1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào khi có một cô vợ đoảng????????????

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Chic, 17/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quocviet

    quocviet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
    Anh Chic sắp cưới vợ rồi phải không?

    ----------------------------
    Việt Net - Thiết kế, tạo website và forum miễn phí cho bạn:
    www.vietnet.fr.st
  2. Chic

    Chic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    hi hi, ông em quocviet sao cứ đi theo anh chọc ngoáy hoài vậy??? thèm ăn kẹo đám cưới rồi à??? Anh đi đám cưới sẽ để dành cho.

    Chic
  3. hiEu_tAihAi

    hiEu_tAihAi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2001
    Bài viết:
    803
    Đã được thích:
    0
    nói chung thì đoảng 1 tí cũng được. Nhưng mà nếu như biết quan tâm đến chồng con thì cũng chấp nhận được
    that la taihai!
  4. Cindy82-83

    Cindy82-83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    0

    Các anh đừng khắt khe quá cho các cô được nhờ.
    Bingo !!!
  5. Chic

    Chic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Thế mọi người chọn vợ thế nào đây???Hay là hỏi Sutumom vì chàng sắp cưới vợ.

    Chic
  6. hoaitinh

    hoaitinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi vấn đề không phải đoảng hay lười,mà do chính bạn thôi.Nếu là một người đàn ông, bạn phải giúp cô ấy nhìn rõ mọi chuyện [ có thể cô ấy hơi khờ 1 tí thì sao?],nhẹ nhàng khuyên bảo và thêm 1 tí áp lực thử xem ? chúc bạn may mắn .
  7. quocviet

    quocviet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
    Khi nào em cưới vợ sẽ đến nhà may Hồng Minh để may 1 cái áo dài cho cô ấy.
    Cái anh Chic này, em chỉ thấy anh có đúng 1 lần thôi à, bao lần khác chỉ thấy anh phone cho anh Fin thôi, lại cứ hỏi đang ở đâu, đang làm gì đấy, chán bác quá, trốn hoài đi với em nào vậy?
    Anh là trưởng ban ca hát của 7X à, em cũng thích hát hò đánh đàn thổi sáo lắm. Hôm nào 7X đi hát anh nhớ rủ em đi nhé, gởi tin nhắn trước 1, 2 ngày gì đó là em đi liền ha.
    ----------------------------
    Việt Net - Thiết kế, tạo website và forum miễn phí cho bạn:
    www.vietnet.fr.st
  8. JeTaimeHN

    JeTaimeHN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    489
    Đã được thích:
    0
    Vợ thì cũng có người đoảng người khéo. May mắn thì gặp vợ khéo, không may thì gặp vợ đoảng. Tôi nghĩ chuyện biết vợ mình đoảng hay không trước khi cưới anh chàng kia phải biết rồi chứ? Gặp người vợ đoảng thì chồng phải vào làm là đúng rồi nhưng tình trạng đó không thể kéo dài mãi được. Tôi lại thấy người chồng mà Chic noi lại hơi nhu nhược, nếu không anh ta đã thoát ra khỏi được cái cảnh đó rồi. (Mà biết đâu anh ta thích hầu vợ thì sao nhi? )

    JT[/size=4]
  9. wendy

    wendy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    2.229
    Đã được thích:
    0
    Miss Wendy
    Wendy Oh Wendy
  10. ntvan76

    ntvan76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Tai vì các bạn trước khi lấy vợ không tìm hểu kỹ đấy mà. Tớ có câu này : tìm thì yêu mà hiểu thì bỏ. Bởi vì TY là ánh sáng còn hôn nhân là hoá đơn thu tiền điện mà, thế nên trước khi cưới suy nhgĩ kỹ đi! Vợ sống với mình cả đời cơ mà!
    [green]vivian

Chia sẻ trang này