1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để yêu một người một cách trọn vẹn?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kutie_princess, 07/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kutie_princess

    kutie_princess Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    hí, em vote chị 5* zùi nhé. Đơn giản như vậy muh em cũng hok nghĩ ra hihi. Nhẹ cả người
  2. soleilsolitaire

    soleilsolitaire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Hơi phũ phàng tí... nhưng rất chân thực hờ hờ
  3. kutie_princess

    kutie_princess Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi đừng phán chung chung như thế chứ, làm em khó hiểu quá. Có ai có thể nói cho em biết là tại sao không?
    Được kutie_princess sửa chữa / chuyển vào 22:22 ngày 07/05/2007
  4. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Chả làm sao cả em gái ngốc nghếch ạ. Người ta nói đùa ác mồm đấy, đừng có tin. Yêu lần đầu thường do chưa trải nghiệm nên không biết cách quan tâm đến người khác, nên thường khó bền hơn so với người đã có kinh nghiệm. Nhưng rất nhiều người nói mối tình đầu là mối tình đáng nhớ nhất, cá nhân anh cũng có mối tình đầu tuyệt đẹp. Một phần vì nó thơ ngây, tình cảm bột phát chứ không màu mè hoa lá tâm lý nọ kia.
    Chúc em tình yêu đẹp. Bao giờ có rắc rối gì cứ pm hỏi anh nhé
  5. soleilsolitaire

    soleilsolitaire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
  6. lonelywolf831

    lonelywolf831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    1
    Kết nhất câu nói này!
  7. kutie_princess

    kutie_princess Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    hik, làm em hết hồn. Cảm ơn anh đã trấn an em.
    Em cũng rất tin vào bản thân mình, vào sự cố gắng của mình và những điều tốt đẹp sẽ đến
    Chính vì thiếu kinh nghiệm và chưa biết cách quan tâm nên em mới cần học hỏi nhiều ở các anh chị.
    Mong cả nhà giúp em chứ đừng dọa em như thế, con gái hay suy nghĩ linh tinh lắm ah
  8. kutie_princess

    kutie_princess Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
  9. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Từ từ rồi em sẽ hiểu. Anh chỉ nói thật chứ không nói đùa.
  10. busicare

    busicare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Anh thật chú, mình nói nhỏ không cả nhà nghe thấy hết.... KU ANH CHỈ BIẾT LÀM BẠT MẠNG,KHÔNG BIẾT ĂN NÓI BẠT MẠNG. Chú đừng tỏ ra giả vờ đã từng nói chuyện với ku anh rồi đổ oan cho ku anh. Chú nên sống thật với lòng mình hơn.... anh thật.
    Cách hành văn của anh luôn có tí fun fun để cho mọi người thêm phần vui vẻ khi tham gia diễn đàn, nghe một nhưng phải hiểu hai, hiểu ba... Chú thân mang danh nemdattvn mà suy nghĩ vẫn còn chân chất, thuần nhất quá...
    Như em Kutie_princess (Công chúa_buộc ku) đã từng nói "Em yêu anh ấy nhiều lắm, và rất muốn học cách để yêu anh một cách trọn vẹn, để tình yêu của mình thật đẹp và có thể happy ending", đó đã là điều kiện tiên quyết cho một tình yêu vững bền rồi... Khi em í đã thực sự mong muốn, thực sự cầu thị như thế này... anh tin là bản thân em í sẽ được tận hưởng một tình yêu tràn ngập hạnh phúc với người mình yêu.
    Anh là anh chỉ muốn đưa thêm ít gia vị, mắm muối, chanh ớt, mắm tôm... làm sực thêm tình yêu của em nó thôi. Hi vọng anh nói ít.... các cô các chú hiểu nhiều

Chia sẻ trang này