1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào Gìn Giữ báu vật của Tình Yêu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lykinhky, 16/07/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lykinhky

    lykinhky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu luôn cần được chăm sóc
    Tình yêu đã trải qua một thời gian khá dài, và không còn ?otrẻ trung?, sôi nổi, lãng mạn, bất ngờ như hồi mới đầu, thay vào đó lại ?ogià? đi khủng khiếp.
    Đó là một ?otriệu chứng? không hiếm gặp ở bất cứ tình yêu nào.
    Hầu như những người trong cuộc đều ?ođổ lỗi? cho một điều duy nhất, đó là thời gian yêu nhau đã lâu, đã qúa hiểu nhau rồi, thì lãng mạn không còn cần thiết, cũng chẳng cần phải ?ogiữ hình ảnh? trong mắt người ta làm gì nữa. Yêu là phải chấp nhận tất cả? Như vậy thường dẫn đến hệ quả là sự nhàm chán, lặp đi lặp lại lâu dần, tình yêu sẽ? ?ochết?.
    Nếu tình yêu của bạn đang có ?odấu hiệu cảnh báo? như trên, hãy tìm cách để F5 tình yêu đi nhé. Thỉnh thoảng, hãy làm cho ai kia hạnh phúc với những cử chỉ quan tâm bất ngờ, lãng mạn là ?oliều thuốc? trong thể thiếu trong việc gìn giữ tình yêu. Thay đổi, điều chỉnh tính cách, thói quen một chút cho phù hợp với ?oai kia? là điều nên làm!
    Với những người bị? ấm ức, thay vì ôm cục tức to oành trong lòng, hãy nói chuyện thẳng thắn với người kia để có biện pháp tốt nhất làm ?otrẻ hóa? tình yêu nhé! (Dân trí)
  2. ruoi_trau_th

    ruoi_trau_th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    Vô tình đi qua cái topic này, cũng chẳng quen ai trong này cả. Tuy nhiên cũng có vài điều muốn nói:
    Có cần thiết phải nói thế này không bác? Cái mà bác cho rằng chủ topic đang mơ ấy ạ, nó là hướng nhìn về tương lai đấy. Còn bác thấy topic ko hợp thì thôi. Ở đời đã chắc ai hơn ai đâu ạ.
    @abtomat47: thế bác cho rằng cái hay hơn là cái gì ạ?

  3. nambeo0115

    nambeo0115 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Chương 2 : Giai đoạn hậu thất tình
    Ngồi gặm nhấm về những kỉ niệm và rút ra những bài học sáo rỗng xa rời thực tế, khiến người đọc thấy mình đang lầm tưởng vào box tâm sự
  4. born2lead

    born2lead Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/01/2008
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    con trai yếu mềm thế thì con gái chán cũng phải.... Hỏi khi khống chứ bác năm nay bi nhiêu tuổi,đi học hay đã đi làm rồi.... còn ở với cha mẹ ko? Mối tình đầu của bác àh.....
    Bác viết cũng tạm nhưng mà ko thích hợp với cái thời thế bi h.... chuyển qua box tâm sự thì hay hơn,nhiều người chia sẻ với bác hơn chứ bên này toàn ném đá thôi...ko hợp với tư tưởng của phần lớn box lắm....
  5. lawson

    lawson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2008
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Kể cũng hơi sến. Nhưng mà hay đấy chứ bác, bác viết tiếp xem nào
  6. AohayThuc

    AohayThuc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/01/2008
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Yêu và biết cách yêu là hai vấn đề hoàn toàn khác nhau .
    Biết cách yêu phải biết làm chủ cảm xúc của mình , nhưng khi yêu bạn có làm chủ cảm xúc của mình được không ?
    Bạn có thể kiềm chế tính nóng giận khi gen tuông
    Bạn có thể kiếm chế những lời nói gây tổn thương đến người mình yêu ?
    Và tất cả mọi lý thuyết bài bản nó nằm ở vấn đề này , đó là bản chất tính cách của con người .
    Rèn luyện cũng sửa đổi được một phần nào nhưng rất khó
    Yêu thì cứ yêu đi ..những người giỏi kỹ xảo yêu đương chắc gì con tim đã biết yêu thực sự là vậy .
    Hờn giận , gen tuông , sĩ diện ...và chúng ta quen gọi là " trẻ con" ...tất cả đều là những nguyên nhân dẫn đến đổ vỡ trong tình yêu .
    Nhưng thôi mà yêu cứ yêu đi đừng bài bản làm gì ..Hãy để tình yêu là một cách sống theo bản năng nhất của chúng ta
    Yêu là không hối tiếc

Chia sẻ trang này