1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào khi em trai yêu phải cô hàng cà phê!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thuhatchonguoi, 16/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    Làm thế nào khi em trai yêu phải cô hàng cà phê!!

    Tôi thật sự bối rối không biết phải làm thế nào khi câu chuyện ngày càng không đơn giản như tôi nghĩ, nay viết lên mấy dòng này, mong các bác có cao kiến gì giúp hộ....
    Tết năm rồi, cả gia đình chúng tôi về VN ăn tết, em trai tôi tạm gọi là C, C năm nay 26t, sang bên này từ lúc 12t...Nói về C thì từ xưa đến giờ, không nghe có bạn gái đặc biệt, và theo như t thấy thì C khá nghiêm túc về việc tình cảm, thích loại gái style classic, đầm thắm và thuỳ mị, và ghét những người ngược lại....
    Trước lúc về vn, gia đình t đã cố ý gán ghép cho C với 1 cô gái cạnh nhà cùng tuổi, nhưng khi đặt chân về bên ấy, cô gái kia không hiền như gia đình t nghĩ, lăng nhăng tình cảm tùm lum ...Gia đình t lại ra sức ngăn cản = cách đẩy C lên SG ( vì chúng t ở quê) khi thấy 2 đứa có vẻ khắng khít...
    Trong khoảng 4 tuần ở sg trước khi về lại đây, C đã ở với một người quen cũng từ bên này về.
    Chuyện vẫn không có gì nếu như những ngày trở lại đây, t lại nghe fong fanh nó có quen với một em tạm gọi là H làm ở quán cà fê ở xóm người quen lúc ở SG ...Gia đình t ngấm ngầm và đôi khi ra mặt tỏ vẻ không thích với mối quan hệ như thế, thậm chí đã có fần hăm doạ sẽ không cho C bất cứ một thứ gì....T xưa nay không có thành kiến với những cô gái bán quán như thế, nhưng qua 1 số sự việc đã xảy đến cho những người quen, t thật sự chẳng mấy muốn em mình dính dáng đến....
    Chuyện sáng nay khiến t rối bời là vô tình t thấy trong bóp C có địa chỉ của H, cả số điện thoại nhà lẫn di động...Luôn cả 1 tấm giấy chứng mua 1 đồng hồ gần 200$ vào ngày 30 tháng 11 vừa rồi....Rất ngạc nhiên vì xưa nay gia đình t đều sắm sửa cho C từ A đến Z toàn những thứ khá đắt tiền....Chưa bao giờ C biết mua cho ai một vật gì...T nghĩ cái đồng hồ ấy có liên quan đến việc bạn của em t vừa về VN, chắc chắn nó đã gửi cho H....
    Gia đình t thật sự rất buồn ( C vẫn chưa biết ), và không muốn em nó tiếp tục mối quan hệ này, họ đều trông mong vào t có thể khuyên giải, vì t là người hay lo lắng và gần gũi C nhất....
    Thú thật, t cũng đã từng có một mối tình với người ở vn, gia đình t không thích thì t đã không tiến tới.......
    Phải làm sao...???
    Sorry, vì bài viết dài dòng và có vẻ lủng củng khi tâm trạng rối bời. Mong các bác thông cảm..
  2. MrVitdoi

    MrVitdoi Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/07/2001
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Đúng là 1 bài viết hơi lủng củng và thông tin không được mạch lạc lắm. Nhưng tôi có thể tạm kết luận là gia đình bạn đang muốn ngăn cản 1 mối quan hệ mà theo bạn là không phù hợp.
    Thiết nghĩ, 1 thanh niên 26 tuổi có thể tự làm chủ cuộc sống của mình, tự biết chịu trách nhiệm và biết chấp nhận những quyết định của mình thì cứ để anh ta " trải nghiệm cuộc sống"thôi.
  3. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Cái này gọi là yêu cho tốt , ghét nên xấu . Nghe dư luận phong phanh , làm sao bạn có thể biết nhiều về cô gái kia ?
    Hơn nữa ko phải cứ bán cà phê thì xấu xa gian xảo mà làm nghề dạy học thì tốt đẹp thánh thiện .
    Cậu kia 26 rồi , lớn rồi , ắt hẳn dám làm dám chịu trách nhiệm
  4. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn, quả thật bài viết rất lủng củng và rất cám ơn bạn đã quan tâm đến bài viết này...T đã cố viết ngắn gọn = cách nêu những fần quan trong....dĩ nhiên nếu bác cần hiểu gì thêm để chỉ giáo thì t sẵn sàng đưa thêm thông tin...Thú thật gia đình t đang tìm cách ngăn cản mối quan hệ này càng sớm càng tốt....vì càng kéo dài thì tình cảm càng thêm sâu đậm, t e để lâu thì khó mà cắt đc...
    Và cái t thật sự cần giúp đỡ là : PHẢI LÀM GÌ ĐỂ NGĂN CẢN HOẶC CHẤM DỨT MỐI QUAN HỆ NÀY...
    T cảm thấy em t chưa đủ chững chạc hoặc ít nhất chưa có thể đứng ra gánh vác....
    vì bác cũng biết, 1 cuộc tình và đối tượng như thế này, sẽ fải mất rất nhiều công sức, thời gian và tiền bạc...
    T không cảm thấy về tương lai có gì tốt đẹp cả, vì có lắm đôi tương tự như thế , kết cuộc chỉ làm đau lòng cho mọi người thân thôi....
  5. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    thuhatchonguoi :
    Đừng cố gắng sống hộ cuộc đời của người khác Nghĩ như bạn thì đến 80 tuổi em bạn vẫn cứ là .... thơ dại mà thôi .
  6. donghailongvuong

    donghailongvuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    1
    Thưa hỏi ông !     Bán cafe thì làm sao ? bộ gia đình ông là đại trí thức hay sao mà ko thèm chơi với những người bình dân. Tôi thì ko tư vấn cho nhân vật chính là C, nhưng Tôi đang tư vấn cho ông đấy. Ông chắc cũng đã từng có một mối tình như vậy nên bây giờ ông ra sức ngăn cản hả. Tôi ở HN Tôi ko biết ở SG thế nào nhưng Tôi biết nhiều nữ sinh cũng tranh thủ người đi gia sư, người đi bán quán cafe, hàng ăn buổi tối. Mà đã là con gái "làm hoa cho người ta hái, làm gái cho người ta đùa" .Nếu ko à ơi lại thì làm sao mà có khách đến tấp nập, mà khi quán vắng thì đồng nghĩa với đuổi việc. Chừ phi cô gái kia đào mỏ hay là ******* còn ngoài ra thì ông nên ủng hộ chuyện của hai người. Mà ông có ủng hộ hay ko thì quyết định vẫn là em trai của ông mà thôi.Nếu ông có khuyên em trai của mình thì nên khuyên với tư cách là người bạn, người đi trước !
  7. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    Theo như ý của các bác là t bỏ mặc cho em t tự quyết định lấy đời của him, nhưng là vai chị, chả nhẽ t thấy chết không cứu sao trời ...Rõ ràng là cái hố cơ mà...
    Thú thật, t mệt mỏi lắm khi cứ phải giải quyết những chuyện mệt mỏi và rắc rối chuyện thế này....
    T chỉ sợ nó yêu mù quáng nên chẳng thấy đường nào là phẳng là lối nào đầy gai thôi....
    Đồng ý với bác là có lắm cô làm trong quán cà phê, không hẳn cô nào cũng xấu, nhưng hiếm cô nào tốt lắm bác à....Ở xa quá, làm sao có đủ thời giờ để tìm hiểu đây....
    T không quơ đũa cả nắm, nhưng thú thật t không thấy vui lắm khi ai đó quen thân trong gia đình cứ hỏi kiểu châm biếm... ku cậu và em cà phê đến đâu rồi.......
  8. free_man

    free_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Đây là bà chứ không phải ông!
    Được RuoucayMennong sửa chữa / chuyển vào 01:20 ngày 21/12/2005
  9. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    - Tại sao bạn lại nghĩ em bạn đang sa vào 1 "cái hố" , đang đi vào chổ chết ?
    - Em bạn nhảy xuống hố rồi vẫn có thể nhảy lên lại cơ mà
    - Việc của mình thì mình quan tâm , tại sao sống lại cứ phải lén lút sợ sệt dư luận 1 cách vô lý vậy ?
    Lời khuyên cho bạn : Bạn nên khuyên em bạn cố gắng an toàn ******** ở mức độ tối đa
    Nói chung là không nên ngăn cấm cấm đoán làm gì . Nếu tình yêu đó là sai lầm thì cậu kia sẽ vượt qua nó . Ngăn cấm chỉ gây tai hại thôi . Nếu người ta có lỗi thật thì hãy tự để họ nhận ra lỗi lầm của mình bằng những hậu quả
  10. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    Thưa hỏi ông !
         Bán cafe thì làm sao ? bộ gia đình ông là đại trí thức hay sao mà ko thèm chơi với những người bình dân. Tôi thì ko tư vấn cho nhân vật chính là C, nhưng Tôi đang tư vấn cho ông đấy. Ông chắc cũng đã từng có một mối tình như vậy nên bây giờ ông ra sức ngăn cản hả. Tôi ở HN Tôi ko biết ở SG thế nào nhưng Tôi biết nhiều nữ sinh cũng tranh thủ người đi gia sư, người đi bán quán cafe, hàng ăn buổi tối. Mà đã là con gái "làm hoa cho người ta hái, làm gái cho người ta đùa" .Nếu ko à ơi lại thì làm sao mà có khách đến tấp nập, mà khi quán vắng thì đồng nghĩa với đuổi việc. Chừ phi cô gái kia đào mỏ hay là ******* còn ngoài ra thì ông nên ủng hộ chuyện của hai người. Mà ông có ủng hộ hay ko thì quyết định vẫn là em trai của ông mà thôi.
    Nếu ông có khuyên em trai của mình thì nên khuyên với tư cách là người bạn, người đi trước !
    [/quote]
    Hì, đính chính với bạn 1 chút, t là gái bạn àh...
    Gia đình t không hẳn là trí thức mà không qua lại với người bình dân, bạn t cả tá, nghèo giàu có đủ...Nhưng có loại người nghèo mà họ sạch, sạch đến độ đáng nể...Cho nên t nghĩ với người nghèo mà biết tự bương chảy như những nữ sinh bác nêu ở trên thì đối với t không thành vấn đề...Đằng này không fải là nữ sinh bác à....nhưng tạm thời t không chắc cô ấy có ý muốn moi móc gì không ...Nhưng quà cáp sang trọng bắt đầu như thế là gieo cho người ta thiển ý không mấy gì tốt...
    Nói thêm, Nếu đặt bác vào chỗ tôi thì bác sẽ làm gì....???
    Bác sẽ ủng hộ không???
    T đã đặt câu hỏi: chỉ là giả dụ ai đó khác...với những người bạn thân thiết của t, phản ứng của họ ra sao bác biết không...???

Chia sẻ trang này