1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào deal với cơn ghen của mình?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vyhuynh, 23/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huynhnb8x

    huynhnb8x Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    491
    Đã được thích:
    0
    Hừm, Bác "Hồ" mới ra tù đã tập trêu hoa ghẹo gái rồi.
  2. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Tân xuất ngục học ghẹo mỹ nhân
    Vân ủng trùng sơn, sơn ủng vân
    Giang tâm như kính tịnh vô trần;
    Bồi hồi độc bộ Tư vấn quán
    Dao vọng Nam thiên ức Tường Vy
    Dịch thơ

    Mới ra tù, tập tán gái
    Núi ấp ôm mây, mây ấp núi,
    Lòng sông gương sáng, bụi không mờ.
    Bồi hồi dạo bước Tư vấn quán
    Trông lại trời Nam, nhớ Tường Vy
    Lê Quốc Hồ ( "thó" của ***** Chí Minh một vài đoạn )
    Được tdna sửa chữa / chuyển vào 06:58 ngày 28/06/2006
  3. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Xin trình bày với mọi người là em đây không biết ghen. Ngày xưa em quen với 1 bạn, em thậm chí còn lấy xe chở bạn ấy đi uống cafe với 1 em khác. Với 1 bạn khác, em chỉ dẫn cho bạn ấy cách galăng với các bạn gái khác, mở cửa, vác đồ, sửa máy, giới thiệu bạn ấy với các em gái bé hơn để bạn ấy có cơ hội giúp đỡ các em gái ấy(khuất mặt em) . Em nghĩ phải tập cho bạn ấy thói quen giúp đỡ/đối xử tốt phụ nữ cho dù phụ nữ ấy có xấu xí/đáng ghét đến cỡ nào đi nữa, để sau này em có xấu xí, đáng ghét thì bạn ấy vẫn đối xử tốt với em. Với bạn thứ 3, em rất vui, và còn động viên bạn ấy khi bạn ấy kể chuyện bạn ấy đưa các em gái khác đi shopping/giúp các em trong việc mua các loại máy móc..v..v. Kết quả là các bạn ấy rất không hài lòng về cách hành động của em.
    Mà em nghĩ đàn ông không phải là trẻ con để mà mình cứ phải giữ rịt ở nhà, không cho ăn uống, nói chuyện, cà phê cà pháo, tán tỉnh các em khác. Cứ cho các bạn ấy thoải mái. Nếu các bạn ấy có bản lĩnh+mình đối xử đủ tốt với các bạn ấy thì các bạn ấy cứ là của mình, còn không thì thôi ai đi đường nấy. Lớn rồi ai cũng biết cái gì đúng/cái gì sai, ghen tuông làm gì cho nó mệt.
  4. snowycup

    snowycup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Bác nói đúng ý e đóa, bắt tay nhau cái.
    Đằng nào thì sau lưng mình, mấy a zai cũng đi cưa gái thui (gái đẹp ai chả thèm....), thế nên cứ để mọi chuyện công khai, ghen có cái ích lợi giề đâu. Mà như thế, cuộc sống lại trở nên vô cùng dễ chịu, chẳng ai ràng buộc ai cái gì
  5. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Hay quá! Giá mà em gái nào cũng có tư tưởng tiến bộ như bạn Critical và snowycup thì anh em Gà đỡ khổ. Tớ cũng ghét nhất là cải kiểu cứ quản lý chặt chẽ hơn cả mẹ mình vậy. Đàn ông phải cho người ta đi đó đi đây giao lưu gặp gỡ bạn bè,cà fê cà pháo tán phét, trêu các em xinh xinh chứ Yêu thì yêu chứ đừng có quản lý như trẻ con thế. Lớn rồi ai cũng biết là mình cần fải như thế nào, làm thế nào đúng thế nào sai (trừ loại ko biết hoặc biết mà cứ lờ đi thì...ko chấp).
    Ấy, nhưng mà đôi khi trong TY cũng thỉnh thoảng ghen chút cho nó có tí mới mẻ chứ ko thì nhàm lắm. Nhưng đừng quá đà quá là được. Nóng giận quá mất khôn mất toi cả người yêu hehe.
    Được mr_crowley sửa chữa / chuyển vào 09:38 ngày 29/06/2006

Chia sẻ trang này