1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lam the nao de yeu lai khi da mot lan chia tay

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tittittit, 06/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quang_c5

    quang_c5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Nói nghìn lời "Cảm ơn" vẫn chưa đủ, vâng, xin cảm ơn tất cả các bạn online cũng như offline đã cho tôi những lời khuyên trong lúc tôi rối lên.
    Đặc biệt cảm ơn hai bạn vovo và sisley.
    Bạn vovo đã cho tôi những lời khuyên, giải pháp rất cụ thể, cùng với những lời động viên đầy tình cảm qua các bài viết cũng như qua PM và email. Bạn sisley với những nhận xét thẳng thắn, chính xác. Cũng như vovo, sisley cho thấy một sự hiểu biết rất sâu sắc về cuộc sống. Cái sự thật xót xa rằng "tôi là một kẻ ích kỷ, thương bản thân mình nhất trên đời" đó tôi không chối đâu sisley ạ. Lương tâm bé bỏng của tôi còn cắn rứt tôi vì nhiều chuyện khác nữa chứ không riêng gì điều ấy.
    Các bạn offline nói rằng "anh cứ cố gắng hết sức mình, còn thành bại thì còn tuỳ duyên nợ nữa nên anh cũng cần chuẩn bị tâm lý cho tình huống xấu nhất xảy ra". antiboy viết trong http://www.ttvnol.com/lovekingdom/341917.ttvn
    rằng "bạn có thể làm tất cả cho người mình yêu , ngoại trừ việc yêu họ lần nữa". Vâng, những lời nói thẳng thế này tuy giống như viên thuốc đắng chẳng ai muốn nhai, nhưng nó phản ánh một sự thật để người ta có thể "hiểu người hiểu ta" hơn, đừng mù quáng tin vào cảm tính của mình quá để chỉ nuôi một ảo vọng to lớn.
    Câu nói ưa thích của sisley "If you love someone, let them go . If they return, they are always yours, if they don''''t, they never were " cũng khiến tôi suy nghĩ lại rất nhiều. Ừ nhỉ, nếu người đó không phải là của mình thì cố công chiếm lấy người ta liệu có tốt hay không. "Mình không đem lại hạnh phúc cho người mình yêu thì dẫu có đau lòng cũng phải để người ta đi xây dựng hạnh phúc riêng, dù trên con đường người ta đi không có bóng dáng của mình (yêu người nào là vui mừng cho hạnh phúc của người đó, dù bản thân mình phải làm kẻ ngoài cuộc)" - điều này nhiều người cũng đã nói. Thú thật tuy "yêu" đã lâu và nhiều nhưng tôi vẫn thấy mình chưa thật sự sống đúng với chữ "yêu" như câu nói trên.
    Bác tbm đào hoa thật, y như một anh bạn của tôi. Cuộc đời màu hồng nếu ta ... mang kính màu hồng. Thằng bạn offline lại nói "đời thiếu gì người phụ nữ công ngôn dung hạnh cho ta lựa chọn, việc gì phải khổ tâm như thế". Thế nhưng tình yêu thật sự lại không tuân theo cái logic "lựa chọn tối ưu" đó.
    Hôm nay tôi đã bình tĩnh trở lại. Cô em offline rất vui nhưng cũng rất ngạc nhiên vì cô ấy không tin là tôi có thể bình tĩnh sớm như vậy. Đó cũng là nhờ những góp ý của các bạn on và off line, cũng như diễn tiến của câu chuyện khiến tôi có cái nhìn tỉnh táo, công bằng hơn với mình và với người. Các bạn cho phép tôi không công bố những diễn tiến ấy nhé.
    Mọi việc vẫn còn đang phía trước, và tôi sẽ suy ngẫm từ những bài viết của tất cả các bạn để tìm ra cách giải quyết thích hợp nhất. Cuộc đời "thật" phức tạp hơn nhiều, trong cái mạng "ảo" này tuy mọi chuyện đã rất cởi mở nhưng vẫn không thể phản ánh được tất cả, và đôi khi cũng không nên và không thật cần thiết phải như thế.
    Sau những chuyện vừa trải qua, tôi thấy mình đã trưởng thành hơn. Tôi có dịp nhìn lại mình kỹ hơn để có thể sống tử tế hơn trên cõi đi về ngắn ngủi vô thường này.
    Xin cảm ơn.
    Được quang_c5 sửa chữa / chuyển vào 07:44 ngày 15/04/2004
  2. sisley

    sisley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    You '' re welcome Hì hì, cảm ơn 1 câu được rồi bác, chứ nghìn câu nặng lắm, đè chết người như chơi ý Mà cũng không có gì phải cảm ơn...hì hì...This is what friends are for
  3. sisley

    sisley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Thôi cũng đành, mai em đi học nấu ăn, em không muốn cỗ lòng của anh bị bỏ phí Hì hi... chúc bác ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp... Đừng mơ thấy em, không thì cứ gọi là...ác mộng
  4. vovo

    vovo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2003
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Tặng bạn 2 bài thơ này:
    Cứ nhủ rằng đừng yêu em nữa
    Cứ thầm rằng đừng nhớ em chi
    Lệ vẫn rơi khi nói tiếng biệt ly
    Tình vẫn đậm tháng năm dài xa cách
    Sương đọng trên cánh hồng
    Như giọt lệ giai nhân
    Trăng vẫn còn in bóng
    Thi nhân đã đi rồi
  5. I_am_the_man

    I_am_the_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Cô em sisley thân mến !
    Cô viết bài hay lắm, nhiều người ngưỡng mộ cô lắm. Nhưng trong câu chuyện trên, tôi không đồng ý với cô đâu ! Đàn bà con gái gì mà đi chơi đến 2 giờ sáng mới về, không thể biện hộ được, đâu phải đi 1 lần, mà hầu như ngày nào cũng vậy. Các cô là phụ nữ với nhau nên bênh nhau quá đấy. Cái anh chồng kia yêu quá nên có thể chấp nhận như vậy chứ tôi thì ... Hmmm.
  6. vovo

    vovo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2003
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện tình yêu của tôi và sisley trắc trở thế này bà con ạ. Tôi và nàng yêu nhau cũng đã rất lâu rồi. Nhiều khi tôi hay cười làm cho nàng phải bực mình vì tôi, vả lại tôi cũng hay hôn nàng quá làm cho nàng khó chịu thì phải? Tôi đã rất nhiều lần cố gắng sửa chữa mà không được. Tính tôi vốn thế, hay cười, mà đã yêu ai, tôi không được hôn thì cảm thấy khó chịu lắm. Thế đấy, cũng chỉ vì thế mà tôi và nàng đã nhiều lần giận nhau, cụ thể là nàng giận tôi thì đúng hơn. Tức nước thì vỡ bờ mà, rồi đến một ngày kia, sisley gọi điện thoại bảo tôi rằng: "Anh đến gặp em ngay, em có chuyện rất quan trọng muốn nói với anh". Tôi chuẩn bị đồ đạc rất nhanh, rồi chạy ù đến nhà nàng. Đến nơi, tôi chưa kịp biết là có chuyện gì thì nàng ôm chầm lấy tôi rồi khóc nức nở một thôi, một hồi, rồi nàng nói em và anh chia tay! Tin động trời ấy làm cho tôi chết điếng người một lúc lâu làm cho tôi không để ý đến niềm vui không thể dấu nổi trên khoé mắt của nàng. Ừ, chia tay cũng được, nhưng hãy để cho anh được hôn em một lần cuối cùng- tôi đề nghị, và nàng đồng ý. Lạ thật, nụ hôn cuối cùng trước khi chia tay sao mà thắm thiết, ngọt ngào đến thế? Tôi hôn nàng rất lâu, và nàng cũng không chịu buông tay ra. Nếu có người làm chứng, chắc là nó sẽ được ghi vào kỷ lục Guinness đấy. Sau khi hôn nàng xong, tinh thần tôi phấn chấn rõ rệt, tôi chạy thẳng về nhà không một lời từ biệt. Rồi gọi điện đặt mua một vé máy bay đi chơi xa một thời gian. Sau đó tôi lại xin với Xếp cho tôi đi công tác xa thường xuyên cho khuây khoả.
    Tháng ngày thấm thoát thoi đưa, tình yêu tôi dành cho sisley vẫn không hề thay đổi. Tôi biết rằng từ khi chia tay tôi đến giờ cô ấy không hề yêu ai khác, và nàng vẫn còn rất yêu tôi. Nhưng tôi biết tính sisley, cô ấy đã nói một là một, không bao giờ chịu thay đổi, thế có chết tôi không? Bây giờ tôi rất yêu và nhớ nàng, rất muốn quay lại với nàng, nhưng không biết phải làm sao. Cứu tôi với bà con ơi.
    Được vovo sửa chữa / chuyển vào 19:33 ngày 15/04/2004
  7. Jukon

    Jukon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Các bạn à, tôi đang ở trong 1 tâm trạng rất bối rối.. may mà thấy topic này nên tôi muốn tâm sự về chuyện của tôi, mongh được í kiến của các bạn..
    Tôi và anh đã chia tay được 1 thời gian, chính xác là đã 8 tháng, , lí do chia tay thì đến giờ cả 2 vẫn ngỡ ngàng sao lại nhanh đến thế, tôi là ngưòi chủ động chia tay nhưng khi đó chúng tôi đang giận nhau nên A cũng đã ko phản đối chuyện chia tay. chúng tôi ko hợp nhau lắm, anh ấy thích tôi phải nghe lời anh, thích tôi để tóc dài, thích tôi chiều anh ấy hơn nữa, yêu anh ấy nhiều hơn là anh ấy yêu tôi.... có lẽ anh ấy hơi ích kỉ phải không ạ ?? và tôi thì lại quá bướng bỉnh, tôi đã ko nghe lời anh ấy, vì tôi vốn thế mà, tôi quá trẻ con so với anh ấy ( tôi còn đi học, còn anh ấy đã đi làm được 3 năm).. tôi ham chơi.. khi đi cùng với bạn tôi, thì nhiều lúc tôi mải chơi và bỏ anh ấy lại... tất cả những điều đó... làm chúng tôi... chán nhau..... và rồi điều gì đến cũng đén.. chúng tôi chia tay nhau thật nhẹ nhàng..
    Nhưng nhũng tháng ngày đó quả là một đám mây đen với tôi, tôi đã khóc thầm rất nhiều, tất cả mọi ngưòi ko ai biết tôi đã chia tay A, cho đến sau đó 2 tháng, tôi mới kể với ngưòi bạn thân của tôi, và khi đó thì tôi đã cảm thấy bớt trống trải.
    Gần đây, chúng tôi có mail hỏi thăm tình hình của nhau, anh rủ tôi di chơi ( thế mới.. lạ chứ ), tôi từ chối anh nhiều lần, cho đến 1 ngày anh đến trước mặt tôi, và tôi không thể không đi nói chuyện với A, trái tim tôi sau thời gian tưỏng chừng đã nguội lạnh vậy mà tôi lại thấy nó run run trước anh, nhưng tôi vốn rất bình tĩnh khi gặp A, thế là tôi đóng kịch vui vẻ vô tư, vfà anh thì cũng chả biết đâu.. rồi anh nói anh rất hối tiếc muốn quay lại...
    Tôi đã trả lời ngay là không, vì tôi ko có niềm tin chúng tôi quay lại sẽ hạnh phúc, trong thời gian vừa qua anh có đi chơi với 1 số ngưòi, A cũng kể vời tôi.. va nói rằng anh ko có chút cảm giác nào.. nhưng tôi biết tính anh, anh là kẻ dễ bắt cá 2 tay nếu con ca'' chưa nằm trong tay mình..... hic... tôi nửa muốn quay lại, nửa không, tôi biết tôi vẫn yêu anh, dù ko còn nống nàn như xưa... nhưng A với tôi thế nào thì tôi ko chắc.. có lẽ anh chỉ nuối tiếc.. vì ở bên tôi anh luôn có những giây phút thư giãn và vui vẻ. tính anh trầm và hơi già mà... tôi lại vui tính và trẻ con.. !!
    Tôi nên làm gì hả các bạn ? tôi không muốn anh bắt cá 2 tay với cả tôi và 1 cô gái nào đó... nhưng tôi.........
  8. vovo

    vovo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2003
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Nói đùa
    To Jukon: giải pháp tốt nhất là bạn nên đi yêu người khác, ví dụ như anh chàng khổng lồ mắt xanh tbm trong topic này, bạn cứ đọc bài của anh chàng ấy để lấy thêm can đảm mà đi yêu người khác
    To sisley: em lại có việc để làm rồi, hy vọng là nếu anh có biểu hiện tốt thì em sẽ quay lại với anh
    Phân tích:
    Tôi và anh đã chia tay được 1 thời gian, chính xác là đã 8 tháng, lí do chia tay thì đến giờ cả 2 vẫn ngỡ ngàng sao lại nhanh đến thế, tôi là ngưòi chủ động chia tay nhưng khi đó chúng tôi đang giận nhau nên A cũng đã ko phản đối chuyện chia tay. Thái độ trẻ con trong tình yêu, thờ ơ, hững hờ với nó, tôi cũng băn khoăn là khi quay lại không biết là nó có tái diễn nữa hay không? Nếu cả hai thực lòng muốn quay lại với nhau thì nên xem xét lại thái độ về tình yêu, mà cụ thể là bạn
    chúng tôi ko hợp nhau lắm, anh ấy thích tôi phải nghe lời anh, thích tôi để tóc dài, thích tôi chiều anh ấy hơn nữa, yêu anh ấy nhiều hơn là anh ấy yêu tôi.... có lẽ anh ấy hơi ích kỉ phải không ạ ?? Cũng có phần thiếu tôn trọng người yêu một tí, nhưng như thế mới là yêu bạn thực lòng, đàn ông không ích kỷ, không mong muốn người yêu làm cái này hay cái kia thì có lẽ chưa chắc đã quan tâm đến người yêu
    và tôi thì lại quá bướng bỉnh, tôi đã ko nghe lời anh ấy, vì tôi vốn thế mà, tôi quá trẻ con so với anh ấy ( tôi còn đi học, còn anh ấy đã đi làm được 3 năm).. tôi ham chơi.. Lợi thế lớn của bạn chính là ở điểm này, và bạn cũng nhận ra điều đó, nếu muốn quay lại với nhau thì cần phát huy hơn nữa, sự trẻ trung của bạn làm cho anh ta cảm thấy vui vẻ yêu đời hơn, nhưng anh ta đã "già" rồi, bạn nên hiểu điều đó, anh ta cần những cái khác hơn nữa ở bạn
    khi đi cùng với bạn tôi, thì nhiều lúc tôi mải chơi và bỏ anh ấy lại... Nếu người tôi yêu mà cũng làm thế thì tôi chắc là bye luôn, may mà hắn ta chịu được khá lâu, sao bạn không thấy động lòng về điều đó nhỉ?
    Nhưng nhũng tháng ngày đó quả là một đám mây đen với tôi, tôi đã khóc thầm rất nhiều, tất cả mọi ngưòi ko ai biết tôi đã chia tay A, cho đến sau đó 2 tháng, tôi mới kể với ngưòi bạn thân của tôi, và khi đó thì tôi đã cảm thấy bớt trống trải. Không phải là bạn đã hối hận vì chia tay đó sao? Và cũng thấy ấm ức khi người ta không quay lại năn nỉ bạn???
    Gần đây, chúng tôi có mail hỏi thăm tình hình của nhau, anh rủ tôi di chơi ( thế mới.. lạ chứ ), tôi từ chối anh nhiều lần, cho đến 1 ngày anh đến trước mặt tôi, và tôi không thể không đi nói chuyện với A, trái tim tôi sau thời gian tưỏng chừng đã nguội lạnh vậy mà tôi lại thấy nó run run trước anh, cảm giác này là cảm giác của tình yêu, biểu hiện cụ thể và rõ rệt đến thế, bạn còn muốn phủ nhận và chạy trốn nó?
    nhưng tôi vốn rất bình tĩnh khi gặp A, thế là tôi đóng kịch vui vẻ vô tư, vfà anh thì cũng chả biết đâu.. rồi anh nói anh rất hối tiếc muốn quay lại... Bạn biết là bạn đã yêu người khác, nhưng bạn cũng biết yêu bản thân mình hơn đấy nhỉ. Bạn cũng đang cố gắng giấu giếm tình cảm thật của mình. Nhưng cũng là một điều hay, đây là giai đoạn để bạn thử thách tình yêu của cậu ấy. Tôi muốn khẳng định lại với bạn một điều rằng bạn vẫn còn yêu cậu ấy, cậu ấy cũng thế, hãy trân trọng tình cảm này, không phải lúc nào trong đời cũng bắt gặp một tình yêu như vậy đâu
    Tôi đã trả lời ngay là không, vì tôi ko có niềm tin chúng tôi quay lại sẽ hạnh phúc, trong thời gian vừa qua anh có đi chơi với 1 số ngưòi, A cũng kể vời tôi.. thật thà như thế là tốt! nó mà lừa đảo cho mới khổ! lúc đó thì cứ khóc tiếng Mán
    va nói rằng anh ko có chút cảm giác nào.. nhưng tôi biết tính anh, anh là kẻ dễ bắt cá 2 tay nếu con ca'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' chưa nằm trong tay mình..... hic... tôi nửa muốn quay lại, nửa không, tôi biết tôi vẫn yêu anh, dù ko còn nống nàn như xưa... hai người dù yêu lần đầu hay chia tay rồi quay lại, nếu biết cách yêu dại khờ, dành cho nhau tình yêu nồng nàn, tự nhiên, mới mẻ thì như cây hoa được tưới nước, được vun trồng, chăm bón cẩn thận, nó sẽ cho ra nhiều bông hoa đẹp hơn, kết nhiều trái ngon hơn thay vì những trái đắng
    nhưng A với tôi thế nào thì tôi ko chắc vì bạn trước kia có biết quan tâm để ý đén người ta đâu mà có thể chắc? ..có lẽ anh chỉ nuối tiếc.. vì ở bên tôi anh luôn có những giây phút thư giãn và vui vẻ. tính anh trầm và hơi già mà... tôi lại vui tính và trẻ con.. !! bạn nghĩ thế cũng phải, nhưng "người lớn" của bạn không suy nghĩ trẻ con thế đâu, anh ta nghĩ rằng tình yêu không phải dễ dàng đến, mấy khi bắt gặp được một người mà mình có thể yêu thực lòng và hết mình đến thế ( nhưng "người lớn" của bạn hơi kém, chưa biết dạy bạn những bài học tình yêu! )
    Tôi nên làm gì hả các bạn ? tôi không muốn anh bắt cá 2 tay với cả tôi và 1 cô gái nào đó... nhưng tôi......... Bạn sợ người ta bắt cá hai tay thì bạn phải biết cách làm cho người ta yêu bạn hơn, chứ cứ hờ hững và quá vô tư như thế thì tôi có là thiên tài trong việc đưa ra giải pháp về tình yêu cũng đầu hàng, chịu không làm gì được. Tình yêu cần phải được thắp sáng và hâm nóng mỗi ngày, mỗi ngày phải có một điều mới mẻ thú vị để không bao giờ người ta phải cảm thấy chán nhau. Nếu đã quyết định quay lại, bạn nên nói thẳng điều này với người ta để cả hai cùng thống nhất ý kiến, các giải pháp để ******** yêu đẹp hơn trong box tâm sự này nhiều vô kể, bạn cứ chịu khó đọc bài là có thể tìm được. Vấn đề quan trọng nhất là phát huy lợi thể trẻ trung vô tư yêu đời của bạn, nhưng phải biết quan tâm để ý tới người ta, tình yêu không phải là một chiều, đừng bao giờ nhận mà lại không biết cho, thế sao gọi là tình yêu?
    To tbm: lý thuyết là cần thiết cho mọi người, còn thực hành được hay không là do họ
    Được vovo sửa chữa / chuyển vào 07:23 ngày 17/04/2004
  9. tbm

    tbm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.226
    Đã được thích:
    0
    Anh thấy các chú có vẻ lý thuyết phân tích phân tiếc hơi nhiều . .Để chính thức nói lời cút với topic này ,anh xin trình bày :
    Với gái không cần nhiều lời nói đâu ,các chú cứ làm ,mãnh liệt vào . Yêu cũng như làm mafia Ý vậy , người ta thường đánh giá nhau qua hành động chứ không phải là những bong bóng nước bọt suông .
    ( với các cô ở gần bao giờ anh cũng chứng tỏ cho chúng biết bằng hành động ,nhiều em ở xa lắm khi mình cũng bậy ,chỉ hứa hươu hứa vượn chứ không bao giờ thực hiện tại vì ...lười quá )
  10. Bunny

    Bunny Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Biet ngay ma, di dau cung gap ong. Ma ong cho nao cung ga''i ga''i ga''i , gai nay, gai no....met thiet. Ma ong thuoc dang hua huu hua vuon qua nhieu roi. Em biet tinh cua ong nen "cha''n cha? buo^`n lo''i " hehhe

Chia sẻ trang này