1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào khi con mình lười ăn?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi octron1804, 02/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. octron1804

    octron1804 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Làm thế nào khi con mình lười ăn?

    Mình có con gái 3 tuổi rồi nhưng cháu lười ăn quá, mình làm đủ mọi cách có doạ có nịnh nhưng không có tác dụng gì cả, vẫn 2 tiếng đồng hồ được nửa bát cơm, Bạn nào có bí quyết gì mách mình với ..................!
  2. ankhanh147

    ankhanh147 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
  3. MaiHaAn

    MaiHaAn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Có một cách rất đơn giản nhưng các bà mẹ VN thường ít dám làm và ko dám làm đến nơi đến chốn. Bạn hãy để tự con bạn ăn được bao nhiêu thì ăn, chỉ cần một chút thức ăn trong dạ dày thôi là được (ko được bỏ bữa). Chỉ một thời gian ngắn sau cháu sẽ thích ăn ngay. Cu con nhà mình, cứ đến giai đoạn chán ăn là mình cho nghỉ ăn luôn. Có đợt cháu bị đau bụng, mình cho ăn chế độ ăn kiêng, đồ ăn chỉ có cháo trắng, cháu ăn được rất ít, nhưng mình cũng chẳng ép, thế là cu cậu tự động lôi đồ ăn ra xin xỏ mẹ cho ăn. Trộm vía cháu ko béo tốt phì nhiêu nhưng về chiều cao và cân nặng thì chẳng thua kém ai. Vấn đề ở chỗ các bà mẹ VN thường chỉ dám áp dụng chế độ này 2 hoặc 3 ngày là hết, quay lại chế độ nhồi nhét vì sợ con gầy. Nhất là với các bé đã bị chế độ nhồi ăn từ lâu rồi thì sẽ rất sợ ăn và ăn rất lâu, vì thế muốn thay đổi khái niệm ăn trong đầu cháu rất khó, phải kiên trì và có tinh thần thép. Tất nhiên các bạn chuẩn bị sữa bánh để cho cháu ăn chống đói trong trường hợp cháu đói, nhưng chỉ cho ăn ít thôi, đủ để chống đói, để dành bụng cho bữa sau. Phải làm sao đến bữa ăn là cháu đói bụng rồi.
    Chúc các bé mau thèm ăn.
  4. octron1804

    octron1804 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
  5. octron1804

    octron1804 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
  6. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    he he chắc tại chị chiều quá đấy. Nhà bà ngoại em trông trẻ con, 15 đứa nhé, từ ăn bột đến ăn cơm. Chẳng chú nào có tên lười ăn cả, chú nào cũng béo quay mũm mĩm, nhìn yêu ghê cơ.
    Nhiều người cho con ăn vất vả lắm, chạy nhảy, xem phim đi rong khắp nơi. Em nghĩ do mình làm bé hư thì có. Cứ để cho nó tự ăn, ko ăn đựoc thì bỏ đi, đói thì phải chén ngay thôi.
    He he nhưng chẳng bà mẹ nào quân phiệt được như thế đâu.
  7. octron1804

    octron1804 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Đúng là khó thật, nó ham chơi hơn ăn nhiều, không biết ai bảo mà bé tý đã không ăn nhiều vì sợ béo......chán nản lắm .
    Không biết có cần cho con uống thuốc bổ để kích thích ăn uống không?[/size=4
  8. octron1804

    octron1804 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
  9. ankhanh147

    ankhanh147 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
  10. octron1804

    octron1804 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này