1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lam the nao de yeu lai khi da mot lan chia tay

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tittittit, 06/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Jukon

    Jukon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn vovo vì đã phân tích rất chi tiết bài viết của tớ, tớ đọc và thấy cậu nói cũng nhiều điểm đúng lắm, nhưng cũng nhiều điểm chưa đúng. tớ đưa thêm 1 số chuyện để bạn phân tích thêm nữa được ko ???
    Thứ 1: tớ là ngưòi sống tình cảm chứ ko hề thờ ơ với ngưòi yêu của tớ, tớ rất hay tủi thân... nhưng mà... tớ nhịn ko khóc nhè trước mặt anh ấy, anh ấy biết đấy chứ.. nhưng lại rất hay làm tớ tủi thân .. huhu... ví dụ khi mẹ tớ ốm tớ ko đi chơi với A được, tớ nói lí do đó mà A.. như 1 đứa trẻ ham chơi, chả hỏi thăm mẹ một câu..... chỉ tiếc vì ko được đi nữa... tớ làm sao mà ko tủi thân cho được.... , rồi đi với cả 1 hội bạn của tớ, anh bỏ ra 1 góc ... vì ko chịu được lũ trẻ quá nghịch là bọn tớ.... Tớ thì khác, đi với bạn A, dù ko thích nhưng tớ luôn muốn zữ thể diện cho anh bằng cách vuiv ẻ với mọi người, anh ko làm được điều đó .............một ngưòi bạn thân chứng kiến chuyện của bọn tớ, ko hề do tớ kể, mà ngưòi đó từ hành động và cách cư xử của A đã nói là A không được manly cho lắm, anh hơn tớ chừng đấy tuổi vậy mà suy nghĩ và hành động như 1 thằng nhóc.. huhu.. tớ buồn lắm khi ngưòi yêu tớ bị nói thế, tớ đã bênh anh ấy.
    Thứ 2 là .. trong thời gian bọn tớ yêu nhau, anh ấy có hẹn với vài cô bạn.... có lúc thì anh ấy kể nhưng có lúc thì ko kể, sau này khi chia tay tớ biết... và cộng thêm tính cách của anh ấy mà tớ biết trước khi bọn tớ yêu nhau, tớ biết anh ấy hoàn toàn có thể bắt cá ... hic .. vậy mà chả biết từ khi nào tớ lại fall in love anh ấy... đúng là định mệnh chả biết đường nào mà ....
    Từ bài viết lần trước tớ cũng nói là tớ vẫn nhớ anh ấy, vẫn yêu nhưng vì nhiều điều tớ biết được thêm qua bạn bè sau khi chia tay làm tớ thực sự buồn khi nghĩ về A, nghĩ về ngưòi mà mình đã từng yêu....... tớ biết TY tớ dành cho anh bây giờ chỉ như cái cây giữa sa mạc mà thôi, nó sẽ héo dần, và người tưới cái cây đó không thể là bản thân tớ... A đề nghị quay lại, nhưng tất cả chỉ là lời nói, mình cũng đã chờ A chứng minh rằng A còn yêu mình nhưng không... ...chính hành động của A làm mình không thể tin chúng mình có hạnh phúc khi về với nhau....
    Có lẽ tớ sẽ làm theo lời khuyên ban đầu của bạn, đó là.... quên anh đi, tớ phải quên TY mà tớ vẫn còn dành cho anh, phải quên hết.............
  2. Jukon

    Jukon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Ôi, má ơi, sau khi post bài xong mình đọc lại các bài của các pác tờ bờ mờ lờ tờ sờ... viết mà buồn cười quá đi mất..
    đúng là em thấy bác an nói hoành tráng lắm ạ... yêu chắc là cũng cuồng nhiệt và nhiệt cuồng ( chắc kà khi yêu bác hay bị nhiệt miệng lắm đây.. )... bác rất giống 1 thằng bạn của em, thằng ku đó là 1 sát thủ tình trường, nó tán gái nghệ thuật lắm, cũng chờ đợi suốt đêm ở nhà nàng, rồi cổng trường, rồi bến xe bus......lại cộng thêm khiếu thơ văn... chứ không phải con cóc to con cóc bé như bác tbm đâu... thế mà lần nào nó yêu cũng như yêu lần đầu í, các em cứ gọi là... đến khổ sở vì cái tính... mê gái của chàng, các mối tình của hắn cũng chênh vênh, choáng voáng như li rượu đã uống say, khi nào tỉnh rượu là ta chia tay tình.. hihì.... nó khoe với em là đã có ngoài băm mươi cô mê nó... nhưng mà.. sao em lại kể về nó nhiều thế nhỉ.. thôi bác tbm cứ soi gương xem có giống thằng bạn em không .... nó mới chia tay cô bạn gái nhưng.. sau vài tháng chàng đã lại có xinh khí vì tình yêu lờ đờ lại đến.... nói chung là bọn con trai bạn em cũng tán gái như tôm tép.. nhưng em thấy bác tơbờmờ và thằng ku kia là.... number 1 and number 1 phẩy...
    Dù sao thì EM cũng đãnói hơi nhiều, cũng xin chúc mừng bác vì DANH HIỆU BÁC ĐÃ VÀ ĐANG ĐẠT ĐƯỢC : SÁT THỦ TÌNH TRƯÒNG...
  3. vovo

    vovo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2003
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Có hai loại tình yêu, một là tình yêu mù quáng, không biết cách hiểu nhau và hy sinh cho nhau, chỉ mang lại niềm đau và khiến người ta chết dần chết mòn. Còn loại tình yêu thứ hai là mang lại cho nhau niềm vui và hạnh phúc, biết động viên nhau, chia sẻ với nhau mọi niềm vui và nỗi buồn, biết giúp đỡ nhau trưởng thành hơn, dù có những phút không hiểu nhau, nhưng rồi cũng biết thẳng thắn cùng nhau nhìn lại vấn đề để cùng thay đổi vì nhau... Một tình yêu như thế, một khi đã thực sự hiểu nhau, và biết rằng không hợp nhau thì có thể chia tay mà không hề sót xa gì nhiều, vẫn giữ mãi được một tình yêu đẹp. Bạn nên xem xét lại tình yêu của bạn, nếu nó không được như trường hợp thứ hai tôi đã nêu thì bạn nên say good bye đi thì hơn.
    Tôi rất thông cảm với trường hợp của bạn, một thằng đàn ông mà thế này thì tôi chịu ( ví dụ khi mẹ tớ ốm tớ ko đi chơi với A được, tớ nói lí do đó mà A.. như 1 đứa trẻ ham chơi, chả hỏi thăm mẹ một câu..... chỉ tiếc vì ko được đi nữa... tớ làm sao mà ko tủi thân cho được.... , rồi đi với cả 1 hội bạn của tớ, anh bỏ ra 1 góc ... vì ko chịu được lũ trẻ quá nghịch là bọn tớ.... ). Khi người ta yêu thực lòng thì phải biết quan tâm chia sẻ với nhau, an ủi động viên nhau, ai lại nỡ làm thế?
    Tôi nói thật nhé, nếu người ta chưa nói là yêu bạn hay khi đó bạn chưa nhận lời, hắn ta vẫn có quyền tán cô khác, nhưng khi đã yêu bạn rồi mà còn hẹn hò lăng nhăng, cưa cẩm em nào đó nữa thì không ổn
    Trường hợp của bạn tôi xin lỗi phải nói rằng, dứt khoát đi, chia tay không hối hận. Một người đàn ông hơn một cô gái đến mấy tuổi mà khi yêu không kiêm được cái chức năng làm anh trai của cô ấy thì không chấp nhận được, bạn yêu anh ta có lẽ phần nhiều là nghe những lời tán tỉnh, cưa cẩm cùng một số hành động phụ hoạ thêm vào? Anh ta cũng có yêu bạn thật, nhưng tình yêu ấy chưa đủ lớn để đi đến kết quả tốt đẹp như mong muốn. Trước khi nghe lời xui dại chia tay của tôi, bạn nên xem xét xem bạn yêu anh ta ở những điểm gì? Những cái đó có đảm bảo cho bạn được hạnh phúc sau này hay không? Hay những cái khác của anh ta sẽ làm bạn phải đau khổ? A đề nghị quay lại, nhưng tất cả chỉ là lời nói, mình cũng đã chờ A chứng minh rằng A còn yêu mình nhưng không... ...chính hành động của A làm mình không thể tin chúng mình có hạnh phúc khi về với nhau....
    Nếu quyết định quay lại thì hai người nhất định phải có những cuộc nói chuyện với nhau, nhận xét sai lầm khuyết diểm của nhau để cùng sửa chữa.
    Nếu đi đến quyết định chia tay, bạn có thể tìm được lời động viên từ topic Gửi người chưa bao giờ hiểu em
  4. vovo

    vovo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2003
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy là là bài viết vừa rồi của tôi chưa thuyết phục được bạn đúng không? Tôi viết thêm bài này để bạn xem xét kỹ hơn. Bạn là một cô gái rất dễ thương nên cũng dễ bị "tà lưa" lắm. Cái nick Jukon này của bạn cũng thế, nó chẳng du côn tí nào, mà ngược lại, nó thể hiện một con người rất hồn nhiên.
    Thứ 1: tớ là ngưòi sống tình cảm chứ ko hề thờ ơ với ngưòi yêu của tớ, tớ rất hay tủi thân... nhưng mà... tớ nhịn ko khóc nhè chết thật, cứ khóc đi, để anh lau nước mắt cho, có thế biết đâu hắn lại xót trước mặt anh ấy, anh ấy biết đấy chứ.. biết mà vẫn cứ làm cơ à? sao lại độc ác thế?nhưng lại rất hay làm tớ tủi thân .. huhu... ví dụ khi mẹ tớ ốm tớ ko đi chơi với A được, tớ nói lí do đó mà A.. như 1 đứa trẻ ham chơi, chả hỏi thăm mẹ một câu..... chỉ tiếc vì ko được đi nữa... tớ làm sao mà ko tủi thân cho được.... anh bạn này là người kém tâm lý với phụ nữ, chỉ giỏi cưa thôi, nếu tán nhiều cô quá thì cũng có thể sẽ bị loãng tình cảm dẫn đến không để ý quan tâm nhiều đến bạn, nhưng cũng có thể là một anh chàng ngố, nên khi các cô bé khác quây xung quanh thì mắt mũi cũng cứ hoa lên chẳng phân biệt được gì nữa, nhưng dù sao đi nữa thì cũng vẫn có vấn đề, có thể anh ta cho rằng bạn nói dối để từ chối đi chơi với nhau, mà dù có cho là vậy đi nữa thì cũng cần biết hỏi han mẹ bạn một câu chứ, ít ra nếu là tôi thì tôi sẽ lẳng lặng đi mua một bó hoa hay ít nhất một bông hoa rồi quay lại tặng mẹ bạn, hay là hắn ta cũng đi mua hoa nhưng không mua được?, rồi đi với cả 1 hội bạn của tớ, anh bỏ ra 1 góc ... vì ko chịu được lũ trẻ quá nghịch là bọn tớ.... Tớ thì khác, đi với bạn A, dù ko thích nhưng tớ luôn muốn zữ thể diện cho anh bằng cách vuiv ẻ với mọi người, anh ko làm được điều đó .............một ngưòi bạn thân chứng kiến chuyện của bọn tớ, ko hề do tớ kể, mà ngưòi đó từ hành động và cách cư xử của A đã nói là A không được manly cho lắm nhiều khi đàn ông yêu thì cũng phải thể hiện mình trước mặt bạn của người yêu một tí, chứ để đến tình trạng này thì..ôi, ôi, anh hơn tớ chừng đấy tuổi vậy mà suy nghĩ và hành động như 1 thằng nhóc.. huhu.. tớ buồn lắm khi ngưòi yêu tớ bị nói thế, tớ đã bênh anh ấy. uh, đến bây giờ vẫn còn muốn bênh chứ có phải mỗi khi ấy đâu
    Thứ 2 là .. trong thời gian bọn tớ yêu nhau, anh ấy có hẹn với vài cô bạn.... có lúc thì anh ấy kể nhưng có lúc thì ko kể, sau này khi chia tay tớ biết... và cộng thêm tính cách của anh ấy mà tớ biết trước khi bọn tớ yêu nhau, tớ biết anh ấy hoàn toàn có thể bắt cá ... hic .. vậy mà chả biết từ khi nào tớ lại fall in love anh ấy... đúng là định mệnh chả biết đường nào mà ...., đúng là một cô gái nhẹ dạ cả tin, giá như tôi có mặt ở đấy để giằng co với hắn thì đâu đến nỗi thế này, ôi, ôi, thương quá..hic..hic
    Từ bài viết lần trước tớ cũng nói là tớ vẫn nhớ anh ấy, vẫn yêu nhưng vì nhiều điều tớ biết được thêm qua bạn bè sau khi chia tay làm tớ thực sự buồn khi nghĩ về A, nghĩ về ngưòi mà mình đã từng yêu....... tớ biết TY tớ dành cho anh bây giờ chỉ như cái cây giữa sa mạc mà thôi, nó sẽ héo dần, và người tưới cái cây đó không thể là bản thân tớ... A đề nghị quay lại, nhưng tất cả chỉ là lời nói, mình cũng đã chờ A chứng minh rằng A còn yêu mình nhưng không... ...chính hành động của A làm mình không thể tin chúng mình có hạnh phúc khi về với nhau.... Bạn không tin là đúng, thậm chí anh chàng này có quay lại tán tỉnh thì cũng liệu chừng, bạn nên cân nhắc kỹ trước khi quyết định, phần lớn lời trong bài viết này của tôi đều là lời nói đùa thôi
    Có lẽ tớ sẽ làm theo lời khuyên ban đầu của bạn, đó là.... quên anh đi, tớ phải quên TY mà tớ vẫn còn dành cho anh, phải quên hết............., phải, cứ yêu tôi đây này, như thế có hơn không?
  5. quang_c5

    quang_c5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Đoạn cuối ...
    Sắp đến những ngày lễ 30/4 và 1/5 rồi, tôi xin phép sếp cho về quê hẳn 15 ngày để giải quyết chuyện gia đình. Ngày ra đi, tôi tự hứa với mình sẽ chưa quay về nếu sự nghiệp chưa thành, nhưng sự nghiệp để làm gì nếu ta không có một gia đình để phục vụ ? Nhiều lúc tôi tự hỏi mình, có phải thật là mình thương em hay là mình thương mình, mình muốn thoả mãn cái nhu cầu "có một người để yêu thương, chăm sóc" ? Đất Sài gòn đầy khó khăn thử thách, nhưng ơn Trời, tôi cũng đã vượt qua được để có thể ổn định cuộc sống.
    Tôi đã gặp lại em trên mảnh đất quê hương cằn cỗi. Mọi thứ dường như chưa vẫn có gì thay đổi.
    Về Huế sao thèm thơ Nguyễn Bính
    Hoàng thành còn đó, cung nữ không
    Áo dơi, quần thụng đi ra phố
    Xe cúp, xe con phả khói nồng

    Không nhớ tên tác giả bài thơ trên, nhưng mỗi lần đưa em vào Huế chơi, tôi cũng đọc bài thơ đó. Em đã tha thứ hết cho tôi, em khóc và nói rằng "đừng bao giờ để điều đó xảy ra nữa nghe anh". Tất nhiên là không bao giờ rồi.
    Tôi còn nợ em nhiều lắm. Nợ em một đám cưới cho tử tế, nợ em một tuần trăng mật, nợ sự bao dung độ lượng của em.
    Tôi sẽ đưa em về Cam Lộ thăm họ hàng, rồi lên chợ Đông Hà mua quà về biếu bà. Tôi sẽ đưa em về Gio Linh nắng cháy, hay lên khu Thành cổ, nơi ngày xưa chúng tôi vẫn hẹn hò nhau.
    Quê hương vẫn như vậy, những cơn gió Lào vẫn tiếp tục thổi cái nóng khô đến dễ sợ. Nhưng tình yêu của mình đã hồi sinh mãnh liệt phải không em ?
    To vovo :
    Anh là người hay quan tâm giúp đỡ người khác, cứ tưởng rằng anh không có vấn đề gì của riêng mình. Thế mà lại thấy anh than thở chuyện tình của anh với sisley. Hôm trước vừa thấy anh dẫn cô em scarlette đi chơi ở vùng Đất Thấp, hôm sau lại thấy ôn kỷ niệm với sisley ở P., hôm nay thì dường như anh đang chống chọi với cái nắng nóng 38°C của SG. Anh tài ba quảng đại như thế, chắc anh chẳng buồn đâu, chẳng qua là anh trêu mọi người cho vui thôi phải không. Câu chuyện của tôi tạm kết thúc ở đây, tôi rất biết ơn anh, vovo ạ. Những lúc mình bất an như thế, không thể tâm sự với bạn bè đồng nghiệp, chỉ biết chui vào cơ quan, lên mạng tìm những người bạn mang Trái Tim Việt Nam online để được sẻ chia. Hi vọng rằng qua những kinh nghiệm của mình, tôi sẽ có thể giúp ích cho ai đó, như vovo và các bạn khác đã và đang làm.
    To sisley :
    Nếu doanh số đạt yêu cầu, nhóm của anh sẽ được thưởng một chuyến du lịch đến kinh đô ánh sáng của em đấy, chừng đó nhớ cho anh biết mặt nhé. Cảm ơn em nhiều lắm.
  6. vovo

    vovo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2003
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    To Quang: hay được tin bạn như thế, tôi cũng rất mừng cho bạn, và cảm thấy như đó là hạnh phúc của chính mình. Không biết nói gì hơn là lời chúc phúc đến hai bạn, tôi hy vọng rằng từ nay về sau không bao giờ bạn cần đến những lời khuyên của những người như tôi nữa. Mà chết thật, ai lại đi kể tội tôi trước mặt mọi người thế, chết chết, hoá ra mình lại đi tán tỉnh bậy bạ lung tung à? ( gãi đầu một cái cho đỡ ngứa ) Nếu như người yêu tôi mà biết tôi vào đây viết bậy, thế nào cô ấy cũng ... giế..ết tôi. Cứu tôi với bà con ơi.
  7. tittittit

    tittittit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Hic, to buon qua, sao bai viet cua to cac cau lai toan khuyen mot nguoi khac the. Kho than to qua!!!!!!
  8. quang_c5

    quang_c5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Tôi không nghĩ thế vovo ạ, chuyện vừa qua chỉ là một gam màu trong cuộc sống muôn màu. Tôi sẽ tiếp tục học hỏi nhiều hơn từ mọi người để sống tốt hơn. Đồng thời tôi cũng ráng làm điều gì đó có ích cho mọi người, là một cách đền ơn vovo, sisley và các bạn khác vậy
    Một ngôi sao chẳng sáng đêm
    Một thân lúa chín chẳng nên mùa vàng
    Một người đâu phải nhân gian
    Có chăng một đóm lửa tàn mà thôi

    (Tố Hữu)
    To tittittit
    Bạn đã làm một việc rất có ích, đó là tạo ra một topic "cho mọi người" dù có lẽ đó không phải là mục đích ban đầu của bạn. Tên topic liên quan đến tâm sự của nhiều người nên nó đã bị cuốn đi như vậy, hơn nữa, những vấn đề của người khác tỏ ra cấp bách hơn. Bạn đừng buồn nhé, đừng nghĩ rằng chủ đè của mình bị lợi dụng. Tôi nghĩ ở đời bị người ta lợi dụng không đáng sợ bằng ... vô dụng, chẳng ai lợi dụng được. Tôi tin rằng mọi người sẽ chú ý đến vấn đề của bạn để giúp bạn.
    Được quang_c5 sửa chữa / chuyển vào 14:24 ngày 20/04/2004
  9. Jukon

    Jukon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Vovo à, đúng là lần này bạn đã thuyết phục tớ hơn rồi, đặc biệt là mấy câu đầu bạn nhận xét về tớ... nick này là tớ đi xin của 1 cô bạn chứ tớ có biết lập nick đâu, mà thực sự thì tớ chả du côn tẹo nào... tớ hiền khô í mà............ nhưng tớ ko dễ bị tà lưa như vovo nhận xét đâu... bằng chứng là tớ luôn tỉnh táo xuy xét mọi thứ đấy chứ.. và bạn trai cũ của tớ cũng ko hẳn là tay giỏi tán, ... anh í tính tình ko sôi nổi đâu, rất hay chê ngưòi khác chứ cũng chả giỏi nịnh.... cái này ko phải tớ bênh đâu đấy...
    Thế là bac Quang đã nói ra suy nghĩ, à băn khoăn của tớ mới đúng về chuyên gia VOVO của chúng ta............ đúng là mỗi lúc thấy vovo nói 1 kiểu... đừng có ba hoa nhiều thế ko là chị sisley ko về với anh đâu. hihi.... mà 2 anh chị vovo và sisley phải đưa ra các giải pháp giúp cái bác có công lập ra topic này đi chứ, người ta đang hô ở loa phát thanh kia kìa: cái chị tititititititi.. đang kều zầm lên rồi đó, mọi ngưòi cùng zúp chị ấy đi
    the end, tks so much to Mr Vờvờ (V V)..for all your commend and advise.... tớ cũng hi vọng vovo còn tự do... và ở HN thì tớ sẽ.. tấn công bác bằng... đại bác ngay...
  10. sisley

    sisley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, mấy ngày không vào mà các bác rộn ràng quá cơ
    To bác quang_c5 : nghe bác nói em cũng cảm nhận được cái hạnh phúc của bác rồi, nghe yêu thật đấy bác ạ Something that only love can do Chúc mừng bác nhé Hihi nếu bác sang vào tháng 6 thì em sẽ rủ bác đi xem Harry Potter , mà nhớ mang cho em xem ảnh vợ chồng bác với nhé
    To tittittit : Hic, ấy ơi, ấy mở topic nhưng mà chả thấy ấy phản ứng gì nên mọi người cũng chả biết đường nào mà lần Có gì thì ấy nói ra xem nào
    To bác I_am_the_man: hì hì... thực ra là cũng có bênh một tí, nhưng mà chị em phụ nữ phải bênh nhau chứ lị, không thì để các anh em bắt nạt à ???? Mới cả đính chính với bác là em có sao nói vậy, cũng có văn vẻ hay ho gì đâu. Gớm chết, các bác toàn người nhớn, em có cố cũng chẳng qua được các bác đâu mà
    To Jukon: ấy ơi, tớ thấy anh này nên bỏ đi là tốt nhất, anh ý không yêu ấy đâu, đừng phí thời gian vì một người không yêu mình, con gái không có nhiều thời gian để mà phí phạm đâu nhớ Đừng có loanh quanh day dứt với ý nghĩ là nhỡ anh ý vẫn còn yêu ấy thì lại tiếc, nếu yêu nhau thì người ta sẽ tự nguyện làm rất nhiều việc cho nhau, chứ không như anh này đâu, chả biết quan tâm đến ấy gì cả Nếu thực sự anh ý muốn quay lại thì tự anh ý sẽ biết phải làm thế nào mà, thôi nhớ, đừng tiếc nữa nhớ, vui vẻ lên đi nào Nhìn quanh quẩn trong này cũng thấy có mấy ứng cử viên rồi đấy ấy ơi
    Bác thợ chặt chuối còn oan gì mà khóc to thế hả bác ????

Chia sẻ trang này