1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lam the nao de yeu lai khi da mot lan chia tay

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tittittit, 06/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    To vovo: ông anh hơi bị hay đấy,em bắt đầu thấy thích anh rồi đó ,anh nói đúng - đã bao nhiêu biến cố đi qua cuộc đời em mà chưa một lần nào thấy em có 1 chiếc khăn tay hết cả,nhắn tạm mấy dòng mess,tái ngộ sau nhé anh,giờ em phải out không 2 cụ oánh chết,bye ku!
  2. Nguyet__Ca_new

    Nguyet__Ca_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2002
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Có thể bạn không tin là còn có người con trai nào tốt chăng?Bạn như con chim 2 lần trúng tên nên luôn trong tâm trạng phập phồng lo ngại. Chính vì thế nên khi bạn muốn đến với một nguời tự dưng sẽ có cảm giác gượng gạo, không được thoả mái tự nhiên như bạn mong muốn thôi!
    Mình cũng từng trải qua 2 mối tình, cả hai lần đều thất bại. Mối tình đầu kéo dài 2 năm, mối tình thứ 2 được 9 tháng. Mỗi lần chia tay mình lại cảm thấy mất niềm tin vào tình yêu và mệt mỏi vô cùng. Mình cũng chân thành yêu, cũng tận tụy, cũng hết lòng, vậy mà cuối cùng được gì ngoài sự đổ vỡ??? Nhưng chỉ sau một thời gian thôi mình lại hồi phục ngay. Quá khứ buồn đã chết, mình cần phải sống vui và có trách nhiêm với bản thân chứ. Cuộc càng bất công, càng mang nhiều cay đắng cho mình, mình càng phải yêu thương bản thân của mình hơn. Dù vẫn biết rằng con trai thời nay khó kiếm người có tình yêu thuỷ chung, chân thành, nhưng mình vẫn chờ, vẫn tìm kiếm, vẫn tin là sẽ tìm được nguời ấy.
    Vậy đó, có nhiều người cùng hoàn cảnh với bạn lắm. Mình đọc bài của bạn và đoán lý do vì sao bạn lại khó khăn để yêu một lần nữa. Có thể là mình sai. Quan trọng là bạn phải tự tìm ra chỗ khúc mắc trong lòng mình và cởi nó ra. Chúc bạn thành công!
    Mỗi buổi sáng khi mặt trời hiển hiện
    Là một ngày TÔI lại bắt đầu YÊU!
  3. tittittit

    tittittit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Nhung nguoi cung canh ngo thuong de cam thong voi nhau hon. Ban noi dung, co the bay gio toi chua du tu tin de yeu lai hoac "chang hoang tu" thuc su cua toi van chua xuat hien, vi nhu mot nguoi ban cua toi noi "dung lo bay gio anh ay dang o ngoai thanh HN roi, ban chi can kien nhan mot chut thoi". Hay thu tin mot lan xem sao?
  4. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Tớ nói thật nhé,đằng ấy có đau khổ hay bức xúc đến mấy thì cũng cố type chữ có dấu cái,tự nhiên lại thấy hết hứng reply
  5. tittittit

    tittittit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Hic, làm sao mà đằng ấy lại cáu thế. Tại tớ quen viết thế mà.
    Tớ sẽ sửa lỗi từ lần này nhé.
  6. sisley

    sisley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Chết thật, mới xa nhau có mấy hôm mà sisley đã coi mình là người ngoài rồi, hic hic, mà anh có khóc đâu, em xem lại xem?
    Vâng ạ, thưa bác em nhầm, bác không khóc ạ, bác chỉ ăn vạ thôi ạ ...j/k
    Hì hì, cho anh sửa lại một tí tị tì ti, người yêu của anh nhé. Ấy chết chết, cô ấy quên mình thật rồi, chả thấy gọi tớ về gì cả, chỉ thấy rủ hai người đến chơi thôi, hic hic, hai người được cô ấy quý hơn tôi rồi đấy nhé
    Úi giời, ghen với ai không ghen lại đi ghen với vợ chồng anh Quang, nhất bác đấy nhớ....
    To Jukon, tittittit, nguyenhamy....cùng tất cả các chị em có lòng từ bi bác ái làm ơn thương tình bác vovo với, ai có súng dùng súng, ai có gươm dùng gươm, ai có đại bác dùng đại bác....làm sao tấn công cho bác ý chết đứ đừ thì thôi...Khổ, anh tôi đang mồ côi vợ...tội thế
    Đấy nhớ, bác vovo, em rao hộ bác rồi đấy, không lại bảo em bạc bẽo, bỏ mặc bác...hì hì...
  7. Nguyet__Ca_new

    Nguyet__Ca_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2002
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Nghe vovo khoe "Trâu này đã bị buộc vào mấy cái Cọc rồi", mình nghĩ bụng "Cha này khoác lác quá!" Lượn qua mấy topic thấy bác này nói chuyện thấy có vẻ sành tâm lí chị em phụ nữ, NC giật mình "hay là hắn nói đúng??" Bây giờ nghe cô nguyenhamy nói thế này thì NC tin là vovo nói không ngoa rồi! Có điều mấy cái Cọc này chỉ giữ được chân của chú Trâu vovo mà chưa giữ được trái tim của hắn! Nếu tôi là một trong những cái Cọc kia, tôi sẽ không cắm xuống đất và giữ hắn bằng một sợi dây đâu! Các bạn biết mình sẽ làm gì không? Mình sẽ đóng cọc vào trái tim của hắn, để suốt đời này hắn không thể yêu ai khác.
    Một Trâu nhiều Cọc<--- sao giống hợp tác xã nông nghiệp thế nhỉ? Có một con trâu mà cả làng dùng, hết nhà này đến nhà khác. Tội nghiệp vovo quá, chắc vất vả lắm đây. Nhớ ăn uống tẩm bổ cho tốt nhé, có sức mà làm tốt công việc!
    Tội nghiệp, tội nghiệp!
  8. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Trâu này trâu gì mà khỏe dữ vậy ta,chả cọc nào giữ nổi thế thì cũng hơi bị phiền đấy nhỉ,không nhẽ lại cứ chạy lông nhông mãi ... nhọc lắm ,em nguyenhamy mà có thử thì sẽ thử kìm bước con trâu bất kham này mà không phải bằng cọc ... hehhehhe ... cũng có khi chỉ bằng một cái lạt mềm ,thử xem sao...thử mới biết...không thử không biết
  9. tittittit

    tittittit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    To VOVO
    Có vẻ VOVO là người rất sành tâm lý. Cậu là "bác sĩ hoa súng đấy à". Vì toàn thấy VOVO mổ xẻ vấn đề từng tí một rồi khuyên bảo......
    To quang_C5
    Đừng áy náy về những gì tittittit noi, mong sao chuyện của cậu sẽ có "happy ending"
  10. Jukon

    Jukon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân bác vovo chưa, ai bảo to mồm ở nơi công cộng quá đấy, thôi mình và chị em cứ nghe lời sisley mà thưỏng công cho bac vovo nhà mình những cái bác í đáng nhận
    Thôi quay lại chủ đề nhé, tớ có chuyện này muốn tham khảo các bạn đây :
    Jk có wen 1 ngưòi bạn qua phone, mình và ngưòi ta có thể nói là cũng hiểu tương đối về nhau vì đã quen được mấy năm rồi.. cả 2 bọn mình rất quý nhau..
    Gần đây ngưòi ấy thưòng xuyên gọi điện và nhắn tin cho tôi hơn, từ đêm khuya cho đến khi ngưòi ấy vùa ngủ dậy, và còn gủi mes cho tôi là ngưòi ấy rất yêu quý tôi, tuy chúng tôi rất ít khi gặp nhau, (và rồi chả hiểu sao tôi và ngưòi ấy đã tạo cơ hội để gặp nhau: tôi thì thông báo là tôi đang ở đâu, còn ngưòi ta thì bắt tôi ở nguyên đó để fóng xe đến chỗ tôi... nhưng thật lạ... sau đó ngưòi đó ko liên lạc với tôi dù tôi nhắn tin chỉ để hỏi thăm SK, cũng chả nhắn lại, tôi ko có thói wen phone cho ngưòi đó mà chỉ nhắn tin qua DT, còn ngưòi gọi cho tôi hầu như luôn là ngưòi đó, nhưng tôi biết dù tôi có cải thiện bằng cách chủ động hỏi thăm thì cũng chả hơn đưọc nên tôi ko làm.. Thực sự chúng tôi rất yêu quý nhau, tôi cũng chưa hề nghĩ là tôi yêu ngưòi ấy, thích thì có, vì chũng tôi nói chuyện rất hợp nhau và lôi cuốn nhau, nhưng tôi đã ko hề có biểu hiện nào thái quá để ngưòi ấy lo rằng tôi đang yêu ngưòi ta, vậy cách xử xự hiện nay của ngưòi ấy với tôi là sao ? nếu ko phải lo là tôi yêu ngưòi ta trong khi ngưòi ta ko yêu tôi ( tôi nghĩ ngưòi ấy lo vậy) tôi rất khõ chịu với cảm giác bị bạn bè bỏ rơi, và tôi đang có cảm giác ấy, tôi gửi tin nhắn thì ko 1 tin nhắn lại, thể nghĩa là sao >? tôi nên làm gì bây giờ hả các bạn
    Sorry, có thể ván đề lần này của tớ thuộc phạm trù tình bạn chứ ko phải TY, mọi ngưòi giúp tớ nhé

Chia sẻ trang này