1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào khi bạn yêu một người nào đó mà người đó không xứng đáng với tình yêu của bạn

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi sutubienbong, 20/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tinyfly

    tinyfly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    1
    Tớ thích bài viết này của bạn và cả cách bạn trích dẫn câu nói của Rhett nữa. Rất giống suy nghĩ của tớ. Đúng thế khi yêu ai thì dù người đó có không xứng đáng thì vẫn không nên nghĩ người đó xấu đi, và ghét bỏ người ta~~~> tình yêu fải là thế, không cố quên nhưng hãy coi như người ta đã chết..... Thời gian sẽ làm lành vết thương, nếu làm được như vậy. Tình yêu nó mới đúng ý nghĩa là tình yêu chứ
  2. sutubienbong

    sutubienbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bạn. Tôi đã thử qua nhiều cách nhưng không có cách nào tỏ ra hiệu quả. Càng cố quên lại càng nhớ. Càng coi hắn đã chết thì hắn càng sống nhăn nhở. Híc. Nhưng tôi thích chữ ký của bạn, vì tôi cũng không bao giờ có ý định nhặt mảnh vỡ và hàn gắn để rồi nhìn những vết rạn cả đời.
    Có vài người cũng nói rằng Cách tốt nhất để quên người yêu cũ là có người yêu mới, nhưng việc này cực kỳ khó. Làm sao bạn có thể yêu một người khác khi tâm hồn bạn vẫn còn vương vấn, vẫn còn bị tổn thương? Làm sao bạn nỡ làm tổn thương một người khác khi bạn đang đau khổ vì người ta đã làm bạn bị tổn thương?
    Cách uống thuốc ngủ tôi đã thử qua rồi, uống 1,2 viên để mình có thể ngủ, khi thức dậy có sức lực lại tiếp tục với công việc hàng ngày, với cuộc sống riêng của tôi mà không có "him". Tuy nhiên, tôi không thể uống thuốc ngủ mãi được. hic.
    Cái cách "đá" mà bạn hiến kế là cái duy nhất tôi chưa thử. Tôi biết chắc hẳn là khi tôi đá hắn, tôi còn đau hơn vì hai lẽ: thứ nhất tôi không biết đá, và thứ hai tôi không muốn làm gì tổn hại đến hắn.
    Và tôi, chẳng biết làm gì ngoài việc cứ để mọi chuyện đến đâu hay đến đó vậy.
  3. tundohoi

    tundohoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    2.901
    Đã được thích:
    0
    cho tớ hỏi thế nào là xứng đáng và thế nào là ko xứng đáng ?......có lẽ..tớ nghĩ trong tình yêu ko có chỗ cho cái khái niệm đấy....
  4. thangnghe

    thangnghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Có đấy. Biết là Không Xứng Đáng mà vẫn yêu. Chỉ khổ cho nguời ở lại. Rồi tất cả cũng sẽ qua.....
  5. thuocladauloc

    thuocladauloc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Sao? Hắn nghiện à?
    ...
    Muốn chán thì ................... yêu nhiều vào!
  6. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Người yêu mà chết thì trái đất sụp dưới chân tớ và bầu trời đổ ập trên đầu tớ! Thà rằng bị người ta phản bội và chia tay, nhưng chắc chắn không có gì đau khổ khủng khiếp bằng mất người mình yêu đâu! Ấy khuyên nghe hãi hùng quá!
    Tớ thì nghĩ rằng, nếu người ấy vô tình như thế thì bạn đã không yêu nhiều đến vậy! Chính bạn làm cho mình khó xử, vì thế hãy tự tháo gỡ cho mình!
    --Beheo--
    Được be_heo sửa chữa / chuyển vào 16:00 ngày 21/03/2006
  7. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    cảm ơn mọi người đã bình loạn !
    vấn đề tớ viết là những gì tớ đang trải qua , và tớ chỉ muốn nói để cho các bạn tham khảo thôi . bản thân tớ , ng đó quá tệ , trong khi yêu đã nói dối tớ rất nhiều điều , và rất thiếu tôn trọng tớ khi nói với người khác , .............tất cả những điều đó tớ đều có thể tha thứ đc , nhưng tớ không bao giờ quay lại với người đó , dù tớ rất yêu ......Đó là cách yêu của tớ
    Cách để tớ quên 1 người "lù lù " sống là coi như người ta đã lên nóc tủ ăn chuối cả nải thôi . vì nếu không làm vậy tự mình sẽ liên lạc , tự mình sẽ đau khổ khóc lóc này nọ ........ảnh hưởng quá nhiều đến cuộc sống hiện tại
    Chúc vui vẻ và may mắn !
  8. benjamin1982

    benjamin1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    2.365
    Đã được thích:
    0
    **** ! ko xứng đáng là bắt cá 2 mang ăn cây táo rào cây sung chứ sao???TÂY nó cũng dek chịu được kiểu đấy chứ đừng nói TA là VIETNAM .còn yêu nhé 1 khi đã yêu nhé nghiện cũng yêu.oki
  9. empiresx

    empiresx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2006
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Một cách lập luận khá đáng phục !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Very good!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  10. sutubienbong

    sutubienbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Một cách lập luận khá đáng phục !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Very good!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Bác này chắc chưa đọc Cuốn theo chiều gió rồi... ý tưởng này là của nhân vật nam chính trong đó đấy bác ạ.

Chia sẻ trang này