1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào khi con mình lười ăn?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi octron1804, 02/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. red_rose

    red_rose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Nhà chị giống nhà em thế.Mấy đứa cháu nhà em cũng áp dụng chiêu thức ăn hay ko là do chúng nó ko ép.Chúng nó lười ăn,ko muốn ăn ko bao giờ cho đi ăn rong như nhiều nhà hoặc nịnh để cho chúng ăn mà để cho chúng tự giác.Có một lần đứa cháu em nó bỏ luôn một bữa ko ăn nhà em cũng coi như bình thường với nó,sau đó nàng ta đói quá tự xin ăn cơm và từ đó đến giờ cũng tự túc xúc cơm ăn( 2 tuổi).Đến giờ thi thoảng chúng tự ăn nhưng vẫn nịnh cho chúng thêm hứng khởi.Ít nữa con nhà em em cũng áp dụng chiêu này,em thấy rất hiệu quả.Trộm vía các cháu nhà em đứa nào trông cũng thích.
  2. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
  3. MaiHaAn

    MaiHaAn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Ừ MHA thấy chiêu này cực kì hiệu quả ấy. MHA cho con ăn chẳng bao giờ phải chạy theo nó cả. MHA ngồi một chỗ, bữa chính thì con cũng ngồi ghế của con xúc ăn cho đến hết bữa (cháu chưa đầy 2 tuổi), khi nào chán xúc thì đưa bát mẹ xúc. Còn nếu là bữa ăn nhẹ thì mẹ cho cháu chạy chơi, nhưng mẹ chỉ ơi một câu là chạy lại ăn liền. Có lần cháu mải chơi, chạy lại để mẹ cho ăn mà đứng xa quá mẹ phải với ra, mẹ còn mắng cho nữa ấy. Có lần cu cậu thèm ăn chuối còn tự đi lục chuối và thìa đem lại năn nỉ mẹ nạo chuối cho ăn. Tóm lại là rất thoải mái về chuyện ăn uống của cháu.
    Nhưng MHA công nhận là ông bà lúc nào cũng sốt ruột cuống quít về việc ăn của cháu. Bà lúc nào cũng cố một tí, nhồi một tí. Nhưng nếu MHA làm căng là ông bà cũng phải chiều theo ý mẹ cháu.
    Chúc các cháu tìm lại được niềm đam mê ăn uống nhé
  4. octron1804

    octron1804 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
  5. ThangGieng

    ThangGieng Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Bạn chưa có con thì phải. Cho trẻ con đói thì chỉ làm cho bé ủ rũ, mệt mỏi, càng không ăn được. Con nhà mình cũng lười ăn lắm, nhưng nói chung thì chế độ ăn khá đầy đủ (theo nhận xét của BS dinh dưỡng), ngày 3 bữa cháo, mỗi bữa 1-1,5 bát con, nhưng chỉ uống được hơn 200ml sữa thôi. Nhồi thêm thì được 300ml, thiếu so với định lượng là 200ml, ngoài ra còn ăn 1 cốc sữa chua, 2 quả quýt hoặc 1 cốc váng sữa. Bé không thích uống sữa, vả lại ăn lâu lắm vì phải đút thìa nên hay bị gối bữa. Mình đành cho ăn các loại hoa quả, phomai bù vào. Cái chính là bé không hấp thụ được, bé xíu.
    Trộm vía bé rất ham hiểu biết, 20 tháng nhưng đã biết khá nhiều hình đơn giản (hình vuống, tròn, chữ nhật, ovan...), biết phân biệt vài màu đen, tráng, xanh, đỏ, vàng; rồi thì chơi xếp hình, biết khá nhiều chữ cái. Mình chỉ mua đồ chơi để bé tìm hiểu tự nhiên chứ không cố tình dạy đâu.
    Mình nghĩ, không cố nhồi được đâu. Mình di cả ngày, trông chờ vào NGV, bà ấy lười cho ăn nhiều bữa nên hay cho ăn cố đến hơn 1 bát. Nhưng theo mình cũng chỉ cho ăn 1 bát/bữa để bữa sau chóng đói hơn, không kéo dài thời gian ăn của 1 bữa. Gần đây mình cũng đang triển khai cách này, đã tăng được lượng sữa cho bé rồi đấy. Nói thì nói vậy, nhưng phụ thuộc vào người cho ăn lắm lắm- trong khi mình thì đi cả ngày.

Chia sẻ trang này