1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

làm thế nào giờ ạ???các pác kứu em >.<

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tundohoi, 04/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luck198

    luck198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Bạn đã nói Hắn là một người " sâu sắc + kín kẽ + đào hoa"Nếu vậy bạn chỉ cần gợi ý từ từ thì sẽ được cái sâu sắc của Hắn nhận ra " cái tính con gái " của bạn nó khiến bạn phải làm cho Hắn bỏ chạy. Kín kẽ nó khiến cho Hắn vẫn nói chuyện với bạn 1 cách bình thường, mình nghĩ là Hắn vẫn đang quan sát, rình rập bạn chờ lúc khác để ..... Vì con trai khi đã ngõ lời với ai thì sẽ rất lâu sau mới quên được điều đó(nếu thương thật sự). Còn bạn sợ cái cái sự đào hoa của Hắn, hắn kua gái nhiều, hay có nhiều em theo kưa Hắn, cả hai điều trên đều là đào hoa cả. Xem xét hành động, tình cảm của Hắn và làm theo cái tình cảm của mình đi, mình nghĩ bạn sẽ không cần phải kưa Hắn mà Hắn sẽ ngã nhào vào bạn 1 lần nữa đấy. Chúc bạn tìm được hạnh phúc
  2. cad_garfield

    cad_garfield Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    thì thấy bạn tũn bảo là tặng nên ...
  3. tundohoi

    tundohoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    2.901
    Đã được thích:
    0
    đưọc thế thì tốt quá ạ... nhưng từ hum em nói chuyện đấy đến giờ... em chả dám nhắn tin hay gọi điện gì... em lặn luôn... như thế có được hok ạ??? mà vấn đề là em hok biết phải nhắn tin ntn và nói gì??? Em bị nó át vía thật hay sao ý ạ...
  4. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Sự thật trần trụi và phũ phàng là: Con trai thích(chưa phải yêu nhé) con gái: xinh đẹp, xinh đẹp và xinh đẹp.
  5. tundohoi

    tundohoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    2.901
    Đã được thích:
    0
    thế ý pác là gì? em ứ hiểu... Em tự nhận thấy em hok XINH nhưng SINH động...
  6. lanhtudu

    lanhtudu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.430
    Đã được thích:
    58
    há há
  7. kohieutaisao

    kohieutaisao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    Sai một li đi một dặm thấy chưa!
    Tự lấy dây buộc mình lại mà ko ngờ lại là dây xích rồi.
    Hiện tại chẳng cần phải cưa cẩm j đâu, nếu đang là bạn tốt thì có thể rủ nhau đi chơi, cafe.... túm lại là tạo mọi điều kiện để tiếp xúc với nhau.Chợt một lúc nào đấy ngta sẽ nhận ra tình cảm của bạn mà thôi.
    Cách thứ 2 tiện lợi và đỡ mất thời gian nhất là nói thẳng , nói thật. "Anh ui, em ân hận rùi, muốn rút lại lời nói khi xưa..... , con trai mà nghe đến thế chỉ có nc tan chảy ra thôi
  8. tundohoi

    tundohoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    2.901
    Đã được thích:
    0
    nản thôi rồi... mấy hum nay hok thấy mặt mũi hắn đâu cả... thế thì làm sao cà phê cà pháo đc chứ....
    Cách thứ 2 em cũng đang tính...nhưng nghe chừng hơi nản... nhỡ...
  9. IronDick

    IronDick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ nàng chẳng phải làm j cả.....Tình yêu là 1 điều j dó khó hiểu.Chảng nhớ ai nhưng đã từng có người nói rằng....tất cả mọi thứ đều có thể che đậy...nhưng người đang iu thì ko thể giấu diếm.Vì thế nếu ông í iu nàng tự khắc ông í sẽ phải thổ lộ lần nữa còn nếu nàng bật đèn xanh mà 1 người sâu sắc như ông í hôk tỏ tình lại lần nữa thì chứng tỏ đây chỉ là tình kủm nhất thời của lão í....quên lun đi nha ..Chúc nàg có tin zui ^^
  10. annie_tm

    annie_tm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2006
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    tiếp hay k là ở mình thui bạn ui...nhiều khi bạn cứ thoải mái đi...đừng vì thích họ mà gò ép...hie hie...em mún bi giờ là bạn và sau này là hơn thế nữa...anh ý k từ chối đâu

Chia sẻ trang này