1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lam the nao de yeu lai khi da mot lan chia tay

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tittittit, 06/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tbm

    tbm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.226
    Đã được thích:
    0
    Các cô các chú cứ là ngớ ngẩn . Anh thấy 1 số chú củ chuối quá .Tuy nhiên không sao , các chú hãy nhớ :
    - Thất tình lần thứ 1 : đau đớn như mất đi 1/2 con người
    - Thất tình lần thứ 2 : đau đớn như bị chặt cánh tay
    - Thất tình lần thứ 3 : đau đớn như bị chặt ngón tay út
    - Thất tình lần thứ 4 : đau như bị kiến cắn
    - Từ lần thứ 5 trở đi : không thấy đớn đau ngứa nghiếc gì .Miễn dịch hoàn toàn
    Nên anh khuyên các chú cứ mạnh dạn mà làm quen với tình trường đi . Làm trai là phải phong độ hào hùng gái nó mới thích .
    À ,còn cô gì có anh bạn là sát thủ tình trường : cô ạ ,anh là cựu đại sát thủ tình trường . Cô nên nhớ cũng là những chiến binh ngoài mặt trận cả , nhưng lại phân biệt nguyên soái với lại binh nhì . Nếu bạn của cô là thiếu uý thì anh xin khiêm tốn tự nhận mình lạ đại tá .Thực ra dòng họ nhà anh đã mang sẵn máu sát thủ tình trường không khát máu .Đến anh thì anh cũng chẳng muốn đâu ,nhưng cuối cùng cũng vẫn cứ phải miễn cưỡng mà nối tiếp truyền thống vinh quang của cha ông . Bạn của cô mỗi lúc chỉ tán được 1 em ,chứ anh thì 1 lúc nhiều em lắm .
    Mà đùa chứ bây giờ anh về quê cuốc nương lâu rồi , từ lâu đã hững hờ , mặc cho nước chảy mây trôi thì lòng anh cũng chỉ là sỏi đá .Chẳng có cô bé nào đủ sức để vừng ơi mở ra để đủ cái cửa im ỉm của con tim lạnh ngắt nơi anh .
    Cờ ... ư ... cờ...ứt .Cờ...ứt...ứt...sắc....yêu
    Được tbm sửa chữa / chuyển vào 15:24 ngày 20/04/2004
  2. sisley

    sisley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Đấy là bác chưa gặp được người thích hợp thôi mà. Mới cả bác muốn người ta mở được cửa thì bác phải đóng khe khẽ thôi chứ, bác lại dùng cái khoá Việt Tiệp to như cái đòn gánh khoá nó lại thì các em chỉ có chịu chết Hì hì...nhưng mà nếu bác gặp đúng người, hoặc đến lúc bác rơi vào khu vực Báo động đỏ... thì nó sẽ tự mở ra... Chỉ sợ đến lúc bác để vườn không nhà trống cũng chả có em nào mò vào ý chứ
  3. tbm

    tbm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.226
    Đã được thích:
    0
    Đứa nào mon men đến anh , anh nện toe mõm ,ko lằng nhằng
  4. Jukon

    Jukon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    eo ôi, cái bác tobomo này khoẻ qua đi mất, lại hung hăng nữa, xin hỏi có phải nghề chính của bác là đi đóng gạch thuê ko ạ ? gặp ai cũng muốn nện như nện gạch í... hic... sợ wa
  5. tbm

    tbm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.226
    Đã được thích:
    0
    Anh hiền lắm à . Không tin thử xem
  6. vovo

    vovo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2003
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0

    Hì hì, mấy ngày không vào mà các bác rộn ràng quá cơ
    Bác thợ chặt chuối còn oan gì mà khóc to thế hả bác ????
    Chết thật, mới xa nhau có mấy hôm mà sisley đã coi mình là người ngoài rồi, hic hic, mà anh có khóc đâu, em xem lại xem? Chết thật, hoá ra mình lại bị mọi người nghi oan là ăn vạ mới chết chứ, ui ui, khổ quá, mà sisley này, em có đồng ý quay lại với anh thì nói một

    To bác quang_c5 : nghe bác nói em cũng cảm nhận được cái hạnh phúc của bác rồi, nghe yêu thật đấy bác ạ Everything that only love can do Chúc mừng bác nhé Hihi nếu bác sang vào tháng 6 thì em sẽ rủ bác đi xem Harry Potter , mà nhớ mang cho em xem ảnh vợ chồng bác với nhé

    Hì hì, cho anh sửa lại một tí tị tì ti, người yêu của anh nhé. Ấy chết chết, cô ấy quên mình thật rồi, chả thấy gọi tớ về gì cả, chỉ thấy rủ hai người đến chơi thôi, hic hic, hai người được cô ấy quý hơn tôi rồi đấy nhé
    To Jukon: tớ cũng hi vọng vovo còn tự do... và ở HN thì tớ sẽ.. tấn công bác bằng... đại bác ngay...
    Ôi ôi, Jukon này, em có đại bác rồi, anh ở đâu mà em chẳng bắn được, cố lên, cứ bắn đi, anh sẵn sàng ủng hộ, có tấn công thì mới làm địch đầu hàng được chứ? hì hì
    To tittittit: em đã nghe sisley, người yêu anh nói gì chưa, em chẳng có động tĩnh gì cả, khiến mọi người yên tâm là em đã thoả mản trí tò mò với câu trả lời đầu tiên rồi, thôi, nếu thấy thiếu thì ta làm một cuộc phân tích vui vẻ vậy
    Cau chuyen thu nhat
    Khi con la mot co be hoc cap ba, toi luon nghi rang, toi chi yeu mot lan va nguoi do se tro thanh chong cua toi. Nhưng bạn đã yêu lần hai rồi phải không? Tro thanh mot sinh vien dai hoc, toi gap anh roi yeu anh. Sau 3 nam chung toi chia tay. Chia tay rồi sao nữa? Không hôn tạm biệt à?
    Cau chuyen thu hai
    Do la nguoi yeu dau tien cua chi gai toi, toi rat quy va tin anh ay. Nhung roi, khi chi toi dang di thuc tap, anh ay da cuoi mot nguoi con gai khac. Dieu nuc cuoi la toi con giup do anh ay lam luan van cho den 3 ngay truoc khi dam cuoi dien ra ma toi khong he biet gi ca. Đó là chuyện của anh ta và chị bạn, không nên đem thù oán cá nhân vào công việc, việc tốt thì mình cứ làm, việc xấu thì... để người khác làm Toi han anh ta. Uh, có ai cấm bạn hận đâu, cứ hận đi, hận thật nhiều vào, chán rồi lại thôi ấy mà, chỉ tổ mệt người
    Ca hai nguoi do deu la dan kien truc, toi ghet dan kien truc!!!!!!!!!!!!!! Uh, trong số các anh em họ của bạn, hay người thân trong gia đình, có ai học kiến trúc không?
    Tu do toi chang yeu ai. Toi tap trung vao hoc hanh, ra truong va co mot cong viec tot. Bay gio, toi muon yeu nhung sao thay kho qua. Uh, khó không có nghĩa là không làm được, hay là để tôi khai trương lớp dạy yêu cho người dị ứng với tình yêu nhỉ? Ly do khong phai vi toi van con yeu anh, bay gio tham chi toi chang con nho mot ky niem nao giu hai dua. Ly do cung chang phai la toi con cam thu nguoi yeu cua chi toi, vi thoi gian da lam cho toi khong con du de han nua roi. Bạn đã tự tạo ra một nút thất về tâm lý, có hai cách để tháo nó ra, một là có một trái tim yêu bạn đến bốc khói ( như trong phim chưởng ấy ), hoặc là bạn tự cởi bỏ nút thắt ấy cho bản thân mình, cởi bỏ cũng có nhiều cách, bạn đã bao giờ nghe đến hai từ Ám thị hay chưa? Nghĩa là luôn luôn nhắc mình nhớ rằng nên làm thế này, nên làm thế kia, thê này nhé, tôi xui dại bạn một câu, bạn cứ ám thị rằng bạn yêu tôi đi, tuỳ vào cường độ mạnh yếu của những lần ám thị và số lần bạn ám thị, bạn sẽ có một ngày nào đó... yêu tôi, nhưng này, đã nghe tôi xui dại rồi là tôi không chịu trách nhiệm đâu đấy, hoặc là bạn suy nghĩ thật kỹ, lục lọi lại trong ký ức xem, lý do bạn giận hận mấy cái anh chàng kia là vì sao? đúng hay sai? mà đúng thì có nên giữ mãi ở trong lòng hay không? xoá bỏ nó đi có hay hơn không? sống cởi mở, độ lượng có tốt hơn không? Bao giờ bạn nghĩ thông suốt được rồi, khi đó tự khắc bạn thấy trong thâm tâm mình được bình yên và có thể yêu người khác một cách nhẹ nhàng
    Toi da co tao cho minh co co hoi voi mot nguoi khac nhung sao kho qua. Tạo cơ hội cho người không biết cách đi vào trái tim bạn thì không ăn thua, thử mở cửa cho anh bạn tbm này mà xem, nếu thấy hắn ta khiếp quá thì thôi, đợi dịp khác là hơn Ban da bao gio o hoan canh cua toi chua. Cho toi mot loi khuyen nhe. OK, yêu tôi đi, gạ gẫm chân tình đấy
    Được vovo sửa chữa / chuyển vào 18:53 ngày 21/04/2004
  7. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Làm thế nào để yêu lại khi đã một lần chia tay?
    => câu trả lời cực..cực đơn giản : việc đầu tiên là tập dần dần để thoát khỏi cái tư tưởng " con cá tuột mất là con cá to nhất " - chừng nào tự thấy lòng đã xác định được như thế là ổn 50% rồi đấy , 50% còn lại là dành cho một sự khởi đầu mới - không nhất thiết gặp ai cũng phải đem ra cân đo đong đếm so sánh với người của quá khứ, vì chỉ khi đã thực sự tìm kiếm được bóng hình trong mơ thì đó tự nhiên sẽ là người số 1, theo bản năng của con người không ai lại tìm một cái mới tồi hơn cái cũ bao giờ. Cứ vậy thôi là sẽ yêu lại như thường,kể cả sau chục lần chia tay chứ chả cứ gì một lần,hì
  8. vovo

    vovo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2003
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Thấy cô em tươi tỉnh trở lại là anh cũng mừng rồi, lần trước không biết ai nỡ nào ra tay xoá mất cái topic than thở của em, làm anh cũng mất vui, ức ơi là ức, bị xoá bài mà chẳng được ai bồi thường tí tẹo nào cả, ôi ôi, tốn công viết quá
    To Quang: lời chúc của tôi là xuất phát từ sự tin tưởng bạn đã trưởng thành và biết cách xử lý tình huống tốt hơn rất nhiều rồi, sau này dù có xảy ra chuyện gì đi nữa tôi tin là bạn vẫn đủ sức chống chọi với nó, lời nói của một người đã trưởng thành thường hàm ý sâu xa thế đấy, sisley nhỉ? hà hà, khoác lác tí chơi
  9. historian

    historian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    -----------------------
    Tôi nghĩ trong lòng còn yêu một người thì khó có thể mở lòng đối với một người khác. Điều quan trọng ở đây là phải giải quyết được những tình cảm còn vương lại đó. Giải quyết như thế nào thì tôi không thể trả lời được (có bác nào cao thủ cho xin ý kiến với). Chính bản thân tôi cũng chưa thể thoát được khỏi tình trạng đó. Mình có thể chấp nhận chia tay, không ràng buộc, níu kéo nhau, có thể mừng vui khi người đó có được hạnh phúc, nhưng mình không thể chối bỏ một điều là trong lòng mình vẫn còn rất yêu cô ấy.
    To nguyenhamy: Hoá ra người ta đang cân đong, đo, đếm trong tình yêu phải không bạn? Không yêu được một người thì lại phải "xác định tư tưởng" là sẽ yêu được một người khác tuyệt vời hơn hay sao? Bạn có vẻ hơi mâu thuẫn nhỉ. khi đã thực sự tìm kiếm được bóng hình trong mơ thì đó tự nhiên sẽ là người số 1 Khi người trong mơ đó không còn là của mình nữa, nhưng mà lòng mình đã chọn người đó rồi thì liệu có ai có cơ hội trở thành số 1 không?
  10. vovo

    vovo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2003
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ trong lòng còn yêu một người thì khó có thể mở lòng đối với một người khác. Nếu người đến sau- kẻ thứ ba kia vừa khôn ngoan, lại tấn công giỏi thì cũng chưa biết, nhất là nếu người đó giúp bạn nhận ra rằng bạn và người đó hợp nhau hơn Điều quan trọng ở đây là phải giải quyết được những tình cảm còn vương lại đó. Giải quyết như thế nào thì tôi không thể trả lời được (có bác nào cao thủ cho xin ý kiến với). Tuỳ từng trường hợp cụ thể mà cách giải quyết khác nhau, tuỳ ở bạn, độ tuổi của bạn, thời gian hai người yêu nhau cho đến giờ, câu chuyện cụ thể dẫn đến hai người muốn chia tay nhau? Chính bản thân tôi cũng chưa thể thoát được khỏi tình trạng đó. Mình có thể chấp nhận chia tay, không ràng buộc, níu kéo nhau, có thể mừng vui khi người đó có được hạnh phúc, nhưng mình không thể chối bỏ một điều là trong lòng mình vẫn còn rất yêu cô ấy. Lý trí không thể làm thay công việc của tình cảm, nhưng lại có thể can thiệp vào tình cảm, nếu bạn không muốn tâm sự thì có nghĩa là bạn tự tìm được cách giải quyết, còn nếu bạn muốn có người chia sẻ, muốn nhận những lời góp ý, những giải pháp hay hơn mà có thể bạn chưa nghĩ ra để bạn lựa chọn thì cứ tâm sự với mọi người
    Bổ sung cho em nguyenhamy một chút
    theo bản năng của con người không ai lại tìm một cái mới tồi hơn cái cũ bao giờ. Đây là em ấy muốn nói rằng tìm được người yêu mình hơn người trước, biết quan tâm chăm sóc, chia sẻ tốt hơn, chứ còn hơn về nhiều cái khác mà cái này không hơn thì cũng chột dạ lắm, chắc là cô em cũng ...ứ dám lấy đâu
    Được vovo sửa chữa / chuyển vào 18:28 ngày 21/04/2004

Chia sẻ trang này