1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lam the nao de yeu lai khi da mot lan chia tay

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tittittit, 06/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tittittit

    tittittit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Cau chuyen thu nhat
    Khi con la mot co be hoc cap ba, toi luon nghi rang, toi chi yeu mot lan va nguoi do se tro thanh chong cua toi. Tro thanh mot sinh vien dai hoc, toi gap anh roi yeu anh. Sau 3 nam chung toi chia tay.

    Cau chuyen thu hai
    Do la nguoi yeu dau tien cua chi gai toi, toi rat quy va tin anh ay. Nhung roi, khi chi toi dang di thuc tap, anh ay da cuoi mot nguoi con gai khac. Dieu nuc cuoi la toi con giup do anh ay lam luan van cho den 3 ngay truoc khi dam cuoi dien ra ma toi khong he biet gi ca. Toi han anh ta.

    Ca hai nguoi do deu la dan kien truc, toi ghet dan kien truc!!!!!!!!!!!!!!

    Tu do toi chang yeu ai. Toi tap trung vao hoc hanh, ra truong va co mot cong viec tot. Bay gio, toi muon yeu nhung sao thay kho qua. Ly do khong phai vi toi van con yeu anh, bay gio tham chi toi chang con nho mot ky niem nao giu hai dua. Ly do cung chang phai la toi con cam thu nguoi yeu cua chi toi, vi thoi gian da lam cho toi khong con du de han nua roi.
    Toi da co tao cho minh co co hoi voi mot nguoi khac nhung sao kho qua. Ban da bao gio o hoan canh cua toi chua. Cho toi mot loi khuyen nhe.
  2. sisley

    sisley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Hì, thực ra tớ nghĩ là trên đời này ai cũng thế thôi, ai cũng mong muốn có một tình yêu bền vững và chung thuỷ, 2 người yêu nhau và mang đến hạnh phúc cho nhau Nhưng mà hiện nay cũng phải nhìn vào thực tế là cuộc sống nó làm cho con người ta mệt mỏi vì công việc, vì có nhiều thứ phải lo, ít ai dám yêu hết mình lắm. Thứ nhất là sợ khi đặt hết tình cảm vào ai đó đến lúc chia tay thì bản thân mình sẽ rất hụt hẫng và mất mát. Thứ hai là hiện nay còn nhiều việc phải làm, phải tính toán nên tình yêu nó cũng mất dần lãng mạn. Thứ ba là khi bắt đầu đến với nhau mà đã xác định là phải yêu nhau lâu dài khi tình cảm chưa đủ mạnh thì sẽ làm cho nhau mệt mỏi lắm
    Tình yêu là tự nó đến, và để đạt đến mức độ yêu nhau chân thành, muốn làm mọi việc cho nhau, cần nhau và muốn ở bên cạnh nhau suốt cuộc đời thì cần có nhiều thời gian và công sức lắm, phải cả 2 người cùng cố gắng, có khi nó không chỉ là tình yêu mà nó còn có tình thương, trách nhiệm, sự thông cảm và hy sinh nữa Bởi vậy, nếu có cảm tình với ai đó hoặc mới bắt đầu một tình yêu mà đã xác định là phải trói chặt người đó, phải yêu thật lâu đến hết cuộc đời thì có khi lại làm cho người ta sợ chạy mất ý chứ Hì hì, không phải tớ nói tư tưởng của bạn là không tốt, nhưng mà tớ nghĩ là cứ từ từ, phải có thời gian để hiểu nhau, để tình cảm tự phát triển thì mới bền vững được. Tình yêu mà, cần phải có thời gian, nửa kia của ấy chưa xuất hiện thì cứ bình tĩnh vui vẻ mà đợi thôi, đừng bắt mình phải tìm kiếm, có khi tìm mãi cũng không ra, đến lúc không tìm thì anh ý lại tự mò đến ý chứ
    Còn những chuyện quá khứ qua rồi thì cho nó qua đi, đừng có nghĩ rằng một lần chia tay rồi là không thể yêu được ai, chia tay rồi thì nghĩa là đó không phải là người thích hợp với mình, rồi ấy sẽ gặp được đúng người thôi mà, chẳng có gì phải lo cả đâu
    From Sisley with love
  3. quang_c5

    quang_c5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Không biết tôi có bị vấn đề trục trặc gì về tâm lý không, chứ tôi luôn là một kẻ hoài cổ, lòng vẫn luôn hướng về những ngày xưa. Tôi luôn ước ao mình bé lại, gặp lại ông bà và tất cả những người thân yêu đã về bên kia núi.
    Tôi đã yêu em, chúng tôi đã yêu nhau (tôi tin là thế). Cuộc tình nghèo nhưng chúng tôi rất hạnh phúc. Rồi hoàn cảnh buộc chúng tôi phải tạm xa nhau để hẹn nhau gặp lại ở một tương lai tươi sáng hơn. Chúng tôi đã đi đến hôn nhân bất chấp sự cản ngăn của gia đình tôi.
    Tôi cố gắng làm việc để tự nuôi mình và cưu mang em. Nhưng em đã không thông cảm cho những vất vả của tôi. Tình yêu chết dần mòn. Tôi nói lời chia tay với em. Từ đó đã gần 1 năm trôi qua tôi không liên lạc gì với em tuy tôi vẫn trông theo em.
    Bây giờ, tình yêu bỗng sống lại trong tôi, tôi tìm em nhưng em nói tình yêu của em đã hết rồi. Bây giờ em chỉ sống cho cha mẹ và em ruột của em thôi.
    Bạn ơi, tôi có cơ hội nào làm sống lại tình yêu xưa không ? (Chúng tôi vẫn còn là vợ chồng trên phương diện pháp luật).
  4. sisley

    sisley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Hì hì chị ý nói là hết rồi nhưng theo anh cảm nhận thì anh thấy thế nào ạ ??? Có đôi khi phụ nữ nói vậy mà không phải vậy, biết đâu chị ý chỉ muốn thử xem anh có kiên trì, có thực sự yêu chị ấy không, có chịu được thử thách hay không thôi mà Em nghĩ là nếu như hai người còn yêu nhau thì tự anh có thể cảm nhận được mà, nếu như anh yêu chị ấy, anh cần có chị ấy thì anh nên cố gắng làm cho chị ấy tin tưởng rằng anh là chỗ dựa xứng đáng cho chị ấy đi ạ Chẳng cần phải dùng những lời lẽ hay ho gì đâu ạ, anh nên chứng tỏ tình yêu bằng hành động ý. Ví dụ như là chị ấy nói là muốn lo cho gia đình chị ấy thì anh cũng chứng tỏ cho chị ấy biết là anh có thể cùng chị ấy lo cho họ..hì hì, em thấy chẳng có người phụ nữ nào lại nỡ lòng từ chối một người đàn ông yêu mình và biết lo lắng cả đến những người thân trong gia đình mình đâu ạ
    Chúc anh chị hạnh phúc nhé
    From Sisley with love
  5. quang_c5

    quang_c5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn sysley đã quan tâm đến câu chuyện của tôi. Tôi xin kể thêm cho rõ chi tiết nhé. Hiện giờ tôi vẫn còn ở xa, chưa về gặp nàng được (chỉ gặp qua điện thoại mà thôi).
    Tôi tìm được số điện thoại nơi nàng làm việc, gọi đến và tôi đã khóc nức nở. Nàng tỏ ra vững vàng, lời nói không biểu lộ cảm xúc gì cả, chỉ trấn an tôi là mọi chuyện đâu vẫn còn có đó v.v. Nhưng hôm sau khi tôi gọi tiếp về thì nàng lại nói "Chuyện ấy không thể tiếp tục được nữa". Tôi hỏi nàng tại sao hôm trước nói khác hôm nay. Nàng trả lời rằng thấy tôi mất bình tĩnh quá nên nói như vậy để trấn an tôi thôi. Giọng nàng nói vô cảm lắm, tôi không biết được thật sự nàng nghĩ gì nữa.
    Thật sự tôi cũng không tha thứ cho cái cách mà tôi đã bội bạc nàng. Tôi đã đổi địa chỉ (nhà, điện thoại, email) mà không cho nàng một cơ hội tỏ bày. Tôi biết như thế là tàn ác lắm, lỡ như nàng không mạnh mẽ vượt qua thì hậu quả rất khó lường. Tôi dám làm thế một phần vì tôi tin nàng có bản lĩnh để không làm điều dại dột. (Lúc ấy tôi nghĩ nàng bị ảnh hưởng của những người lười biếng, mọi cực nhọc đổ lên lưng chồng. Tôi thu nhập không cao lắm, sống rất tiết kiệm để lo cho nàng, nhưng nàng tiêu mau hết quá. Tôi cảm thấy bất lực và buông xuôi.)
    Nghĩ lại tôi thấy mình là một thằng đàn ông tồi, không biết kiếm nhiều tiền để lo cho vợ.
    Tôi bỏ rơi nàng một thời gian dài. Bây giờ nghĩ lại, tôi không chịu được cảm giác mình là kẻ bội bạc, quay lại thì dường như muộn mất rồi.
    Tôi muốn cho nàng uống một liều thuốc đắng (để trị bệnh lười biếng, ỷ lại theo suy nghĩ của tôi lúc đó). Nàng uống mà tôi thấy đắng. Tôi đã để quá lâu và dường như thuốc cũng quá liều.
    Tôi ân hận nhiều lắm.
  6. vovo

    vovo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2003
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Anh thử đếm xem đã có bao nhiêu ngày xa vợ- người yêu của mình rồi? Ấy, bằng ấy ngày cô ấy đã phải uống một liều thuốc đắng đấy, thế thì một lời xin lỗi làm sao mà đủ được? Có hai việc quan trọng mà ở trường hợp của anh, tôi sẽ làm ngay không chần chừ chậm trễ: 1, thể hiện tình yêu da diết vẫn còn và còn mãnh liệt hơn xưa; 2, có nhiều hành động cụ thể chứng tỏ mình đã ân hận và thay đổi rất nhiều kể từ khi xa cô ấy.
    Người phụ nữ ấy vẫn còn yêu anh nhưng lại hận anh vì những gì anh đã làm. Vậy cần phải biết cách xoá đi những nỗi buồn mà mình đã mang lại cho cô ấy, đồng thời lại thắp sáng được tình yêu vẫn còn trong trái tim của vợ anh. Khi anh bỏ đi và làm tất cả những điều đó, cô ấy rất thất vọng và nhận ra rằng mình cũng có lỗi rất nhiều, vì thế để cô ấy tha thứ cho anh không phải là một chuyện quá khó, kiên trì là được. Tình cảm của cô ấy bây giờ đang rất mâu thuẫn, chỉ có tình yêu chân thành mới có đủ sức đẻ thuyết phục cô ấy chấp nhận lại anh. Tại sao lại không thể bỏ một vài chuyến công tác để đến bên cô ấy nhỉ? Hay là xin nghỉ phép sớm cũng được? Rồi mỗi buổi chiều khi cô ấy đi làm về, mình đã đợi sẵn với một bông hoa hồng, nở một nụ cười rất tươi mà đến gần nói: anh rất yêu em... ( chắc là cũng được chứ nhỉ? )... chuyện kể đến đây là hết ai muốn có kết thúc hay hơn thì tự sáng tác nhé
  7. TTR

    TTR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2003
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0

    Thật sự tôi cũng không tha thứ cho cái cách mà tôi đã bội bạc nàng. Tôi đã đổi địa chỉ (nhà, điện thoại, email) mà không cho nàng một cơ hội tỏ bày. Tôi biết như thế là tàn ác lắm, lỡ như nàng không mạnh mẽ vượt qua thì hậu quả rất khó lường. Tôi dám làm thế một phần vì tôi tin nàng có bản lĩnh để không làm điều dại dột. (Lúc ấy tôi nghĩ nàng bị ảnh hưởng của những người lười biếng, mọi cực nhọc đổ lên lưng chồng. Tôi thu nhập không cao lắm, sống rất tiết kiệm để lo cho nàng, nhưng nàng tiêu mau hết quá. Tôi cảm thấy bất lực và buông xuôi.)
    Nghĩ lại tôi thấy mình là một thằng đàn ông tồi, không biết kiếm nhiều tiền để lo cho vợ.
    Tôi bỏ rơi nàng một thời gian dài. Bây giờ nghĩ lại, tôi không chịu được cảm giác mình là kẻ bội bạc, quay lại thì dường như muộn mất rồi.
    Tôi muốn cho nàng uống một liều thuốc đắng (để trị bệnh lười biếng, ỷ lại theo suy nghĩ của tôi lúc đó). Nàng uống mà tôi thấy đắng. Tôi đã để quá lâu và dường như thuốc cũng quá liều.
    Tôi ân hận nhiều lắm.
    [/quote]
    Qua that anh la nguoi dan ong toi that, tot nhat la anh dung lam kho chi ay nua.
  8. quang_c5

    quang_c5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    To vovo :
    Xin cảm ơn bạn nhiều lắm, những lời động viên của bạn cho tôi thêm niềm tin để cố gắng.
    _____
    To TTR :
    Hiện tại nàng đang nghĩ như thế, nàng nói với em của nàng rằng nàng đã vượt qua cơn đau một lần rồi và không muốn bị đau nữa. Nhưng như thế thì tôi bị trừng phạt quá nặng nề rồi (cho dù tôi đáng bị như thế, tôi cũng xin một cơ hội để sửa chữa tất cả những sai lầm)
    _________
    Tuy quan hệ giữa tôi và nàng như thế nhưng tôi vẫn giữ được mối quan hệ rất tốt với các em của nàng. Các em luôn ủng hộ tôi, nhưng rất khó thuyết phục nàng. Bây giờ tôi ở rất xa, tiền không có nhiều, khó mà về thăm nàng được. Tôi chỉ có thể điện thoại (cũng rất đắt đỏ). May mà nàng còn nói chuyện với tôi chứ không tàn ác như tôi.
    Tôi phải làm sao nữa bạn ơi ?
  9. cutie_beautie_sushie

    cutie_beautie_sushie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    2.122
    Đã được thích:
    0
    Người phụ nữ khó mà có thể chấp nhận lai một người chồng đã từng bỏ rơi mình. CÁi cảm giác hụt hẫng đó nó đau là luôn luôn đi theo ám ảnh họ suốt cả cuộc đời.
    Với lại, một khi người phụ nữ đã hết tình cảm rồi, không gì có thể níu kéo được.



    Bình yên một thoáng cho tim mềm Bình yên ta vào đêm ...
    Bình yên để sóng nâng niu bờ Bình yên không ngờ Lòng ta se sẽ câu kinh bình yên ...
    Mừng em đã hết đau thương về đây ấm cúng Mừng em đã biết xót thương tình yêu.
  10. vovo

    vovo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2003
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã nghiên cứu những bài viết gần đây nhất của bạn để hiểu bạn hơn. Vấn đề- khó khăn mà bạn gặp phải vừa ở sự mất niềm tin, thất vọng về bạn của cô ấy, lại vừa ở sự mất bình tĩnh của chính bản thân bạn nữa.
    Thuận lợi: bạn có người ủng hộ, cô ấy vẫn còn yêu bạn, cô ấy hận bạn ( đây cũng là một thuận lợi đấy )
    Khó khăn: bạn và cô ấy ở xa nhau quá ( đây là khó khăn lớn nhất ), cô ấy mất niềm tin ở bạn
    Chiến dịch: "cơn lốc hoa hồng" - cái này chắc là khó cho bạn rồi, nhưng không sao, thay vào đó có thể gửi nhiều bưu thiếp điện tử thể hiện tình yêu với cô ấy và đừng đả động gì đến chuyện quay lại, vì như thế chỉ làm gợi lên nỗi đau trong lòng mà cô ấy muốn quên đi, thành ra làm thế là vô ích, mà con gái - phụ nữ ghét nhất là những người đàn ông cứ lè nhè cầu xin, cả khi gọi điện thoại cũng thế, không nói gì đến chuyện quay lại nữa, hãy mang lại niềm vui mỗi ngày cho người mình yêu, thể hiện sự quan tâm, tình yêu nồng nàn, chăm chỉ viết thư tình kể cả thư tay lẫn email, cũng tuyệt đối không nên đả động gì đến chuyện quay lại mà cứ coi như là mình và cô ấy vẫn đang yêu nhau, vẫn là vợ chồng tình cảm với nhau, coi như là mình vẫn đang tán tỉnh cô ấy với tư cách là một con người đã chín chắn hơn, trưởng thành- từng trải hơn. Làm sao để cô ấy biết rằng từng ngày từng giờ mình vẫn yêu- vẫn nhớ- quan tâm đến cô ấy. Hãy mang lại những màu sắc mới trong câu chuyện- tình cảm giữa hai người. Thỉnh thoảng hài hước, hóm hỉnh, lúc lại tình cảm dịu dàng, ân cần, nâng niu.
    Bạn nên nhớ bạn đang là một vị tướng bại trận trên chiến trường tình yêu, và "kẻ địch" của bạn cũng thế. Quân đội hai bên đều tan tác rệu rã, nên chưa thể đánh ngay những trận đánh lớn được, hãy bắt đầu và từ từ bằng những trận đánh nho nhỏ để dần dần giành lại trận địa, làm chủ tình thế, tôi tin là bạn sẽ làm được. Gợi lại kỷ niệm vui giữa hai người, và biết đưa câu chuyện, hướng câu chuyện đến niềm vui thực sự, làm cho cô ấy vui vẻ thoải mái mỗi khi nói chuyện với bạn, niềm tin sẽ từ từ lấy lại được. Biết tận dụng sự ủng hộ của người thân trong gia đình cô ấy. Đừng nhờ họ nói vào cho một câu nào cả, chỉ làm cô ấy thêm lưỡng lự mà thôi, bạn gọi điện cho họ chỉ hỏi thăm về cô ấy chẳng hạn, xem xem cô ấy hôm nay thế nào? trời mưa đi làm có bị ướt áo không? hôm nay cô ấy có vui không?... Mọi lời sỉ vả bản thân mình hay xin lỗi cô ấy giờ đây đều vô nghĩa, hãy làm một người đàn ông hoàn toàn mới và bắt đầu một tình yêu hoàn toàn mới, chiến dịch cưa cẩm nàng cũng phải mới luôn. Mỗi khi có niềm vui gì thì nhớ chia sẻ với cô ấy, còn chia sẻ ra sao, làm tất cả như thế nào tuỳ thuộc vào sự khéo léo của bạn. Nên nhớ bạn yêu cô ấy và muốn dành cho cô ấy tất cả. Hãy tự nói với mình: Tôi là một người đàn ông, một người đàn ông mà chỉ làm được cho người yêu có bấy nhiêu thôi sao? Hãy dành cho cô ấy tất cả tình yêu của mình, còn quay lại hay không thì để cô ấy quyết định, đừng nhắc lại chuyện cũ làm cô ấy buồn thêm nữa. Cô ấy còn yêu bạn, hãy yêu hết lòng mình, tình yêu chân thành ấy sẽ được đền đáp.

Chia sẻ trang này