1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào deal với cơn ghen của mình?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vyhuynh, 23/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    KHông thể không ghen.,.... hị hị... nhưng cứ vừa ghen một tẹo, thấy người ta tỏ ra tức giận là cơn ghen xẹp xuống....
  2. serendipity1682

    serendipity1682 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Mình ít khi ghen lắm vì cũng nghĩ yêu là phải tin nhau ,nhưng nói thì nói , đã yêu là phải ghen ...chẳng ai mà không ghen cả chỉ là ghen it hay nhiều thui á. Khi mình ghen thì lúc nào cũng để cho chàng biết là mình ghen, như vậy mới có người để mè nheo chứ hehe..nhưng nói thật , ghen thật lòng thì ít mà ghen cho chàng năn nỉ thì nhiều, nhưng cái gì cũng có giới hạn, mấy bạn nữ mà có giống mình thì nhớ là nhõng nhẽo 5,10 phút cho vui nhà vui cửa là đủ rùi . Nếu càng làm tới thì chàng sẽ mệt mỏi , tình cảm sứt mẻ thì khổ. Có lần mình ghen thật, giận khủng khiếp ,chỉ muốn chia tay cho rùi , nhưng lúc nào cũng phải nói với bản thân "yêu nhau đã khó, gìn giữ tình cảm càng khó hơn" Vậy là lại bình tĩnh , tìm cách giải quyết thôi , tối về thủ thỉ với chàng "em buồn khi anh như vâ.y, đừng như vậy nữa nhé" ...Con trai là vậy đó, làm cái gì cũng vô tư đến đau lòng cánh chị em phụ nữ Cho nên con gái như mình chỉ biết "lạt mềm buộc chặt mà thôi"
  3. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Chỉ ghen khi đáng ghen, và thông thường lại hay im lặng để một lúc nào đó nói ra hoặc để người đó biết mà tự xử , bình thường mình rất nóng tính nhưng khi ghen lại rất lạnh.
  4. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Tình yêu .... điên cuồng đầu tiên dạy cho tớ 1 bài học là phải yêu bản thân mình, đối xử tệ với bản thân là 1 cái tội, cho nên những lần yêu sau tớ luôn đưa tiêu chí mình phải thoải mái mới go for it, còn cảm thấy mệt mỏi là... tính đường lượn. Kind of selfish rite? but with that way, you dont let yourself in deep stupid stuff.
    Nên ghen nhiều mình chỉ mệt mỏi. Just make a decision, stay or go, thats my way
  5. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    nếu mà để em ghen vài lần thì em sẽ chủ động thôi. E ko thích cảm giác ghen tuông, như dở hơi.
  6. manofvalue

    manofvalue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng thế thôi. Ở trường hợp 2 thì tớ chịu vì vài trường hợp rất mù mờ, hơn nữa tớ là người "tranh đoạt" điên cuồng đến lúc cảm nhận là hết hi vọng thì thôi, nên là dễ bị dính chưởng nặng.
    Cuối cùng cũng phải rút ra 1 chân lý : cảm thấy thoải mái thì chơi, không thì mất dạng ngay lập tức, hay là không yêu mình thì có tội với trời đất cũng như nhau cả.
  7. _Vit_Bup_

    _Vit_Bup_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    0
    Ôi dào , việc gì phải ghen nhỉ, người ta không ghen với mình thì thôi, mình lại phải đi ghen. Mà ghen huyết áp tăng cao, dễ nhồi máu cơ tim lắm, chẳng may tăng xông có phải uổng một công lớn lên không.
    Hơn thế ghen là biểu hiện của thiếu bản lĩnh và kém tự tin vào mình.
    Mà nhiều bác lúc ghen mà còn tỉnh táo ngồi phân tích xem động cơ đối phương làm thế có nghĩa gì nữa, thế thì tự chủ quá rồi, còn gọi gì là ghen.
  8. snowycup

    snowycup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa tớ yêu 1 a suốt ngày ghen tuông, từ chuyện nhỏ tới chuyện to, mà tớ thì lại là người ham chơi, lắm bạn bè. Tớ đi đâu, làm gì lúc nào cũng bị hỏi mà tính tớ thì không thích khai báo vì thấy như thế rất mất tự do thế là cuộc sống như địa ngục.
    Nếu tớ nói thật thì a ta có cả trăm lý do vô lý đùng đùng để ghen, nếu nói dối (để tránh cái hậu quả của việc nói thật) à bị át hiện thì .... ôi thôi rui`.... k còn gì để giải thích..
    Theo tớ thì đã yêu thì đừng ghen, cảm thấy ngta k còn yêu mình nữa thì chia tay, nếu k thì đừng làm ngta mệt mỏi.
    Quãng tgian đó đối với tớ là một cực hình, tớ k hiểu tại sao mọi người lại cho rằng ghen mới là yêu ....... theo tớ thì ghen tuông làm đối fương rất chán và ức chế, và chả giải quyết vđề gì cả....
  9. manhmouse

    manhmouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    cảnh giới vô cùng của ghen là không ghen. yêu mà là không yêu. nhưng đừng ai luyện đến cảnh giới đấy như tôi nhé.
  10. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Có cảm giác như Vy đang gửi 1 thông điệp mạnh mẽ chả khác gì tối hậu thư đến 1 anh chàng nào đó
    Vy xinh đẹp này, vẫn còn ham chơi này, cho nên anh nào yêu vào tha hồ mà ghen. Vy chuyển qua yêu Quốc Hồ tớ đi, tớ chả ghen với ai đâu ( mình nói thế này chắc đồng chí người yêu Vy càng ghen nữa )

Chia sẻ trang này