1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào Gìn Giữ báu vật của Tình Yêu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lykinhky, 16/07/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lykinhky

    lykinhky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Làm thế nào Gìn Giữ báu vật của Tình Yêu

    Hai người yêu nhau là trao nhau báu vật của tình yêu. Nói một cách bay bổng, lãng mạn như ngàn xưa vẫn nói là trao nhau TRÁI TIM. Đó là BÁU VẬT CỦA TÌNH YÊU; tình yêu thiêng liêng nhưng không phải là bất diệt như có người từng nói" Không có tình yêu bất tử mà chỉ có những giây phút bất tử của tình yêu''''. Để giữ ngọn lửa tình yêu luôn rực cháy, người yêu nhau phải biết cho và nhận lửa, cùng nhau trân trọng như gìn giữ như chính con mắt mình. Có như vậy, tình yêu mới trường tồn vĩnh cữu theo thời gian và không gian...

    Lykinhky sau khi bị một người đàn bà dứt tình một cách phũ phàng(http://www10.ttvnol.com/forum/tvty/1068952.ttvn ) đã quyết định bằng kinh nghiệm và hiểu biết của mình chia sẻ với các bạn trẻ cách gìn giữ báu vật tình yêu.

    Đến với nhau và yêu nhau là cả trái tim thì giữ nhau không chỉ bằng sự chân thành của trái tim mà bằng cả một nghệ thuật. Cưa gái đã có nhiều Topic, đây sẽ là Topic của một nghệ thuật, đó chính là nghệ thuật của sự chân thành. Chân thành không chưa đủ, nghệ thuật là phương tiện, mục đích cao đẹp biện minh cho phương tiện.

    Chương 1: Tình yêu là sự trao ban, hãy trao thật nhiều để không đánh mất tình yêu...
  2. born2lead

    born2lead Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/01/2008
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    đang hóng hớt cái vụ này..cái này chắc có cùng chủ đề với chương IX của AZA nè.....
  3. judemer

    judemer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    nghe bác nói thế này chắc là bác thuộc câu học , học nữa , học mãi , chết rồi thò cổ ra học tiếp lắm nhể . Thông cảm với bác. Chúc bác lại có thêm kinh nghiệm vậy
  4. lykinhky

    lykinhky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Chương 1: Tình yêu là sự trao ban, hãy trao thật nhiều để không đánh mất tình yêu...
    Trao nhau điều gì? Nhiều khi người ta yêu nhau chẳng vì lý do cụ thể gì hết, chỉ bởi cảm xúc của con tim nhưng để duy trì cảm xúc ấy cả hai phải biết trao nhau; Trao nhau hạnh phúc. Tình yêu chỉ được duy trì khi hai người yêu nhau cảm thấy Hạnh phúc vì có nhau. Cho nhau niềm hạnh phúc là cho những gì người yêu cần ở mình mà mình có thể làm được, vậy muốn biết người yêu cần gì, phải hiểu được người yêu, muốn hiểu được phải biết lắng nghe và quan sát, phải có sự hiểu biết trong cuộc sống cũng như tâm lý...
    Trao cho nhau đó là phải biết hy sinh mình để vì người mình yêu. Tình yêu đòi hỏi sự hi sinh để nuôi dưỡng nó. Nếu sự hi sinh vì nhau càng lớn thì tình yêu càng vĩ đại và đương nhiên; sự ích kỷ vì cái TÔI sẽ giết chết tình yêu.
    Để hi sinh cái "Tôi" trong tình yêu không phải dễ dàng,không chỉ trong tình yêu mà bất cứ sự hy sinh nào cũng vậy; hi sinh làm người hy sinh đau khổ mà người được hy sinh sướng vui. Nhưng nếu vì người mình yêu vui sướng mà mình phải hy sinh đó mới là tình yêu chân thật. Không đủ đức hy sinh trong tình yêu, lòng sẽ sinh ra hậm hực, oán thán, hụt hẫng rồi tình yêu chết dần chết mòn và biến mất thì đó không phải yêu thật sự.
    Đức hy sinh không có nghĩa là mù quáng và không có đòi hỏi. Nếu hy sinh một cách vô ích sự hy sinh trở nên vô nghĩa. Trong tình yêu cũng vậy, yêu một người là vì một người và sẵn sàng yêu tất cả những gì thuộc về người đó, sẵn sàng hi sinh vì người mình yêu nhưng phải hiểu sự hy sinh của mình có ý nghĩa hay không? Có làm người ta sướng vui và hạnh phúc một cách chân chính hay không? Có làm cho tình yêu trở nên đẹp hơn hay không? Muốn biết điều đó, hãy gạt bỏ cái "Tôi" đi và thẳng thắn tâm sự với nhau, mình muốn ở nhau điều gì và có thể hi sinh gì cho nhau...
    Ví dụ:
    Nàng có thể không sức một loại nước hoa chàng không thích,đó là sự hi sinh...
    Nàng có thể đi đến những nơi nàng không thích đó là sự hi sinh
    Nàng có thể ít được gặp chàng hơn, có thể ít được tặng hoa và nghe những lời ngọt ngào, những cuộc điện thoại và tin nhắn hằng ngày vì chàng bận hơn( hoặc cố ý vậy thì sao?) đó là hi sinh...
    Nhưng phải biết lý do tại sao, phải ngồi lại với nhau để trao đổi , sự hi sinh ấy mới có ý nghĩa để hiểu nhau hơn, yêu nhau và biết vì nhau hơn...
  5. lykinhky

    lykinhky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Trao ban cho nhau là biết tha thứ cho nhau những lỗi lầm!
    Sống trên đời phải biết tha thứ! Tôi nghĩ vậy, và tin có rất nhiều người đồng ý như vậy...
    Tại vì con người chúng ta không phải là thần thánh( Dẫu là thánh thần cũng còn có sai lầm), thì tại sao chúng ta lại không thể thứ tha, không thể mở rộng lòng mình cho kể có lỗi lầm được đón nhận sự bao dung ? Với hai người đã từng yêu thương nhau và sống vì nhau thì càng phải biết tha thứ cho nhau
    Xin kể một câu chuyện tôi nhớ đã từng đọc trên mạng:
    Ngày xửa ngày xưa, ở một làng chài ven biển nước Ý có luật lệ, những người phụ nữ ngoại tình sẽ bị quẳng xuống biển.
    Một người phụ nữ ở làng đã phạm vào luật lệ đó và bị phát giác. Theo luật, người phụ nữ sẽ phải chết trước sự chứng kiến của người chồng cũ và dân làng. Nhưng việc chồng cô ta đang đi biển đã khiến cho vụ xử ấy chậm lại để chờ đợi. Những chức sắc trong làng đã chờ cả 2 tháng mà không thấy người chồng của kể ngoại tình trở về . Dân làng tin rằng anh ta đã mất tích hoặc vùi xác nơi trùng dương rồi .
    Rồi vụ hành án được tiến hành ở một vịnh nhỏ gần làng , nơi những ngọn núi nhô lên trên biển như những hòn đảo nhỏ. Người phụ nữ đau đớn pha lẫn ân hận, tuyệt vọng, đắng cay chịu nhục hình trói chặt . Thân xác cô ta tả tơi, đôi mắt đỡ đẫn trên gương mặt trở nên lạnh lùng, vô cảm trước những ánh nhìn khinh bỉ, riễu cợt của dân làng. Một con thuyền lớn có năm thuyền nhỏ hộ tống mang cô ta ra giữa vịnh; người ta quẳng người phụ nữ ấy xuống biển rồi quay thuyền vào bờ .
    Ẩn nấp sau một một hòn đảo nhỏ giữa vịnh có chiếc xuồng nhỏ một người đàn ông chứng kiến cảnh người phụ nữ bị ném xuống biển: Các bạn biết là ai không?
    Đó là chồng cô ta ....
    Bằng tình yêu và lòng tha thứ, cuối cùng anh đã cứu được vợ mình. Người vợ mở mắt sau khi tưởng chừng đã đi vào địa ngục thì gương mặt đầu tiên cô nhìn thấy không phải người tình, mà là người chồng cũ mà cô bội bạc. Cô đã khóc ... và người đàn ông cũng khóc...
    Tôi tin rằng lòng vị tha của người đàn ông ấy đáng đọng lại trong chúng ta những suy nghĩ . Chúng ta thường hay để ý đến lỗi lầm của người khác hơn là để ý làm sao cho họ có cơ hội sửa chữa những lầm lỗi bằng sự cảm hóa của lòng vị tha.
    Chúng ta không phải thần thánh nên có thể bạn viện dẫn lý do đó để cho rằng tại sao phải tha thứ, tại sao phải bao dung? Nhưng chính chúng ta không thể hoàn hảo nên tại sao đòi hỏi người khác là hoàn hảo? Chúng ta cũng có thể sai lầm ...
    Vậy tình yêu thuộc về cảm xúc, mà đã là cảm xúc thì càng dễ sai lầm, thậm chí người ta làm đau khổ nhau trong tình yêu cũng vì cái mà người ta cho là TIẾNG GỌI CỦA TRÁI TIM.
    Nhưng đó chỉ là ngụy biện, qúa khứ vẫn luôn quan trọng và tình yêu thật sự vẫn quan trọng hơn cảm xúc. Yêu nhau dù tha thiết đến bao nhiêu, nhưng vẫn có thể có lỗi lầm với nhau trong cuộc sống cũng như lòng chung thủy. Nếu là tình yêu chân thành, hãy tha thứ cho nhau...
    Đức Phật dạy chúng ta sống phải có lòng khoan dung, và đó chính là lễ vật lớn nhất của đời người . Chúng ta nên tiếp nhận một cách trang trọng đồng nghĩa với việc phải học tập và rèn luyện lòng vị tha. Để khi chúng ta tiếp nhận được đức tính quý báu này, nhân loại ngập tràn tình bác ái từ bi .
    Trong tình yêu, việc mắc sai lầm và có lỗi với nhau là điều khó tránh nhưng các bạn trẻ đang yêu chân thành, hãy tha thứ cho nhau và tha thứ cho chính mình; tha thứ cho người để cho người cơ hội sửa chữa, tha thứ cho mình để mình không phải sống trong dằn vặt. Nhưng đừng lạm dụng lòng tha thứ, nhất là trong tình yêu..."Lòng tha thứ như hương thơm của hoa Violet vương trên gót giày đã chà đạp nó " thì việc lạm dụng nó là trơ trẽn nhất trên đời. Chỉ khi biết ăn năn thật sự mới có thể cảm nhận được ý nghĩa của lòng vị tha. Những kẻ không biết sám hối sẽ trở nên trơ trẽn, u lỳ đối với bất cứ tình yêu thương nào thì hương thơm của hoa Violet phỏng có ích gì...
    Được lykinhky sửa chữa / chuyển vào 00:29 ngày 17/07/2008
  6. lacoste_vn

    lacoste_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    thế nghèo và còn đi học phụ thuộc ông bà già thì trao( vật chất ) cho em ý kiểu gì, còn về tinh thần thì tình yêu nào chẳng có
  7. SVbk2006

    SVbk2006 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Một nhà văn hay nhà thơ thất nghiệp vào kể lể cuộc tình dang dở của mình và đang èo ra những chiêm nghiệm. Nói thật ông này quá mềm yếu, va vấp có tí mà đã kêu oai oái. Ông mơ về một tình yêu đẹp, có cả sư bao dung và lòng vị tha trong khi con bồ của ông đang làm cái chuyện '' sao mà phải hoãn cái sự sung sướng đó lại''......................
  8. lykinhky

    lykinhky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Đã nói là Trao cho nhau có nghĩa là trao cả vật chất, nhưng tinh thần vì nhau mới trao vật chất đc chứ. Nghèo thì cố mà giàu chớ hohớ, Giữ tình yêu ở đây là tình yêu tinh thần, có thể mất người vì lý do gì đó nhưng tình yêu không mất.
  9. abtomat47

    abtomat47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2008
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    1
    Nếu có box triết học nên chuyển topic này qua
    Ở đây tui nghĩ nên bàn chuyện cụ thể hay hơn
    Hay chuyển box tâm tình cũng được
  10. lykinhky

    lykinhky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Chương 2: F5 tình yêu

Chia sẻ trang này