1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào khi có một cô vợ đoảng????????????

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Chic, 17/02/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Thà có vợ đoảng còn hơn không có vợ.
    Mà vợ đoảng thật nhưng đẻ được con là tốt quá rồi còn gì.
    Không có vợ thì vẫn phải nấu cơm, vẫn phải làm việc nhà, mà lại không có con.
    Có vợ rồi thì làm vất vả hơn nhưng mà lại có con. Khi nào con nó lớn thì bắt nó làm bù lại. Lúc đấy lại tha hồ sai nó, trả thù vợ...
    Big Mouse
  2. lololy

    lololy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    hơ, có vợ la tốt rồi, sao lại than vãn, chang nhe moi nguoi thich sống dộc thân a`
    tt
  3. cattora

    cattora Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Tục ngữ 1 nước nói :" TY đối với người đàn ông phải qua cái dạ dày". Người Sán Dìu, Pơ Mú cho đến người Kinh cũng nhất trí như vậy. Từ đó suy ra dù 1 người đàn bà có xấu đến mấy chăng nữa nhưng chị ta (không thể dùng Ả ta ở đây được) cũng có thể khiến ối kẻ đàn ông xiêu lòng như bát cháo hành Thị nở khiến anh Chí đẹp trai ngây ngất (hay nói 1 cách khác là cơ hội lấy chồng còn cao hơn ối Ả có nhan sắc). Tuy nhiên, nếu lấy phải 1 người vợ đoảng thì thiệt hại khôn lường. Không những bác chồng phải chịu án ăn cơm hẩm chung thân mà còn gia đình chồng, bạn bè chồng, con cái sau này phải hứng chịu những cái "thói đoảng đáng yêu trong mắt kẻ si tình" ấy. Trầm trọng nhất là những đứa con.
    Tóm lại: Dù có học cao đến mấy, xin đẹp đến mấy mà đoảng thì 99.9 % đàn ông đều chạy mất dép. Chỉ còn 0.1% đàn ông chấp nhận và chúng sẽ phản đối bài viết này.
    Hí hí. Cuộc đời vẫn đẹp sao TY vẫn lao đao.

    Tranh luận là mother lăng mạ
  4. taxidriver

    taxidriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Bác Chít-tồ ơi, bác không biết là đôi khi không cần có vợ vẫn có con được đấy à [:-)] Người ta có câu "giàu vì bạn, sang vì vợ", thế nên tôi nghĩ rằng lấy phải vợ đoảng thì coi như là vứt cuộc đời qua cửa sổ rồi, còn gì mà nói nữa.
  5. Chic

    Chic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ, Thế rút cuộc các bác có lấy vợ không???
    Làm sao tránh được???
    Nếu lỡ lấy rồi thì sao???
    Cách giải quyết???

    Chic
  6. quocviet

    quocviet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
    Hoặc mạnh tay bắt em phải làm bổn phận của một người vợ, còn nếu chiều thì cũng chiều đến cùng luôn, thuê ô-sin về nhà làm hộ, bây giờ mọi người đang có xu hướng này mà.
    ----------------------------
    Việt Net - Thiết kế, tạo website và forum miễn phí cho bạn:
    www.vietnet.fr.st
  7. tatuan1974

    tatuan1974 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Nếu vợ đoảng thì gửi đi học một vài lớp đào tạo "cấp tốc" nếu vẫn không hết đoảng thì ... chịu!
  8. Alcatel2001

    Alcatel2001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/12/2001
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, bảo bạn anh bỏ vợ đi, lấy em đây này. Em vừa xinh vừa giỏi vừa khéo. Phải mỗi tội em hay thích đi ăn phở thôi. Anh nào không care thì meo em nhé. Híc híc.
    Những gì đã qua đã qua
    Thì không bao giờ trở lại
    Những gì đã dừng ở lại
    Thì chẳng bao giờ qua đi
  9. Chic

    Chic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ..Cha mẹ ơi, em mà thích ăn "phở" hả ? không hợp với dân Việt nam đâu, hợp với người Mỹ thôi. hì hì
    Thân

    Chic
  10. Alcatel2001

    Alcatel2001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/12/2001
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Thế em nghe lời anh, em bỏ phở đi ăn nem vậy nha!
    Những gì đã qua đã qua
    Thì không bao giờ trở lại
    Những gì đã dừng ở lại
    Thì chẳng bao giờ qua đi

Chia sẻ trang này