1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào khi bạn gái quá ích kỷ và ko hề chiều chuộng mình?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hlbrem, 27/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hlbrem

    hlbrem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    3.052
    Đã được thích:
    2
    Làm thế nào khi bạn gái quá ích kỷ và ko hề chiều chuộng mình?

    Trước em có một topic muốn nhờ tư vấn chia tay với một con cáo Đức sao cho êm thấm...đến giờ vẫn chưa thể quyết định được vì em vẫn còn tình cảm với nó và nó vẫn yêu em nhiều. Thật ra em cũng ko chán nó ở điểm nào, chỉ cãi nhau nhiều vì nó quá ngang bướng. Em thấy ở nó thiếu đi sự chiều chuộng, sự hi sinh, quan tâm chăm sóc lẫn nhau. Em có cảm giác bất cứ điều gì nó cũng đặt lên bàn cân:" Tại sao anh ko phải làm mà em phải làm...?''. Trong cuộc sống em giúp nó nhiều, giúp một cách chân thành và nhiệt tình...bất cứ điều gì...nhưng ngược lại bất cứ khi nào em nhờ nó cái gì là y như rằng hai đứa cãi nhau, em đóng cửa bỏ về. Ví như chuyện hôm nay: Em trao hẳn một công việc tuyệt vời ở trường DH cho nó, mất 3 tiếng để hướng dẫn nó làm việc, gặp gỡ các sếp. Lúc về nhà đã muộn, em cũng đói nên muốn nó nấu cho em chút gì ăn cho ấm bụng. Và nó lý luận là nó đang giảm cân, nó ko muốn ăn đồ nóng buổi tối nên chỉ trộn salat, em bảo nó là :" anh rất đói, salat ko đủ, em nấu cho anh cái gì cho ấm bụng..." nhưng nó nhất quyết ko nấu, nó lý luận rằng nếu nó nấu lên thì chắc chắn là nó phải ăn cùng, mà nó ko muốn vậy vì nó đang giảm cân. Nói kiểu gì nó cũng nhất quyết ko nấu, anh thik thì tự đi mà làm....! Nói thật là em mệt mỏi quá rồi, miếng ăn chả có gì quan trọng, quan trọng là chỉ một việc bé nhỏ vậy thôi nó cũng ko chiều chuộng mình mặc dù trước đó nó phải hiểu là mình đã giúp nó rất nhiều....cái tính ích kỉ của nó làm em ko chịu được....Em thì cũng chả biết cãi nhau với nó thế nào cả vì tiếng Đức cũng ko giỏi để cãi nhau. Rõ ràng xét về lý thì em ăn thì tự đi mà nấu là đúng, nhưng xét về tình thì nó nên nấu cho em ăn...Em chẳng thể làm thế nào cho nó hiểu là con gái nên chiều chuộng bạn trai một chút...tóm lại lý lẽ của nó là " Tại sao anh ăn mà em lại phải nấu cho anh?"

    Thế đấy, các bác bảo em phải làm gì bây giờ, em biết là nó dùng *** để điều khiển em và thật lòng em cũng ko thể quên được những lúc 2 đứa "yêu nhau"
  2. fantasycz

    fantasycz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    đấy la? ông iu nó chứ gái có yêu ông đâu.
    gia?i tán sớm.
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Học tiếng Đức cho giỏi để có thể nói với cô nàng điều bạn muốn nói. (Nói thật là em mệt mỏi quá rồi, miếng ăn chả có gì quan trọng, quan trọng là chỉ một việc bé nhỏ vậy thôi nó cũng ko chiều chuộng mình mặc dù trước đó nó phải hiểu là mình đã giúp nó rất nhiều, Rõ ràng xét về lý thì em ăn thì tự đi mà nấu là đúng, nhưng xét về tình thì nó nên nấu cho em ăn...Em chẳng thể làm thế nào cho nó hiểu là con gái nên chiều chuộng bạn trai một chút.)
  4. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Anh đố chú làm "nó" hiểu đấy?
  5. hoangdang223

    hoangdang223 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    em cứ tưởng người Việt chứ người Đức thì cũng khó, bởi vì theo em nghĩ lối sống của người Đức rất độc lập lại còn rất cứng đầu nữa, nếu bác yêu mà không chấp nhận để rồi từ từ cảm hóa em nó thì tình yêu không thành đâu... Khi yêu phải cố hiểu người yêu mình nghĩ gì nữa bác ạ. Em cũng chỉ đoán thế thôi sai đúng gì bác đừng trách
  6. ngocthienanh

    ngocthienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    " Tại sao anh ăn mà em lại phải nấu cho anh?"
    Đây là cái sự suy diễn của chú hay là cô ấy nói chú nghe như vậy đấy ?
    Em biết là nó dùng *** để điều khiển em và thật lòng em cũng ko thể quên được những lúc 2 đứa "yêu nhau"
    Thế này là cô ấy có chiều chú đấy chứ ...ai bảo không chiều nào ..cho dù cãi nhau đến thế mà vẫn chiều nhỉ
    Nhận xét :
    Chú là đàn ông Phương Đông luôn có máu gia trưởng và nghĩ việc bếp núc phụ nữ phục vụ. Chú đã sống ở bên đó quen rồi thì cũng phải tự thân vận động chứ, vì mỗi chuyện cô ấy không nấu cho chú ăn lúc chú đói chú đã nhặng lên đòi chia tay rồi à chị chẳng hiểu được.
    Nếu ngược lại một cô gái nấu cho chú ăn lúc chú đói nhưng khi cãi nhau rồi là:
    Anh đừng có đụng vào em ...keke không chiều chú trong chuyện khác ý... thì chú nghĩ sao ???
    Kết luận cuối cùng .
    Hai đứa vẫn còn quá trẻ và đều nóng tính như nhau, còn về phần chú cũng nên tự xem lại cách nói của mình( cấm chỉ định nói theo kiểu đưa ra yêu cầu) hãy học ngôn ngữ của tình yêu cách nói ngọt ngào, tập uốn lưỡi cho dẻo đi nịnh bợ cô ấy rồi chú sẽ được toại nguyện.
    Khi chia tay hãy nhìn lại cả bản thân mình nữa nhé ( để nếu có chia tay rút kinh nghiệm lần sau ý mà lỗi chẳng phải riêng của ai đâu )
  7. thien_giao_chu

    thien_giao_chu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    theo anh nên dùng bạo lực, tẩn cho 1 trận
  8. Tuantu

    Tuantu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    Thôi thì trong lúc cô đơn và vẫn còn cần *** thì kệ papa nó, lúc nào đói tự đi nấu ăn cũng được. Đừng cố đòi hỏi những gì nó không quen, hãy tận dụng sở trường của nó.
    Trong thời gian đấy tu thân tích đức, rèn luyện kĩ năng sau về nhà lấy vợ Việt vậy.
  9. Mr_Black

    Mr_Black Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.797
    Đã được thích:
    0
    Thế cho nên tớ mới thích gái Á hơn
    Còn em ng Đức kia tớ hiểu là thế này, chủ topic bị em ng Đức điều khiển = *** (chủ topic tự nhận) ===> chủ topic chỉ là nô lệ TD cho em ng Đức ===> nô lệ phải tự phục vụ chứ sao nữa
    Vậy thôi
  10. bebymilo

    bebymilo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2008
    Bài viết:
    1.265
    Đã được thích:
    0
    Ờ cái pác này tư vấn nghe hay đới nhở

Chia sẻ trang này