1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LÀM THẾ NÀO ĐỂ YÊU THẰNG BẠN THÂN NHẤT CỦA MÌNH???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi moonlight4u, 03/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Baby_elephant

    Baby_elephant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Còn tùy cậu bạn của bạn nữa? hắn có lover chưa? Bạn tânh hắn đến cỡ nào, có dấu hiệu gì chứng tỏ hắn "cảm" bạn chưa! Dùng chiêu của tôi xem (cái này học tập của Francy bên Tư vấn-tình yêu)
    Một hôm nào đó rủ hắn đi uống nước chẳng hạn, sau khi nói chuyện một hồi thì hãy nói thẳng ra tình cảm của bạn đối với hắn xem sao! Nếu hắn ok, quá tuyệt, còn hắn từ chối, bạn phải cố giả vờ ( nhưng phải làm như thật) cười phá lên và bảo rằng nãy giờ bạn đang đùa với hắn! thế là xong
    Đã dùng thử và đã thành công!
    GOOD LUCK TO U
  2. anhcotraitimvang

    anhcotraitimvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Thật là ngốc quá đi mất!Làm sao lại có người đi hỏi làm sao để yêu cơ chứ.Tình yêu là chuyện tự nhiên có từ hai phía mà.Nếu quá tính toán sẽ thất bại đó!
  3. Manofwar77

    Manofwar77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Ông một cõi trăm năm ơi...ông viết sai chính tả thế thì tủi cho anh Sơn quá...chán...
  4. eyes_0f_devil

    eyes_0f_devil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    tốt nhất là đừng có yêu, tình cảm chỉ tốt đẹp khi nó còn là tình bạn mà thôi, đừng có đánh mất một cậu bạn tuyệt vời thế chứ, biết đâu cậu ta có thể làm một người bạn tốt, nhưng không thể là một người yêu tốt thì sao?
    Cái gì đến nó sẽ phải đến thôi
  5. chip_chip542

    chip_chip542 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0
    Tớ đồng ý với quan điểm của bạn này. Tớ cũng từng rơi vào hoàn cảnh này rồi. Lúc đấy công nhận là cũng ko biết mình phải làm gì. Mặc dù biết rõ là người ta cũng có cảm tình với mình, nhưng nghĩ đi nghĩ lại tớ quyết định giữ tình bạn chứ không tiến xa hơn. Bởi tớ cũng nghĩ như bạn eyes_0f_devil : "biết đâu cậu ta có thể làm một người bạn tốt, nhưng không thể là một người yêu tốt", và hình như cả anh bạn thân tớ cũng có ý nghĩ giống tớ, he he....
    Đến giờ bọn tớ vẫn chơi rất thân và vui vẻ nữa. Thấy mình rất may mắn khi có được một người bạn như vậy...hì hì...
  6. Deutsche_Kiban

    Deutsche_Kiban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    thân rồi yêu mới dễ chứ chưa thân thì có mà .... đến tết công gô
  7. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    chuyện của tui ...(thiệt 100%)
    ngày 1:
    - tui: V ơi , hay tao với mày cặp bồ đi , ừ 1 tiếng đi V
    - thằng bạn thân: (sau 2 giây ngớ người ra) mày điên à ???
    ngày 2:
    - tui: V ơi , mày chưa có người iu, tao thì đang ế, tụi mình cặp bồ đê , ừ 1 tiếng nha V
    - thằng bạn thân: KHÔNG
    ngày 3:
    - tui: V ơi , yêu ai cũng vậy yêu tao đi , ừ nha
    - thằng bạn thân: KHÔNG
    ..........................
    ngày n:
    - tui: V ơi , ai cũng nói tao với mày xứng đôi hết á cặp bồ nha V , ừ 1 tiếng đi
    - thằng bạn thân: câu trả lời vẫn là KHÔNG
    ngày n+1:
    - tui: V ơi ...
    - thằng bạn thân: thôi khỏi nói, câu trả lời vẫn vậy thôi, KHÔNG
  8. JoannaFalconer

    JoannaFalconer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    1
    Hm,....thì tỏ tình với nó: Tao yêu mày,mày nghĩ sao?
    Khổ nỗi đây nói rồi mà nó chẳng những không động lòng,cười khì: Hỗn!Phải nói là...em yêu anh chứ!He he,nói gì thì nói,tao cũng thấy yêu mày,nhưng ngẫm lại mày...yêu quái quá,yêu đếch nổi !(Nguyên văn không bớt)
  9. chip_chip542

    chip_chip542 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0
    Hờ, bác này nói cứ như đùa ý. Càng thân lại càng khó yêu. Hiểu nhau quá rồi, chẳng yêu nổi.

Chia sẻ trang này