1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào khi gặp bố mẹ nguời yêu khó tính

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi Levis1984, 09/06/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Levis1984

    Levis1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2005
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Làm thế nào khi gặp bố mẹ nguời yêu khó tính

    Theo tớ biết thì không phải ông bố bà mẹ nào cũng dễ tính trong chuyện yêu đương của con cái , nhất là khi chúng ta vẫn còn là thanh niên như thế này... thế nên có rất nhiều ông bố bà mẹ khó tính khi gặp bạn trai hay bạn gái đến nhà thường rất hay để một bộ mặt không được thoải mái cho lắm, và thường hỏi những câu hỏi dò xét và gióng trước như kiểu :" Bọn cháu còn là thanh niên bác nghĩ là nên học hành rồi khi nào có công ăn việc làm ổn định hẵng nghĩ đến chuyện yêu đương..... rồi thì em nó còn bé lắm cháu để cho em nó học đã chứ đừng để em nó bị phân tâm trong học hành.... " Gặp hoàn cảnh như thế mình sẽ phải xử lý sao đây . Có nhiều đôi tìm cách trốn tránh không dám ra mắt , tại sao kô dám đối diện với các vị phụ huynh mà nói chuyện thẳng thắn nhỉ....
  2. linhcapuccino

    linhcapuccino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    he,bố mẹ người yêu khó thế nào thì mình khó lại như thế,vì 2 người cùng khó tính thể nào cũng thấy ở nhau 1 điểm chung,1 tâm hồn đồng điệu,lúc đấy thì o những o cấm yêu mà còn thúc giục cưới ý chứ
  3. sufi

    sufi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    1
    Nghịch tí, cả nhà thông cảm
    Được Sufi sửa chữa / chuyển vào 23:06 ngày 17/06/2005
  4. xitrumkhongtinhyeu

    xitrumkhongtinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    éo thông cảm đấy, ờ...
  5. binhnx2000

    binhnx2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2001
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    "Hãy mềm như cây liễu, nhưng nhớ là đừng cứng như cây tùng".
    - Thông qua nhiều phương pháp và nhiều nguồn thông tin (đặc biệt có một nhân viên mật vụ nằm vùng sẽ giúp ta thực hiện tốt công việc thu thập thông tin này) thu thập các thông tin về 2 nhân vật đáng ghét này. Có đủ rồi thì cứ việc "cuốn theo chiều gió thôi". Gắng tạo cho được cảm giác yên tâm tin tưởng ở họ khi họ giao "quả bom" của họ cho mình.
    Không mềm như cây liễu được thì buộc phải cứng như cây tùng.
    - Đằng nào cũng bị ngăn cản. Dồn sức cho trận chiến tổng lực. Vượt mặt cấp trên.
  6. tomatovn2

    tomatovn2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2003
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    táng cho nó 1 phát hết nhờn ngay

Chia sẻ trang này