1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào khi có 1 người bạn gái chẳng đứng đắn gì cả???????????

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi cogailanhlung15, 06/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cotg

    cotg Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    .....nghỉ đi....con gái gì mà......
    Suốt cuộc đời chỉ yêu một màu xanh của biển cả và bầu trời !
    [​IMG]
  2. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Trời, có thế mà đã bị vu vào tội không đứng đắn à, biết đâu bạn em nó có nỗi khỏ riêng, khó nói, kệ nó chứ, mỗi người 1 cách sông mới thành xa hội chứ, nó nhìn thấy trai thì thần kinh hơi không bình thường tí thôi mà, còn cách nó đối xử với bạn bè thì thế nào? Kệ nó đi.
    npl155 ơi, có em đây nè, anh ko cần chạy tìm ở đau xa đâu.
    Nỗi kinh hoàng của nhân loại
  3. ISephirothI

    ISephirothI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/07/2002
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Xời, đọc tưởng là không đứng đắn thế nào chứ. Như thế thì cũng bình thường thôi. Một xã hội đang xuống dốc, những con người đó nhiều vô kể, hãy đừng vội phán xét người ta mà hãy làm những gì mình có thể để hướng tới một thế giới tốt đẹp hơn.
    Còn như thấy con trai thì tít mắt lên, chuyện này đâu có gì. Chuyện của tuổi dậy thì mà
  4. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Các bạn ơi, đừng vội nhận xét con người mà. Đang tuổi lớn nên có những điều mà chính bản thân cũng không thể hiểu nổi thôi. Hãy cố gắng để hướng bạn mình vào suy nghĩ của một người đứng đắn chứ. Đừng bỏ rơi bạn của mình khi thấy người ấy xấu mà phải giúp đỡ người ta chứ. Nếu cứ quan niệm là bạn xấu thì bạn chẳng bao giờ có được một người bạn hoàn hảo thật sự đâu.
    angel
  5. ngoisaotimban

    ngoisaotimban Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    [quocte]Bài viết của ISephirothI gửi lúc 10:08, 09/01/2003
    Xời, đọc tưởng là không đứng đắn thế nào chứ. Như thế thì cũng bình thường thôi. Một xã hội đang xuống dốc, những con người đó nhiều vô kể, hãy đừng vội phán xét người ta mà hãy làm những gì mình có thể để hướng tới một thế giới tốt đẹp hơn.
    Còn như thấy con trai thì tít mắt lên, chuyện này đâu có gì. Chuyện của tuổi dậy thì mà[/quocte]
    Xin lỗi bạn trước nhé,vì những người như bạn mà xã hôi này mới xuống dốc đấy...
    Liptonaddict-người luôn đi tìm một tình yêu đích thực
  6. cogailanhlung15

    cogailanhlung15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Các bạn à mình khâm phục các ban ghê lắm đó, ai nói cũng như người lớn vậy à, nhưng mình có thể khẳng định chắc chắn là mình không thể tha thu cho người bạn gái đó vì những lần đã tát mình trước mặt nhiều người như vậy. Mặc dù có bạn đã nói là vì những chuyện của tuổi dậy thì thì mình cũng chỉ thông cảm được thôi. Hơn nữa, hôm trước mình đã nói rõ chuyện này với bạn gái ấy, bạn ấy còn khùng lên và chửi mình là con điên, mày biết thế nào là đú đởn rồi bỏ đi! Mình không thể chấp nhận được 1 người bạn đã không chịu nhận sự góp ý của bạn bè mà còn xúc phạm bạn bè trước mặt bao nhiêu người khác. Với lại nghĩ 1 cách sâu xa thì nhỡ nếu mai sau này, mình ma cưới 1 người vợ như thế (giả dụ mình la con trai đi) thì mình cưới nó về để nó...cắm cho mình 2 cái sừng à?
    COGAILANHLUNG15
  7. ISephirothI

    ISephirothI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/07/2002
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    ÔI, lại thêm 1 kẻ không đứng đắn.
    Chuyện thường tình, không bận tâm
  8. npl155

    npl155 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    To: heo_con_xinh: Oái! Em đã tát em bé nào trước mặt các boys rồi sao? Oa oa oa... eo ơi... dễ sợ vzậy seo? Nhưng mà không sao, anh thích cảm giác mạnh mà. Hà hà... đợi anh tí nhá, anh nói ít lời với cô gái lạnh lùng 15 tuổi (hoặc là 1/5/19...) này đã!
    To cogailanhlung15: Thôi, anh nói cưng nghe này. Cưng đừng nên thổi phồng lên như thế. Bài đầu tiên cưng viết anh đã cảm thấy hơi unusual rồi. Rồi đến bài gần đây nhất của cưng nó lại càng strange hơn! Phân tích cho cưng nhá?
    Cưng là một cô bé đang sống một cách hoàn toàn bình thường trong một xã hội cũng bình thường theo đúng nghĩa của nó. Vì thế, một con người bình thường (hm.. hy vọng là không tầm thường) sẽ cư xử theo cách bình thường trong những chuyện bình thường như thế này! Tức là thế nào nhỉ? Tức là cưng sẽ nói cho cô bé bạn thân của của cưng và rồi nếu nó không chấp nhận thì anh dám chắc là cưng sẽ chẳng còn coi nó là bạn nữa cho dù nó có là bạn thân của cưng.
    Hm.. anh cũng không chắc là bạn thân theo định nghĩa của cưng là gì nhưng có lẽ cưng phải định nghĩa lại. Anh ko định đi lạc đề nhưng mà có lẽ nên nói để cưng biết là khi đã nhận một người nào đó là bạn thân thì cưng phải hiểu người đó và ngược lại. Sẽ không có đôi bạn thân nào lại có thể ko hiểu nhau mà vẫn là bạn thân của nhau được và sẽ càng khó mà có thể "tự nhiên" bạn thân của cưng lại trở thành một con người ko đứng đắn cả! "Non sông dễ đổi, bản tính khó dời" mà. Cưng đã cất hai tiếng bạn thân thì có nghĩa là cưng đã chấp nhận hết tính cách của người đó và cưng thấy người đó hợp với cưng hơn tất cả các bạn bình thường khác, còn post bài lên đây để...hm.. có thể nói là "rêu rao" (chứ ko phải là "tâm sự") bạn mình thì cưng nên tự kiểm điểm!
    Lẽ ra thì anh cũng không muốn nói nhiều thế này đâu, nhưng mà cưng đã gián tiếp làm cho hai thành viên của box xung đột với nhau (hic... lại còn bằng những lời lẽ mỉa mai nhau) nên với danh nghĩ là một thành viên trung thành và tận tuỵ với box TBTY anh buộc phải lên tiếng.
    Xin lỗi cưng nếu như anh có làm cưng cảm thấy khó chịu.
    bibi cưng yêu...
    Em muốn trở thành Rocker...
  9. xanenvang

    xanenvang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    To npl : Tao chúa ghét những bài nào viết dài dòng, nhìn là không muốn đọc rùi !!!! hừm

    PHỤ NỮ LÀ PHÉP TRỪ CỦA TÚI TIỀN , PHÉP CHIA CỦA TRÁI TIM , PHÉP NHÂN CỦA NHÂN LOẠI VÀ LÀ PHÉP CỘNG CỦA MỌI ĐIỀU RẮC RỐI
  10. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Bé ơi, bé nghe npl155 phân tích chưa (đúng là dài thật, ngại đọc quá) đấy, túm lại lại là bạn bè thật sự thì chẳng bao giờ có 3 vụ lăng nhăng này mà không chơi với nhau nữa. Nó tát mình thì mình tát lại, thế là huề, không thì lúc nào có 1 boy xuất hiện, em tránh xa nó ra, thế là xong, mâu thuẫn được giải quyết. Hết.
    Nỗi kinh hoàng của nhân loại

Chia sẻ trang này