1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lam the nao de yeu lai khi da mot lan chia tay

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tittittit, 06/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vovo

    vovo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2003
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Sorry, có thể ván đề lần này của tớ thuộc phạm trù tình bạn chứ ko phải TY, mọi ngưòi giúp tớ nhé Không sao, bạn đã là thành viên của topic này rồi, có thể vào đây tâm sự vô tư, chắc không ai phản đối gì đâu, hơn nữa nếu mở thêm một topic để hỏi về vấn đề này hay tìm một topic nào đó có nội dung tương tự để mà poste bài thì cũng là khó cho bạn
    Jk có wen 1 ngưòi bạn qua phone, mình và ngưòi ta có thể nói là cũng hiểu tương đối về nhau vì đã quen được mấy năm rồi.. cả 2 bọn mình rất quý nhau.. nên khiến bạn và cả cậu ta có thể nghĩ- hiểu lầm rằng người kia nghĩ mình yêu họ
    Gần đây ngưòi ấy thưòng xuyên gọi điện và nhắn tin cho tôi hơn, từ đêm khuya cho đến khi ngưòi ấy vùa ngủ dậy, và còn gủi mes cho tôi là ngưòi ấy rất yêu quý tôi, tuy chúng tôi rất ít khi gặp nhau, (và rồi chả hiểu sao tôi và ngưòi ấy đã tạo cơ hội để gặp nhau: tôi thì thông báo là tôi đang ở đâu, còn ngưòi ta thì bắt tôi ở nguyên đó để fóng xe đến chỗ tôi... Những biểu hiện muốn tiến tới tình yêu, sắp tiến tới tình yêu nhưng thật lạ... sau đó ngưòi đó ko liên lạc với tôi dù tôi nhắn tin chỉ để hỏi thăm SK, cũng chả nhắn lại, có rất nhiều lý do, nếu anh ta có người yêu rồi thì dễ giải thích lắm, nhất là khi cô nàng này đang gây khó khăn rắc rối, hoặc là hai người này đang trục trặc trong chuyện chia chân chia tay, cũng có thể là anh ta đang rất bận một vụ làm ăn nào đó và gặp rất nhiều chuyện bực mình nên không muốn nhắn lại cho ai cả, thậm chí cả người yêu chứ không riêng gì một người bạn như bạn tôi ko có thói wen phone cho ngưòi đó mà chỉ nhắn tin qua DT, còn ngưòi gọi cho tôi hầu như luôn là ngưòi đó, nhưng tôi biết dù tôi có cải thiện bằng cách chủ động hỏi thăm thì cũng chả hơn đưọc nên tôi ko làm.. Biết vậy là tốt, đáng khen, đáng khen, cả lớp vỗ tay khen bạn nào Thực sự chúng tôi rất yêu quý nhau, tôi cũng chưa hề nghĩ là tôi yêu ngưòi ấy, thích thì có, vì chũng tôi nói chuyện rất hợp nhau và lôi cuốn nhau, nhưng tôi đã ko hề có biểu hiện nào thái quá để ngưòi ấy lo rằng tôi đang yêu ngưòi ta, vậy cách xử xự hiện nay của ngưòi ấy với tôi là sao ? Không sao cả, nhưng trăng thì có đấy, trời đẹp thế này cơ mà nếu ko phải lo là tôi yêu ngưòi ta trong khi ngưòi ta ko yêu tôi ( tôi nghĩ ngưòi ấy lo vậy) tôi rất khõ chịu với cảm giác bị bạn bè bỏ rơi, Cảm giác ấy ai chẳng khó chịu, nhưng đừng để cảm giác đó xuất hiện chỉ do nghi ngờ vô cớ, chưa có dữ liệu- chứng cớ cụ thể để xác minh, sự nghi ngờ vu vơ giết chết bản thân mình trước, rồi mới đến người khác, mình khổ vì ý nghĩ của mình hành hạ mình, chứ người ta có việc gì đâu? Cứ vô tư thoải mái đi, bạn không yêu hắn ta thì không cần phải lo lắng gì. IM LẶNG LÀ VÀNG, TÌNH BẠN VẪN LÀ TÌNH BẠN và tôi đang có cảm giác ấy, tôi gửi tin nhắn thì ko 1 tin nhắn lại, thể nghĩa là sao >? tôi nên làm gì bây giờ hả các bạn
    Bạn hãy bình tĩnh lại đi, đây chỉ là một vấn đề đơn giản, nếu hắn ta đã án binh bất động thì mình cũng án binh bất động, kẻ nào thiếu kiên nhẫn là kẻ đó bị nắm điểm yếu, có thể hắn muốn thử lòng bạn, xem mức độ tình cảm và sự nôn nóng của bạn đến đâu, chớ có biểu hiện gì, bạn sẽ mất thế chủ động, dù là hai người có ý định là bạn thân hay trở thành người yêu của nhau. Tình bạn không bao giờ mất theo thời gian, nhưng tình yêu thì mất. Bạn cứ xem vấn đề đơn giản hơn đi, một ngày mỗi người đều có 15 phút điên, nhưng bạn cứ coi như một ngày có 16 tiếng hắn nổi khùng cũng được, vì vậy mà hắn không gửi tin nhắn lại cho bạn ( hì hì, còn 8 tiếng kia dù hắn có bị khùng đi nữa thì cũng phải cho hắn đi ngủ chứ )
    Được vovo sửa chữa / chuyển vào 05:42 ngày 25/04/2004
  2. vovo

    vovo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2003
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    To nguyenhamy: To vovo: ông anh hơi bị hay đấy,em bắt đầu thấy thích anh rồi đó, hic hic, xúc động quá, em không thể nào nhìn thấy mắt anh có hai trái tim to tướng đâu ( hì hì, vì có đâu mà nhìn thấy ) anh nói đúng - đã bao nhiêu biến cố đi qua cuộc đời em mà chưa một lần nào thấy em có 1 chiếc khăn tay hết cả,nhắn tạm mấy dòng mess,tái ngộ sau nhé anh,giờ em phải out không 2 cụ oánh chết,bye ku! nghe thân thương nhỉ, anh nói qua một chút về em luôn nhé. Em là một người hướng ngoại, có phần sôi nổi, thích mẫu người đàn ông vừa ga lăng vừa tình cảm, tính tình thẳng thắn,
    Đấy nhớ, bác vovo, em rao hộ bác rồi đấy, không lại bảo em bạc bẽo, bỏ mặc bác...hì hì...
    Sao mà người yêu tôi rao hàng lại đắt khách thế nhỉ? Một đổi hai ngô khoai cũng đổi, nhưng tội gì đổi, cứ vơ cả vào có hay hơn không? hì hì, đã chót tham thì tham một thể
    To VOVO
    Có vẻ VOVO là người rất sành tâm lý. Cậu là "bác sĩ hoa súng đấy à". Vì toàn thấy VOVO mổ xẻ vấn đề từng tí một rồi khuyên bảo...... hì hì, bạn đặt cho tớ cái danh hiệu cao quý thế làm sao tớ dám nhận, tớ là bác sĩ hoa đại bác cơ mà, hà hà hà
    To NC: Một Trâu nhiều Cọc<--- sao giống hợp tác xã nông nghiệp thế nhỉ? Có một con trâu mà cả làng dùng, hết nhà này đến nhà khác. Thì cả làng phải chăm sóc chứ sao? Tội nghiệp vovo quá, chắc vất vả lắm đây. Nhớ ăn uống tẩm bổ cho tốt nhé, có sức mà làm tốt công việc! Uh, cảm ơn nhiều lắm lắm, xúc động quá, sắp khóc rồi nè, hic hic, nhưng khổ nỗi chỉ thấy nói thôi, chưa thấy ai tẩm bổ cho cả, nên đúng là Tội nghiệp, tội nghiệp!
    Cùng một lúc mà lắm người tấn công thế, tớ xác động quá, mấy hôm nay chả viết được bài nữa, hic hic, đến bay giờ vẫn còn te tua, nhưng te tua thì te tua, vẫn cứ mong chờ chị em nhiệt tình bắn đại bác nữa
  3. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Úi ... anh tò mò muốn hiểu về em đến nỗi phải tập tành nghề thầy bói mù thế này cơ hả anh,đoán già đoán non cái giề,đơn giản em thì... chẳng phải lá ngọc cành vàng cũng chả phải sắc nước hương trời gì... cái gì cũng chỉ bình thường thôi .... nhưng thứ bình dị mang lại cho con người ta cảm giác êm ấm hạnh phúc ,thế là đủ tiêu chuẩn anh chưa
    Anh em đùa nhau chút cho vui thế thôi,chứ thực ra những gì " anh nói qua một chút về em luôn nhé " của anh cũng không sai tẹo nào cả,hì ,chắc anh xem thông tin cá nhân của em xong mới đoán thế chứ gì,không thì chẳng nhẽ anh lại hiểu em cả khi chưa biết em là ai ( ...nàng tiên hay quỷ dữ ...)
  4. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    To tittittit : không biết những tâm sự của bạn giờ thế nào rồi,câu hỏi bạn đặt ra "Làm thế nào để yêu lại khi đã một lần chia tay" đã có lời giải đáp hay chưa? nguyenhamy rất thường xuyên ra vào box Tâm sự nhưng lại không phải là người hay reply trong các topic bao giờ... Tại sao ngay khi đọc cái title topic này ,tôi đã lập tức type ngay những dòng đó cho bạn...hầu như không cần đắn đo suy nghĩ chút nào...tôi nghĩ gì type nấy....như đang type ngay những trăn trở của mình ... cho chính bản thân mình vậy....Bởi...tôi không nói rằng tôi cũng có 1 câu hỏi như của bạn,nhưng có lẽ giống ở chỗ con người của tôi cũng nặng tình và thường hoài niệm quá khứ như bạn vậy....Nhẽ ra nên làm người vô tâm ...vô tình ...vô nghĩa ... thì chắc sẽ vơi bớt những đau khổ sau một tình yêu.Nhưng hình như tôi còn khác bạn ở chỗ tôi có vẻ nào cứng rắn hơn đủ để có thể tự trả lời được câu hỏi " Làm thế nào để yêu lại khi đã một lần chia tay ".... và còn thêm cái tính đa tình nữa (thấy nghệ thuật tán anh vovo thế nào thì rõ rồi đấy,hehehehehehehe,biết đâu lại chính là một ví dụ điển hình cho "Làm thế nào để yêu lại khi đã một lần chia tay " )
    Dù sao cũng chúc bạn sớm bình phục vết thương lòng & tới chừng nào yêu lại rùi thì nhớ chia xẻ với những người đã thường xuyên có mặt trong topic này đầu tiên nhé cưng
    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 08:26 ngày 26/04/2004
  5. tittittit

    tittittit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    To Nguyethamy and all
    Cảm ơn bạn về những chia sẻ, và cũng cảm ơn tất cả mọi người về những rely quý giá. Nhưng con đường tiếp theo mà mình đi chắc chắn sẽ không dễ dàng như lần đầu tiền nữa. Nếu hạnh phúc thì không sao, nhưng có lẽ chỉ cần có một chút sóng gió nho nhỏ nào thôi, thì cái cảm giác cũ lại ùa về và như thế sự tự tin sẽ không còn nữa.
  6. meoconNT

    meoconNT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    To tittittit: Bạn ạ! Mọi việc chủ yếu phụ thuộc vào bản thân mình thôi. Nếu mình nghĩ là nó nhẹ nhàng và vượt qua được, thì chắc chắn mình sẽ vượt qua được. Điều cơ bản là phải làm sao để cho bản thân mình nghĩ được như thế thôi! Không thì cứ let it be, đừng nghĩ đến nó nữa thì sẽ nhẹ nhàng hơn.
    Mà theo meoconNT, bạn chẳng nên cứ tự nghĩ mình phải nặng tình, con gái nặng tình khổ lắm bạn ạ. Mình cứ nghĩ là sẽ tàn nhẫn được đi, sẽ dễ dàng yêu người khác được đi, chẳng có gì mà phải nuối tiếc quá khứ cả. Cái gì đã qua rồi thì để nó qua, đau một chút để rồi có kinh nghiệm mà đứng lên và bước tiếp. Rồi một ngày nào đó nhìn lại, biết đâu bạn sẽ cảm thấy bạn chia tay mối tình đấy là đúng đắn, là tốt hơn cho mình. Còn về chuyện tình cảm thì khó nói lắm, bạn còn vương vấn nên vẫn nghĩ rằng bạn không quên được. Nhưng như vovo nói rùi đấy, tình bạn không mất đi qua thời gian, nhưng tình yêu có thể bị bào mòn.
    Nhìn cuộc đời một cách lạc quan hơn, không phải ai cũng như mấy người mà bạn đã gặp, trên đời còn rất nhiều người tốt. Mà nếu chưa nghĩ được như thế thì thôi, không nghĩ nữa, cứ tạm thời vui vẻ với bạn bè, tận hưởng tự do, bao giờ tinh thần tốt hơn thì yêu tiếp. Bạn nên mở rộng lòng mình hơn, đừng lúc nào cũng cảnh giác với tất cả mọi người. Không thể cứ khép chặt lòng lại, rồi lại hỏi "sao mình không yêu được", đúng không?
    Cố lên bạn ạ, không chỉ có mình bạn ở trong trường hợp thế này đâu! Rất nhiều người khác cũng thế, họ vượt qua được thì tại sao mình lại không nhỉ???
    Được meoconNT sửa chữa / chuyển vào 10:25 ngày 26/04/2004
  7. xuongrong252

    xuongrong252 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    0
    Có nhiều lúc tôi cũng ước, giá môit tình đầu của mình đừng có quá nhiều cay đắng, xót xa... thì có lẽ mình sẽ có thêm nhiều niềm tin vào tình yêu hơn nữa... Giá cuộc sống cứ bình thường, giá mình cứ là một người nhan sắc bình thường... thì chắc cuộc sống chẳng phũ phàng với mình như thế... Cám dỗ.Phản bội. Dối lừa... Tất cả... Giờ mình chẳng tin ai. Mà đúng hơn là mình chẳng dám tin ai chứ đừng nói là có thể yêu thương họ. Thế đấy, cuộc sống là những tháng ngày biết bao trăn trở, nghĩ suy. CŨng có lúc ước có một bờ vai che trở. Nhưng thôi. Bấy nhiêu đã là quá đủ rồi...
  8. Jukon

    Jukon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    HUmz, có nghĩa là bạn khuyên tôi nên im lặng, án binh bất động.. mỗi lần bạn tôi lờ tôi đi, ngưòi ta thưòng bảo ngưòi ta vừa đi công tác về, nhưng tôi biết là ko phải thế... tai sao chúng tôi 2 ngưòi bạn chơi thân với nhau lại cứ có những khỏang thời gian kì cục thế, tôi nghĩ chả cần thiết.. vì tôi nghĩ bạn bè rất cần sự chia sẻ .. đặc biệt là thân và luôn nhớ đến nhau.. đâu cần phải bày trò .. nói dối.. nếu bận ko gọi đưọc thì cứ nói.. or ko thich thì cũng có thể nói mà..........
    có ngưòi nói đó là chiến thuật của bạn tôi. hic.... giữa chúng tôi mà lại phải có chiến thuật à ? để làm cái qoái gì cơ chứ.. humzzz
  9. tittittit

    tittittit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    To Meoconnt
    Có một điều lạ lùng là tớ không nghĩ mình là một người nặng tình, vì như tớ đã nói thậm chí tớ không còn nhớ được những kỷ niệm giữa hai đứa. Tớ đã chia tay tới 3 năm rùi, thế nhưng để làm lại sao vấn thấy xa vời thế.
    To Jukon
    Theo tớ, cậu đừng nhắn tin nữa mà gọi điện hẳn cho người đó và hẹn nói chuyện lại đi. Một cuộc nói chuyện thẳng thắn, có thể cậu sẽ mất đi một người bạn mà cậu tri âm nhưng chắc chắn nó sẽ làm cho cậu thoải mái đấy.
  10. vovo

    vovo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2003
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    To Jukon:
    HUmz, có nghĩa là bạn khuyên tôi nên im lặng, án binh bất động.. mỗi lần bạn tôi lờ tôi đi, ngưòi ta thưòng bảo ngưòi ta vừa đi công tác về, nhưng tôi biết là ko phải thế... Bạn có ít bạn bè đúng không? Nên sự quan tâm mà bạn đành cho hắn làm hắn... Sợ bạn đấy, tai sao chúng tôi 2 ngưòi bạn chơi thân với nhau lại cứ có những khỏang thời gian kì cục thế, tôi nghĩ chả cần thiết.. vì tôi nghĩ bạn bè rất cần sự chia sẻ .. đặc biệt là thân và luôn nhớ đến nhau.. ặc ặc, bạn đang đòi hỏi cái điều ở một người mà bạn đang yêu thì đúng hơn, hắn ta có muốn chia sẻ hay không là quyền của hắn, người ta có quyền tự do tư tưởng và hành động, bạn đòi hỏi cái điều đó làm gì? vì sao??? có thật chỉ vì là bạn thôi không? đâu cần phải bày trò .. nói dối.. nếu bận ko gọi đưọc thì cứ nói.. or ko thich thì cũng có thể nói mà.......... Người ta có thể không nói chuyện mà, kệ họ đi, bạn bè mà đã không muốn chia sẻ với nhau thì thôi, coi như hắn không tôn trọng bạn, hoặc là bạn chưa tạo dựng được niềm tin ở hắn rằng bạn có thể chia sẻ với hắn tất cả, vả lại đàn ông cũng ít khi đem chuyện buồn nói với bạn gái lắm, không nói thì bảo là thế này thế kia, đến khi nói rồi bạn giúp gì được cho hắn??? Bạn không chia sẻ được rồi có khi lại còn sinh chuyện lôi thôi
    có ngưòi nói đó là chiến thuật của bạn tôi. tôi không hoàn toàn khẳng định, mọi ý kiến về các trường hợp chỉ là giả định, giả định trên cái nền dữ liệu mà bạn đã cung cấp cho tôi, còn suy xét đúng sai phải tự bạn thực hiện lấy chứ, có phải là tôi đang giải một bài toán giúp bạn đâu? hic.... giữa chúng tôi mà lại phải có chiến thuật à ? ấy ấy, đừng nóng thế chứ? Nếu bạn quả thật không chịu được thì cứ nói thẳng ra, nhưng như tittittit đã nói rồi đấy, tôi không nhắc lại, cách nói thẳng tốt nhất là IM LẶNG, đó là cách tỏ rõ cho hắn thấy là anh không cần tôi thì tôi cũng không cần anh, đó là cách nói cho hắn biết là bạn chỉ coi hắn là một người bạn, chỉ là bạn thôi, còn nếu bạn muốn giúp hắn, thì bạn cứ chạy ngay đến chỗ hắn đi, để xem bạn giúp được gì??? để làm cái qoái gì cơ chứ.. để cho tôi có thời gian tán tỉnh bạn chứ sao? humzzz ai ho mà dễ thương thế?

Chia sẻ trang này