1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào khi em trai yêu phải cô hàng cà phê!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thuhatchonguoi, 16/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. italyhoney

    italyhoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    P nè!t hiểu nỗi lo của bà...một người chị vẫn cứ xem em mình như một đứa bé,cứ lo nó sẽ đi sai đường..nó sẽ khổ..fải chăng bà muốn tránh cho nó đi theo cái con đường bà từng đi...chẳng ai có thể vẽ đường cho ai bà à..t biết bà lo vì bà thương C,nhưng ngồi nhìn và lo lắng thôi thì ko fải cách...Lý do nào lại có người bên đó lại biết C nó quen cô bé bên này???bà có biết rõ người đó ko??hay cũng nghe nói???Sao bà ko thử ngồi xuống nói chuyện với C,hỏi xem C nó nghĩ thế nào về mối quan hệ này..có thể,e nó chỉ vui thôi,rồi lại đâu vào đấy..bà cũng thấy rồi đó,bằng chứng là yêu nhau điên loạn đến thế mà cuối cùng đi được tới đâu đâu thì huống gì e nó gặp được hai bữa rồi xa nhau như thế hả bà...Đừng lo quá nhiều P à..C nó cũng lớn rồi,tốt nhất thì bà khuyên nhủ e nó tìm hiểu cho kỹ cái chỗ mình đặt tình cảm vào thôi...ngăn cản ko fải là cách hay..vì bà ko thấy càng ngăn thì lại càng muốn vượt rào sao...nhỏ to chỉ đường chỉ lối cho em nó tự tìm hiểu,tự nhận ra và tự quyết định là hay nhất bà à....t chả biết t nghĩ có đúng ko nữa vì t làm gì có em ..thân t t còn lo cho xong nữa nè..dù sao,t vẫn muốn chia sẻ với bà những nỗi lo thế này...mong bà sớm tìm được cách để chia sẽ cùng C nhé....
  2. chithanh1982

    chithanh1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Con trai 26T là tự lo đời mình rồi,chuyện tình cảm thì kệ câụ ấy quyết định đi thôi.Thú thực đàn ông dại gái đôi chút cũng là thường mà
  3. RuoucayMennong

    RuoucayMennong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Tôi xoá 1 số bài trong topic này vì lý do spam và đả kích nhau, ko liên quan đến vấn đề chính của topic.
  4. RuoucayMennong

    RuoucayMennong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Tôi có cảm giác gia đình bạn đang bao bọc quá kỹ càng Một Người Đàn Ông đấy, thêm nữa, nếu chấm theo thang điểm 10 về lòng tin thì theo tôi thấy, lòng tin của bạn và gia đình bạn đặt vào Người Đàn Ông-em trai của bạn không quá 3 điểm. Theo quan điểm của tôi, đó là một sai lầm.
    Bạn chỉ có thể cấm đoán và bao bọc 1 đứa trẻ, còn với một người đàn ông, thứ có thể kiềm chế anh ta tốt nhất, đó chính là Nhận Thức của anh ta. Chính vì sự bao bọc kỹ càng của gia đình từ bé, khi lớn lên lại càng khó cấm đoán người đàn ông khi mối quan hệ XH của người đó đã "bung" ra.
    Tôi có một ví dụ tương tự, với chính người thân của tôi. Tôi có thằng em họ, cháu ông chú ruột, gia đình giàu có, chú tôi là người có địa vị và nghiêm khắc, vợ ông ấy thì cực kỳ sắc sảo. Thằng em tôi từ bé được bố mẹ quan tâm rất kỹ lưỡng, kiểm soát tất cả, và thật sự nó rất ngoan và rất giản dị mặc dù nhà rất giàu. Một kiểu bố mẹ đặt đâu con ngồi đấy. Kể cả bây giờ nó cũng vẫn thế, học hành và làm việc cực kỳ nghiêm túc. Năm nay nó 25 tuổi, yêu một cô bạn cùng nơi làm việc hơn nó một tuổi và không được xinh cho lắm. Bố mẹ nó cực lực phản đối, cấm đoán nó đủ kiểu mà không ăn thua. Càng cấm nó càng yêu, và hiện nay chúng nó sắp cưới. Tôi thì thấy chẳng vấn đề gì và tôi hiểu nó, nhưng các bạn có thể hiểu cảm giác của những bậc cha mẹ khi đứa con đặt đâu ngồi đấy của mình lại không nghe lời mình không?
    Vấn đề sẽ được giải quyết dễ dàng hơn nếu các bậc phụ huynh giảm bớt được cảm giác tức tối vì con cái tự nhiên làm trái lời mình, để cho nó được quyền lựa chọn và có cách nhắc nhở con khéo léo hơn. Thằng em họ tôi chắc cũng sẽ không ngày càng "cứng đầu" hơn với bố mẹ nếu nó không từng bị phong toả quá nhiều trước khi thực sự trưởng thành. Bây giờ nó đã đi làm, và cả 2 đứa đều có thể hoàn toàn độc lập về mặt kinh tế đối với gia đình, đó là lợi thế của chúng nó.
    Tôi ví dụ vậy cho bạn hiểu ý tôi. Vấn đề bây giờ bạn cần được giúp đỡ là làm thế nào để ngăn cản và chấmm dứt mối quan hệ này? Theo tôi, không hề dễ dàng nếu như bạn và gia đình vẫn có cái cách xử lý như bạn nói.
    Nên đặt niềm tin vào em trai mình hơn, và phải cho nó thấy được bạn và gia đình có niềm tin vào nó, vào nhận thức của nó, vào những gì nó đã từng được dạy dỗ. Chỉ có thể như vậy mà thôi. Về mặt kinh tế, tôi ko rõ là em bạn đã đi làm chưa, nếu chưa đi làm thì gia đình bạn nên có một vài hạn chế và kiểm soát hơn về việc chu cấp cho cậu ấy.
    Tôi thì tôi mong rằng cậu ấy đi làm rồi, như thế cậu ta sẽ biết tiếc tiền hơn. (Tôi đeo một chiếc đồng hồ trị giá 500 ngàn đã 5 năm nay rồi ). Và còn một điều nữa, nếu có điều kiện bạn nên tìm cách gặp cô bé kia. Chỉ là gặp gỡ và hỏi thăm như một người chị quan tâm đến bạn gái của em trai thôi nhé, phải thật khéo léo đấy, nếu không nó sẽ trở thành sai lầm trầm trọng. Bạn hiểu ý tôi không??
    Như thế bạn sẽ hiểu hơn về cô bé đó để biết cách xử lý dễ dàng hơn. Nói một cách lý thuyết, một tình yêu mới nhen nhóm, sẽ dễ bị sự xa cách và thời gian dập tắt đi. Cách này gia đình bạn làm được không? Còn nếu như mọi người nói, cậu em bạn chỉ là thử hoặc có ý thoáng qua thôi thì cái đồng hồ đó đơn giản là chi phí nó phải bỏ ra, rồi đến lúc chả ai kịp nói nó đã cuốn xéo khỏi cô nàng kia rồi.
    Bán cafe?? Hic hic, ngày tôi còn học ĐH, tôi đã từng đi bán cafe, mở quán cafe và tự phục vụ, đã từng đi bán mỹ phẩm trong khi mặt đầy trứng cá..
    Đừng căng thẳng nữa nhé, tiểu thư.
  5. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    bạn có quá lo lắng không ? sự lo lắng của bạn và gia đình có tốt hơn cho em của bạn không ? hãy để cho em bạn tự chọn lựa và quyết định.
  6. fotfet

    fotfet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    815
    Đã được thích:
    0
    chất lượng 4*.
    @thuhatchonguoi : thế bạn có biết tình cảm của H thế nào ko? tình cảm của C thế nào ko ?hãy tìm hiểu trước khi ngăn cản.hãy hiểu C trước khi lo cho C.Nghe thì có vẻ như C sống đầy đủ nhưng tật ra rất thiếu thốn.Còn nếu ngăn cản cũng có nhiều cách ngăn cản như bác bày nói.Đừng can thiệp vào cuộc sống của người đan ông nhiều quá,sẽ rất dễ gây phản tác dụng.Nếu như bạn thấy em mình chưa đủ kinh nghiệm sống,hãy để nó thất bại vài lần,bạn hãy là người nâng đỡ em bạn dây.Quan tâm cũng có nhiều cách quan tâm.Tôi chưa bao giờ làm 1 người chị của 1 thằng em nhưng tôi là 1 thằng em của 2 người chị.Người ''đại ca'' tuyệt vời.Chỉ có thể góp ý với bạn như vậy,hi vọng bạn có cách giải quyết vấn đề hợp lí và thành công.

Chia sẻ trang này