1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LÀM THẾ NÀO ĐỂ YÊU THẰNG BẠN THÂN NHẤT CỦA MÌNH???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi moonlight4u, 03/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. moonlight4u

    moonlight4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    LÀM THẾ NÀO ĐỂ YÊU THẰNG BẠN THÂN NHẤT CỦA MÌNH???

    Tôi biết trong số các bạn đã, đang và sẽ có một tình bạn thực sự thân thiết với một người khác giới, một tình bạn thực sự trong sáng ( mà cũng chưa chắc đã trong sáng, hehhehe). Bạn sẽ làm thế nào nếu trong đầu bạn bỗng nảy ra một ý tưởng không trong sáng, chẳng hạn như muốn yêu thằng bạn thân, hic hic . Bạn sẽ làm gì??? Giúp tôi với được không????
  2. conmaitramnam_motcoidive

    conmaitramnam_motcoidive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
  3. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Hii:D cái này thì có nhiều lắm, nếu bạn thích tham khảo thì tìm mấy cái chủ đề cũ của box mà đọc, cũng khá hay đấy. Bây giờ mình muốn hỏi bạn thế nào là trong sáng
    Và tại sao bạn lại nói có một ý tưởng không trong sáng là yêu thằng bạn thân. Chắc hẳn bạn vẫn chưa nghe nói rằng, một tình yêu xuất phát từ tình bạn sẽ thật là đẹp và nó sẽ bền vững nếu cả hai người cùng yêu nhau ( yêu chứ không phải ngộ nhận đâu đấy). Thế nên đừng nghĩ rằng đó là ý nghĩ không trong sáng, điều bạn cần hỏi bạn chính là tình cảm đích thực của bạn là gì, và khi đã xác định được rồi thì hãy chờ cơ hội và ra hiệu cho cậu bạn ấy. Chúc bạn tìm được hạnh phúc của riêng mình
  4. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    nói như em hoá ra cứ yêu nhau là không trong sáng à Hay tại yêu nhau có nghĩa là kéo nhau lên giường và 1 ngày dập 3 bận mới là không trong sáng ???? ( mà có dập 1 ngày 30 bận đi nữa thì chắc gì đã đen tối nào ? )
    Chắc lại là tình yêu tuổi teen
  5. Unknowdevice

    Unknowdevice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Yêu thằng nào chả được em ơi! thằng bạn thân hay thằng bạn không thân thì vẫn ô kê tất.
  6. thudohanoi_vn

    thudohanoi_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    Tốt nhất là nói toạc móng heo cho hắn biết.Thân nhau rồi thì dễ nói mà.kekekek bạn thử tìm xem có topic nào "Làm cách nào yêu con bạn thân nhất"không?Không khéo nó cũng yêu bạn thì sao
  7. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    có rất nhiều topic đã mở ra để bàn về 1 vấn đề này .Và mình cũng là người mắc vào trong truyện gần như thế này .Giới thiệu cho bạn đọc để tham khảo ,và cho ý kiến.Lúc đó có lẽ bạn sẽ biết mình fải làm gi
    http://ttvnol.com/lovekingdom/464299.ttvn
    chúc bạn vui !!!!!!!1
  8. tomcang

    tomcang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2004
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Xem phim Hàn Quốc chiếu buổi sáng ở kênh VTV1 ý,hình như có nhan đề"Tình yêu ngọt ngào "thì phải.Cậu sẽ rút ra nhiều kinh nghiệm lắm đấy,chúc vui vẻ
  9. tuoitrelapnghiep

    tuoitrelapnghiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    1
    Híc thế này thì tôi cũng ko trong sáng mất rồi, Cả 1 người cũng từng là cô bạn thân của tôi cũng thế. Bọn tôi còn học cùng nhau tới 7 năm cơ ( cấp 2+3) bởi vậy cả 2 chúng tôi đều rất hiểu nhau, tôi cảm thấy rất tin tưởng vào tình yêu của mình. Tôi nói như vậy là để bạn yên tâm là 1 ty mà khởi nguồn từ tình bạn thì cũng rất tốt chứ. Hãy cứ làm theo những gì mà con tim bạn muốn. Nhưng hãy nhớ là nó phải thực sự bắt nguồn từ con tim nhé, như thế thì bạn sẽ ko bao giờ sai lầm cả. Chúc bạn tìm được 1 ty thật đẹp.
  10. moonlight4u

    moonlight4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Trước tiên xin cảm ơn các bạn đã chia sẻ giúp tôi trong vấn đề mà đối với tôi nó rất khó khăn.
    Các bạn đều cho rằng tôi nên nói thẳng ra tình cảm của mình, tôi cũng đã nghĩ đến điều này, nhưng... tôi chưa dám. Bạn biết sao không? Sẽ có hai trường hợp có thể xảy ra (tôi đặt giả thiết vậy nhé):
    * Trường hợp thứ nhất: Hắn đồng ý phát triển quan hệ của chúng tôi từ tình bạn lên TY. Quá sướng, vậy thì tôi sẽ là người hạnh phúc và chúng tôi sẽ... thôi cái đấy để sau. Nhưng nếu hắn đồng ý vì một lý do khác ( không phải vì hắn cũng cảm tôi) mà chẳng hạn vì hắn không muốn mất tôi, mất một người quá thân thiết với hắn hay là vì cặp với tôi hắn chăng mất gì hay vì v..v... thế thì tôi sẽ làm gì???/
    * Trường hợp thứ 2: Hắn từ chối, à không, tôi biết hắn sợ tôi tổn thương, hắn sẽ viện lý do nào đó, nói rằng chúng ta còn nhiều thứ để phấn đấu trước mắt, chúng ta nên giữ tình bạn, vv và v.v
    Tôi sẽ làmgì??? Tôi sẽ mất hắn và chẳng còn được làm bạn của hắn nữa!!! Tôi sẽ mất hắn thật sự, tôi biết đối xử với hắn như thế nào sau đó...
    Và còn có thể có điều gì xảy ra nữa nhỉ?????

Chia sẻ trang này