1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào khi có một cô vợ đoảng????????????

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Chic, 17/02/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Chic

    Chic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý luôn

    Chic
  2. ninja

    ninja Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    0 thích thì kệ sayyestolifevn chứ heheh. Đang bàn về vợ đoảng mà. U có bàn thì bàn. 0 bàn thì ngồi mà nghe. heheh
    ====================
    Ninja - Master of Disguise
    ====================
  3. canhcay

    canhcay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về mà ,có đoảng thế mới cần phải dạy chứ .ấy là tại bạn bác không biết dạy vợ thôi,lại cỏn đổ vạ là do nuôi con,có phải về là đẻ ngay duơc đâu còn một khoảng thời gian trống truớc khi có con cơ mà sao không chịu huấn luyện vợ đi.chắc bạn bác lại thuộc hội SV rùi
    canhcay
  4. hiEu_tAihAi

    hiEu_tAihAi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2001
    Bài viết:
    803
    Đã được thích:
    0
    tôi nghĩ người con gái đoảng, 80% là do các bà mẹ
    Nếu như khi còn sống trong gia đình, người mẹ thường xuyên cho con gái mình đi chợ cùng, thì sẽ biết cách mua được thức ăn ngon; cho nấu ăn cùng thì sẽ học được cách nấu nướng của mẹ; rồi khuyến khích (đôi khi là cả ép buộc) làm các công việc nội trợ khác, như dọn dẹp lau chùi nhà cửa....
    Nhiều bà mẹ vì thương con phải học hành cả ngày, nên đã cố để làm hết cho con mình. Như thế thật ra cũng kko hay lắm. Hãy để cho con mình sau này sẽ trở thành 1 người phụ nữ đảm đang, chứ ko chỉ biết kiếm tiền giỏi
    that la taihai!
  5. americanpie

    americanpie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Anh Chic tot bung ghe, keu la ho anh ban cua minh. Tai vi anh khong yeu vo nguoi ta nen thay ban minh kho. Neu da yeu roi se chap nhan duoc het, ke ca thoi denh doang cua vo minh.
    Cam den chay truoc oto.
    apie
  6. Chic

    Chic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu vượt qua tất cả nhưng không vì vậy mà bất chấp tất cả khi có tình yêu. Chọn vợ khó thật đấy, vừa khoé chiều chồng, vừa khéo nuôi con và lại còn phải chăm lo công việc gia đình. Gánh nặng đặt lên đôi vai phụ nữ không nhỏ, vào thời đại hiện nay tui thấy con gái có nhiều người giỏi lắm, hầu như đạt được những yêu cầu của một người phụ nữ Việt Nam. Nhưng ngoài những vấn đề đó ra tui muốn nêu lên một vấn đề bất cập để chúng ta đưa ra ý kiến và cũng có thể rút kinh nghiệm cho bản thân. Còn chuyện của anh bạn tui thì có lẽ rằng chỉ có anh ta mới có thể tự mình hướng dẫn mà thôi. Tui thường nghĩ phụ nữ Việt Nam thông minh đảm đang nhưng không rèn luyện thì cũng khó mà đạt yêu cầu một người vợ đảm đang. Người chồng cần phải xem lại chính mình trước khi đòi hỏi vợ mình, thế thôi.
    Còn người vợ anh bạn tôi chỉ có vài nhược điểm nhưng có lẽ do tính nết và sự giáo dục của gia đình chưa đạt yêu mà thôi như chuyện: không biết nấu cơm, ăn nói trống không, bừa bộn thì tui nghĩ rằng có thể sửa được. Tuy có con nhưng chị này cũng không nên dựa vào chồng nhiều quá, vịn cớ trông con mà bắt chồng làm hết mọi việc gia đình. Như vậy không tốt lắm.
    Nhưng dù sao cũng là một trường hợp nhiều người nói là do duyên số nên không tránh được và khổ vì vợ (không biết có sợ vợ không).

    Chic
  7. tuhufs

    tuhufs Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân cậu bé
    ai bảo khi yêu không tìm hiểu kỹ

    Ngo.c Tu'

  8. Chic

    Chic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Thế mới đau chứ!!!!!!!!!!!!


    Chic
  9. cattora

    cattora Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Các bác:
    Ngày xưa ông đồng nghiệp con giời cùng phòng với tôi khuyên 1 câu rằng: " Hãy nhìn bà mẹ mà chọn vợ". Nay ngẫm quả là chí lý. 1 tỷ phần tỷ là chính xác. Ngày xưa các cụ kén vợ gả chồng cho con cái, trừ những trường hợp bất đắc dĩ lắm thôi chứ trên 80% gia đình hạnh phúc là cái cầm chắc. Tất nhiên có thể có vài vị "bô chưa lên lão" phản đối vì mỗi thời một khác nhưng thằng bạn Srilanca quê hương của món Cari thề sống thề chết với tôi rằng hôn nhân do cha mẹ sắp đặt ở nước nó là chuyện quá bình thường, vợ chồng hạnh phúc miễn ý kiến.
    Ngày nay các cô dâu trẻ thường không muốn sống cùng với bố mẹ chồng. Kể cũng có phần đúng nhưng nếu vớ phải cô vợ đoảng thì tiêu đời, tiêu hết đời cậu ấm của gia đình. Vui vẻ chết nhé. Và 1 ngày dài hơn thế kỷ. Đau lòng cha mẹ ta lắm thay.

    Tranh luận là mother lăng mạ
  10. Chic

    Chic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Chưa chắc đâu bạn ạ. Có những trường hợp mẹcú đẻ con tiên, nhưng có những trường hợp con gái không giỏi bằng mẹ đâu.

    Chic

Chia sẻ trang này