1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào khi bị một người con gái mà bạn không yêu HÔN ??????????????

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi babygod84, 06/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. babygod84

    babygod84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Làm thế nào khi bị một người con gái mà bạn không yêu HÔN ??????????????

    Ai ma` chẳng thích được yêu cơ chứ và nụ hôn thì quả thật là rất tuyệt vời. Nhưng đôi khi người mà bạn không yêu lại đi yêu bạn và người bạn yêu lại yêu thằng khác. Thế có tức không cơ chứ. Người mà bạn không yêu do không kiềm chế được đã hôn bạn ngay giữa lúc đông người, vậy thì bạn nghĩ sao đây? Chẳng lẽ lại tát bạn gái đó à? Mình thì chẳng biết giải quyết như thế nào trong tình huống đó cả, mong các bạn cho mình một lời khuyên với.
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]babygod84

    Được sửa chữa bởi - Lion King vào 07/06/2002 22:03
  2. blackface

    blackface Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Này em! em đang tưởng tượng phải không.
    Trả lời cho tình huống đó: Em hãy hôn lại cô ấy đi.
  3. ngocconuong

    ngocconuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/04/2002
    Bài viết:
    764
    Đã được thích:
    0
    bạn nằm mơ hay thật đấy. để tôi giải mộng xem có được con đề nào k đã
    NGOCNƯƠNG
  4. dark_hanzo

    dark_hanzo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Thôi -đi cha blackface này cứ đầu độc trẻ em.
    Còn ngoconuong thì lại muốn ra dê mà ở à
    Em babygod thân! Đừng có nghe mấy người đó mà thân bại danh liệt đấy. Nghe anh nè
    Vấn đề nghiêm trọng đây, hôn ngay chổ đông người mà. Mà em này sao mà sơ ý thía không biết, Uý quên hỏi là hôn môi hay hôn má đấy, nếu là hôn môi thì yếu tố bất ngờ không thể sảy ra, hay là em tự nguyện cho người ta hôn đấy?
    Có nhiều vấn đề phải phân tích ở đây, em không yêu cô ta thì đã hẳn, nhưng mức độ tình cảm của em với cô ta thế nào? Nếu cô ta rất thấy ghét, ghét tới nổi mờ không muốn nói chuyện thì em nên im lặng và lạnh lùng bỏ đi, không tỏ thái độ chi cả. Anh tin rẳng nếu em ghét cô ta và cô ta biết điều đó thì chả dám hôn em đâu, con gái chúa là hay e thẹn mờ, còn nếu cô ta vẫn dám làm thế thì em có lạnh lùng bỏ đi cũng chả xi nhê gì với cô ấy nhưng bảo toàn lực lượng cho em. Còn có thể thanh minh thanh nga với cô bạn mà em yêu chớ.
    Nếu em coi cô ta như người bạn không thể tiến tới tình yêu mà không muốn làm tổn thương cô ta, cũng cứ làm động tác như trên (hai lần bốn nhịp) nhưng sau đó gặp riêng tại nơi kín đáo mà nói rõ với cô ta về tình cảm của em.
    Nếu (lại nếu lần sau ghi rõ chút nhá anh mõi tay quá) em hơi có cảm tình với cô ta thì nhân dịp này tiến tới lun đeee. Nếu là anh thì anh sẽ khoát vai cô ta và dẫn ngay tới chổ nào kín đáo và tâm sự (không được lợi dụng mà hôn nữa nhá).
    Kinh nghiệm của anh là thà mình chấp nhận một người yêu mình còn hơn mòn mõi theo đuổi người mình yêu. Kinh nghiệm là kinh nghiệm sao ta cứ mãi sai lầm.

    Hanzo Hattori
  5. hothienquang

    hothienquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2011
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    tình hình là nên đưa cố ý ra ngoài nói nhỏ ;))

Chia sẻ trang này