1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào khi bạn yêu một người nào đó mà người đó không xứng đáng với tình yêu của bạn

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi sutubienbong, 20/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. digitalheart

    digitalheart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    "Xứng đáng" và "Không xứng đáng" chỉ có thể xác định được sau cả một quá trình "Cho" và "Nhận". Nếu "cho" sự chung thuỷ và "nhận" sự phản bội nghĩa là "Ko xứng đáng". Nếu "cho" sự ân cần, dịu dàng mà "nhận" sự lạnh nhạt, bạc bẽo là "Ko xứng đáng", nếu "cho" sự trân trọng, lòng bao dung và "nhận" sự coi thường, lòng ích kỷ nghĩa là "Ko xứng đáng". Vân vân, và v.v....
    Đối với "New comers" thì ko có khái niệm này vì cả 2 đều đang cố gắng "cho"! Mọi thứ đều hoàn hảo đến khi (điều này là tất yếu) tình yêu cởi bỏ chiếc áo màu hồng rất hào nhoáng của nó để trở lại là một tình yêu thực tế của cuộc sống, ko phải của những mơ mộng. Lúc này người ta mới có thể đánh giá hết được "thực trạng" của mối tình họ đang sở hữu. Hoặc sẽ rất HP, hoặc sẽ hụt hẫng- giống như chủ nhân của topic này.
    @Sutubienbong: Tớ chỉ có một ý đơn giản thế này thôi (Ko hẳn là một lời khuyên): Hãy dùng sự bao dung độ lượng vốn có của phụ nữ để tha thứ cho anh ta và hãy dùng lý trí để cho anh ta vào "SỌT RÁC CỦA KÝ ỨC"!(Hơi quá đáng)

  2. sutubienbong

    sutubienbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0

    "Xứng đáng" và "Không xứng đáng" chỉ có thể xác định được sau cả một quá trình "Cho" và "Nhận". Nếu "cho" sự chung thuỷ và "nhận" sự phản bội nghĩa là "Ko xứng đáng". Nếu "cho" sự ân cần, dịu dàng mà "nhận" sự lạnh nhạt, bạc bẽo là "Ko xứng đáng", nếu "cho" sự trân trọng, lòng bao dung và "nhận" sự coi thường, lòng ích kỷ nghĩa là "Ko xứng đáng". Vân vân, và v.v....
    Đối với "New comers" thì ko có khái niệm này vì cả 2 đều đang cố gắng "cho"! Mọi thứ đều hoàn hảo đến khi (điều này là tất yếu) tình yêu cởi bỏ chiếc áo màu hồng rất hào nhoáng của nó để trở lại là một tình yêu thực tế của cuộc sống, ko phải của những mơ mộng. Lúc này người ta mới có thể đánh giá hết được "thực trạng" của mối tình họ đang sở hữu. Hoặc sẽ rất HP, hoặc sẽ hụt hẫng- giống như chủ nhân của topic này.
    @Sutubienbong: Tớ chỉ có một ý đơn giản thế này thôi (Ko hẳn là một lời khuyên): Hãy dùng sự bao dung độ lượng vốn có của phụ nữ để tha thứ cho anh ta và hãy dùng lý trí để cho anh ta vào "SỌT RÁC CỦA KÝ ỨC"!(Hơi quá đáng)

    Cám ơn digital heart, tớ đang cố để có thể làm được như vậy. Và hình như đã thành công phần nào đó rồi...
    many thanks again!
  3. intense_emotion

    intense_emotion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    0
    Hắn yêu nhưng lợi dụng cô ấy....lấy đi của cô ấy nhiều thứ....ỷ lại cô ấy....lúc cô ấy đi xa hắn tìm đến ng con gái khác để vui vẻ ( tất nhiên lợi dụng cả ng con gái khác đó)...1 ng rồi 2 ng....cô ấy trở về,hắn ko chấm dứt,vẫn tiếp tục quan hệ lén lút,cô ấy biết chuyện... đau khổ thậm chí đã từng tự sát ... rồi lại tha thứ... lại yêu...
    Tôi wen hắn cũng 1 thời gian,cũng biết sơ sơ vài chuyện về hắn,biết cả cô ấy nhưng mới đầu thì ko biết những chuyện kinh tởm kia... những ng biết hắn chỉ nói hắn ko ra gì,tôi im lặng thậm chí nói với họ rằng hắn đâu đến nỗi nào... tôi với hắn đi chơi vài lần... nói chuyện cũng vui vẻ,có lúc tôi thấy hắn cư xử ko đẹp,tôi cũng chẳng lấy làm hài lòng... nhưng con ng tôi xuề xoà tôi ko chấp nhặt.... khi ấy gia đình tôi có chuyện... thật sai lầm vì tôi đã lựa chọn ở bên cạnh hắn.trước khi hắn muốn đến với tôi hắn kể về chuyện hắn với cô ấy chia tay... tôi tin vì cũng chẳng thấy hắn và cô ấy đi với nhau (...) rồi tôi chấp nhận hắn... tôi chỉ nghĩ đơn giản,ở bên cạnh hắn cho đỡ cô đơn chứ thực ra ko có hắn cũng chả sao...
    Anh-1 ng tôi wen tôi và biết hắn nhiều năm nay biết mối quan hệ giữa tôi và hắn đã ngăn cản tôi,kể cho tôi nghe những chuyện tồi tệ hắn đã làm,tôi ngoan cố bảo những chuyện đó đã wa rồi thì ko nên tính toán làm gì,tôi bảo tôi sẽ cố gắng thay đổi hắn... nhưng lúc đó tôi vẫn biết rõ 1 điều tôi ko yêu hắn thực sự... nhưng tại sao tôi fải cư xử như thế... tôi cũng chẳng hiểu nổi tôi nữa...tôi và hắn " yêu " nhau... nhưng chẳng muốn nhiều ng biết...
    Cô ấy xuất hiện,cô ấy và tôi đã nói chuyện... tôi biết đc rằng hắn và cô ta vẫn là của nhau... tôi giật mình nhưng tôi vẫn ko thấy đau khổ gì cả... chúng tôi đã có 1 cuộc nói chuyện 3 ng.Trước khi nói chuyện tôi đã gặp riêng hắn để cho hắn 1 cơ hội nói ra cái sự thực đó nhưng hắn vẫn 1 mực cãi rằng chẳng làm gì giấu tôi,đến khi tôi gọi cô ấy đến thì hắn ko thể chỗi cãi đc nữa... hắn ko thể nói đc j`... tôi cũng buồn cười là tại sao tôi và cô ấy lại hiền lành đến mức độ ngồi nói chuyện rất tử tế với hắn và còn tỏ ra lo cho tương lai của hắn vì hắn lông bông wá... hắn nói tôi và cô ấy mặc kệ hắn đi,hắn xin lỗi... rồi cũng kết thúc... tôi khóc vì bị hắn lừa dối,cô ấy cũng buồn nhưng ko khóc... có lẽ vì biết trước mà cũng đau wá nhiều rồi...
    Cô ấy nói rằng tôi hãy yêu hắn đi,hãy cho hắn 1 cơ hội,cô ấy thấy hắn cần tôi và yêu tôi hơn,bảo tôi hãy thay cô ấy để ở bên cạnh hắn... cố gắng thức tỉnh thay đổi hắn... hắn cũng xin tôi cho hắn 1 cơ hội và nói vì nợ cô ấy wá nhiều nên hắn cần 1 thời gian để nói lời chia tay với cô ấy,hắn bảo hắn ko còn cảm giác với cô ấy... tôi băn khoăn... tôi thương cô ấy ghê gớm,tôi khóc khi nói chuyện với cô ấy... tôi ko hiểu nổi mình nữa,tôi way lại với hắn,chắc chắn vì cô ấy,cô ấy đã làm tôi trở về bên hắn,cô ấy đã khiến cho tôi yêu hắn,tôi cũng chẳng hiểu sao tôi lại như thế,tôi cảm thấy bị giày vò,cảm thấy mình tước đoạt hạnh fúc của cô ấy nhưng tôi lại muốn mình có thể thay đổi hắn để ko fụ sự hi sinh của cô ấy...
    Thật là tệ,hắn và cô ấy lại way lại...lại ở bên nhau trong khi hắn đang là " ng yêu" của tôi... cô ấy cũng biết điều đó,chúng tôi lại nói chuyện,cảm giác thật khó chịu... lúc ấy tôi vừa muốn trả hắn lại cho cô ấy vừa muốn ích kỉ giữ hắn lại cho mình... tôi và cô ấy thật ngốc vì đã thương yêu hắn khi biết rõ là hắn đang đùa cợt tình cảm của 2 ng,hắn tham lam,muốn có cả 2 1 lúc... lần này thì đến lượt tôi ra đi,để hắn và cô ấy bên nhau... Tôi cảm thấy buồn,tôi cố quên hắn nhưng ko đc... hắn ác wá ko buông tha tôi,hắn lại tìm đến tôi mà tôi thì ngu muội... lại chấp nhận hắn ,chấp nhận cuộc tình tay 3...cô ấy ko biết....
    Tôi đi làm,những ngày đi làm thật mệt mỏi...1 ngày gặp hắn đc 1 lúc khi hắn tới đón tôi lúc đi làm về... tôi cảm thấy thế là đủ... chán... tôi thấy chẳng cần nhiều ở cuộc sống nên thế là đủ... 1 tình yêu thật dở hơi... thời gian đó tôi vẫn giữ liên lạc với cô ấy,tôi vẫn quí mến và thương cô ấy,có lúc gặp nhau,đi chơi... tôi giấu ko nói chuyện về chuyện tôi cả hắn cho cô ý nghe... tôi thấy giận bản thân mình lắm,tôi ở bên hắn thì đc cái j` đâu,lại còn có lỗi với cô ấy mà vẫn tiếp tục...Cũng chẳng giấu đc lâu,rồi cô ấy cũng biết chuyện,cô ấy bảo đau khổ lắm... hắn ở bên cô ấy như là vì trách nhiệm thôi còn thực ra hắn vẫn yêu và cần tôi hơn... hắn đã bỏ mặc cô ấy khi cô ấy biết chuyện và tỏ ra tuyệt vọng... Lần này thì tôi mệt mỏi thực sự... 1 lần nữa tôi và cô ấy lại quyết định chia tay hắn... cả 3 thống nhất là sẽ ko ai ở bên ai nữa...
    Tôi ko khắt khe trong quan hệ với mọi ng nên sau vụ chia tay tôi vẫn coi hắn là bạn mặc dù bị hắn lừa dối tình cảm... Tôi thương cô ấy,cảm thấy cô ấy đau khổ hơn nhiều... Và rồi...haha...cô ấy và hắn quay lại cả nhau... =)) nực cười wá... luẩn quẩn... lúc ấy tôi cảm giác như mình bị lừa vậy... hắn thì thôi,chẳng nói làm j`... bản chất hắn là thế... còn cô ấy thì sao... tôi đã tin tưởng và yêu mến cô ấy đến vậy thế mà... mà thôi... tất cả có lẽ vì cô ấy wá yêu hắn...
    Chuyện xảy ra cũng cách đây vài tháng,giờ hắn và cô ấy vẫn yêu nhau... Tôi cũng nhìn ra cái ngu ngốc của mình sau chuyện đó... nhưng cô ấy thì vẫn ở bên cạnh hắn,còn hắn vẫn vậy chẳng bao giờ thay đổi đc... tôi nghĩ sau tôi sẽ có ng con gái khác... chuyện lại tiếp tục... Cuộc đời vẫn còn nhiều ng con gái yêu hết mình với 1 tình yêu,1 con ng` ko xứng đáng với mình lắm....
  4. just_the_way_you_are

    just_the_way_you_are Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có thứ tình cảm nào làm ta đau khổ và hanh phúc bằng tình yêu. Nếu sợ bị đau khổ thì có lẽ ta chẳng bao giờ yêu thì hơn. Nhưng nếu như vậy thì cũng sẽ chẳng biết thế nào là hạnh phúc trong tình yêu.
    Vậy nên tôi cũng chẳng biết khuyên bạn như thế nào, Chỉ muốn nói rằng nếu bạn còn yêu hãy cứ yêu đừng bắt ép trái tim mình... Đừng cố quên vì càng quên càng nhớ quay quắt...
    Làm dduwocj như thế thì một lúc nào đó bạn chợt nhận ra rằng tình yêu mù quáng kia tự dưng sẽ biến mất như một con gió thoảng mà bạn không cần phải cố gắng nhiều. Đừng ccố quên để khi gặp lại cảm xúc lại bùng lên như đám tro tàn gặp con gió thoảng...
  5. just_the_way_you_are

    just_the_way_you_are Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    [quote-just_the_way_you_are viết lúc 15:18 ngày 13/04/2006:
    []Chẳng có thứ tình cảm nào làm ta đau khổ và hanh phúc bằng tình yêu. Nếu sợ bị đau khổ thì có lẽ ta chẳng bao giờ yêu thì hơn. Nhưng nếu như vậy thì cũng sẽ chẳng biết thế nào là hạnh phúc trong tình yêu.
    Vậy nên tôi cũng chẳng biết khuyên bạn như thế nào, Chỉ muốn nói rằng nếu bạn còn yêu hãy cứ yêu đừng bắt ép trái tim mình... Đừng cố quên vì càng quên càng nhớ quay quắt...
    Làm được như thế thì một lúc nào đó bạn chợt nhận ra rằng tình yêu mù quáng kia tự dưng sẽ biến mất như một con gió thoảng mà bạn không cần phải cố gắng nhiều. Đừng ccố quên để khi gặp lại cảm xúc lại bùng lên như đám tro tàn gặp con gió thoảng...[/size=3
    [/QUOTE]

    Được just_the_way_you_are sửa chữa / chuyển vào 15:28 ngày 13/04/2006
  6. Promesse

    Promesse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Nghị lực lên hỡi nhưng người bạn đau khổ của tôi. Nếu quan hệ đó làm cho bạn đau khổ thì tốt hơn cả là đặt dấu chấm hết!
    Sau 1 thời gian nhìn lại, có khi chính bạn sẽ phải thốt lên rằng:
    sao hồi đó mình ngu ngốc thế​

    Chúc mọi người luôn vui vẻ và càng tránh xa được những nỗi buồn ngớ ngẩn bao nhiêu càng tốt bí nhiêu

  7. phinhi

    phinhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2006
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    bạn nói đúng lắm theo mình thì cái j cũng có thể wên chỉ có điều bạn có muốn wên nó hay ko thôi .thời gian có thể chữa lành mọi vết thương ,với mình yêu thì yêu ko yêu thì làm bạn còn nếu ko nữa thì ........... nghỉ có thế thôi hiiiiiiiiiiiiii
  8. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    Trong tình yêu chả thế nào nói là xứng đáng hay ko, lại càng không thể nói "cho" hay "nhận", tình yêu là cảm xúc, và chỉ cần bạn cảm nhận xúc cảm ấy là chân thành, bạn sẽ thấy hạnh phúc trong tình yêu !
    Người ta nói yêu là chết trong lòng một ít, có lẽ thế, đi qua tình yêu, cái còn lại là cả nỗi đau nhưng cũng còn có cả hạnh phúc nữa, nhưng chả bao giờ nên xét nét lại nó là thế này hay thế kia !
    Những ai ko tôn trọng tình yêu thì cũng ko thể biết thế nào là tình yêu !
    Phải, yêu là ... chết trong lòng một ít ... Tạm biệt mi, tình yêu ơi !

Chia sẻ trang này