1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lam the nao de yeu lai khi da mot lan chia tay

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tittittit, 06/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tittittit

    tittittit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Lạ thật, sao mình thấy thời gian trôi nhanh thế, sắp hết một nửa năm dương lịch rồi, chả thấy mình làm được việc gì cả. Sao lại thế nhỉ? Mình còn nhớ, trong đêm giao thừa, mình đã nghĩ đến một năm mới với những điều mới mẻ, nhưng sao lại thế này......
    Buồn quá!!!!!!!!!!!
  2. nhimnhim23

    nhimnhim23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2003
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi,cuộc sống còn có rất nhiều người tốt mà,hãy tin là người sẽ sống cùng bạn suốt đời đang đợi bạn ở phía trước.Hãy tin vào chính mình !
    Tôi là người đang phải ở trong một hoàn cảnh không lấy gì làm thú vị nhưng tôi vẫn tin hạnh phúc sẽ mỉm cười với tôi!
  3. xuandong34

    xuandong34 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Không thể nào tin được, cái người mình yêu thương nhất ,đăt hết niềm tin vào họ....... để một ngày nào đó nhận ra họ đang lừa dối mình. Người ta làm cho tôi không còn tin vào chính mình và những người xung quanh nữa,nói chuyện với ai cũng phải dè dặt và nghi ngờ,liệu những điều người ta đang nói có thiệt không ?
  4. vovo

    vovo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2003
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Vụ chia tay lần trước với người yêu sisley, chẳng thấy có ai nói vào giúp câu nào cả, hic hic, nhưng cuối cùng thì tớ cũng vẫn cứ mon men đến làm lành được. Sau khi đưa sisley đi Anvers mua kim cương và làm một chuyến đi dạo ở Bắc Âu thật vui vẻ hạnh phúc, thì chuyện đã lại đâu vào đấy, thế có khổ không cơ chứ, hic hic. Chỉ tội là cái kim để trong bọc lâu ngày thì cũng lòi ra, lần này lại còn nghiêm trọng hơn lần trước nữa.
    Số là thế này, à không, chuyện là thế này, lần ấy tớ và người yêu sisley đùa nhau, cô ấy nói là chả muốn nói chuyện với tớ nữa, tớ nói một câu xanh rờn: OK, Vĩnh biệt. Rồi tớ đi, đi thẳng mà chẳng biết là đang đi đâu. Nàng cũng chẳng thèm gọi lại lấy một câu, còn mình thì cứ như là đang bị ai thôi miên ấy, mãi mới nhận ra là có một cô rất rất xinh đã thôi miên mình, chỉ cho đến khi cô ấy đi về đến nhà, vào nhà và đóng khe khẽ cánh cửa lại mới giật mình nhận ra. Hic hic, chết rồi, vụ này mà em yêu sisley biết được thì chắc là nàng sẽ chẳng bao giờ muốn quay lại với tớ nữa đâu, bà con ơi, giúp tớ với. Cứu, cứu tôi với ới ới...
  5. krazysexykool

    krazysexykool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Đúng là đời còn nhiều người tốt lắm, nhưng họ sinh ra không phải để được hưởng hạnh phúc đâu hì, trên đời này có cái gì khổ, cái gì buồn, cay đắng hay mất mát, thì chỉ có người tốt là đưọc hưởng Nên nếu muốn sướng, hãy tìm loại người đểu cáng, hoặc làm người đểu cáng Việc gì phải nghĩ ngợi làm thế nào để yêu tiếp. Đơn giản lắm, chỉ việc ngó xung quanh, thấy ai vừa mắt thì vợt lấy, sống hết mình đi, không cần phải tìm hiểu kỹ càng lắm đâu, đằng nào thì cũng sinh chuyện. Nó không bỏ mình trưóc thì mình cũng bỏ nó sau thôi, hị hị... lúc này đang sướng, tội gì...

Chia sẻ trang này