1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

làm thế nào khi con người bị ta bị ngộ nhận??????

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi kakalot, 21/12/2001.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kakalot

    kakalot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2000
    Bài viết:
    1.796
    Đã được thích:
    0
    làm thế nào khi con người bị ta bị ngộ nhận??????

    tôi đang trong một đường hầm tối, song tôi vẫn nhìn thấy ánh sáng và đi về phía nó. Nhung đến một ngày, tôi nhận ra ánh sáng đó là do.... chính tôi tạo ra :(. Người đó đã có người để mà nhớ, còn tôi thì đã ngộ nhận một cách mù quáng.......................phải làm gì đây hả các bác????????????????
  2. White_death_new

    White_death_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy rằng đây là 1 chuyện thường xảy ra. Những lúc như thế thì phải biết tự mình vượt qua thôi. Chúc bạn thành công.
    NGU HOAI DE MOT NGAY BAT DAY,
    TAY CHAM MAY XANH NAM MAT TROI
  3. lilyfr2k

    lilyfr2k Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2001
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0

    Nếu bạn thấy mình đủ bản lĩnh và sức lực thì có thể tiếp tục đi tìm ánh sáng cuối đường hầm, còn nếu không thì rút lui là việc hiển nhiên. Cá nhân, tôi nghĩ việc quay đầu là dễ dàng hơn, và bạn nên hiểu là ở ngõ vào cũng có ánh sáng như ngõ ra đấy bạn ạ!

    What I've felt, what I've known, never shined through in what I've shown !
  4. McWolf

    McWolf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Neu ngo nhan thi way lai thoi, dung co lam gi, chi them dau kho thoi
    WOLF
  5. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy các bác bi giờ hình như hơi uỷ mị. Lướt qua mấy cái Topic thì dường như cái nào cũng là chuyện tình củm. Khổ vậy? Yêu đã khổ, không yêu còn khổ hơn. Tốt nhất bi giờ là cứ để cho đầu óc thanh thản đi, cái gì đến sẽ đến. Tự mình phải vượt qua mọi trở ngại mà tiến thôi, mọi lời khuyen sẽ trở nên vô nghĩa, bởi tôi biết rằng dù mọi người có khuyên như thế nào thì người nhận được lời khuyên đó cũng làm theo ý mình mà thôi.

    Hãy hoàn thiện mình
  6. Athos(ND)

    Athos(ND) Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2001
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Ánh sáng cuối đường hầm - đang có tầu đang tới. Quay lại là tới bến.
    Athos
  7. Tuandtvt

    Tuandtvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2001
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    chào bác gừng cay em moi tham gia thấy bác viết hay lắm trang rất ngộ.
    [red]
  8. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Đa tạ đa tạ!
    Tui thấy sao nói vậy thôi. Các bác quá khen!

    Hãy hoàn thiện mình
  9. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Không hẳn mọi lời khuyên là vô nghĩa.
    Mọi người đâu phải ai cũng có nhưng quyết định đúng đắn mọi lúc mọi nơi. Đứng trước một vấn đề gì đó, mỗi người đều có nhưng cách giải quyết riêng của mình, có thể hợp lý, có thể không hợp lý. Có những lời khuyên sẽ gây khó chịu nhưng cũng có nhưng lời khuyên rất hợp với suy nghĩ của mình. Cần nhưng lơi khuyên là một chuyện, nhưng biết tiếp thu những lời khuyên đó là một chuyện khác.
    Chính những ý nghĩ chủ quan và thiếu thực tế luôn làm con người ta ngộ nhận, sự ngộ nhận đôi khi sẽ làm con người ta sụp đổ, thật sự không nhiều người vượt qua được nó, đôi khi sự chai sạn là câfn thiết để có thể vượt qua được sự sụp đổ khi ngộ nhận.

    Không có gì quí hơn độc lập tự do
    truongdu
  10. Aronknow

    Aronknow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Ngộ nhận ư? Thật là buồn và thất vọng. Nhưng người ta đã có người để mà nhớ rồi, tốt nhất là nên way đầu lại và lấy đó làm bài học. Đời còn dài! Hãy tỉnh táo hơn và chúc bạn không bao giờ phải rơi vào tình trạng này nữa!!!!!

Chia sẻ trang này