/tacphamvanhoc/1120789.ttvn
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Không ai có thể lạnh lùng với tình yêu đâu bạn. Chỉ là vì họ chưa yêu (đủ) thôi.
    Bạn sáng suốt nhé, chỉ nên xác nhận bản thân yêu hay không yêu, đừng bao giờ xác nhận về tình cảm trong lòng một người khác. Có chính xác được đâu.

Chia sẻ trang này