1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào giúp người yêu mình mạnh mẽ hơn ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Azkazukin, 08/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Azkazukin

    Azkazukin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Làm thế nào giúp người yêu mình mạnh mẽ hơn ?

    Chú ý : Em post hộ đứa bạn, nó reg nick rồi nhưng hì hục post mãi ko dc, các cao thủ trên này tư vấn giúp nó với ạ

    ----------------
    Mình quen và yêu người yêu của mình từ khi cô ấy còn học phổ thông . Bây giờ cô ấy đã học năm thứ 2 DH còn mình thì mới đi du học nước ngoài. Mình biết cô ấy ko phải là người yếu đuối, nhưng sức chịu đựng với va chạm là ko cao . Hồi đầu lúc cô ấy còn học cấp 3, mọi thứ đến với cô ấy khá thuận lợi, chẳng phải lo nghĩ gì nên lúc nào cũng vui vẻ . Cô ấy nhận được học bổng toàn phần của trường RMIT VN, và hiện giờ vừa đi học vừa làm thêm hơn 10 tiếng/ tuần với mức lương 4tr/tháng. Mọi người sẽ nghĩ là được như thế là quá tốt rồi, bản thân mình cũng nghĩ vậy. Nhưng từ khi vào DH, cô ấy thấy mình học ko bằng các scholarship winners khác nên cứ luôn lo lắng chuyện mất học bổng. Nói chung là chỉ lo thế thôi, chứ cô ấy ko học được nhiều lắm, vì đầu óc cứ hoạt động nhiều là sinh ra mệt mỏi, cáu gắt , stress.... Mà càng cảm thấy học ko đủ thì lại càng lo hơn . Ngay cả công việc ở cơ quan, thậm chí sếp có thể ưu ái cho làm việc ở nhà, nhưng cứ nhiều việc một tí là lại than thở mệt mỏi . Mình thương cô ấy, nhưng cũng cảm thấy mệt mỏi vì cô ấy than thở nhiều, bực bội nhiều và mình cũng lo lắng là bây giờ đi học thì thế này, mai ra đi làm, còn nhiều sức ép hơn thì làm sao chịu được ? Mà cô ấy thì chắc chắn ko chịu ngồi yên ở nhà đâu. Mà mình phải nói thêm là, đây hoàn toàn chỉ là vấn đề đầu óc của cô ấy, chứ mình là người ngoài, nhìn vào vẫn thấy cô ấy học tốt và làm tốt chứ chẳng có vấn đề gì to tát cả. Nhưng lúc nào động đến là cô ấy cũng nói như là sắp mất học bổng, sắp mất việc đến nơi T_T. Mình đi du học, ko ở bên cô ấy được, tuy đến giờ thì cô ấy quen rồi, nhưng đôi lúc vẫn có ý trách mình ko ở bên cô ấy, nhất là lúc căng thẳng. Thành ra dạo gần đây bọn mình cứ cãi nhau nhiều. Mình nói với cô ấy là mọi chuyện ko tệ như em nghĩ đâu, nhưng cô ấy ko lúc nào khỏi lo lắng được.

    Bây giờ mình nên khuyên cô ấy như thế nào? Ăn gì, hoặc làm gì đó để tăng sức chịu đựng của hệ thần kinh nhỉ T_T ? Các bạn giúp mình với .

    ------------------
    Em xin hết ạ
  2. Azkazukin

    Azkazukin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Ko ai trả lời à
  3. littlegirls

    littlegirls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    Yêu và học, nếu ko biết cách cân bằng thì sẽ ảnh hưởng ko tốt. Cho nên nếu xác định học nhiều tốt nhất là ko nên yêu, vì ko có thời gian chăm sóc cho phe kia, khi yêu đòi hỏi nhiều thứ lắm mà. Cứ học cho xong rùi tha hồ rảnh rỗi mà yêu. Bản thân tớ cũng vì ko có thời gian quan tâm cho nhau nên đã phải chia tay. Giờ tớ rút ra kinh nghiệm là: chỉ yêu khi nào có đầy đủ điều kiện để yêu, còn ko thì thui chỉ khổ nhau. Lại đang lao vào học, đăng ký học lung tung cho đỡ buồn đồng thời kiếm tấm bằng cho đẹp. Chẹp chẹp
  4. memory2006

    memory2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Những lúc như vậy lại nếu là tớ lại càng cần có người yêu bên cạnh hơn, ở bên cạnh sẽ không như thế nữa...bạn ở xa nên cũng chỉ an ủi phần nào thôi, những lúc áp lực, lúc tress bạn làm sao hiểu hết được...vì thế bạn nhẹ nhàng với bạn ấy thôi, cáu với bạn ấy càng làm bạn ấy buồn thêm đấy.
    Có người yêu nên muốn làm nũng một chút để chia sẻ, nhiều khi toàn là việc lung tung chẳng đâu vào đâu cũng kể với người yêu con gái ai chả thế...
    Bạn cứ quan tâm, hỏi han cô ấy tình cảm vào, khích lệ tinh thần cô ấy kiểu gì cũng có kết quả tốt hơn là cãi nhau, mỗi người một nơi giận dỗi mà xa nhau thì mệt lắm...
    Chúc 2 bạn hạnh phúc!
  5. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Áp lực thành công quá lớn, vắt kiệt sức để rút ngắn thời gian, có thể thành công nếu sức khỏe tốt, còn nếu không thì chuyện cáu gắt, stress là chuyện phình phường, mà có lẽ bạn này chẵng khuyên nổi cô nàng bỏ gánh lo đi được đâu, cái này hơi khó trị, cho lên diễn đàn này nói chuyện đi, cho cô nàng nhìn thấy có nhiều người có cách sống rất hay, có thể học hỏi, từ đó có thể tự tìm ra con đường nhẹ hơn để đi.
    P/S: chắc không cần phải nói làm cách nào khéo léo để cô ta tham gia diễn đàn một cách tự nguyện không ép buộc chứ
  6. invisible

    invisible Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2001
    Bài viết:
    5.694
    Đã được thích:
    0
    Nếu người yêu tớ mà thế, tớ bảo nằm xuống anh massage cho, rồi dẫn đi chơi cho thoải mái, chứ tớ chả giúp được gì cả

Chia sẻ trang này