1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào khi gặp lại người yêu cũ ?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi saxonyvn, 24/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. saxonyvn

    saxonyvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Làm thế nào khi gặp lại người yêu cũ ?

    Tôi đã gặp lại người yêu đầu tiên và cũng là người tôi luôn rất yêu sau 10 năm xa cách (gặp qua mạng thôi, vì hiện tại tôi và cô ấy cách nhau hàng vạn cây số). Vì duyên số không may và cũng vì những hiểu lầm đã làm chúng tôi xa nhau và mỗi người đều đã có gđ. Thế nhưng cả hai đều không hp với gđ hiện tại và sau lần gặp này tình yêu ngày xưa lại trổi dậy.
    Các bậc tiền bối và dạn dày kinh nghiệm có lời khuyên nào cho tôi không. Hãy cho những lời khuyên thiết thực và phù hợp với thực cảnh.
  2. nhihanoi

    nhihanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    1
    lời khuyên ư? tôi nghĩ chắc hẳn hiện giờ bạn đủ chín chắn để quyết định mối quan hệ này chứ. Tôi thì kinh nghiệm chưa nhiều, marriage life time thì chưa lâu, nên không đưa ra cái gì gọi là lời khuyên nhưng tôi nghĩ "hãy làm những gì mà bạn cho là đúng" vậy thôi.
    Mà cuộc sống này, cái đúng với người này lại là cái sai với người khác...
    Chúc bạn sớm tìm được direction cho mình nhé
  3. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Mình thì thấy nên sống lý trí một chút bạn ạ.Trong cuộc sống vợ chồng nếu có thể thì hãy cố gắng giữ gìn hạnh phúc của gia đình mình.Tình yêu không kèm theo những lo toan ràng buộc của cuộc sống gia đình ,nhất là tình yêu vụng trộm bạn sẽ cảm thấy rất là hạnh phúc,hấp dẫn....Nhưng mà để xây dựng lại làm một gia đình khác thì chưa chắc đã hạnh phúc hơn gia đình của bạn bây giờ đâu.Hãy trân trọng và bằng lòng với những gì mình có,đừng đem lại nỗi đau cho người khác khi mình có thể tránh.[rosel
  4. muathuvahoasua

    muathuvahoasua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến của bạn. Điều anh cần nhất bây giờ là "lý trí". Để sống theo tình cảm nhiều khi rất dễ.
    Giả sử anh sẽ ly dị và sống cùng chị ấy. Nhưng liệu anh có thực sự hạnh phúc khi anh nhìn thấy đôi mắt buồn của con anh? Liệu anh có thanh thản khi biết con anh đang ốm???? Chưa có gia đình nhưng tôi có thể hiểu trong lòng anh lúc này mọi thứ đang bị giằng xé rất nhiều. Nhưng anh hãy cố gắng để tìm lại hạnh phúc gia đình mình. Nếu điều này là không thể, có thể anh sẽ chia tay. Và cô ấy cũng thế. Nhưng hình như hai người chưa nghĩ đến việc chia tay để đến với nhau?
    Tôi chỉ muốn anh cần xác định rõ tình trạng cuộc hôn nhân hiện tại của anh , có còn níu kéo được nữa hay không? Anh và chị người yêu cũ cũng cần thời gian để hiểu về nhau. Dù sao hai người cũng xa nhau lâu rồi, con người có nhiều thay đổi. Nhưng tôi mong sao, anh - chị đừng vì những giây phút xao lòng này mà đã đến với nhau, khi chưa xác định được hướng giải quyết của mình. Nó sẽ làm nhiều nguời tổn thương hơn.
    Chúc anh có quyết định sáng suốt!
  5. Vua_luoi

    Vua_luoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    Hay quá, anh đang được sống lại những giây phút xưa mà không vướng bận thực tại vớ vẩn như anh nối hiện nay. Theo tôi thì nên trân trọng cái gì đẹp, dù chỉ là trong ý nghĩ.
    Chúc vui
  6. saxonyvn

    saxonyvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bạn đã đọc và đã cho mình những lời khuyên khác nhau.
    Phải thừa nhận suy nghĩ của nhihanoi "Mà cuộc sống này, cái đúng với người này lại là cái sai với người khác..." rất đúng. Mình cũng nghĩ là mình sẽ phải tự đối đầu với cái hoàn cảnh này song dù sao mình cũng muốn tham khảo những kinh nghiệm sống của những người đã từng trải qua. Mình không muốn "thử" vì đó là những cái "thử" có thể quyết định cho cả cuộc đời.
    Thực ra mình có gđ song chưa bao giờ thấy thực sự đó là hp mặc dù vợ mình và mình chưa bao giờ có điều gì cả. Song để có những rung động như trước đây và bây giờ với người yêu cũ thì chưa hề. Còn với người yêu cũ thì cả mình và cô ấy đều chưa có hay nói đúng hơn là sẽ không nghĩ đến chuyện chia tay để đến với nhau vì cả hai đều có con và thực sự là những đứa con rất ngoan.
    Hiện tại mình và cô ấy vẫn trao đổi thư từ cho nhau và hình như đang bị hút hồn với nhau như lúc đang yêu, và cả hai đều giấu kín mối quan hệ này. Chính vì vậy mà cảm giác hp thực sự mình chỉ có trong quan hệ này (không phải vì vụng trộm mà thấy hp và hấp dẫn đâu !). Song song với nó thì vẫn là cuộc sống gđ và tất nhiên là mình rất chu đáo với vợ và có trách nhiệm cũng như rất quý con. Và cũng như muathuvahoasua nói thì không thể nào có thể nghĩ đến cảnh con ốm mà không có mình ở bên.
    Ở khía cạnh khác như Vua_luoi nói đó là cái đẹp và nên trân trọng nó cũng là những suy nghĩ trong tôi.
    Tóm lại trách nhiệm với gđ thì không thể bỏ được, nhưng cảm nhận tình yêu, cái rung động trong tình yêu và cái cảm giác hp thực sự trong quan hệ nam -nữ thì chỉ dành cho nguời yêu, hay chỉ nhận được từ đó. Nếu sống có li trí thì mình có thể, nhưng như vậy là cả một cuộc đời bất hạnh ở phương diện nào đó. Mà chạy theo nó thì gây ra những bất hạnh cho nguời khác.
    Mọi người đã ở hoàn cảnh này chưa ? Hay thử đặt mình vào đó xem sao ? Mình muốn mọi người mạnh dạn discuss dưa trên nền tảng của tâm lý và đạo lý cũng như những lễ giáo của VN.
    Chúc một cuối tuần vui vẻ đến tất cả.
  7. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Nhìn mấy dòng của bạn ở trên, tớ có mấy lời, toàn của các cụ cả. Bạn thử ngẫm xem sao nhé.
    1. Tình cũ không rủ cũng đến.
    2. Đứng núi này trông núi nọ.

    Nếu thấy sai thì bỏ qua nhé. Mỗi người có những quan điểm khác nhau và xét trên những khía cạnh cũng khác nhau.
    Được greenline sửa chữa / chuyển vào 20:48 ngày 25/02/2005
  8. gugu262

    gugu262 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Bạn đã rất sai khi quyết định cưới vợ trong khi vẫn còn yêu người yêu cũ và không hề yêu vợ (yêu ở đây thật sự là yêu chứ không phải chỉ thương đâu nhé). Bạn là đàn ông và bạn hiểu rõ vấn đề trước khi quyết định, thế mà bạn vẫn quyết định lập gia đình. Cho nên bạn hoàn toàn phải có trách nhiệm với gia đình mình, bạn nợ vợ con bạn trách nhiệm một người chồng, một người cha! Bạn chung thuỷ (đầy đủ ý nghĩa đấy nhé) với gia đình bạn là 1 việc làm rất ĐÚNG!
    Tuy nhiên, chung thủy với người mình không yêu là phản bội lại chính mình! Bạn có đủ mạnh mẽ và "lý trí" để đi hết cuộc đời mà không có tình yêu. Nhất là một khi bạn đã hiểu mình có thể có một tình yêu mạnh mẽ đến thế nào, hạnh phúc đến thế nào. Nếu bạn không thể... thì chỉ còn 1 cách là bỏ vợ thôi chứ sao giờ!
    Hãy suy nghĩ kĩ và quyết định dứt khoát bạn nhé. Chuyện gì phải làm thì nên làm đi thôi, để lằng nhằng lâu ngày chỉ tổ stress, mà rủi nó vượt ra ngoài tầm kiểm soát thì lại rách việc lắm. Vợ bạn mà biết chắc cô ấy cảm thấy bị xúc phạm ghê gớm đấy.
    Nếu bạn quyết định ở lại, hãy dẹp cái tôi của mình đi và sống trọn vẹn với gia đình bạn nhé, là một người chồng tốt, một người cha gương mẫu, hãy để con bạn tự hào về bạn. Còn nếu bạn không thể, hãy xin lỗi vợ con bạn và đi theo tiếng gọi tình yêu của bạn đi thôi. Đừng đánh mất luôn cả sự tôn trọng của họ dành cho bạn.
  9. OilTrader

    OilTrader Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Kinh nghiệm trong cuộc sống cho thấy cái gì đã qua đi thì hãy cho qua luôn, không nên níu kéo lại.
    Người đàn ông hay đàn bà đã có gia đình rồi thì cuộc sống đâu phải chỉ sống riêng cho bản thân mình mà còn vợ, con, gia đình, xã hội, công việc...
    Tôi cũng từng gặp lại người yêu cũ qua mạng internet nhưng nói thật nếu cho tôi chọn lại người tôi muốn cưới tôi vẫn cưới người vợ hiện tại của mình.
    Trong cuộc sống đôi khi cũng có những phút xao lòng nhưng phải biết mình là ai và dừng lại đúng lúc.
    Nhà thơ Thuận Hữu có viết rằng:
    Có thể vợ mình xưa cũng có một người yêu
    Người ấy gọi vợ mình là người yêu cũ
    Cũng như mình thôi, mình ngày xưa cũng thế
    Yêu một cô, giờ cô ấy đã có chồng.
    Có thể vợ mình vì những phút mềm lòng
    Nên giấu kín những suy tư, không kể về giấc mộng
    Người yêu cũ vợ mình có những điều mà mình không có được
    Cô ấy không nói ra vì sợ mình buồn
    Mình cũng có những phút giây cảm thấy xao lòng
    Khi gặp người yêu xưa với những điều vợ mình không có được
    Nghĩ về cái đã qua nhiều khi như nuối tiếc
    Mình cũng chẳng nói ra vì sợ vợ buồn
    Sau những lần nghĩ đâu đâu, mình thương vợ mình hơn
    Và cảm thấy mình như người có lỗi
    Chắc vợ mình hiểu điều mình không nói
    Cô ấy cũng thương yêu và chăm chút mình hơn
    Mà có trách chi những phút xao lòng
    Ai cũng có một thời để yêu và một thời để nhớ
    Ai cũng có những phút giây ngoài chồng ngoài vợ
    Đừng có trách chi những phút xao lòng!

    Và thật sự một thằng đàn ông đã có gia đình mà còn đau khổ vì tình, còn lý sự về yêu đương thì thật không ra gì.
  10. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1

    Chẳng biết mấy bác ở đây nghĩ sao, chứ tớ thì thấy đàn ông đàn bà đến với nhau mà không yêu, thì chỉ lợi dụng nhau mà thôi.
    Đàn ông thì nhiều khi đã dành trọn con tim cho người khác, lấy vợ cốt chỉ để tìm người hiền lành, chăm chồng con, để cho nó xong cái gia đình. Đàn bà thì nhiều khi không yêu, nhưng mà cũng lấy, vì áp lực từ gia đình, và cũng vì để có người đàn ông bên cạnh.
    Rất tiếc phải dùng từ lợi dụng, nhưng từ đó lại đúng. Cũng như người Mỹ chia hôn nhân ra làm 2 loại, "Marriage of Love" and Marriage of Convenience"
    Người Pháp cũng nói, "Mariage D''amour" ou "Marriage de convenience"
    Hôn nhân vì tình hay hôn nhân vì tiện.

Chia sẻ trang này