1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào hàn gắn được những vết rạn tình yêu!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi wtpwt, 13/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wtpwt

    wtpwt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Làm thế nào hàn gắn được những vết rạn tình yêu!

    Bọn mình yêu nhau gần 2 năm rồi không ít. Nhưng vẫn chưa thật sự hiểu nhau lắm. Thi thoảng lại gây hiểu lầm. Những chuyện rất vặt vãnh. Nhưng thực sự rất khó nói. Những chuyện mà thực sự hồi mới yêu sẽ chẳng coi là gì. Nhưng giờ đã bắt đầu có chút gọi là nghi ngờ vào tình cảm của nhau. Tớ phải làm gì bây giờ. Dạo này chúng mình cãi nhau thường xuyên hơn. Đã nhiều lúc người yêu mình nói chia tay và mình còn thấy cần như vậy. Nhưng vắng nhau chỉ nửa ngày là lại quay lại ngay thôi. Mình yêu cô ấy, và cô ấy cũng rất yêu mình vì mình cảm nhận được điều đó. Khi mới yêu thì dẹp mọi thứ sang một bên. Nhưng giờ còn công danh, sự nghiệp, học hành. Ôi! Mình khác người quá chăng.
    Cám ơn mọi người! Đã cho mình chỗ để chia sẻ.
  2. oxoyozot9x9

    oxoyozot9x9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    cái này thường được gọi là giai đoạn hậu yêu...cái này cũng thú vị mà enjoy
  3. matmilot

    matmilot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi . Có những khi chia tay , quay lại thấy yêu nhau nhiều hơn . Nhưng cũng có những khi chia tay mà khi quay lại , cả 2 người đều cảm thấy rạn vỡ và không hàn gắn được :(
  4. higuy1002002

    higuy1002002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Quên....
  5. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    Chuẩn...kiểu này giống em thôi sớm muộn j` cũng bye bye tốt nhất bye lun cho nó sớm chợ...tình cảm thế chắc cũng tầm vài tháng đến nửa năm là quên đc thôi ...
  6. mamen1510

    mamen1510 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2008
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    tui mà là bạn ấy hả:
    bước 1: xác định lại 1 cách chính xác tình cảm của mình dành cho cô ấy, nếu yêu thật=> hãy quan tâm đến cô ấy nhiều hơn, hãy học cách thế nào là tha thứ cho những lỗi lầm nhỏ mọn của cô ấy, hãy nghĩ xem nếu thiếu cô ấy bạn sẽ ra sao?????
    Bước 2: xác định lại tình cảm của cô ấy dành cho bạn, hãy cho cô ấy biết bạn iêu cô ấy như thế nào? nếu cô ấy thật sự iêu bạn=> sẽ hiểu và thông cảm cho bạn, còn nếu 1 khi trong lòng cô ấy đã k hiểu , k thông cảm được thi tôi nghĩ là khó mà cứu vãn nổi
    Bạn hãy thử nghĩ xem , bạn đã làm gì cho cô ấy, đã quan tâm và chia sẻ chưa, nếu làm tất cả vì tình iêu rồi mà vẫn k có kết quả tốt đẹp thì cũng hãy vui vì đã cô gắng, mình đã cố hết sức rồi , thì có thất bại lòng vẫn thanh thản bạn ạ, còn 1 khi chưa cố gắng hết sức thì sau này khi nghĩ lại sẽ dằn vặt lắm đấy
    bây giờ tất cả hành động là ở bạn!!!!
  7. minh1984

    minh1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2005
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Tôi yêu 1 cô gái 2 năm rồi . Rất gắn bó cả tinh thần và quan hệ thể xác. Đã có rất nhiều những kỷ niệm đẹp, đã tính cưới nhau và bố mẹ tôi cũng đã mua nhà mới, cố gắng ủng hộ cô ấy về cả vật chất lẫn tinh thần. 1 tuần gần đây tôi thấy cô ấy có vẻ lạnh nhạt mặc dù trước đó chúng tôi vẫn hạnh phúc bên nhau đi chơi xa rồi về nhà ăn cơm với bố mẹ tôi, và khi tôi hỏi ra thì cô ấy nói đã thích người khác và hẹn hò đi chơi với hắn trong khi yêu tôi (cô ấy nói mới đi chơi đc 4 buổi nhưng đã ôm hắn mặc dù chưa nói yêu hắn mới chỉ thích thích vì tính hắn hay hay). Cô ấy đề nghị chia tay để đến với người mới. Tôi quá đau khi nghe câu chuyện đó, tôi đã nghĩ có thể đó chỉ là con gió thoảng qua với cô ấy, 1 cảm giác mới khi gặp 1 cái j` mới. Tôi nói tôi sẽ đợi để em nghĩ và xem xét lại tình cảm, mặc dù lúc đấy tôi rất hận, xong cô ấy nói với tôi em sẽ xem xét lại nhưng vẫn tiếp tục đi tìm hiểu thằng kia, nghe vậy tôi uất quá và có nói những lời quá đáng... Giờ thì tôi vẫn yêu tôi vẫn muốn chờ, nhưng lý trí tôi lại mách bảo rắng ko đáng để làm vậy. Tôi đau khổ, đấu tranh bản thân và cho đến bây giờ tôi vẫn chưa tìm ra 1 con đường đi đúng nhất cho mình. Không biết có ai ở đây đã rơi vào cái tình trạng như tôi, đau khổ như tôi, hãy cho tôi lời khuyên có nên đợi hay không, cho tôi lời khuyên tôi phải làm sao để vượt qua khoảng thời gian này. Trân thành cảm ơn các bạn!
  8. BL00MBOOM

    BL00MBOOM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Giải tán kiếm con khác lăn tăn gì nữa :T
  9. wtpwt

    wtpwt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Không chán. Mình cố nghĩ là không chán. Nhưng sao buồn quá. Trong tim mình lúc nào cũng như có người bóp nghẹt. Không hiểu vì sao, kỳ lạ quá?
    Được wtpwt sửa chữa / chuyển vào 00:12 ngày 26/05/2008
  10. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Không tính chia sẻ nhưng bạn viết bài khác cảm thấy có ý nghĩa quá nên chia sẻ với bạn.
    Tình yêu ko phải lúc nào cũng màu hồng. Đã yêu nhau thì phải chấp nhận nhau, hiểu nhau, chia sẻ với nhau. Do đó có cả hai nên ngồi xuống bình tĩnh giải quyết bớt các mâu thuẫn. Bạn đừng lo đối với tình yêu việc này là điều hiển nhiên thôi chén bát chung chạn thì phải va nhau mà; yêu nhau lâu rồi phải nảy sinh các vấn đề chứ. Cởi mở, chia sẻ là sẽ qua. Chúc bạn và ng yêu sẽ sớm tháo bỏ được mọi gúc mắc và thành đôi

Chia sẻ trang này