1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào đỡ nhớ khi người yêu ở xa???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vuminhchau, 12/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vuminhchau

    vuminhchau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Làm thế nào đỡ nhớ khi người yêu ở xa???

    [/size=4]



    Mọi người ơi? Có ai có kinh nghiệm gì khi xa người yêu để đỡ nhớ hơn không!!! Chứ như thế này thì tui không thể tập trung làm gì được.Help me![



    Yêu mỗi anh Trung!!!
  2. Username_Reincarnated_new

    Username_Reincarnated_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Yêu người khác ở gần chứ còn gì nữa
  3. vothithu

    vothithu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2005
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
  4. Congchuabang

    Congchuabang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Bây h thì thiếu gì cách, nhớ thì nhắn tin hoặc gọi điện, gửi email cũng được.
    Tốt nhất là đâm đầu vào mà học, bận rộn thì không có thời gian mà nhớ, mà người ta cũng chẳng muốn ảnh hưởng đến công việc của em đâu
    Nói chung là cái chuyện nhớ thì không khống chế được đâu em à, dù cho em có làm bao nhiêu chuyện, dù cho em có mệt nhoài đến đâu thì cũng không thể nguôi được nỗi nhớ đó đâu.
  5. male32

    male32 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Có gì đâu mà wan trọng nhỉ....nhớ wá thi call cho "Anh Trung",nhớ vừa vừa thì sms cho "Anh Trung" còn không nhớ lắm thì đi chơi với lũ bạn là xong...mà nhung nhớ làm chi mà cho mệt...biết "Anh Trung" có nhớ em không hehehehe biết đâu lúc em nhớ "Anh Trung" nhất lại là lúc "Anh Trung" đang ôm 1 em nào khác thì sao?Nói chung ông Xuân Diệu đã nói rồi còn gì "yêu là mất trong người 1 chút " hehehe em có thấy vậy không,it ra em mất thời gian để nhớ này...mất thời gian để post bài này...hehehehe giống Anh đang mất thời gian lọ mọ vô cái topic này của em này hehehehe...tóm lại nhớ wá nên gọi cho 1080 gặp " Anh Chim Bồ câu " là em hết nhớ "Anh Trung" liền,thật đấy

  6. tac_ke

    tac_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.112
    Đã được thích:
    0
    Vừa thấy cái chữ ký nào đó
    Nhớ đến Trung lòng này nhớ đến Cung, em nhắn với Minh mang Linh đến đây...
  7. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    L thì lúc trước ngoài học ra thì là xem dĩa nè,đi mua sắm nè,tự bày trò nấu ăn nè,lôi đồ ra dọn dẹp nè.bậy giờ thì hay vào mạng nè..h`ih`i...
  8. hongminhnguyen

    hongminhnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    mỗi tháng về thăm anh T 1 lần
    như thế sẽ tốt hơn đấy. gặp nhau ít thì sẽ thấy được giá trị của tình yêu
  9. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0

    Mỗi khi nhớ tôi gửi thư ... . Nhiều khi không chịu nổi ý chứ ........nhớ quay quắt .......... Lôi bài ra học .......... được cái là bài thì nhiều, lại khó nhằn .. cứ cắm đầu cắm cổ vào mà học ... vơi dần ......... Học vào rồi thì khoái lắm , vừa đỡ nhớ , vừa làm người ta bớt lo về mình . Chẹp .. vẫn còn trẻ con lắm
  10. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    uh , cứ yêu lại phải nhớ , ghét nhờ ! Thế mới có câu thơ
    Em yêu anh chỉ nhớ anh thôi
    Lúc đứng lúc ngồi lúc nào cũng nhớ
    ...Nhìn chung là ai cũng thế thôi !Chẳng biết phải làm thế nào , mình cũng cố gắng làm nhiều việc nhưng không khả quan lắm ...Thôi ...Khi nhớ quá thì liên lạc , nếu gặp được thì thẳng tiến đến gặp ..Còn nếu không thì cố chờ anh ấy về vậy...Điều đáng mừng là nhớ nhiều nghĩ đến người ấy nhiều thì bạn sẽ yêu nhiều hơn ...

Chia sẻ trang này