1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào giờ hả mọi người?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi nhungphutbuon, 28/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhungphutbuon

    nhungphutbuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Làm thế nào giờ hả mọi người?

    Vào trong box này thấy nhiều người rục rịch cưới hỏi làm em cũng sốt ruột. Không phải em sốt ruột cưới mà là sốt ruột không biết tình trạng của mình hiện giờ là gì. Mong các bác tư vấn chút.

    Em với đồng chí nhà em yêu nhau 2 năm rồi, em giờ cũng đã 25 tuổi (mụ), thế nhưng chưa bao giờ nghe đồng chí nhà em nhắn nhủ gì đến chuyện tương lai làm em cũng không rõ mình nên thế nào nữa. Hồi mới yêu đồng chí ấy có nói là cứ yêu đã, ngày xưa nghĩ yêu là cưới nhưng giờ thấy như thế áp lực (kinh nghiệm sau 1 lần yêu rồi chia tay của đồng chí ấy). Bởi thế từ đó em không bao giờ đả động đến chuyện này cả, nhưng trong thâm tâm vẫn muốn đồng chí ấy lúc nào đó có suy nghĩ chia sẻ về dự định tương lai chút.

    Tính em con gái có lẽ lo xa nhưng các bác bảo đấy, con gái có lứa có thì, cứ chả đâu vào đâu cả mà hi vọng hão huyền thì rồi như thế nào. Bố mẹ em thì hơi hơi có ý giục giã, nhưng tại chúng em ở xa (bọn em đi du học hết) nên cũng không có điều kiện để nói nhiều.

    Em thì cũng nghĩ chưa cưới là tất nhiên rồi, vẫn còn trẻ nhưng ít ra có chút chia sẻ gì đấy sẽ làm em yên tâm hơn. Em cũng bóng gió nói khi kể đến chuyện người này người kia cưới nhưng tuyệt nhiên đồng chí ấy chả có quan tâm gì cả. Mục tiêu trước mắt của đồng chí ấy chỉ là sự nghiệp, con trai phải thế em cũng không trách gì mà thậm chí còn thấy vui. Nhưng mà tủi thân thì vẫn tủi thân, thấy bạn bè rục rịch này nọ, quay sang hỏi mình thì chỉ biết cười trừ, nhưng trong lòng thì cũng không kém phần băn khoăn.

    Các bác trai và bác gái có kinh nghiệm gì chia sẻ với em chút cho em đỡ tủi thân. Chuyện này chả biết chia sẻ ai cả, nói ra thì lại bảo mình lo xa vớ vẩn, tin nhau thì cứ yêu đi đã nhưng mà em lo vẫn cứ lo.Các bác thấy em suy nghĩ dở hơi thì nhắc nhở em, đừng có nói nặng quá nhé, em lại thêm tủi thân nữa. Cũng đừng bác nào bảo em chia tay nha vì em nghĩ còn yêu thì còn gắn bó với nhau chứ tự dưng lại gây nhau mà chia tay cho đau khổ. Đa tạ các bác
  2. demtrogiohn

    demtrogiohn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Mình thì nghĩ như thế này:
    - Tuổi mình bây giờ không còn khái niệm yêu để mà yêu nữa.
    Thứ 2, mình là con gái, nói bóng gió xa xôi như thế mà người ta vẫn cố tình không hiểu. Mình cũng có một số người bạn trai mình chơi thân từ thời sinh viên, vì là bạn nên chúng nó nói chuyện và tâm sự với mình rất thật. Nó chưa muốn cưới nên nó không nhắc đến chuyện cưới xin. Phải nói thẳng trong đầu chúng nó yêu là...để đấy, chưa hề nghĩ đến chuyện cưới xin gì đâu. Quan trọng khi nó phát hiện ra đối phương của nó có đủ tiêu chuẩn để làm vợ hay không. Chúng nó thường hay nói với mình rằng, với những cô gái nào cá tính, yêu thì thích nhưng lấy về để còn phải ....xét mặc dù nó khẳng định rằng nó yêu cô ấy.
    - Trường hợp những anh chàng tầm tuổi sàn sàn mình, xác định yêu là cưới, luôn hô to là cưới nhưng để mà biến lời hô đó thành hành động ......còn phải suy xét rất nhiều.
    - Còn những anh chàng muốn cưới thực sự, người đó phải có công ăn việc làm khá ổn định, và điều quan trọng anh chàng đó nhận thấy.........đối phương của mình làm vợ thật là tuyệt vời.
    Bạn hãy nghĩ một chút về vấn đề mình nói nhé! Đang trong giờ làm việc nên không thể nghĩ ra những câu nói cho ngắn gọn, xúc tích hơn được nữa, bạn thông cảm nhá!
  3. DoiPhucSinh

    DoiPhucSinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/07/2002
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    2
    Đồng ý với demtrogio ..đối với con trai mà nói yêu và cưới là 2 phạm trù được đánh giá riêng biệt. nghe có vẻ hơi vô trách nhiệm tí nhưng nó là thực tế ...yêu thì yêu đấy đã nhưng cưới là còn phải xét chán :D. Với lại không biết đồng chí của nhungphubuon sự nghiệp đến đâu rồi. Nếu bằng tuổi nhungphubuon thì chắc đang làm master hay phd? nhiều khi đang học chưa có công việc ổn định thì ngại nghĩ chuyện cưới xin lắm.
    Nói chung con gái hơi thiệt thòi trong những trường hợp này. Chúc đồng chí của bạn sớm make up his mind
  4. nhungphutbuon

    nhungphutbuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    cám ơn mọi người đã bàn tán giúp tớ giải sầu được chút xíu. Đúng là đồng chí nhà tớ vẫn chưa có gì trong tay và đang đi học thật. Thế nên tớ có thắc mắc gì chuyện phải cưới ngay đâu.
    Tớ chỉ buồn mỗi chuyện là đồng chí ấy ngại nói đến tương lai, mà đối với tớ nó cũng quan trọng vì nó giúp tớ thêm vững tin hơn. Mà mọi người thường bàn tán chuyện tương lai như thế nào thế? Ai làm ơn chỉ cho tớ cách gợi chuyện làm sao cho tự nhiên để nói đến tương lai chút, tớ gà mờ chuyện này lắm
    Mọi người có chuyện gì share cho tớ tham khảo với nha.
  5. missbeauty

    missbeauty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2005
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Ấy ơi tớ cũng hiểu được phần nào tâm trạng của ấy đấy, vì tớ với nhà tớ cũng yêu nhau lúc du học. Ngày mới yêu nhà tớ cũng bảo là cứ yêu đi đã. Nhưng bố mẹ tớ thì bảo lớn rồi cũng phải lo dần đi đừng có mải chơi. Thế là tớ cứ léo nhéo chuyện lấy chồng lấy vợ với nhà tớ. CHắc là mưa dầm thấm lâu, sau 2 năm nhà tớ cũng đồng ý đi lấy vợ đấy. Nhưng nói bóng gió mà người yêu cứ lờ đi thì phải nói chuyện nghiêm túc để biết rõ quan điểm của nhau. Mới đầu chàng không chịu thì phải thuyết phục chàng, cho thấy lợi ích cụ thể của việc lấy nhau, chàng có người chăm sóc...v..v... nói ngọt không được thì lại nói nặng hihi... xem chàng có chịu không. CHúc ấy thành công.
  6. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Em thì ngược lại mới khổ chứ . Có người bảo em mang nhìu đặc tính của nam giới, cách nghĩ của họ . NHất là trong chuyện yêu và lấy này !
    Bản thân em nhận thấy đó là 2 việc hoàn toàn khác nhau ! Em yêu thì yêu chân thật, hết lòng .Nhưng chưa bao h nghĩ đến việc phải bị trói buộc bởi hôn nhân .Nên nếu anh bảo em có yêu anh ko, em sẽ trả lời là có .Nhưng còn cưới xin thì em muốn suy nghĩ kỹ hơn !! Em thích được phát triển sự nghiệp của mình, có được những thành tụ tương đối trước khi chịu đeo gông .Mặt khác, em thấy khó mà bị "kềm chế" ,phải tuân theo những rules mà 1 người phụ nữ có chồng cần ý thức .Cuộc đời có phải dài lắm đâu .Tranh thủ muốn vui chơi gì thì vui, muốn làm gì cũng ko cần xin phép, muốn chứng tỏ mình cũng ko cần phải ngó trước ngó sau xem phản ứng của chồng thế nào .Nói cho cùng là cái cảnh có chồng thật khó mà chịu được ! Những ai mong ước được kết hôn là điều tốt, nhưng em tin chắc 1 điều là nếu biết được những khó khăn và hạn chế trong hôn nhân thì họ sẽ ko vội vã, mà phải tích trữ "nội công" thật thâm hậu, ít nhất là biết cách giải quyết những vấn đề supposed to happen trong cs vợ chồng thì mới mong thời gian đầu tiếp xúc với cuộc sống mới ko bị quá nhìu bỡ ngỡ, thậm chí là mâu thuẫn với vợ chồng, gây ra rạn nứt tình cảm ...
    Phụ nữ khi yêu hình như đa số là nghĩ đến chuyện cưới .Nhưng với đàn ông thì họ ko để 2 việc đó nhập làm 1 với nhau ! .Cũng như 1 cô gái được rủ đi chơi, hẹn hò thậm chí have *** thì nghĩ người đàn ông kia đã yêu mình, sẽ lấy mình ....Nhưng sự thật 1 khi anh ta chưa nói yêu, thì cô ko nên tự coi mình là người yêu anh ta vì anh ta có thể chưa nghĩ cô là người yêu !! Vậy đó, đầu óc đàn ông ko có "lo xa" như phụ nữ .Cái nào rõ cái ấy thôi . Chỉ khi anh ta nói rõ ra thì mới nên tin vào trực giác của mình .Còn mấy việc đã xảy ra giữa cô và anh ta thì ko phải là big deal với người đàn ông như phụ nữ !!
  7. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Eo, quên nhắn với bác nhungphutbuon ít lời nhỉ .
    Thật ra nếu yêu 1 thời gian, người đàn ông cảm thấy "đúng lúc" thì họ sẽ cầu hôn thôi .Những trăn trở của đàn ông là sự nghiệp (đa phần được coi trọng hơn đàn bà!) và phải chắc chắn là "sống được" với người yêu, cô gái có khả năng là 1 người vợ tốt .Nói chung họ muốn là khi kết hôn, đó sẽ là mái ấm, nơi yên bình của mình nên sẽ ko gấp rút .Cái nữa là đàn ông còn trẻ thì họ ko nghĩ đến đâu ! Còn trẻ cứ thong thả chứ cưới vợ để gặp hoàn cảnh của 1 thằng đàn ông có vợ, bị hạn chế quá nhìu thì đâm ...ngán ---> chưa muốn ! Chỉ khi nào cảm thấy chán cuộc sống 1 mình đơn lẻ và cần 1 mái ấm họ mới đi tìm kiếm !
    Trường hợp của các bác thì rõ là anh ấy chưa có sự nghiệp gì, còn mài đũng quần trên ghế nhà trường thì làm sao nghĩ đến việc cưới ?? "Thân mình lo chưa xong còn ham hố vợ con ,chúng nó cười cho !! Cưới về ko lẽ để ông bà già nuôi ???" Đó, bác giai bác có thể nghĩ như thế ! Còn việc hứa hẹn gì đó cho bác có niềm tin vào tương lai thì đàn ông đúng nghĩa họ ko thích nói suông ,mà họ làm cho bác thấy!!.Nhất là có sự nghiệp vững vàng rồi thì họ mới đủ tự tin để làm 1 bước đột phá .Chứ "nói trước bước ko qua" mà ! Huống hồ đàn ông có suy nghĩ rất thực tế, nhìn sự việc rõ ràng .Cái nào trước mắt thì lo trước, chứ văn hoa làm chi, hứa hẹn làm gì ? Họ thích nghe ngọt nhưng đa số đàn ông hiền lành, đàng hoàng thì rất "ngại" phải nói ngọt . Bác cứ để tình cảm tiến triển, có công việc tương đối ổn định hẵng nhắc ! Bây giờ mà cứ thỏ thẻ cưới xin bên tai thì đàn ông họ hãi lắm, về vấn đề tâm lý cũng chưa có thời gian nghĩ suốt chứ đừng nói bàn về đám cưới
    Đoán ko nhầm thì các bác ko cách nhau bao nhiu tuổi ! Vì thường con gái 23,24 là cuống lên lo cưới, hay thấy "nóng ruột" khi người khác đã có nơi có chỗ .Nhưng đàn ông 24 vẫn bị coi là trẻ con lắm . Vì thế thông thường các cô chọn những người lớn hơn mình kha khá , yên tâm là mình ko phải nhắc, hắn cũng sẽ propose someday mà mình ko lo mang tiếng "ế" .Đã vậy cưới về rồi cũng ko lo mình già cả nhăn nheo, hắn ngắm người khác trẻ đẹp hơn ...Chẹp, con gái thiệt thòi nhỉ
  8. nhungphutbuon

    nhungphutbuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    ấy giỏi nhỉ, tớ mà cứ ỉ ôi cưới xin chắc đồng chí nhà tớ cáu mất. Trong đầu của đồng chí ấy giờ chỉ có học tập và nghiên cứu thôi, nhiều lúc cũng thấy buồn.
    @nguoi_con_o_lai: cám ơn em đã chia sẻ. Ngày xưa (cách đây mấy năm) chị còn nghĩ yêu làm gì sớm, cưới làm gì sớm cho khổ cứ chơi đi đã. Nhưng giờ mới thấy đến tuổi nào mình phải theo qui luật của tuổi đấy. Tuổi chị giờ cũng không phải là muộn nhưng cứ nhùng nhằng thời gian đi qua nhanh lắm. Nhiều lúc nghĩ có sao đâu, một mình cũng chết ai nhưng mà thấy bố mẹ lo lắng lại thấy buồn. Cuộc sống của mình nhiều lúc cũng không phải chỉ ảnh hưởng đến mình mà còn nhiều người nữa.
    Nhưng chắc cũng chả làm gì được. Về sau có con chắc muốn có con trai cho nó không khổ như mình, nếu có con gái sẽ khuyên nó yêu người lớn hơn 5,7 tuổi
    Cám ơn mọi người đã chia sẻ
  9. 08082004

    08082004 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    1
    Yêu hai năm cũng đủ hiểu nhau rồi, nếu có nhã ý thì việc cưới xin chỉ một sớm, một chiều thôi. Đàn ông - sư nghiệp là quan trọng, nhưng không phải vì thế mà không có kế hoạch lấy vợ ở tương lai, vì vậy việc cưới xin đem ra bàn có hao tổn cân thịt nào đâu mà trốn tránh --> cần phải xem lại đồng chí đó yêu để mà yêu, hay yêu để mà lấy.
    Thời gian chạy, tuổi tác cũng đi theo, nhiều khi người ta phải làm song song nhiều việc một lúc. Chẳng nhẽ, không thành đạt sẽ nhất định chết già sao. Cưới nhau chẳng ảnh hưởng việc phấn đấu cho sự nghiệp, trừ khi sinh con sớm. Nói tóm lại việc xây dựng gia đình chẳng sớm thì muộn, ai cũng phải làm thôi vì vậy cứ đem ra bàn thẳng thắn vừa giải toả được lo lắng của mình, vừa được sướng âm ỉ vì mình sắp có chồng, biết đâu qua đó mình lại đánh giá được đồng chí kia có thực sự yêu mình hay không
  10. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    hì hì , có thể nói khi anh ta có 1 công việc đàng hoàng (chứ ko cần phải là đã có sự nghiệp phát triển) .Chứ nói khi đang còn đi học em cứ thấy như con nít chơi đồ hàng . Em dám chắc với bác là bác kia còn chưa tưởng tượng ra cuộc sống hôn nhân nó ntn nữa chứ đừng nói muốn hay ko ...Dù sao còn trẻ cứ take time, enjoy cuộc sống độc thân đi .Nếu yêu sớm muộn gì chẳng cưới ? Nhiều cô suốt ngày nhắc cưới xin rồi :" Con mình sau này đặt tên là gì anh nhỉ ?" " Cái áo kia anh mặc trong ngày cưới chúng mình chắc đẹp lắm" ....thì ban đầu có thể anh chàng thích, nhưng dần dần sẽ cảm thấy depress, thấy cái trách nhiệm mình sẽ gặp nó to lớn quá cỡ ,nhắm chừng ko gánh vác nổi là ù té chạy ---> mất cả chì lẫn chài !
    Mà chuyện cưới xin là chuyện đời người, bác làm gì mà phải confuse về mọi người nghĩ gì ?? Cứ tìm hiểu nhau cho kỹ càng đi, chứ "vua chưa lo mà thái giám đã rối" thế kia ,nghe lời rồi cưới về chăng nữa mà cảm thấy chưa có sẵn sàng, chưa hiểu nhau lắm thì vượt qua "cái buổi ban đầu lưu luyến" ấy khá là gay go ạ .Bác cứ chậm mà chắc đi nhé . Chúc anh nhà bác sớm học xong, có việc làm tương đối ổn định là xúc tiến ngay cho bác đỡ sốt ruột

Chia sẻ trang này