1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào đỡ nhớ khi người yêu ở xa???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vuminhchau, 12/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MizUmi

    MizUmi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2005
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Mọi ng nói vui vậy thôi Chichi à, khi nhớ ng yêu thì muốn ở bên cạnh, và vì thế ng ta nghĩ đến chuyện máy bay ngay tức khắc!
    Mặc dù cũng chẳng thực tế , nhưng có sao đâu đôi lúc ng ta vẫn ước mình có cánh mà .
    Nếu học ở TQ hay một nước nào gần VN thì thật thích, năm có thể về 2 lần, chứ xa như Châu Âu, Châu Mĩ thường chỉ về đc 1 vì đâu có kì nghỉ nào dài và trùng với lễ Tết Vn đâu
    Bây h có gặp nhau trên mạng , nhìn nhau qua wcam, nghe tiếng mỗi lần điện thoại .. tất nhiên ko thể là tất cả, nhưng dù sao cũng hãy bằng lòng như vậy, gom góp nỗi nhớ ấy đợi đến ngày gặp nhau .
    Thú thực là đôi lúc mình thấy nhớ lắm _ trò chuyện qua mạng dường như là ko đủ .. tự dưng thấy bực bực nữa chứ ... linh tinh 1 hồi lại dễ cãi nhau vớ vẩn ( tệ thật !). Dần dần thì mỗi khi cảm thấy như vậy mình lại làm việc khác như đọc sách, xem film, hay học bài ...tgian trôi vừa mau vừa có ý nghĩa hơn !
    Mình và ng ấy bây h thì bắt đầu đếm tgian tới hè , tính đến hè này là xa nhau cũng 3 năm rồi , và chẳng lâu nữa mình sẽ về nước .. mong quá mong quá !!!
  2. male32

    male32 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Ối giời ơi giờ này mà còn ngồi cong lưng ra mà mail với chat,nhìn nhau qua webcam nữa thì lấy đâu ra mà gọi là tình yêu...hehehe Anh là cứ fải ăn thật,uống thật,sờ thật,nắn thật chứ mà nhìn nhau qua webcam thì chán chết,xa mặt cách lòng,nhớ thì nhớ thật đấy,nhưng chat với mình xong ôm Anh khác hay ôm em khác thì Chúa biết hehehe " biết đâu ma ăn cỗ "....thời buổi này khó giữ được lòng tin lắm,thôi thì có gặm được Anh nào em nào thì cứ cố mà gặm thôi,biết ngày gặp lại có còn nhằn được miếng nào nữa không hay thằng khác ăn hết rồi hehehe...sống thì cứ fải thực tế đi các Bác à,co ai yêu nhau ma yêu chay đâu,yêu là fải nắm tay nhau ( là chí ít ) fải kiss nhau (là chuyện thường ngày ),fải đi chơi,giải trí...fải gặp nhau và chia sẻ với nhau nhiều chuyện trong cuộc sống này...ít ra fải ôm nhau được,ngửi được hơi nhau hehehe (cái này quan trọng à) chứ mà cứ ôm cái comp mà nói chuyện thì yêu cái comp cho rồi,sống fải thực tế đeeeeeee,đi chân fải chạm đất đeeeeee
  3. vuminhchau

    vuminhchau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0

    Bác Male cứ nóng tính hoài! Chả nào chẳng "độc thân" đến giờ!
  4. meihua

    meihua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2005
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Mỗi khi người yêu đi công tác xa, mọi người còn có thể điện thoại hoặc gửi tin nhắn hoặc email chứ còn tớ thì tủi thân không biết làm thế nào cho đỡ điên cái đầu. Hắn nhà mình làm cảnh sát hình sự nên cứ hễ khi nào hắn nhận nhiệm vụ là thôi, bặt vô âm tín, thậm chí đến cả nơi đến nhận công tác cũng không dám cho mình biết vì đó là luật của ngành. Trời ơi, nhiều lúc nhớ lắm mà ...tịt ngóm vì hắn chỉ được phép dùng điện thoại nội bộ, còn số hắn đang dùng sẽ được cất giữ ở sở, khi nào xong nhiệm vụ mới được lấy về. Các bạn có thể cho mình biết làm thế nào để cho tôi đỡ điên cái đầu không? Vừa xong hắn lại đi nhận nhiệm vụ, chắc phải hơn một tuần mới xong. Nhớ hắn thế mà chẳng biết làm thế nào. Các tin nhắn cũ thì đã học thuộc hết cả rồi. Làm ơn tư vấn giúp cho trường hợp của tớ xem nào...
    Cám ơn nhiều nha!!
  5. pignais

    pignais Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Cái bệnh nhớ là một bệnh rất nan giải , huhuhu tui cũng bị rứa , hai đứa ở không xa nhau lắm , chỉ cách hai đầu đất nước thoai . Mà cũng bởi thế mới đau , thà xa tít mù đi cho đỡ tức còn cứ dở dở ương thế này . Ngày nào cũng chat mà vẫn nhớ, nhiều khi chat xong vẫn còn nhớ , hic hic thế là gọi điện thoại , gọi xong vẫn nhớ chỉ muốn mua vé bay ra đó , ặc ặc chết sớm vì bệnh này mất
  6. watashiwangocdesu

    watashiwangocdesu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    tối nào tui cũg chat như U đấy n mà tốn tiền quá,nhớ thì vẫn nhớ,gội điện cũg gọi rồi cuối tháng méo mặt vì trả tiền net với tiền điên thoại n ko thể dừng được,khổ hông
    làm đủ mọi cách để quên nhưng nhiều lúc ko có việc gì ,ko ai có thể thay thế được tên đáng ghét 5 tháng nữa mới về cả
  7. vuminhchau

    vuminhchau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    C:Documents and SettingsUserLocal SettingsTemporary Internet FilesContent.IE54NHJEY1M1[1].jpg
  8. candleinthewind

    candleinthewind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2005
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Mình chẳng biết con gái nhớ có nhiều bằng con trai không? Nhưng được cái , một đứa bạn gái thân của mình cũng bảo nhớ người yêu, song song đó cũng khoe , xung quanh có rất nhiều người theo đuổi . sau khi nghe tin nó có người yêu đám con trai hụt hẫng , đau khổ..... Làm mình liên tưởng đến đàn ruồi đậu quanh mông con bò tót, bay toán loạn khi bị cái đuôi bò quất một cái.
  9. vuminhchau

    vuminhchau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0

    Ối trời ơi! Sợ nhất là đám vệ binh vây xung quanh khi không có người yêu ở bên bảo vệ.hic hic
    Khi nói tôi có người yêu rồi thi vệ binh bảo nói dối ,toàn thấy đi một mình thế người yêu ở đâu.Nói rằng ở xa... thì không tin.Thế mới tức chứ.Lại còn nói là kiêu.Kiêu đấy thì làm sao!!!
    (Mở ngoặc : Anh Trung ơi ,anh mà có đọc được thì đừng có mà cuống lên nhé.E chỉ yêu mỗi mình anh thôi mà.đóng ngoặc)
    YÊU MỖI ANH TRUNG!!!
  10. bachlinh3010

    bachlinh3010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2011
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    mình cũng đang nhớ ng yêu, nhớ lắm ấy, hix... nhiều lúc thấy buồn và cô đơn cực...missing you :(

Chia sẻ trang này