1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lam the nao de yeu lai khi da mot lan chia tay

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tittittit, 06/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vovo

    vovo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2003
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Nói đùa:
    to siêu sao hành động trong tình yêu tbm: quả thật cách yêu của bạn thuộc vào loại "có một không hai" ( Có 1 cô xinh ơi là xinh ,hiền ơi là hiền ,giỏi ơi là giỏi ,ngày xưa tớ chết mê chết mệt , quên cả đường về quê ngoại vì bé ấy .Khi sang tây đến 2 năm sau thì vẫn cứ đau như hoạn khi nghĩ về nó , đêm nào cũng viết thư cho nó , viết rồi không gửi mà đem đi đốt hết . Rồi 1 năm nữa quên mợ nó luôn . ), đáng đem ra để phổ biến cho mọi người cùng biết mà học tập, đặc biệt là khi nào tôi muốn bỏ người yêu
    Vào vấn đề:
    To sisley: Anh rất khâm phục em!
    Hôm trước tôi có trao đổi với bạn Brown_eyes, đọc thêm một số bài trên mạng liên quan đến những trường hợp tương tự và trao đổi với em gái tôi để tìm lời khuyên cho bạn, hôm nay vào đây đọc được những lời nói chân thành của bạn sisley làm tôi rất cảm động, và cũng phải khâm phục cái năng khiếu hài hước bẩm sinh của bạn tbm, đáng để học tập lắm. Tôi đã bồi dưỡng năng khiếu cho bạn 5* rồi đấy.
    Một người đàn ông trong lúc mất bình tĩnh có thể đi tìm lời động viên của mọi người để nhanh chóng lấy lại bình tĩnh hơn, còn bản thân mình phải tự biết vấn đề của mình rõ hơn ai hết, tự suy nghĩ, tự lựa chọn con đường. Tình yêu của hai bạn đã trải qua một thời gian dài như thế, mà bạn vẫn yêu cô ấy, cô ấy cũng vẫn còn nặng tình với bạn. Đó là một tình yêu rất đáng trân trọng. Bạn đã sai rất nhiều, và bạn cần phải tự sửa chữa lại bản thân mình từ cách ăn nói cho đến cách quan tâm chăm sóc cho cô ấy, cái đó cần phải có thời gian, và cũng cần có thời gian để cô ấy nhận ra rằng bạn đã hối hận, đã sửa chữa và muốn bù đắp cho cô ấy tất cả. Việc đó không phải là một sớm một chiều, đừng quá nóng vội sẽ dẫn đến hậu quả không hay. Lời khuyên của mọi người chỉ có thể giúp bạn đỡ mất nhiều thời gian để băn khoăn suy nghĩ chứ không ai có thể làm thay cho bạn được cả, cái chính vẫn là ở bạn. Chính vì tôi coi bạn như một người bạn, nên vấn đề của bạn tôi cũng coi như vấn đề của tôi, chính vì thế mà tôi cũng cảm thấy rất buồn, bạn hãy làm một người đàn ông vững vàng lên, để cho những ai ủng hộ- quan tâm- đặt niềm tin ở nơi bạn không phải thất vọng về bạn, không phải buồn vì phải quan tâm đến bạn, bạn hiểu ý tôi không? Dù sao đây cũng là phản ứng tự nhiên của cô ấy, bạn đã bỏ rơi cô ấy như vậy mà muốn được tha thứ, được cô ấy chấp nhận ngay thì bạn đúng là người ích kỷ, bạn có nghĩ đến nỗi đau mà cô ấy phải gánh chịu bấy lâu không? Để xoa dịu nỗi đau ấy cần nhiều tình cảm, sự yêu thương chăm sóc lắm. Đây chính là giai đoạn thử thách tình yêu của bạn dành cho cô ấy, bạn hãy chứng minh đi, cho cô ấy thấy, cho mọi người thấy về tình yêu của bạn dành cho cô ấy nhiều đến đâu? Bạn đã từng làm cho cô ấy rất đau, bây giờ những gì mà bạn gánh chịu có thấm vào đâu? Một người đàn ông dám làm dám chịu. Hãy dũng cảm đối mặt với những gì mình đã sai, đừng phụ niềm tin mà tôi và rất nhiều người khác đã dành cho bạn, hãy cố gắng lên, tôi luôn tin rằng bạn sẽ vượt qua được, bạn sẽ làm được.
    Thường thì khi yêu lai lần thứ hai sẽ hiếm khi còn được mặn mà như lần đầu nữa, nhưng nếu tình yêu và sự bù đắp của bạn đủ lớn thì vết thương lòng kia sẽ được xoá đi để nhường chỗ cho tình yêu thực sự. Để làm được điều này cần có sự kiên trì, thật sự kiên trì trong một thời gian dài, một sự hy sinh chân thành, hy sinh bản thân mình và sự ích kỷ của mình để vì tình yêu, sống cho tình yêu. Để có được quyết tâm ấy bạn cần tự thay đổi bản thân mình trước đã.
    Được vovo sửa chữa / chuyển vào 03:35 ngày 15/04/2004
  2. tbm

    tbm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.226
    Đã được thích:
    0
    Kinh nghiệm đó dù được phổ biến rộng rãi đễn mấy thì cũng không có nhiều thằng thực hiện nổi nó đâu . Tưởng đơn giản nhưng cần đến cả 1 bản lĩnh phi thường và ý chí sắt thép
    Nói chung mình khi đã thương cô nào rồi là ghê lắm . Trước đây cái cô xinh xinh hiền hiền giỏi ơi là giỏi ấy còn bị tớ khủng bố rất nhiều lần .Kể ra thì ngượng nhưng mà sướt mướt thư tình cho nàng hay bạo lực với bất cứ thằng nào lãng vãng là chuyện thường ngày ở huyện .Ban đầu tớ học rất dốt nhưng vì sĩ diện và muốn được nàng đễ ý nên mới học tập nghiêm túc ( và cướp luôn vị trí đứng đầu của đồng chí này ) Có khi đêm hôm lại 1 mình tót xuống nhà nàng (rất nguy hiểm vì tớ có thể bị đánh gãy hết hàm răng bất cứ lúc nào ) chỉ để nhìn thấy cái cổng xinh xinh nhà nàng (mà không dám vào ) . Những ngày cuối cùng trước khi đi nước ngoài kiếm cãi chữ tớ đã gầy sọp mấy kí vì nhớ thương nàng ,đến khi về nhà nàng thì nàng lại trốn đi .Chưa bao giờ tớ lại hạ mình vì ai khi đến nhà họ gần 20 lần trong vòng 1 tháng mà vẫn bị từ chối không cho gặp mặt . Đêm cuối cùng trước khi ra Nội Bài thì tớ cùng 5 thằng bạn uống xỉn xong lao xe máy như điên để truy tìm nàng mặc dù lúc ấy đã 3 giờ sáng (chỉ để gặp 1 cái ) làm cả cái khu nhà nàng khiếp đảm (không có thằng nào dám ho he vì nếu ho he chúng tớ cho ăn cám ngay ) . Nghĩ lại hào hùng thật , vì 1 người con gái mà mình chẳng sợ cái tró gì trên đời này cả . . (và đó không phải có cô bé cuối cùng bị tớ khủng bố kiểu ấy ) .
    Yêu thì ác chiến thế nhưng rồi vẫn cứ .....hết hẳn .Không rung động , không nhớ thương ,không quan tâm . Đến bây giờ em nó vẫn chưa có người yêu ( gần 5 năm rồi , nhiều thằng tán nhưng bọn chúng có lẽ không đủ trình độ ,với lại chắc chẳng có thằng nào khờ dại và yêu nàng mãnh liệt bằng mình ) .Nhưng mà cái gì qua rồi thì cho nó qua ,chẳng tiếc nuối làm gì cả .Đời là 1 cuộc hành quân và không bao giờ hối tiếc .Không bao giờ có thể tắm hai lần trên một khúc sông .Khúc sông ngày xưa vẫn mãi còn , cũng như nàng vẫn còn đó .Nhưng dòng nước và ánh mặt trời thì đã khác rồi ,cũng như tình yêu mà ta dành cho em cũng đã khác rồi .Trên đời này có bao nhiêu cô gái khiến ta phải chết khiến ta phải điên ? Khổ sở nhất là mình không được điên vì họ . Nhiều năm qua tớ cũng điên vì 1 số cô gái nhưng mấy năm gần đây chẳng có cô nào đủ sức làm tớ phát điên .Những cô gái hợm hĩnh hay đỏm dáng không bao giờ làm tớ phát điên (số này bây giờ nhiều quá ) mà là những cô gái rất giản dị và bình thường .
    Nói chung cái tình yêu mà mình dành cho các bé là to quá , là bự quá nên chẳng có em nào đủ can đảm mà nhận .Thế là đành phải tiếp tục cô đơn :
    Đêm nay anh ngồi đó
    Đêm nay anh ngồi đây
    Ngồi đây và ngồi đó
    Thấy cuộc đời rất to
    Thực ra con người mình trước cũng khác lắm ,nhưng vì lỡ yêu 1 vài lần nên nó thay đổi đi ,cục cằn , thô lỗ và bạo lực hơn ,có khi lại bất cần và đóng băng hẳn
    -----------------------------------
    Nào thì cứ tạm ví ta là người khổng lồ ,chúng nó đều là những cô bé nhỏ tí cả
    Người khổng lồ mắt xanh
    Có một người khổng lồ mắt xanh
    Yêu một người đàn bà bé nhỏ.
    Người đàn bà chỉ mơ ước làm sao
    Có ngôi nhà xinh xinh
    Cùng giàn hoa bên cửa sổ.
    Người khổng lồ yêu theo cách khổng lồ
    Và làm việc - quen làm điều to tát.
    Nên đã không xây tặng người yêu
    Một ngôi nhà con con
    Cùng giàn hoa râm mát.
    Có một người khổng lồ mắt xanh
    Yêu một người đàn bà bé nhỏ.
    Người đàn bà đi theo chàng, mỏi chân
    Muốn ngồi nghỉ trong vườn đâu đó.
    Rồi nàng nói với đôi mắt xanh:
    ?oChào vĩnh biệt!?
    Một người lùn tử tế
    Dẫn nàng vào một ngôi nhà xinh xinh
    Mà nàng vẫn ước mơ,
    Cùng giàn hoa nhỏ bé.
    Giờ thì chàng khổng lồ hiểu ra
    Rằng tình yêu khổng lồ chàng có
    Không nhét nổi vào ngôi nhà con con
    Cùng giàn hoa bên cửa sổ.
    Nazim Hikmet (Thổ Nhĩ Kỳ) - Thái Bá Tân dịch
    Nếu còn gặp được ai như thế nữa tớ sẵn sàng chết
  3. sisley

    sisley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Hì hì...mục tiêu của bác tbm là tìm diệt các em xinh thì cần gì đến tin mới cả yêu ạ Nhưng mà xui người ta đánh con chứ đừng xui người ta bỏ vợ bác ơi, tu nhân tích đức một tí để từ nay về sau "cái bác cần nó mới treo mõm bác" được chứ
    Hic, post bài xong mới nhìn thấy cái bài của bác tbm, lại phải vào post thêm, mất mất cái chữ ký đẹp của em rồi Cái bài thơ của bác hay thế ạ, iem là iem phục cái tài thơ phú của bác lắm cơ... Cũng định vote sao cho bác nhưng mà bác đanh đá quá nên cứ treo ở đấy đã Hì , bác ơi, đúng là không thể yêu lại người nào đó khi đã hết yêu rồi, cái trò...càng cố yêu thì càng thấy khó chịu ý mà Nhưng mà theo em thấy bác Quang và vợ bác ý vẫn còn yêu nhau mà, chỉ là đang có tí trục trặc, gọi là thử thách cho nó hoành tráng Thế nên còn cứu được là phải cố hết sức mình mà cứu chứ lị, vì hạnh phúc của mình thôi mà
    Được sisley sửa chữa / chuyển vào 04:19 ngày 15/04/2004
  4. tbm

    tbm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.226
    Đã được thích:
    0
    Em rất thông minh đấy .
    Anh là con trai còn em là con gái đương nhiên là phải suy nghĩ khác nhau rồi .Phụ nữ nhìn chung giỏi chịu đựng và nên chịu đựng .Phụ nữ bao dung và sáng suốt còn đàn ông mù quáng và nông nổi .Anh chỉ nói thế thôi chứ anh không xúi giục ai cả nha
    Túm lại thì khi tình yêu đi qua thường làm cho người ta cực đoan hơn , cảnh giác hơn ,điều này đối với phụ nữ lại càng ác liệt .Kiểu như bị hiếp dâm thì thường mắc chứng lãnh cảm ấy mà Như anh chẳng hạn , giờ nhìn thấy gái xinh thì anh chỉ muốn lột trần cô ta ra thay vì rung động ngớ ngẩn như hồi tuổi hồng 18-19 thơ ngây dưới mái trường .
    Đùa chứ thôi em Titi và các bạn có suy nghĩ như em Titi nghe anh nói này .Mỗi con người là rất khác nhau em ạ .Dù đau khổ mấy thì cũng nên có lòng tin .Người ta phụ lòng tin của em tức là họ không muốn nhận và không có lý do gì để em vì thế mà giấu nó đi đâu cả
    Yêu ,yêu nữa ,iêu mãi ,....đến khi nào lấy vợ thì thôi
  5. tbm

    tbm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.226
    Đã được thích:
    0
    ấy chết ,thơ ấy của bác người Thổ chứ đâu là của anh nào .Của anh là mấy câu con cóc đêm nay anh ngồi đó /đêm nay anh ngồi đây /ngồi đây và ngồi đó ,.... cơ .
    Nói chung anh khuyên các bé nên chịu đựng và tha thứ . Cô nào yêu anh sẽ rất khổ ( cũng có 1 số đứa nhưng chúng nó hãi vì sự lăng nhăng của anh đâm ra chúng nó chạy chết , ban đầu thì chúng nó còn tha thứ nhưng sau vẫn thấy anh cứ hứa hươu hứa vượn mãi đâm ra chúng nó cạch ) . Mình bình sinh đã mê gái ,thấy em nào cũng tán 1 câu mới thoả dạ , thế thôi chứ nói thật anh vẫn rất chung thuỷ .Nhưng ai biết cho điều ấy ?
  6. vovo

    vovo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2003
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Nếu còn gặp được ai như thế nữa tớ sẵn sàng chết Tôi nghĩ rằng còn có người hơn thế nữa ấy chứ, thế đã ăn thua gì? Dẫu sao thì cũng rất ư là cảm động với bài thơ về người khổng lồ mắt xanh của bạn. Quả thật là cũng phải khâm phục cái khí chất anh hùng ở chàng tbm, cũng chẳng thua gì Lý Quỳ, Trương Phi đâu nhỉ? Hì hì, oai hùng lẫm liệt quá, và chàng cũng là nhân vật chính thứ ba của cái topic này đấy bà con ạ, siêu sao hành động kiêm vị anh hùng, người khổng lồ mắt xanh cũng cần Lam the nao de yeu lai khi da mot lan chia tay đấy. Có lẽ ai đó mà vào đây chắc cũng phải vote thêm cho bạn vài cái 5* nữa để tỏ lòng ái mộ đến người có năng khiếu hài hước bẩm sinh như bạn. Tôi lại sợ rằng bài thơ hay thế này nếu tôi khen rồi bạn lại xoá đi thì tiếc lắm, vì vậy tôi cứ copy lại xuống dưới đây là hơn ( là để phòng xa ấy mà )
    Đàn ông có hảo hán thì đàn bà cũng có máu anh hùng, thiên hạ thiếu gì người? Cũng không hiếm những người khổng lồ mắt xanh, nhưng là phụ nữ đấy, đồng chí tbm ạ, và họ rất bình thường thôi, giản dị lắm, nhưng một khi hoàn cảnh cần đến họ là nhất định sẽ thấy họ không hề thua kém gì các đấng mày râu đâu
  7. sisley

    sisley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Hehe thế này thì em thấy bác mới là người cần phải tiếp nhận điều trị Làm thế nào để các em biết và tin vào cái cỗ lòng của bác là cỗ lòng nguyên chất, không có formol, không tẩm hoá chất độc hại, chỉ phân phối độc nhất đến một em nào đấy ( chưa biết mặt ) cho em ý xào nấu tuỳ ý... Vấn đề này cũng không phải dễ lắm đâu ạ
  8. tbm

    tbm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.226
    Đã được thích:
    0
    Anh chả thèm làm gì để em nào tin . Tán gái ko khó , anh nói thật đấy ,anh chỉ cần làm bộ làm tịch giả đò 1 cái là khối em lăn quay .Nhưng không thích thôi ,cứ sống thật với con người mình ,tuy hơi thô lỗ 1 tí nhưng lại chân thành , sau này khỏi mang tiếng Sở Lưu Khanh hãm hại lừa đảo gái nhà lành
    Đùa chứ cái gọi là tình iêu nó làm con người ta biến đổi ghê lắm . Tớ hồi còn bé không bao giờ nói dối ,nhưng giờ thì nói dối không chớp mắt .Hậu quả là giờ đây mình nói thật lòng thì không em nào chịu tin ,mà nói láo nói phét thì các em cứ sắp hàng tin răm rắp ,đâm ra là bây giờ cứ phải cắn răng nói phét mãi . Sau đây tớ xin nói thật ,bạn sisley chắc sẽ ko tin nhưng tớ vẫn cứ nói : tớ rất chung thuỷ .Bạn còn nghi ngờ thì cứ kiểm tra ,tớ sẵn sàng chứng minh cho bạn thấy
    Tớ hồi còn bé hiền lành lắm , mẹ tớ làm thịt gà tớ còn khóc mất 3 ngày vì thương nó nữa mà (nhưng mà lúc ăn thì ăn nhiều cực ) ,song tìn iêu làm cho tớ giờ đây đã trở thành 1 tên đại ma đầu cực kỳ gian ác và xảo quyệt . Bạn sisley không tin cứ thử yêu tớ xem nào
    Được tbm sửa chữa / chuyển vào 04:59 ngày 15/04/2004
  9. sisley

    sisley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Chả biết bác có tin không chứ bạn em toàn người như bác, ông nào cũng tán gái xoen xoét, nói thật chẳng ai tin mà nói dối nịnh nọt thì các em cứ tin sái cổ Thế cho nên em cũng không nghi ngờ về những gì bác nói đâu ạ... HÌ hì...nhưng mà em nghĩ là kệ thôi bác ạ, cái gì đến thì sẽ đến, đại ma đầu thì sẽ kiếm được ma nữ, hoà thượng thì có nicô ( ấy chết, cái này hơi bố láo, nhưng em chả tìm ra được cái gì để ví von..hic.. Văn kém ) Cứ sống thật là mình là tốt nhất, ai yêu mình thì phải yêu con người thật của mình chứ có phải là cái con người đẹp đẽ vẽ ra đâu... Hehe bạn em ai cũng bảo em thật thà cả tin, chưa luyện đến trình độ ma nữ để sánh với bác tbm rồi, tiếc đứt ruột
  10. tbm

    tbm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.226
    Đã được thích:
    0
    Trước khi đi ngủ để có những giấc mơ tuyệt đẹp về sisley thì anh xin trả lời bé 1 phát .
    Thế này đồng chí ạ .Người ta chỉ cần những cái mà bản thân họ ko có . Anh là đại ma đầu là xảo quyệt độc ác nên anh ko cần ma nữ hay tiểu yêu gì hết .Anh nà anh cần các bé cả tin thật thà kiểu như em thôi .Thế cho nên em không phải đứt khúc ruột nào hết cả nhé bé .
    Cái số của anh tuy giới tính không là má hồng hay quần hồng gì cả những vẫn cứ là bạc mệnh các đồng chí ạ . Anh chỉ phù hợp với các bé sâu sắc ,thấu hiểu ,thông minh hơn là các bé ngực to mông to nhưng lại nhạt toẹt . Anh cũng đích thân tán gái vài lần nhưng ko thành công .Xem ra mấy câu : ''''em như cục c. trôi sông / anh như ....chạy rông trên bờ '''' không đúng lắm đối với cuộc đời và sự nghiệp của anh .Lạ thay là các em toàn tán anh thôi .Anh bảo anh gian ác là vì thế .Anh cho chúng nó đổ xong là anh co giò anh chạy . Nhưng anh biết làm thế thất đức lắm nên nà anh phải quát ngay từ đầu ,anh bảo nà : lày , thằng này là hư lắm ,cô yêu thế nào mà yêu ,khôn hồn thì tránh xa ra ,nhá ,mon men vào anh kiss toè mõm bây giờ
    Nói chung theo anh là trong cuộc sống ,sự nghiệp mình phải tỏ ra thận trọng bí hiểm (mới là kẻ đáng sợ và đáng kính nể ,không nên cho đối thủ hiểu rõ về mình ) ,còn yêu đương thì cứ thoãi mãi vô tư đi , cứ thật thà như cha ăn trộm ,có ngày 1 số đứa trong số chúng nó sẽ nhìn thấy 1 vài vẻ đẹp còn sót lại trong sâu thẳm tâm hồn của mình rồi thì chúng nó iêu , sợ quái gì các bạn nhỉ ,em sisley của lòng anh nhỉ

Chia sẻ trang này