1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

làm thế nào giờ ạ???các pác kứu em >.<

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tundohoi, 04/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tundohoi

    tundohoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    2.901
    Đã được thích:
    0
    làm thế nào giờ ạ???các pác kứu em >.<

    Các pác kứu em với.... nghe các pác chỉ dạy cách kưa mà em cũng muốn ... được nghe vài đường cơ bản
    Em chưa cầm kưa bao giờ,từ hùi xưa cũng hay cố vấn tình cảm nhưng toàn ăn ốc nói mò.... chả hiểu gì cả.... Giờ các pác kứu em
    Vấn đề là thế này, em với hắn hok gọi là hok có tình cảm... em cũng chả hiểu là nhiều hay ít... chỉ có điều em biết hắn là 1 người khá sâu sắc và kín kẽ....+ rất đào hoa... thế nên trong 1 lúc dại dột, em đã chọn chước thứ 36 của Tôn Tử là chạy.... tức là bảo hắn dừng lại ở mức độ là bạn...hắn đồng ý.
    Nhưng... ngay sau đấy, em nhận ra em sai lầm.... em thix hắn.... giờ phải làm thế nào ạ???? các pác chỉ cho em với.... em chả hiểu con trai các pác thix gì và nghĩ như thế nào cả.....
    Làm thế nào để kưa lại được hắn ạ????
  2. girl_cuoide

    girl_cuoide Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    5.536
    Đã được thích:
    0
    Con trai khi đã nói ra một lời thì khó thay đổi lắm,bây giờ nếu chị có làm cho anh ý thích chị,thì chưa chắc anh ý đã dám nói vì lỡ hứa làm bạn rùi,còn nếu chị nói là thích anh ý,thì rất có thể anh ý lại nghĩ "cô nàng hay thật là hay thay đổi"
    Dại dột lại ở cái mồm rồi chị Tũn
    Nhưng chị chờ 1 thời gian xem xét lại tc của mình xem,biết đâu chỉ là nhất thời cái tính "hiếu thắng" nó nổi lên thôi
  3. kysi_giaptrang

    kysi_giaptrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    1
    Vốn dĩ con gái ko phải kưa. Em hãy cố gắng sống thật với mình, thể hiện hết những tính tốt đẹp của mình thì tự hắn phải kưa em thôi. Đừng nghĩ đến chuyện câu kéo làm gì, con trai dễ bị câu lắm nhưng sau một thời gian thì thường thất vọng:; có thể em vừa bị thiệt vừa bị mang tiếng đấy. Hãy thể hiện sao cho hắn phải tự kưa em cơ.
  4. Dimwit

    Dimwit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Dẫn dắt "hắn" của bác vào tình huống để "hắn" phải bộc lộ bản chất. Xong rồi hỏi: Anh là gì của em mà anh lại làm xế. Em không dám khẳng định đây là cách tối ưu nhưng đây là một cách nhanh gọn hiệu quả ạ
  5. Lylya4

    Lylya4 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Cách này là cách dở nhất trong trăm ngàn cách
    Câu trả lời của hắn sẽ là "Xin lỗi em" sau đó đánh bài chuồn.
  6. bathazer

    bathazer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    Chỉ cần tỏ ra quan tâm đến hắn một cách chân thành, thể hiện tình cảm của mình một cách ý tứ để với sự nhạy cảm hắn sẽ tự nhận ra và tiến tới với bạn, đừng quá vồ vập cũng như đừng lộ liễu quá.Có thời gian lo gì hắn không nhận ra
  7. mot_nua_mua_thu

    mot_nua_mua_thu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Theo mình nếu đúng như bạn nói, hắn là kẻ kín kẽ, sâu sắc và đào hoa thì mọi chuyện sẽ rất dễ dàng bởi như vậy đồng nghĩa với việc hắn khá là khôn ngoan và có hiểu biết về phụ nữ . Hắn đồng ý làm bạn với bạn có thể là chiêu lùi 1 bước để tiến 3 bước, vì 1 trong những con đường bằng phẳng nhất để đi đến trái tim 1 cô gái là hãy làm bạn của họ .
    Mình thấy khi con trai đã có ý đồ cưa cẩm ai đó, nếu nhận thấy ko thể là họ sẽ rút ngay và chuyển mục tiêu, còn lại, dù là danh nghĩa ban bè hay anh em hay gì gì đó, 1 là họ lịch sự để rút từ từ (tranh thủ khoảng thời gian từ từ này bạn vẫn có thể khai quật lại ham muốn cầm cưa của họ đối với bạn) 2 là họ chuyển sang 1 giai đoạn cưa cẩm khác với chiêu mị dân các bạn bằng những mối quan hệ nghe cực an toàn và trong sáng để các bạn dần mất cảnh giác và họ sẽ từ từ đi vào trái tim các bạn (như ở trên đã nói là lùi 1 để tiến 3)
    Hãy xem lại anh chàng của bạn, anh ta tuy đào hoa nhưng là tuýp chung tình (cưa bạn với mục đích lập quan hệ tình cảm lâu dài chứ ko phải kiểu cho dày bảng thành thích, đồng ý làm bạn với bạn và chưa có ý định cầm cưa đi hạ cái cây khác sau khi bị bạn nói ko 1 thời gian) thì bạn chỉ cần dùng chính cái danh nghĩa bạn bè để (giả vờ) thoả sức vô tư, khéo léo tạo nhiều cơ hội cho 2 người gặp nhau đi chơi, đi ăn, nói chuyện, tâm sự kiểu anh đúng là 1 người bạn tuyệt vời của em ấy Nhưng hãy kiềm chế để điều tiết dung lượng tình cảm tăng dần 1 cách từ từ nhắm phát tín hiệu cho chàng hiểu rằng: ban đầu e chỉ coi anh như 1 người bạn nhưng càng tiếp xúc em càng nhận thấy ở anh rất nhiều điểm thú vị và chàng trai sâu sắc này chắc hẳn sẽ biết phải nói gì và làm gì với bạn rồi
    Còn nếu anh ta đào hoa theo kiểu lăng nhăng, cưa bạn ko đổ thì để làm bạn như kiểu đội hình dự bị rồi quay sang à ơi cô khác ngay tắp lự thì chắc bạn biết phải đá bay anh ta ra khỏi tâm trí như thế nào rồi chứ
    Được mot_nua_mua_thu sửa chữa / chuyển vào 10:31 ngày 04/01/2008
  8. bingo888

    bingo888 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2007
    Bài viết:
    468
    Đã được thích:
    0
    bạn trên nói đúng đó .....hắn lùi 1 bước để tiến 3 bước đó .....tuy nhiên cũng cần phải xác định hắn có muốn cưa em thật lòng ko ....vì con trai có 2 loại 1 loại chỉ cưa cho vui...(thừa còn hơn thiếu mà ),còn 1 thích thật sự. nhưng nếu như hắn đợi lâu wá thì hắn cũng sẽ nhàm chán và tự rút lui......vì thế em phải xác định đc hắn là loại người như thế nào.từ đó đưa ra phương án thích hợp.....anh cũng chẳng biết nữa ,tự vì anh cưa cáo của anh ,cũng giống em vậy ...nói là cho cáo thời gian.....anh đã chia tay ....nhưng cáo nói là đừng như thế mà,rồi làm cho cáo buồn ....còn gái cũng khó hiểu thật.nói yêu thì cho là ko thích ,nhưng chia tay thì ko chịu......định bắt cá 2 tay thì phải.
  9. thuanginola

    thuanginola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.999
    Đã được thích:
    0
    Bảo hắn là :
    - này anh ơi ? Khi đèn xanh bật thì anh làm gì ?
  10. mot_nua_mua_thu

    mot_nua_mua_thu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Có gì khó hiểu đâu bạn bingo ơi, đấy là vì cáo nhà bạn chưa xác định được tình cảm của chính mình thôi. Cái sự "chưa xác định được" này thường do nguyên nhân: 1 là xuất hiện đối tượng thợ săn khác khiến cáo phân vân (để cáo phải phân vân chứng tỏ cưa của bạn chưa đủ sắc rồi, phải mài cho nó sắc hơn những cái cưa kia ) 2 tuy bạn là ứng cử viên sáng giá nhất, ko có đối thủ nữa rồi nhưng vẫn còn điều gì đấy ở bạn làm cáo chưa toàn tâm toàn ý ngã vào bạn được 3 là cái đau lòng nhất, như bạn nói, cáo muốn bắt cá nhiều tay
    Cái sự đi cưa nó cũng lắm nhọc nhằn lắm, thế mới thử thách tính kiên trì, khéo léo của thợ săn chứ
    Được mot_nua_mua_thu sửa chữa / chuyển vào 10:58 ngày 04/01/2008

Chia sẻ trang này