1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

làm thế nào giờ ạ???các pác kứu em >.<

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tundohoi, 04/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ThienSatCung

    ThienSatCung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    còn tuỳ vào loại con trai nhưng loại con trai đào hoa và ý thức về giá trị bản thân thì khó lắm, nó có đi với e cũng sẽ nghĩ như là bạn thoai.
  2. tundohoi

    tundohoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    2.901
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề là cái đợt mà em với hắn nói chuyện thì... nói chung thì là mà rằng ngày nào cũng phải gặp , phải nói hay nhắn tin gì đấy... em có dỗi hay có giận cũng đc....
    Nhưng từ lúc làm bạn xong và từ lúc em hok biết phải làm thế nào thì em bặt vô âm tín... em chả biết phải nhắn tin như thế nào... em chả biết nếu em gọi điện thì em phải nói những gì....
    Còn hắn thì bây giờ cứ coi như cách ngày /1 lần, em nói chuyện với hắn trên mạng, hắn thản nhiên như chả có gì ý... mà em thì chưa chuẩn bị tinh thần để nói chuyện với hắn... em chat mà tay cứ run...
    Nhiều lúc em cũng muốn nhắn tin, cũng muốn thể hiện từ từ, nhưng ... hắn đào hoa thế mà... giờ có từ từ thì... nhỡ có đứa khác nhảy vào thì sao ạ....
    Các pác tư vấn cho em là thật lòng thì thật lòng nhưng nhắn tin hay gọi điện thì nói như thế nào và nói về chủ đề gì chứ ạ... em rối lắm rồi
  3. tundohoi

    tundohoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    2.901
    Đã được thích:
    0
    Còn 1 cái nữa... cáo đấy tuy đào hoa nhưng hok lăng nhăng ạ....
    Lợi thế thứ 2: bạn thân nhất của hắn cũng là bạn thân nhất của em... nó có dám gì gì với đứa khác nhưng quyết hok dám dã man với em...
  4. Dimwit

    Dimwit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Có đêk gì mà rối đúng là bác là gái mới nhớn có khác. Không có nó thì còn em nữa cơ mờ bác ơi.
    Túm tất cả lại thì bác thích hắn "chết" kiểu gì thì cho hắn "chết " kiểu đấy. Bác muốn hắn đổ kiểu từ từ, hay là bất ngờ đổ sập một cái, hay là kiểu thật tình cờ và thật bất ngờ "gặp cơn mát lạnh của bác" thì tự nhiên đổ.... Đào hoa cỡ nào mờ gặp "lưới tình" phụ nữ cũng "tèo". Nhưng mờ theo em thì bác bình tĩnh thỉnh thoảng nhẹ nhàng quan tâm hỏi han, em nghĩ chỉ cần thế cũng đủ "xong phim" roài chưa cần nhiều thêm
  5. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài này lại nhớ đến câu chuyện Con gà trống đuổi con gà mái,gà mái chạy đi thì gà trống đuổi theo nhưng gà mái tự hỏi là mình chạy thế có nhanh ko nhỉ
  6. NiceStock

    NiceStock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2007
    Bài viết:
    1.217
    Đã được thích:
    0
    Con trai nói 1 là 1. Nói 2 là 3 thôi chia buồn với em . Đùa thôi em cứ tạo điều kiện, gợi ý nó lại nói lại lần nữa ý mà. Nếu nó ko nói lại thì nó hơi ... bỏ cũng đáng
  7. Frozen_flame

    Frozen_flame Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có gì khó mà không cưa lại được. Thế này nhé : hắn đã từng thích và có thể là đã ngỏ lời với bạn. Bạn đã từ chối phải không?
    Đừng dại dột mà cưa hắn, cứ bật đèn xanh lại cho hắn cưa mình. Con gái các bạn thì thiếu gì cách để đánh động đối phương.
    Có điều,bạn nên cẩn thận. Mình đồ rằng bạn sẽ post bài trong cái link này sớm thôi
    http://www9.ttvnol.com/forum/tvty/986990.ttvn
    Con gái yêu kẻ đào hoa, tinh, kín kẽ mà không tự chủ và bản lĩnh như bạn thì nguy hiểm đấy. Bạn cẩn thận, dao này sắc đấy.
    Được frozen_flame sửa chữa / chuyển vào 15:29 ngày 04/01/2008
  8. tundohoi

    tundohoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    2.901
    Đã được thích:
    0
    các pác đừng có dọa em... hik... thế thì theo các pác...em là cứ há miệng chờ sung....thể hiện đến đâu thì thể hiện hả??? thế thì bị động quá....
  9. cad_garfield

    cad_garfield Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    thôi để mình, tặng socola xong là yêu luôn, đỡ khỏi cưa nhờ?
  10. tundohoi

    tundohoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    2.901
    Đã được thích:
    0
    ơ...thế hóa ra lúc nãy đi mua socola là mua hẳn 2 phong á???

Chia sẻ trang này